Tác giả Chủ đề: Bình Tân - Gia đình chị Út Hoa  (Đã xem 19660 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Tiger

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 783
  • Thanked: 45 times
  • Thích 1
Trả lời #45 vào: 18-04-2012 20:48:09
Thủ quỹ penguin viết:
Trích dẫn
Quỹ đã chuyển vào tài khoản Tiger 31.000.000VND. Tiger kiểm tra nhé.
Thân.

Cảm ơn anh!
Tiger đã nhận được 31 triệu từ quỹ và chuyển cho bác Banbe6x đóng tạm ứng tiền mổ cho bé Cẩm Tiên.

Hôm nay bác sĩ Đà thông báo ca mỗ nâng hộp sọ cho bé Cẩm Tiên đã tiến hành lúc 16h, tới 19h thì ca mổ đã thành công tốt đẹp.
Vậy là bé Cẩm Tiên đã tai qua nạn khỏi, chỉ vài ngày nữa là em có thể khỏe trở lại để vui cười đón cuộc sống mới không đau đớn, không thất vọng...
Cảm ơn mọi người đã chung tay giúp Cẩm Tiên vượt qua bão bệnh!

Với chi phí phẩu thuật là 31.000.000đ nay mọi người đã giúp đỡ bé Cẩm Tiến được 12.500.000đ vậy còn 18.500.000đ mà chúng ta đang phải ứng qũy mong mọi người quan tâm hơn nữa để niềm vui được trọn vẹn!

Cảm ơn mọi người!

 


Ngủ rồi michele_du

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 24
  • Thích 0
Trả lời #44 vào: 18-04-2012 16:29:54
Michele_du xin gop 1 tay bang 2tr tien dieu chuyen tu truong hop em baby Thien Tam phai mo tim bam sinh qua. Nho banbe6x chuyen qua day dum nha. Mong cho Cam Tien  mo thanh cong.

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.217
  • Thanked: 8969 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #43 vào: 18-04-2012 01:38:17
Chào cả nhà !
Sáng hôm qua (17-4) Tiger phải đi thi cho nên chỉ có loannguyen1212 và 6x vào BV Chợ Rẫy thăm và đóng tạm ứng viện phí cho Cẩm Tiên .
Vào BV đúng giờ khám và chữa bệnh cho nên chỉ 1 người được phép vào phòng bệnh để làm thủ tục và loannguyen1212 lại phải ở bên ngòai .
6x đã gặp và được nghe BS Đà giải thích chi tiết về tình trạng bệnh hiện nay của Cẩm Tiên cũng như hướng điều trị - Phẫu thuật lọai bỏ phần hộp sọ vụn , mủn và đã chết để thay vào đó bằng mảng hộp sọ titanium . Chi phí dự kiến như Tiger đã cập nhật ở trên .
Sau khi trò chuyện với BS Đà , 6x đã cùng chị Út Hoa đóng 30,000,000đ tạm ứng viện phí theo yêu cầu của BV để ca phẫu thuật có thể sớm được tiến hành .
Giờ đây chúng ta cùng chờ thông tin tốt lành của ca phẫu thuật .
Với ít phút trò chuyện cùng Cẩm Tiên thấy cháu hồn nhiên như đứa trẻ 10 tuổi dù đang ở độ tuổi 18 mà lòng sao thấy sót xa .
Cầu mong mọi sự tốt lành đến với cháu .
Vài hình ảnh xin gửi tới cả nhà .
Cẩm Tiên với nụ cười hồn nhiên
Phiếu yêu cầu tạm ứng và Hóa đơn đóng tiền

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.956
  • Thanked: 3739 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #42 vào: 17-04-2012 23:29:02
Cháu Mun Nhí & chú ThaiDzuy xin góp 500,000 VND cho chị Cẩm Tiên phẫu thuật. Chúc chị Tiên chóng qua cơn nguy kịch.

Thân mến,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi penguin

Trả lời #41 vào: 17-04-2012 03:04:04
Quỹ đã chuyển vào tài khoản Tiger 31.000.000VND. Tiger kiểm tra nhé.
Thân.

 


Ngủ rồi lathuvang

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 5.421
  • Thanked: 4618 times
  • Thích 41
Trả lời #40 vào: 16-04-2012 21:42:44
Lathuvang góp 1 triệu cho chi phí phẫu thuật. Đã chuyển TK Penguin.
Mong sự hợp sức của mọi người. Xin cảm ơn.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi HMHai

Trả lời #39 vào: 16-04-2012 20:06:49
Chào cả nhà,

Một người bạn của tôi- Anonymous đóng góp 2,000,000 vnd để giúp trường hợp này. Tôi sẽ chuyển cho Penguin.
Xin cám ơn bạn Anonymous.

 


Ngủ rồi pquyen

Trả lời #38 vào: 16-04-2012 16:38:01
Trường hợp cháu Tiên quá khẩn cấp.

Xin các bạn quan tâm giúp cháu.

Với số tiền quá lớn khoảng 31tr, nhưng chúng ta góp mỗi người một ít thì có lẽ sẽ giúp cháu Tiên thoát được lúc ngặt nghèo này.

Tôi xin góp 1.000.000.

Vì quá khẩn cấp nên tôi đề nghị chúng ta sẽ trích quĩ trước số tiền trên.

Nhờ Tiger đem số tiền này đóng cho BV để thực hiện ca giải phẩu cho cháu Tiên.

Pen em chuyển gấp 31.000.000 cho tiger nhé!

Mong các bạn xem xét.

Thân.

 


Ngủ rồi banron

Trả lời #37 vào: 16-04-2012 16:37:18
Chao ca nha,

Toi xin gop 1 trieu vnd cho chi phi phau thuat.
Mong moi nguoi giup suc.

Than.

 


Ngủ rồi Sonnynhan

Trả lời #36 vào: 16-04-2012 15:40:39
Trường hợp này quá khẩn cấp, mong mọi người nhanh tay tiếp sức.
Sonnynhan xin mở hàng 5 triệu đồng.

 


Ngủ rồi camtien

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 6
  • Thích 0
Trả lời #35 vào: 16-04-2012 14:18:48
Hôm nay em vào bệnh viện mẹ thông báo là dời này mổ qua ngày mai, nếu không đóng tiền nữa thì bác sĩ không mổ nữa giao lại cho bác sĩ trước kia đã mổ thất bại. Em rất sợ, rất lo lắng bởi vì thực tế ca mổ là 50- 50. vi hộp sọ sụp dính vào não nên ca phẫu thuật rất phức tạp có thể sẽ...
Cẩm Tiên thì vô tư lắm không biết mình đang rất nguy hiểm nhìn nụ cười của em mình mà em thấy đau lắm Cẩm Tiên nói\\\" con không sợ, con ngủ rồi làm bằng đầu lại\\\". Nhưng hôm nay em nhìn thấy ánh mắt buồn em nhìn chi hai rồi nói\\\" KHÔNG MỔ RỒI,KHÔNG CÓ TIỀN\\\".
Em chân thành cầu xin mọi người hãy cứu giúp em em,niềm vui của mẹ con em chỉ là được hôn Cẩm Tiên được thấy Cẩm Tiên cười. Xin mọi người hãy cứu lấy Cẩm Tiên.

 


Ngủ rồi Tiger

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 783
  • Thanked: 45 times
  • Thích 1
Trả lời #34 vào: 15-04-2012 23:37:59
Chào cả nhà!
Tiger vừa liên hệ với bác sĩ Đà, là người trực tiếp điều trị cho bé Cẩm Tiên.
Bác sĩ cho biết hiện tình trạng của bé Tiên rất nguy kịch và phải tiến hành mổ gấp, chi phí mổ cho bé đợt này khoảng 31 triệu: gồm 2 miếng Titanium 24 triệu, đinh vít khoảng 2 triệu, những vật dụng và chi phí khác khoảng 5 triệu.
Với những chi phí trên là những khoản nằm ngoài danh mục mà BHYT miễn giảm nên bệnh nhân phải chịu toàn bộ chi phí mổ.

Khoản tiền trên thật sự rất lớn đối với gia đình, chị Hoa cho biết tiền tạm ứng viện phí hôm đưa bé Tiên vào viện gđ còn phải đi vay mượn bà con, nay bv báo chi phí mổ, một lần nữa gđ chỉ biết trông cậy vào sự giúp đỡ của NTCM.
Không những đối với gđ mà đối với NTCM khoản chi phí trên cũng thật sự lớn, nhưng mong sao với sự chung tay của cả nhà có thể giúp bé Cẩm Tiên vượt qua cơn bạo bệnh này.

Sđt chị Hoa: 0934 048 119
Sđt bác sĩ Đà: 0913 727 476

Cảm ơn mọi người!

 


Ngủ rồi HMHai

Trả lời #33 vào: 15-04-2012 21:02:58
Chào cả nhà,

Cháu Ánh (chị bé Tiên) mới đện thoại cho tôi báo tin Bác Sĩ nói cần mổ gấp. Trường hợp này Diễn đàn mình đã từng giúp, không biết chúng ta có duyên thêm một lần nữa hay không.

Trước mắt nhờ các bạn sắp xếp vào BVien xem cụ thể lịch mổ như thế nào, chi phí bao nhiêu, có được hưởng BHYTe gì không... sau đó chúng ta tùy sức mà giúp đỡ.

Thanks cả nhà.

 


Ngủ rồi Tiger

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 783
  • Thanked: 45 times
  • Thích 1
Trả lời #32 vào: 14-04-2012 00:49:29
Cảm ơn bác XLPL đã kiếm giùm em topic, lúc trưa em kiếm mõi mắt quá nên để dành tối kiếm nhưng bác thật chu đáo quá! :laugh:  :laugh:

Tối nay Tiger và Khicon vào bệnh viện thăm gđ chị Hoa thì thấy bichhang_ntcm cũng đã tới thăm bé Tiên từ trước.

Chị Hoa cho biết hôm thứ 3 do bé Tiên bị động kinh nên chị đã đưa bé vào bệnh viện Chợ Rẫy để cấp cứu, bệnh viện đã yêu cầu đóng tạm ứng 3 triệu, gđ đã vay mượn và đóng được khoản trên.

Hiện bé Tiên đã có BHYT nhưng vì hôm thứ 3 vào thẳng bệnh viện Chợ Rẫy để cấp cứu nên đã không đi theo tuyến, mấy hôm chị Hoa tới bệnh viện Quận 5 để xin giấy giới thiệu nhưng bệnh viện Quận 5 không giải quyết. Nếu vậy thì bệnh viện sẽ không giải quyết miễn giảm theo diện BHYT, (vấn đề này Tiger sẽ tham khảo thêm kinh nghiệm của chuyên gia bhyt).

Về bệnh của bé Tiên: Như Oanh Ánh đã trình bày ở trên, từ ngày nhập viện kết hợp uống thuốc thì  bé  không còn co giật nhưng thường bị những cơn nhức đầu khủng khiếp khiến bé nằm lã người đi.
Bệnh viện đã cho bé Cẩm Tiên xét nghiệm và chụp CT , bác sĩ kết luận là bé phải mổ để nâng lại hộp sọ những chưa thông báo lịch và chưa cho biết chi phí mổ.

Ba mẹ con chị Hoa vẫn ở dãy nhà trọ cũ. Hằng ngày chị vẫn thường ra chợ gần nhà phụ giúp người ta bán hàng chợ, Oanh Anh thì nay đã là sinh viên năm 2 trường đại học Công nghệ thực phẩm, ngoài thời gian học cũng đi làm thêm để phụ giúp mẹ, với những đòng lương ít ỏi cũng giúp 3 mẹ con mưu sinh qua ngày.

Vài thông tin cho cả nhà cùng biết, tình hình sức khỏe và lịch mổ mẹ của bé sẽ thông báo và Tiger sẽ cập nhật sau.
Quả thật dđ cũng đã thật có duyên với hoàn cảnh của bé Cẩm Tiên, cũng như thời gian trước mọi người đã giúp đỡ để bé vượt qua giai đoạn khó khăn nay lại thêm một lần nữa gia đình phải nhờ tới sự giúp đỡ của mọi người, mẹ bé chia sẽ: cũng thật ngại khi phải nhờ sự giúp đỡ của mọi người lần này đến lần khác nhưng vì hoàn cảnh vậy nên cũng không biết tính sao.
Rất mong sự quan tâm của cả nhà khi bé có lịch và chi phí để mổ!





Thân mến!

 


Ngủ rồi xulanhphanlan

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 745
  • Thanked: 13 times
  • Thích 101
Trả lời #31 vào: 13-04-2012 17:14:33
Tiger đã Viết.

18h chiều nay Tiger và Khicon vào thăm trường hợp này, bạn nào tham gia thì ghé QC 2000đ SG rồi cùng đi nhé!

Thân!