Xin lỗi cả nhà vì chậm viết bài. Trưa hôm đó HBL đã đến thăm cháu Nguyên; bệnh của cháu có tiến triển tốt; nhìn nét mặt cháu tuy còn đau, còn có lúc mếu máo khóc nhưng nhìn đã linh lợi hơn. Cháu còn nằm ở khoa hồi sức.
Sau khi xin ý kiến qua điện thoại của anh 6X, HBL đã thay mặt DD gửi cho cháu khoản CMKTX 1.000.000đ và HBL cũng CMKTX 200.000đ cho cháu.
(http://direct2.anhso.net/original/14/141854/522013114029777.jpg) (http://anhso.net/lehung73/photo/6414749/IMG-20130128-123656/)
(http://direct2.anhso.net/original/14/141854/522013114020824.jpg) (http://anhso.net/lehung73/photo/6414747/IMG-20130128-123357/)
Mẹ cháu nói là đã được giúp hơn 30T,khoa HS đang giữ để thanh toán chi phí, các BS bảo là còn tiếp tục nằm ở hồi sức nên chi phí còn tốn kém nhiều, vẫn không đủ để thanh toán.
Vì DD mình còn nhiều hc đang chờ giúp đỡ nên tuy nhìn cháu đau, mẹ cháu trông con một mình nên rất mệt mỏi yếu ớt nhưng HBL cũng không đề xuất gì nữa ạ.