Tác giả Chủ đề: Lạng Sơn - Cuộc gặp gỡ bất ngờ !  (Đã xem 7845 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi daicatroc

Trả lời #10 vào: 01-10-2011 09:19:57
sansui đã viết:
Trích dẫn
em mạn phép đoán vothuong đứng cạnh chị Tep đúng ko ạ????


Đứng cạnh Tep là tay phải hay tay trái? Male or female ? Hành tung của nhân vật này bí mật lắm, Chính cô hiệu trưởng của trường này còn bất ngờ về nhân vật này nói chi anh em mình, đoán tiếp thử xem nào ?

 


Ngủ rồi sansui

Trả lời #9 vào: 01-10-2011 08:56:12
em mạn phép đoán vothuong đứng cạnh chị Tep đúng ko ạ????

 


Ngủ rồi sansui

Trả lời #8 vào: 01-10-2011 08:55:17
hik, gato với mấy anh chị quá, em ước mơ một lần được tham dự một chuyến đi như các anh chị cơ mà em hạn hẹp về thời gian, đi 1 ngày và trong các ngày thứ 2 đến thứ 7 còn được chứ CN thì chịu chết, lại còn bị say xe ô tô nữa, hik, đành đứng ngoài cổ vũ các anh chị vậy.
Các bé trường tiểu học Hải Yến hồn nhiên thật, các thầy cô giáo ở đây em cảm nhận rất gần gũi, tình cảm với các con - điều mà có vẻ hơi thiếu thốn ở những nơi dư thừa về vật chất. Chúc thầy cô và các bạn nhỏ trường tiểu học Hải Yến sức khỏe và một năm học mới đạt nhiều thành quả tốt
@cảm ơn anh Trọc về bài phóng sự rất hay
@hanoi: ngưỡng mộ cặp \\\"chưn giò\\\" của chị quá

 


Ngủ rồi daicatroc

Trả lời #7 vào: 01-10-2011 06:47:09
Nhận được lời mời của Vothuong cũng như thầy cô và các em học sinh trường Hải Yến đã lâu mà hôm rồi, mấy anh em mới thu xếp đi được, để có kinh phí cho chuyến đi, phái đoàn công tác do Tepty cầm đầu đã phải lên kế hoạch kiếm thêm thu nhập rất chi tiết, trước hết Daicatroc và Samurai đã hoán cải chiếc xe Triton thành chiếc xe chở lợn, chạy vài chuyến như thế này lên Lạng Sơn đổ cho đầu nậu thu gom:





Chưa hết, lúc đi thì chở lợn thuê lên Lạng Sơn lúc về thì mấy anh em lại buôn Na bở ở Đồng Mỏ về Hà Nội bán kiếm lời:



Tepty và Kinhong thì bán rong thế này:



Cuối cùng cũng chuẩn bị xong và lên đường khi bình minh bắt đầu ló rạng:



Đến Cung đường, khó khăn mà thầy trò Hải Yến vẫn thường vượt qua, lúc trời còn mờ hơi sương khói:



Cung đường này năm ngoái CLB Offroad đã sa lầy trong này hơn một ngày mới mò ra được, Samurai nghiến răng đạp ga:



Và bỗng nhiên trước mắt bỗng xuất hiện trở ngại đầu tiên:



Lại gần thì ra thủ phạm là đây:



Hết đường đi, thế là anh em quyết mở đường máu, Lao qua đám dứa dại thế này tìm đường tới Hải Yến:



Samurai liều mình như chẳng có, vốn là tinh thần của võ sĩ đạo....sắp phải mổ moi, Anh lao mình xuống và Tepty đã ra sức túm anh lại, nếu không giờ này làm gì có chuyện nick của anh sáng đèn



Nhưng hỡi ôi cái xác anh nặng quá, mình Tepty không giữ nổi, thế là Hà nội phải xông vào túm lấy Tepty:



Samurai đúng là không hổ danh tốn cơm tốn gạo, đến cả Hà Nội vào mà cũng chẳng ăn thua, thế là Kinhong lăn xả vào, mới giữ được cái thân anh ấy:



Nhưng hỡi ôi Nàng Hà Nội, sáng nay đi vội quá, không mặc áo mà chỉ vớ tạm cái áo mưa mỏng tang làm phương tiện che chắn, nên Kinhong mới túm một cái đã rách tan nát, te tua phải chui xuống cuối hàng :



Cuối cùng nhờ kỹ năng ọp dốt cao cường của Daicatroc cả nhóm cũng đã tới nơi, điểm Trường chính của Hải Yến hiện ra trước mắt, hoành tráng quá, hơn cả tưởng tượng, Daica zoom mãi mà không cho hết mặt tiền của trường vào máy ảnh được:



Phái đoàn được hàng quân danh dự gần 100 chiến sĩ và hàng chục sỹ quan đón tiếp long trọng:



Mở màn là bài phát biểu của hiệu trưởng trường Hải Yến, Cô giáo Lệ, người giáo viên đã gắn bó với nghề gần 20 năm rồi:



Tiếp đến mà màn đồng ca của lớp 5A:



Rồi đến đơn ca của Saomai điểm hẹn Hải Yến:



Rồi đối thủ của ca sĩ Tùng Dương trong tương lai:



Chơi cả màn nhảy múa tưng bừng:



Các bé ở đây là học sinh từ lớp 1 đến lớp 5, 100% là Dân tộc Nùng:



Cu cậu này tranh thủ liếc gái:



Các em đều rất ngoan, lễ phép và rất thích thú, cởi mở đón khách, hát hò nhiệt tình, cười tít hết cả mắt:















Tepty cũng thay mặt cả nhóm hát tặng thầy cô Hải Yến bài: Chiếc áo giặt bằng Ô mô:



Cao trào, Tepty hăng lên chơi luôn bài múa bóng bay Durex:



Trong lúc ở ngoài ca múa nhạc tưng bừng thì ở trong văn phòng, Samurai và hanoi đang hì hục đạp, bơm, mút. Samurai mới đầu thì sướng, cười tươi roi rói thế này:



Nhưng sau một hồi bơm bóng với Hanoi đang hừng hực khí thế như vầy:



Anh xìu xuống như bánh đa nướng gặp mưa rào:



Kinhong thì hăng hái đi phát sữa và bóng bay cho các cháu:





Phải nói,sữa của Tepty và Kinhong tốt ghê, các cháu đang liu riu ngủ thế này:



Uống sữa vào cái, cười tươi ngay:



Hai bé này còn cười ướt hết cả áo:



Kết thúc màn ca múa nhạc là đến bữa cơm rau dưa thân mật, chưa lần nào trong đời Daica ăn bữa cơm 15.000 VND mà ngon đến thế, tuy rất đạm bạc chỉ có rượu gạo, lợn mán nguyên con, củ cải xào thịt ngỗng băm, trám đen kho thịt nạc thăn của lợn cắp nách, Đậu phụ Bốn xuyên nhồi ếch, măng đắng zim ớt rừng cay tê tái, Gạo nương thổi cơm thơm nức nở...giời ạ không tả nữa, thèm quá, nhìn mấy anh chị em trong đoàn mình ăn uống cứ hùng hục làm Daica ngại quá cứ phải nhắc nhở mấy lần mới chịu hãm bớt phanh lại, khổ thân mấy thấy cô trong trường cứ phải đứng lên mấy lần để tiếp thêm cơm, Daica bảo thôi rồi mà các cô cứ đưa lên, ngại chết đi được:



Sau khi cơm nước xong xuôi, Tepty, Hanoi và Cô Hiệu trưởng ngồi......nổ pháo



Còn đây là Trung thu của các cháu Hải Yến với chiếc đèn lồng đại:



Hàng ngày các thầy cô Hải Yến đến với Diễn đàn NTCM bằng cái dụng cụ này:



Cuối cùng cả đoàn cũng bịn rịn chia tay thầy cô và các cháu để lên đường về Hà nội:



P/S: Trong ảnh thiếu mất Samurai vì kết quả của việc bơm bóng với Hanoi hơi quá sức, nên bị nổ lốp, phải nằm trong xe dưỡng thương.

@Tepty: Hình như đoàn mình quên chưa thanh toán tiền cơm thì phải ???
@ All: Đố các bác biết vothuong là ai trong ảnh cuối cùng ???


Chân thành cám ơn thầy cô và các học trò trường Tiểu học Hải Yến đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này

 


Ngủ rồi Hanoi

Trả lời #6 vào: 30-09-2011 21:50:13
Với Hanoi đây thực sự là cuộc gặp gỡ bất ngờ vì hoàn toàn chẳng biết kế hoạch của mọi người cho đến phút cuối...

Vui và thấy mình như trẻ lại trước những ánh mắt thơ ngây,nụ cười hồn nhiên của các em,hạnh phúc với tình cảm chân thành của thầy cô dành cho bọn mình.

Yêu lắm những cô bé cậu bé vùng cao,hy vọng thế hệ các em sau này sẽ có cuộc sống đủ đầy hơn.Và yêu cả các thầy cô nữa!  :kiss: .

Cảm xúc thì rất nhiều mà chẳng biết diễn tả thế nào chỉ biết rằng Hanoi sẽ không bao giờ quên được.

 


Ngủ rồi daicatroc

Trả lời #5 vào: 30-09-2011 16:42:17
Lason đã viết:
Trích dẫn
Hội này đáng ghét thật.Đã bảo rủ nhau đi LS vậy mà đi không thèm rủ mình.Mình sẽ dỗi chúng nó...cho mà xem...đáng ghét....đáng ghét....

Đừng khóc nghe em ...xin hiểu cho anh...tèn tén ten ten (Chế Linh)
Mụ bảo mụ đi Dìn Phàn Sán rồi còn kêu ca cái giề

 


Ngủ rồi Lason

Trả lời #4 vào: 30-09-2011 14:22:01
Hội này đáng ghét thật.Đã bảo rủ nhau đi LS vậy mà đi không thèm rủ mình.Mình sẽ dỗi chúng nó...cho mà xem...đáng ghét....đáng ghét....

 


Thelastsamurai

  • bạn
Trả lời #3 vào: 30-09-2011 12:40:15
Cảm ơn VT và các thày cô, các em học sinh trường Hải Yến. Sam đã có một buổi giao lưu và bữa trưa đáng nhớ.
@ĐCT: post ảnh đi, ăn 4 bát còn thắc mắc cái ghề

 


Ngủ rồi daicatroc

Trả lời #2 vào: 30-09-2011 12:29:35
vothuong đã viết:
Trích dẫn
daicatroc ăn nhiều nhất với món đậu kho thịt, và củ cải của học sinh,


Vừa phải thôi chứ vothuong, làm văn tả cảnh xung quanh được rồi, tả thực đoạn này nghe như Daica ăn tranh hết suất của các cháu ấy, Daica xới có 4 lần thôi trong khi Tep, kinhi, Hanoi, Samurai mỗi người oánh tới 6 bát liền mà không thấy ý kiến, ý cò gì cả.
- Vụ post ảnh, vothuong xem thêm phần hướng dẫn của Bác lehung73, bên dưới thớt này nhé.

 


Ngủ rồi vothuong

Trả lời #1 vào: 30-09-2011 11:25:50
Tham gia diễn đàn chưa lâu, vậy mà \\\"ngôi nhà\\\" NTCM đã trở nên khá thân thân thuộc với VT, dù chỉ là với những  nick name, những câu chuyện, những hoàn cảnh và những chương trình thiện nguyện ...
Và để rồi...một ngày ...
Hôm ấy, trong bữa ăn trưa thường lệ tại trường, VT đã nói với mọi người là một ngày gần đây, thầy trò trường mình sẽ được 1 số thành viên trong diễn đàn NTCM ghé thăm. \\\"Ai cơ ? \\\", \\\" NTCM là gì ?\\\" \\\" Là gì nhỉ? Mọi người vào đây xem đi!\\\" ...

 Sáng hôm nay,thầy và trò trường TH Hải Yến, như có một chút gì đó náo nức, hồi hộp và xen lẫn tò mò ...
10 giờ : \\\" Mọi người đến đâu rồi nhỉ?\\\"
11 giờ 30 \\\" Sao vẫn chưa thấy các anh chị ý nhỉ ???\\\"
Tan lớp rồi ! Ăn cơm thôi !( Phần này post để Daica đỡ \\\"thèm\\\")
Các em mang theo cặp lồng cơm, ăn tại lớp


By ntcm at 2011-09-29
Với nhiều loại thức ăn khác nhau

By ntcm at 2011-09-29

By ntcm at 2011-09-29

By ntcm at 2011-09-29

By ntcm at 2011-09-29

By ntcm at 2011-09-29
Và những học sinh ăn tại trường

By ntcm at 2011-09-29
12 giờ \\\" alo, VT à, bọn anh còn cách trường em khoảng vài trăm mét thôi, nhưng bị tắc đường rồi, không vào được\\\" ; \\\" hihi, anh may mắn quá, vì bị tắc chỉ có vài trăm mét, còn VT , tắc đường hàng km là chuyện thường mà \\\"

Mọi người đến, các em học sinh chào đón bằng sự tò mò và những nụ cười trẻ thơ

By ntcm at 2011-09-29
Bữa ăn \\\" 15k \\\" nhanh chóng được dọn ra. Samurai thì khen \\\"nước uống\\\" ngon, Hanoi thì chỉ ăn cơm với trám đen, daicatroc ăn nhiều nhất với món đậu kho thịt, và củ cải của học sinh, chị Tep và Kỳ Nhi thì hình như thích nhất món ngồng rau cải luộc ...
Sau bữa ăn,các em học sinh như không thể chờ lâu hơn được nữa khi thấy Hanoi vad Sam bắt đầu bơm những quả bóng bay.

By ntcm at 2011-09-29
Nhiều bóng quá !

By ntcm at 2011-09-29

By ntcm at 2011-09-29
Tập trung học sinh ở sân trường, các em tranh nhau hát, diễn kịch để được nhận quà
Hát cá nhân, rồi tập thể

By ntcm at 2011-09-29
Và nhận quà . Có em học sinh nhảy tưng tưng khi nhận được quà, nhìn ngộ lắm mà không chụp lại được !

By ntcm at 2011-09-29
 Lớp bé nhất và lớn nhất vừa nhận quà xong, Bất chợt có vài hạt mưa, các lớp trở về phòng học của mình để nhận quà
Lớp 2A

By ntcm at 2011-09-29

By ntcm at 2011-09-29
Rồi 3A

By ntcm at 2011-09-29

By ntcm at 2011-09-29
Cuối cùng là lớp 4A

By ntcm at 2011-09-29

Hanoi biết không, có 1 quả bóng, Hanoi thắt nút không chặt, vậy là chỉ một lát sau, nó xì hơi, còn nhỏ xíu. Khi tan lớp, em học sinh đó cứ đứng trước cửa phòng nơi mấy thày cô đang ngồi, tưởng là có chuyện gì,sau em mới nói là : Quả bóng của em xịt rồi, cô đổi quả khác cho em đi !  :(
 Tan lớp về, nhìn các em hớn hở, tung tăng với nhưng quả bóng bay trên đường mà thấy vui ghê, thấy việc đem đến niềm vui cho người khác thật là ý nghĩa . (Lần nào đó,  HN và mọi người nhớ mang theo nhiều bóng bay vào nhé)
VT cũng \\\"chia\\\" những \\\"bông hồng đen\\\", quà  của mọi người cho các thầy cô giáo trong trường, mọi người nói \\\" Mình còn thích khi nhận được quà, thì học sinh làm sao có thể không thích được chứ !\\\"  :laugh:
Một cuộc gặp gỡ thân tình với những trò chuyện và sẻ chia ấm áp.Chia tay mọi người, thầy và trò ai cũng lưu luyến. Hẹn gặp nhé, các anh chị ! Chúc mọi người, chúc các anh chị trong diễn đàn sẽ luôn mạnh khỏe, thành công, để mãi là \\\"nhịp cầu nối những bờ vui\\\" . Cho VT được nói lời cảm ơn sâu sắc nhất tới diễn đàn và tới tất cả các thành viên của diễn đàn!Chúc diễn đàn ngày càng phát triển !
  Thân ái!

( Admin: VT chỉ muốn viết và chia sẻ những cảm xúc của mình sau buổi gặp gỡ với các thành viên trong diễn đàn. Mớitham gia diễn đàn, VT không biết là mình viết và để ở mục này có đúng không.Có gì các anh chị thông cảm và \\\"nhắc nhở\\\" VT nhé ! Cám ơn anh chị\\\"

Ui, cuối cùng thì VT cũng vẫn ko đăng được hình ảnh. Làm sao bây giờ ???