Tin chung


GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

Tin chung


GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

Tác giả Chủ đề: Phú An, Phú Vang - Gia đình Em Thoại.  (Đã xem 84342 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi nguyenthy

Trả lời #7 vào: 03-07-2010 11:20:52
Chào anh Thaiduy và cả nhà!!!
Trường hợp này bạn xuongrong và các thành viên tại Huế sẽ cố gắng thu sếp đi xác minh ạ!!!
@ Trong thời gian này Nguyenthy khá bận tý. Mong các bạn thành viên tại Huế cho mình nghỉ hưu vài ngày nha nha!!! Thanks nhìu nhìu ạ :P
Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ và mát mẻ.

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.953
  • Thanked: 3735 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #6 vào: 03-07-2010 00:19:00
Việc sử dụng Heart Bank cho hoàn cảnh này đòi hỏi thêm một vài vấn đề như: ai là người hỗ trợ về mặt kỹ thuật và tư vấn nuôi con gì và nuôi như thế nào? NTCM đang nợ gia đình anh Thành bé Thoại việc này.

Hàng tháng Thaidzuy vẫn trung chuyển số tiền 400.000 VND từ thaohang & vitcon702. Mong các bạn ở Huế nếu có thời gian kiểm tra xem anh Thành có gặp trục trặc gì không nha. Và anh sử dụng số tiền này như thế nào?

Cảm ơn rất nhiều,

Thân,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi xuong rong

Trả lời #5 vào: 28-04-2010 09:22:37
Xin lỗi vì em chưa post hình lên được, vì ảnh đã bị mất hết, hôm nào em xuống sẽ chụp lại ạ!
Có việc này em muốn đưa lên xin ý kiến các anh chị, hôm qua anh Thành có gọi điện cho Xuongrong đề xuất vay số tiền 5-6 triệu đồng để mua cá về thả trong đầm mà anh đang nuôi vì đã đến mùa cá (hình như là cá kình) mà anh ko thể vay tiền ở đâu được. Em có hỏi về khả năng hoàn vốn, anh hứa sẽ hoàn vốn làm hai lần, sau hai vụ cá, tức khoàng tháng 10 năm nay và tháng 10 năm sau!
Không biết NTCM có thể trích quỹ Heart cho anh vay được ko? Qua cảm nhận của Xuongrong thấy anh Thành cũng cần cù, chịu khó, trong hoàn cảnh một mình lao động nuôi ba con nhỏ và vợ bị bệnh, anh cũng muốn làm ăn nhưng ko có vốn để làm thì cũng khó.
Mong cả nhà xem xét cho ý kiến! Em cảm ơn!

 


Ngủ rồi xuong rong

Trả lời #4 vào: 19-04-2010 16:39:06
Em xin loi.  :P Dung la co them chiec chan am nua.

 


Ngủ rồi Sunny_night

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.169
  • Thanked: 839 times
  • Thích 11
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #3 vào: 14-04-2010 21:55:33
Rất vui vì Xuongrong và các bạn đã hoàn thành nhiệm vụ mang lại niềm vui nhỏ bé cho gđ em Thoại.
Nhưng hình như XR còn quên cái chăn XR ơi!

“Thở vào thở ra
Là hoa tươi mát, là núi vững vàng,
Nước tĩnh lặng chiếu, không gian thênh thang...\"
 


Ngủ rồi xuong rong

Trả lời #2 vào: 13-04-2010 18:27:17
Chào cả nhà !!!
   Nhà mới làm em hoa cả mắt nhìn mãi mới tìm lại được. Em đã mua giường cho gia đình em Thoại. Đúng giá 1 triệu chẵn.
    Rất tiếc là chưa thể khoe hình với cả nhà nhưng nói chung theo đánh giá của mọi người thì giường khá ổn. Vợ chồng anh Thanh rất vui và cứ cảm ơn Diễn Đàn mãi. Nhìn chung thì dạo này gia đình anh cũng khá may mắn. Chị Thủy đã bình thường trở lại có thể đi chợ và buôn bán nhỏ được. Các cháu cũng đi học bình thường, sức khỏe chưa thấy có vấn đề gì. Mấy dòng cho cả nhà yên tâm. Chúc mọi người vv.

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.953
  • Thanked: 3735 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #1 vào: 11-02-2010 10:20:03
Ngày 21/1/2010 thành viên Sunny_night đưa tin:

Em Nguyễn Nhật Thoại sinh năm 2000, năm nay học lớp 4, trường tiểu học Phú An II - xã Phú An - huyện Phú Vang - Thừa Thiên Huế.
Hoàn cảnh gia đình em khá tội nghiệp. Căn nhà gia đình em đang ở ko biết có nguyên nghĩa là căn nhà hay chỉ nên gọi là lều, vì trên thực tế chỉ có lợp ít tấm pro, xung quanh được quây lại bằng tre, nứa, gỗ, bạt… và ko đủ để quây cho chắc chắn mà hở cả bốn phía, ngày mưa thì ướt hết cả nhà. Trong cái diện tích khoảng 30 mét vuông ấy, chỉ có một chiếc giường nhỏ là nơi ngủ cho ba anh em (bố mẹ nằm dưới đất), một chiếc tủ quần áo ko thể cũ hơn, ngoài ra ko còn một thứ tài sản nào khác. Đi vào bên sau và một ngăn bếp nhỏ với mấy cái xoong nồi cũ kỹ.
Mẹ của em Thoại tên là Trần Thị Chín sinh năm 1975, bị bệnh tâm thần đã 4 năm nay, ko đi bệnh viện mà chỉ qua trạm xã điều trị, lấy thuốc về uống (có bảo hiểm người nghèo), những lúc tỉnh táo chị đi chợ mua bán nhưng thường cũng chỉ được dăm bữa nửa tháng, chị còn bị đau dạ dày, viêm khớp, chị có đưa cho tôi xem các loại thuốc chị đang uống hàng ngày là Haloperidol 1,5 mg, uống hai viên/ ngày và một loại thuốc màu đỏ hình tròn nhỏ như cúc áo kèm theo uống 4v/ngày (thuốc tâm thần). Thuốc Pharmox 500mg 2v/ngày (thuốc viêm khớp) và thuốc Omeprazole Capsules 20mg 2viên /ngày.
Chồng chị là anh Nguyễn Nhật Thanh, sinh năm 1977, chỉ làm 2 sào ruộng và làm các việc linh tinh. Thu nhập hàng tháng của gia đình khoảng 300 - 400 ngàn.
Cả ba em đang nhỏ, đầu là em Nguyễn Nhật Thoại, học lớp 4, thứ hai là em Nguyễn Nhật  Khánh học lớp 1 và thứ ba là Nguyễn Nhật Thiện học mẫu giáo lớn. Tiền học hàng năm phải đóng góp cho nhà trường: Hai em Thoại và Khánh mỗi năm đóng 300.000 (đã được miễn giảm do có chứng nhận hộ nghèo), ngoài ra mỗi tháng đóng 25.000 tiền học 2 buổi/ngày (cái này Sunny hỏi ở cô giáo chủ nhiệm em Thoại). Em Thiện học mẫu giáo đóng 300.000 tiền học cả năm, ngoài ra mỗi ngày thêm 6 000 tiền ăn (180.000/tháng).
Riêng về em Thoại, vốn học rất khá, nhưng một năm trở lại đây, em bị bệnh khớp rồi tới tim, người cứ yếu dần đi, có mấy tháng trời em nằm trên khoa Nhi - BV TW ko đi học nổi. Được thầy cô động viên, em vẫn đi học trở lại được nhưng ngày càng đuối vì sức khỏe yếu. Mẹ em cho biết Bệnh viện bảo phải điều trị lâu dài cho đến năm 18 tuổi, hàng tháng em phải lên BV chích thuốc 1 lần (mỗi mũi 16.000 sau khi tiêm mũi đầu 21.000). Ngoài ra, họ cho đơn thuốc mua ngoài để uống (mỗi liều hơn 300.000 dùng cho hơn nửa tháng) nhưng gia đình ko có tiền nên ko mua thuốc cho em uống được.
Khi tôi và chị gái đến thăm gia đình, em vừa trở về nhà sau buổi học ở trường với dáng đi mệt mỏi vì bị bệnh, chưa hết giờ học nhưng do em mệt quá nên cô cho về nhà nghỉ. Nhìn em mà ko thể ko thấy nhói lòng, nhất là đôi mắt thất thần, ngơ ngác, buồn rầu, luôn cúi xuống, thân hình nhỏ bé, em đi mà như sắp ngã vậy. Tiền học của các em cho tới giờ anhc hị vẫn còn vay mượn họ hàng để đóng, chị tâm sự “hàng tháng chưa đủ gạo ăn lấy đâu ra tiền mà đóng học cho tụi nhỏ, tui thì bị tâm thần, những lúc tỉnh thế này còn biết chứ ko thì ko nhớ, ko biết một cái gì hết”. Sunny có hỏi tại sao chính quyền ko hỗ trợ xây nhà thì được cho biết là nếu muốn xây nhà thì chính quyền hỗ trợ một ít còn gia đình cũng phải có một ít tiền thì mới được xây, còn anh chị ko có nổi tiền dư ra lấy đâu mà xây nhà. Anh chị bây giờ chỉ mong cho ba đứa nhỏ được đi học và nhất là em Thoại được điều trị bệnh, nếu ko càng ngày càng nặng rất tội nghiệp cho em.
Thấy hoàn cảnh như vậy, tôi chỉ biết thở dài, ra về với bao nỗi xót xa, hy vọng DD mình có thể giúp đỡ phần nào cho gia đình em Thoại, nhất là cho em, một đứa trẻ ngoan, học giỏi nhưng đang bị bệnh khớp và tim hành hạ, bào mòn dần cơ thể em.
Ai muốn tìm hiểu nhiều hơn có thể liên hệ trực tiếp với cô Hoàng Thị Lý, giáo viên chủ nhiệm lớp em Thoại theo số máy 0947.679.357





Địa chỉ gia đình em Thoại: Xóm 3, thôn Triều Thủy, xã Phú An, huyện Phú Vang, T.T.Huế

Ngày 24/1/2010, xuongrong cùng các bạn đi xác minh:

Theo như những gì mà em quan sát và tìm hiểu thì những thông tin mà chị sunny đưa lên là hoàn toàn đúng. Thậm chí là còn thảm hại hơn. Khi em đến là trời bắt đầu tối, mưa rả rich nhưng căn nhà vẫn tối om mặc dù có tiếng người trong ấy. Vào đến nhà thì mới biết cả nhà chỉ có 1 chiếc bóng điện nhỏ dùng thắp khi cần. Ngôi nhà ấy hình như thứ gì cũng 1 còn nữa thì 0. 5 người có 1 chiếc giường, 1 chiếc tủ nhôm méo mó bỏ mọi thứ, 1 chiếc nồi cơm, 1 chiếc xe đạp và 0 bàn 0 ghế. Nhưng dù sao đó cũng là những thứ gọi là có giá.
 
Rất buồn là em không gặp được chị vợ và em Thoại. theo lời anh Thanh thì chị vừa nhập viện Đường Sắt hôm thứ 6, em Thoại chăm sóc mẹ. Như tình hình hiện nay thì hầu như nội tạng của chị Chín đều gặp vấn đề trầm trọng như suy thận, gan và dạ dày nữa. Cũng may là gia đình còn có Bảo hiểm người nghèo để dựa vào. Nhìn 2 đứa nhỏ ăn mặc mong manh ở nhà chờ mẹ trông rất tội nghiệp. Không biết tương lai của các em sẽ ra sao khi gia đình bị bao phủ bởi bệnh tật và đói rét như thế.

Có 1 điều phần nào cũng tạm gọi là an tâm khi gia đình có người chồng khỏe mạnh, đảm đang. Tuy nhiên anh cũng bất lực vì không thể xoay xở nếu vợ và con luôn ốm đau suốt. Anh bảo: “ Muốn làm gì đó mà khó quá. Công việc nò sáo trên vùng đầm phá bám trụ vào thiên nhiên vốn bấp bênh chưa đủ ăn nói gì đến bệnh tật, học hành”.  3 đứa con anh đến trường cũng được giảm 50% chi phí. Nhưng nữa còn lại anh chị cũng phải vay mượn đến giờ đã hết kỳ 1 mà chưa trả cho người ta.

Anh Thanh mong muốn có chút vốn để chăn nuôi heo vì hiện nay vườn nhà khá rộng, đất bỏ hoang trong khi có thể tận dụng được nguồn thức ăn thừa của bà con xung quanh và sản phẩm từ đầm phá. Xuongrong mong cả nhà có thể quan tâm đến mong muốn này.

Đánh giá thực tế của hoàn cảnh này: 3 con nhỏ đang đi học, hay bệnh tật, vợ không lao động được bệnh nặng. Em đề xuất với DD và những ai quan tâm hỗ trợ CMTX 500k/tháng và thêm gia đình này vào cây Mùa Xuân Miền Trung.
                 Trong chuyến xác minh vừa rồi chị Sunny có ứng 500k của chị vitconxauxi nhờ chuyển tới gia đình. Mua một số thức ăn và hỗ trợ 200k tiền mặt trao cho gia đình.





Ngày 27/1/2010, Penguin có ý kiến: Liên quan đến mong muốn của anh Thanh, Xuongrong và các bạn xem liệu chúng ta có thể cho anh Thanh vay vốn để chăn nuôi heo dưới dạng Heart Bank hay không. Đúng là gia đình họ quá nghèo, vợ và con thì ốm đau, bệnh tật nhưng người chồng vẫn khỏe mạnh. Dù không được tiếp xúc trực tiếp nhưng tôi cũng thấy đôi chút tin tưởng khi anh đề xuất cần vốn để chăn nuôi heo, điều đó chứng tỏ anh vẫn muốn lao động để nuôi sống gia đình mà không hoàn toàn dựa vào sự giúp đỡ của người khác. Việc giúp gia đình họ số vốn này có ý nghĩa hơn nhiều so với việc CMTX hàng tháng. Penguin nhờ Xuongrong và các bạn ở Huế xem thử tính khả thi của dự án này:
- Chi phí ban đầu cho việc mua heo giống.
- Kinh nghiệm nuôi heo của gia đình.
- Chi phí thức ăn hàng tháng.
- Thời hạn hoàn trả vốn vay.
- Ai sẽ là người trực tiếp tư vấn và đôn đốc việc sử dụng vốn vay cũng như hoàn trả vốn.
...
Nếu các bạn kết luận dự án này là khả thi thì tôi sẵn sàng cho gia đình họ vay vốn chăn nuôi heo dưới dạng Heart Bank.

Tuy nhiên việc nuôi heo không đơn giản chút nào vì phải tính tới chi phí chuồng trại. “Về vấn đề chăn nuôi heo của gia đình anh Thành, Sunny_night và Xuongrong cũng đã có tìm hiểu và có một số ý kiến như sau:
          Gia đình anh chị đã từng chăn nuôi heo nên cũng đã có chút ít kinh nghiệm.
          Về vốn ban đầu, sau khi hỏi kỹ, do gia đình chưa có chuồng nên bây giờ nếu nuôi sẽ phải xây chuồng với chi phí khoảng 4-5 triệu đồng. Nuôi 4 con heo giống giá 500.000/con X 4 = 2 triệu.
         Tiền thức ăn trong 4 tháng (nuôi 4 tháng là xuất chuồng) cho mỗi con là 1 triệu x 4 = 4 triệu.
          Tổng cộng: 10 -11 triệu

Vì vậy BQT trước mắt quyết định:

-   CMKTX: 1,200,000 VND từ sunny_night (200k), Whoadung (500k), vitconxauxi (500k). Đã mua quà trị giá 500k khi đến xác minh. Còn dư 700k sau Tết các bạn sẽ trao lại.
-   CMTX: 500,000 VND /tháng (từ Thaohang 300k, vitconxauxi2009 100k whoadung 100k) từ tháng 2/2010.

Ngày 29/1/2010 các bạn đã đưa anh Thanh đi làm thẻ ATM của VCB. Cuối tháng 2 có thẻ ATM thì các thành viên sẽ chuyển tiền CMTX.

Số TK: 0161 000 778 401.
Chủ TK: Nguyễn Nhật Thành.
Ngân hàng VCB


Nhân dịp Tết, các bạn ở Huế cũng trao phần quà Cây Mùa Xuân cho gia đình em Thoại.

GPS

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Từ đây người biết thương người...