Tác giả Chủ đề: Quận 9 - Ông cụ Ba - Bán vé số - P.Phong Phú  (Đã xem 6209 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi PhaLe

Trả lời #21 vào: 07-11-2012 21:00:14
Hôm qua PhaLe có ghé thăm và trao số tiền 1000k của viethuong ủng hộ cho gia đình cụ Ba. Lúc PhaLe tới # 9h30 tối và lúc đó cụ ông mới đi bán vé số về nên hai cụ đang ăn cơm, nhận được tiền hai cụ rất vui và gửi lời cảm ơn mọi người đã giúp đỡ gia đình cụ.

 


Ngủ rồi penguin

Trả lời #20 vào: 24-10-2012 02:17:28
Quỹ đã chuyển 1.000.000VND vào tài khoản PhaLe. Chuyển tiếp giúp anh nhé em gái, cảm ơn em!

 


Đang duyệt banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.217
  • Thanked: 8969 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #19 vào: 12-10-2012 21:27:25
trangvitgioi đã viết:
Trích dẫn
Viethuong ủng hộ 1tr giúp cụ Ba. Phale chuyển giùm quỹ nha, thanks em đẹp.


Pen chuyển cho Phale 1,000,000đ để nhờ bạn ấy trung chuyển giúp khoản CMKTX của viethuong tới cụ Ba.

Cảm ơn cả nhà.
Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi PhaLe

Trả lời #18 vào: 07-10-2012 12:44:30
Khi nào nhận tiền từ quỹ Em sẽ chuyển tới gia đình cụ Ba.

 


Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.736
  • Thanked: 717 times
  • Thích 8
Trả lời #17 vào: 06-10-2012 19:58:51
Viethuong ủng hộ 1tr giúp cụ Ba. Phale chuyển giùm quỹ nha, thanks em đẹp.

 


Ngủ rồi coivothuong

Trả lời #16 vào: 18-07-2012 12:35:58
Chào các Anh/Chị

Do dạo này bận việc gia đình nên tôi không thường xuyên vào diễn đàn. Tôi xin chân thành cảm ơn các Anh/Chị đã nhiệt tình quan tâm xác minh đến trường hợp của cụ Ba.
Do mới là thành viên mới của diễn đàn nhưng các Anh/Chị đã gây dựng một niềm tin rất lớn trong tôi về diễn đàn cũng như ý nghĩa của việc mang lại niềm vui hạnh phúc cho người khác.

Hôm nay đọc được những thông tin xác minh rất cặn kẽ của các Anh/Chị đi xác minh, thật lòng tôi cảm thấy yên tâm phần nào về cuộc sống của 02 cụ. Tuy nhiên, tôi cũng từng được nghe 02 cụ kể thật lòng về hoàn cảnh nhưng trong tôi vẫn luôn có chút trách móc người con gái của cụ tại sao để ba mẹ già phải cực khổ đi bán vé số nuôi lại mình. Chắc có lẽ tôi là người hơi cực đoan quá chăng!?

Một lần nữa, xin cảm ơn các Anh/Chị rất nhiều.
Kính chúc các Anh/Chị luôn dồi dào sức khỏe và hạnh phúc./.

 


Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
Trả lời #15 vào: 16-07-2012 12:43:27
Cảm ơn Phale đã viết bài xác minh.Lehung up ảnh hôm ghé thăm gia đình cụ Ba



Sổ khám bệnh,toa thuốc và thẻ bảo hiểm của cụ bà.

Cụ bà.

những đồ dùng mà hai ông bà để dành đem về cho vơ chồng cô con gái(gạo,xà phòng,quần áo)

Sau khi ghé thăm phòng trọ,lehung đã ghé nơi cụ Ba bán vé số hay ngồi trước cửa siêu thị xa lô Hà Nôi nhưng ko tìm đc cụ.hỏi thăm thì đc nhân viên bảo vệ cho biết do trời mưa nên cụ đã kiếm chỗ trú ,lehung kiếm hoài ko ra,nên đành hẹn dịp khác ghé thăm và cụp hình cụ ông cho cả nhà bt ah.
Do cuộc sống ở quê với những người già như hai cụ thì ko có việc làm nào thích hợp cũng như phụ giúp con cái,hai cụ vào Sài Gòn tuy công việc bán vé số kham khổ nhưng thu nhập đều đặn,có dư chút đỉnh gởi về phụ cho con cháu cũng như lo cho cuộc sống của mình.Nơi cụ trọ mọi người xung quanh quan tâm thường xuyên cùng chia sẻ những khi cụ cần giúp đỡ.hai cụ sống rất vui ,cũng như nụ cười luôn thường trực trên gương mặt cụ khi tiếp nhóm xác minh.Chúng con thật khâm phục hai cụ.

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
 


Ngủ rồi PhaLe

Trả lời #14 vào: 15-07-2012 22:36:47
Chào cả nhà ! Hôm qua Phale và anh Lehung có ghé thăm và xác minh trường hợp cụ Ba bán vé số. Khi 2 anh em vừa tới nơi thì trời mưa to, trong phòng lúc đó chỉ có mình cụ bà ở nhà còn cụ ông thì đi bán đến 10h tối mới về. giống như những gì coivothuong mô tả về cụ, nhìn cụ bà lưng khòng, hai mắt nhìn không rõ và thường xuyên bị đau nhức hai chân còn cụ ông tuy chưa được gặp nhưng theo mô tả của cụ thì cũng đau yếu và bệnh tật thường xuyên. Nhưng đằng sau vẻ bề ngoài khắc khổ đó là cả một tình cảm hạnh phúc của hai vợ chồng già giành cho nhau và cho con cháu của cụ.
 Gia đình cụ được 3 người con thì mất 2 người lúc nhỏ và chỉ còn 1 người con gái út hiện đã lập gia đình và đang sinh sống ở quê. Cụ ông năm nay 83 tuổi và mỗi tháng được hưởng 180k của địa phương dành cho người cao tuổi và hàng năm vẫn được cấp thể BHYT miễn phí, cụ bà năm nay 77 tuổi nên vẫn chưa được hưởng chế độ của người già.
 Hai vợ chồng cụ vào sg được khoảng 6 năm, hàng ngày hai cụ đi bán đến trưa là về ăn cơm và nghỉ ngơi đến khoảng 4h giờ chiều thì cụ ông đi bán đến 10h tối mới về, còn cụ bà vì chiều tối lúc đó mắt cụ mờ không nhìn rõ đường, nên cụ bà chỉ đi bán có 1 buổi sáng. Theo như cụ nói mỗi ngày 2 cụ bán được khoảng hơn 200 tờ, tiền phòng trọ tính cả điện nước hết gần 700k, tiền thước thang hàng tháng 300k, tiền ăn hàng ngày gần như là không mất vì mỗi buổi trưa trên đường cụ ông đi về có một chỗ cho cơm chay miễn phí nên ngày nào cụ cũng lấy hai phần về hai cụ cùng ăn, trong khi đó theo như cụ nói xung quanh hàng xóm cũng hay giúp đỡ cho đồ ăn hàng ngày nên cụ không phải đi chợ mua đồ ăn nhiều. Với mức thu nhập và chi phí hàng tháng thì hai cụ hoàn toàn có khả năng trang trải cuộc sống hàng ngày. Nhưng là một người Mẹ và một người bà thương yêu con cháu thì không thể cầm lòng khi con cháu mình khó khăn.
 Người con gái duy nhất ở quê sinh được 4 người con và hai vợ chồng chỉ trông vào 3 sào ruộng, ngoài ra người chồng cũng hay đi câu cá nhưng chỉ để cải thiện bữa ăn gia đình chứ không được bao nhiêu nên không thể đem bán được, vì vậy mỗi lần về quê, tết đến hay năm học mới là cụ lại cho tiền người con gái để mua quần áo, sách vở cho các bé, không những vậy trong đây mọi người có cho những thứ mà hai cụ không dùng đến hoặc dùng ít như ( bột giặt, quần áo, đôi khi có cả gạo ...)và gom nhặt được chút đỉnh là cụ lại gửi về cho con cháu ở quê. Và ngay cả chiếc xe máy là tài sản duy nhất của hai vợ chồng cụ cũng gửi tiền về cho mua để lấy phương tiện chở con cái đi học. Thiết nghĩ hai cụ nhìn tuy có khắc khổ nhưng về khả năng kinh tế hai cụ vẫn có thể tự xoay sở cuộc sống hàng ngày.
 Theo nhóm xác minh nhận thấy TH này chúng ta lâu lâu ghé thăm cũng như trò chuyện với hai cụ cho vui chứ không cần thiết CM.

@Lehung : a post hình dùm em với nha

 


Ngủ rồi kim bang

  • Mắt thương nhìn cuộc đời!
  • NTCM
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.038
  • Thanked: 719 times
  • Thích 5
  • Giới tính: Nam
Trả lời #13 vào: 11-07-2012 15:08:04
@ Phale : Bạn đã xác minh trường hợp này chưa ạ?

 


Ngủ rồi PhaLe

Trả lời #12 vào: 04-07-2012 21:10:43
PhaLe sẽ đi xác minh trường hợp này, có bạn nào ở quận 9 đi được thì hẹn gặp nhau ở cổng trường TTGDTX Q9 lúc 7h tối ngày 9/6.

 


Ngủ rồi asian

Trả lời #11 vào: 03-07-2012 21:01:45
Chào coivothuong,

Dưới đây là thông tin để bác chuyển tiền vào quỹ NTCM:

Thủ quỹ: Penguin
- Số tài khoản: 0021002259202.
- Tên tài khoản: Trần Thái Sơn.
- Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN - CN Hà Nội (Vietcombank Hà Nội).
- Email: Thaison245@gmail.com
- Điện thoại: 0904 225 631

Thân,

 


Ngủ rồi coivothuong

Trả lời #10 vào: 03-07-2012 11:40:12
Kính gửi các Anh/Chị

Hai ông bà cụ đã về lại TP.HCM. Nếu các anh/chị có khó khăn trong quá trình đi tìm địa chỉ nhà trọ của cụ, vui lòng nhắn tin cho tôi 091 chín chín chín 9409, tôi sẽ gọi lại các Anh/Chị ngay hoặc sẽ dẫn đường nếu ngoài giờ làm hành chính.

Cảm ơn các Anh/chị rất nhiều.

Kính chúc mọi người luôn được mạnh khỏe và hạnh phúc./.


* Sẵn tiện, có một vấn đề tôi muốn hỏi, vui lòng giúp đỡ:
Tôi không có TK Vietcombank,..và cũng không biết cách chuyển tiền qua thẻ, tôi chỉ biết gửi Thư chuyển tiền / Chuyển tiền nhanh tại Bưu điện. Tôi muốn gửi tiền đến một số trường hợp cần giúp đỡ nhưng không biết có gửi Thư chuyển tiền / Chuyển tiền nhanh qua Bưu điện cho Hội của mình được không ? gửi cho ai, địa chỉ nào ?
Rất mong các Anh/Chị hướng dẫn. Cảm ơn rất nhiều
Xin lỗi vì nội dung câu hỏi không liên quan đến Topic này.

 


Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
Trả lời #9 vào: 25-06-2012 23:51:20
Cảm ơn coivothuong đã cập nhật tình hình và bác phuclehuu post hình sơ đồ cho anh em đi xác minh nhé.
Khi nào có tin về cụ Ba vào Sài Gòn lai.bác coivothuong nhớ báo cho anh em miền Nam bt để sắp xếp thời gian ghé thăm bác nhé bạn.Thanks bạn nhiều. :)

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
 


Ngủ rồi phuclehuu

  • Lười Ăn - Chăm tán gái!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.187
  • Thanked: 2172 times
  • Thích 1800
  • Giới tính: Nam
  • Lười ăn, chăm tán gái!
Trả lời #8 vào: 25-06-2012 21:25:46
Giúp coivothuong và cả nhà cái sơ đồ lên luôn cho dễ nhìn:



 :)

Bước dài _ Không vội vã!
 


Ngủ rồi coivothuong

Trả lời #7 vào: 25-06-2012 11:24:18
Sơ đồ chỉ đường đính kèm