Tác giả Chủ đề: Quảng Nam - Đà Nẵng, Hỗ trợ người nghèo mùa dịch Covid 2020  (Đã xem 8661 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Sunny_night

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.169
  • Thanked: 839 times
  • Thích 11
  • Giới tính: Nữ
Hình ảnh trao quà cho 23 bệnh nhân chạy thận khu trọ gần BV ĐN:
(23 suất quà tương đương 230kg gạo + 23 lít dầu ăn, họ nấu ăn chung nên sau khi hỏi thì đã để nguyên gạo và dầu ăn họ tự chia nhau, tiền mặt phát trực tiếp cho từng người, thiếu 5 người tại thời điểm đến đang ở BV nên đã gửi lại cho chú Tiến trưởng nhóm 1 triệu đồng để gửi lại cho họ)

“Thở vào thở ra
Là hoa tươi mát, là núi vững vàng,
Nước tĩnh lặng chiếu, không gian thênh thang...\"
 
The following users thanked this post: banbe6x, -TrườngGiang-, maitramtg


Ngủ rồi Sunny_night

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.169
  • Thanked: 839 times
  • Thích 11
  • Giới tính: Nữ
Hôm qua nhóm thành viên ĐN đã trao 6 suất quà ở Thôn GIÁNG NAM2, Hoà Phước, Hoà Vang, ĐN

“Thở vào thở ra
Là hoa tươi mát, là núi vững vàng,
Nước tĩnh lặng chiếu, không gian thênh thang...\"
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi Sunny_night

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.169
  • Thanked: 839 times
  • Thích 11
  • Giới tính: Nữ
Bổ sung một bệnh nhân Khu chạy Thận, do lần trước đến ko gặp nên lần này đến mới lấy được thông tin và hình ảnh (tổng cộng 23 suất quà ở khu xóm trọ chạy thận - đã cập nhật 22 người ở lần trước)
Số 83:

“Thở vào thở ra
Là hoa tươi mát, là núi vững vàng,
Nước tĩnh lặng chiếu, không gian thênh thang...\"
 
The following users thanked this post: banbe6x, le khoi, -TrườngGiang-, maitramtg


Ngủ rồi Sunny_night

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.169
  • Thanked: 839 times
  • Thích 11
  • Giới tính: Nữ
Sunny đã nhận từ Anh Lengocqs 12 triệu để thực hiện chương trình (tương đương 60 suất quà * 200k tiền mặt) - 8 triệu do anh lengocqs điều phối cho 40 hoàn cảnh ở Quế Sơn
Cho đến chiều nay, nhóm QN- ĐN đã nhận 850kg gạo, 80l dầu ăn từ quán cơm SG gửi ra.
Chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của tất cả mọi người!

“Thở vào thở ra
Là hoa tươi mát, là núi vững vàng,
Nước tĩnh lặng chiếu, không gian thênh thang...\"
 
The following users thanked this post: banbe6x, le khoi, lengocqs, DucTai, -TrườngGiang-, maitramtg


Ngủ rồi Sunny_night

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.169
  • Thanked: 839 times
  • Thích 11
  • Giới tính: Nữ
Chiều nay Sunny đi xác minh 10 hoàn cảnh ở thôn giáng Nam 2, xã Hoà Phước, Hoà Vang, Đà Nẵng
Xin cập nhật tiếp từ số 73 ạ!
Số 73:  Ông Nguyễn Nhúm, 80 tuổi, thôn Giáng Nam 2, xã Hoà Phước, Hoà Vang, ĐN. Ông bị tai biến nằm một chỗ, con gái bị chất độc da cam, nhà chie còn vợ 81 tuổi chăm sóc

Số 74: Bà Lê Thị Khuôn, 80 tuổi, già yếu bệnh tật, con gái 45 tuổi bị chất độc da cam, thôn Giáng Nam 2, xã Hoà Phước, Hoà Vang, ĐN.

Số 75:  Bà Tôn Nữ Thị Lợi, 83 tuổi
thôn Giáng Nam 2, xã Hoà Phước, Hoà Vang, ĐN.
Sống 1 mình tự lo, đi lại khó khăn
Còn ở riêng hay đau ốm mà có nuôi 5 đứa con nên ko giúp gì cho mẹ được

Số 76: Bà Nguyễn Thị Cúc, 80 tuổi, sống 1 mình, nghèo, bệnh
thôn Giáng Nam 2, xã Hoà Phước, Hoà Vang, ĐN.

Số 77: Huỳnh Đức Can, 50 tuổi, ung thư phổi
thôn Giáng Nam 2, xã Hoà Phước, Hoà Vang, ĐN.
Vợ bị tâm thần nhẹ do tai nạn

Số 78: Lê Thị Định, 52 tuổi, đau bệnh thường xuyên nằm viện, sưng khớp, có 1 đứa con làm công nhân đợt rồi do dịch nên thất nghiệp,
thôn Giáng Nam 2, xã Hoà Phước, Hoà Vang, ĐN.
Dt 0762530751

Số 79: Chị Trần Thị Định, 40 tuổi, thôn Giáng Nam 2, xã Hoà Phước, Hoà Vang, ĐN. Bị tâm thần nhẹ, bt vẫn đi làm công nhân Khu công nghiệp Hoà Khánh nhưng do dịch nên nghỉ mấy tháng nay chưa đi làm lại, 4 đứa con, con đầu 20 tuổi bị thần kinh, ko có chồng

S80: bà Nguyễn Thị Khiếm, 81 tuổi, thôn Giáng Nam 2, xã Hoà Phước, Hoà Vang, ĐN.
Bà sống một mình, hồi ông còn sống có làm ăn được xây được nhà cửa nhưng về sau mấy đứa con làm ăn lụn bại bán hết nhà cửa đất đai giờ còn một ngôi nhà nhỏ cho bà ở.

Số 81: Chị Trương Thị Cúc, 1972
Nhà 2 con lớp 3 và mẫu giáo, bán bánh mì, ảnh hưởng dịch ko bán được lâu nay. thôn Giáng Nam 2, xã Hoà Phước, Hoà Vang, ĐN.

Số 82: Nguyễn Hường 45 tuổi
Bán vé số, chồng tâm thần
Nhà có ba con còn nhỏ

« Sửa lần cuối: 03-08-2020 23:05:32 gửi bởi Sunny_night »

“Thở vào thở ra
Là hoa tươi mát, là núi vững vàng,
Nước tĩnh lặng chiếu, không gian thênh thang...\"
 
The following users thanked this post: banbe6x


Ngủ rồi Sunny_night

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.169
  • Thanked: 839 times
  • Thích 11
  • Giới tính: Nữ
Hôm qua nhóm thành viên Quảng Nam - Đà Nẵng đã lên Quế Sơn (Quảng Nam) khởi động chương trình với 10 suất quà đầu tiên. Mỗi phần quà gồm 10kg gạo, 1l dầu ăn và 200k tiền mặt!
Dưới cái nắng giữa trưa 40 độ của miền núi nhưng ai cũng vui vẻ vì đã đem đến cho người nghèo những niềm vui và động viên nho nhỏ theo đúng tinh thần của NTCM là “Lan toả lòng nhân ái”!
Chị Kim Loan cập nhật hình ảnh trao quà theo đúng Số thứ tự của các hoàn cảnh được giới thiệu cho khớp nhé!
Cảm ơn mọi người cùng chung tay cho chương trình!

“Thở vào thở ra
Là hoa tươi mát, là núi vững vàng,
Nước tĩnh lặng chiếu, không gian thênh thang...\"
 
The following users thanked this post: banbe6x, phuclehuu, DucTai, Trần Quốc Hương


Ngủ rồi Sunny_night

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.169
  • Thanked: 839 times
  • Thích 11
  • Giới tính: Nữ
Những Hạt gạo Yêu thương!
Chương trình Hỗ Trợ người nghèo mùa dịch của nhóm NTCM Quảng Nam - Đà Nẵng được sự hỗ trợ Gạo và dầu ăn của Quán cơm 2000 ở Sài Gòn (cũng là quán cơm của nhóm NTCM). Sau khi nhẩm tính công sức và vận chuyển miễn phí hàng từ trong đó ra nếu quy thành tiền chắc nhiều hơn tiền gạo... Đó là công của cả một đội nhóm phối hợp nhịp nhàng từ trao đổi online đến làm việc nhóm ở các đầu cầu, huy động tình nguyện viên và thành viên soạn và chở hàng ra đón xe, xe chở miễn phí, các chú tài xế phải nhường chỗ để chân trên cabin của mình cho những bao gạo yêu thương, rồi ra đến Ngã ba Quế Sơn (Quảng Nam) hoặc Đà Nẵng lại huy động thành viên đón nhận, chở về điểm tập kết, chia gạo...
Cảm ơn thật nhiều những tấm lòng của Mạnh thường quân và các anh chị, đội nhóm đã làm việc hỗ trợ nhau một cách nhịp nhàng nhất có thể với tất cả nhiệt huyết và tình thương để những phần quà đầy nghĩa tình có thể đến trực tiếp với người nghèo trong một năm mà có một mùa gọi riêng là “mùa dịch” này ♥️♥️♥️

“Thở vào thở ra
Là hoa tươi mát, là núi vững vàng,
Nước tĩnh lặng chiếu, không gian thênh thang...\"
 
The following users thanked this post: banbe6x, DucTai, -TrườngGiang-, Trần Quốc Hương


Ngủ rồi lengocqs

Chào cả nhà !

Cảm ơn Sunny_night và các bạn khu vực Quảng Nam - Đà Nẵng đã vất vả trong những ngày qua để có thể mang chút sẻ chia tới bà con khó khăn trong giai đoạn dịch bệnh COVID 19 này.

@Lathuvang : Lá chuyển tới Lengocqs 20,000,000đ để các bạn thực hiện chương trình dùm nhé.

Chúc chương trình thành công tốt đẹp.

Thân.

Em đã nhận đủ 20tr cho chương trình, cảm ơn cả nhà nhìu nhìu !
« Sửa lần cuối: 08-05-2020 09:04:29 gửi bởi lengocqs »

 
The following users thanked this post: banbe6x, Sunny_night, DucTai


Ngủ rồi lathuvang

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 5.401
  • Thanked: 4603 times
  • Thích 41
Chào cả nhà !
Cảm ơn Sunny_night và các bạn khu vực Quảng Nam - Đà Nẵng đã vất vả trong những ngày qua để có thể mang chút sẻ chia tới bà con khó khăn trong giai đoạn dịch bệnh COVID 19 này.
@Lathuvang : Lá chuyển tới Lengocqs 20,000,000đ để các bạn thực hiện chương trình dùm nhé.
Chúc chương trình thành công tốt đẹp.
Thân.

Quỹ ủng hộ khó khăn mùa Covid 19 đã chuyển TK Lengoqs 20,000,000₫ để thực hiện chương trình .

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, Sunny_night, DucTai


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà !

Cảm ơn Sunny_night và các bạn khu vực Quảng Nam - Đà Nẵng đã vất vả trong những ngày qua để có thể mang chút sẻ chia tới bà con khó khăn trong giai đoạn dịch bệnh COVID 19 này.

@Lathuvang : Lá chuyển tới Lengocqs 20,000,000đ để các bạn thực hiện chương trình dùm nhé.

Chúc chương trình thành công tốt đẹp.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: Sunny_night, lengocqs, DucTai


Ngủ rồi Sunny_night

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.169
  • Thanked: 839 times
  • Thích 11
  • Giới tính: Nữ
Do điều kiện cá nhân nên anh Nguoithuhaihai ko làm thủ quỹ chương trình nữa, nhóm đã thống nhất để a Lengocqs làm thủ quỹ.
Hiện tại danh sách các hoàn cảnh là 72hộ cần được hỗ trợ (là đã xác minh).  gạo và dầu ăn ở Sài Gòn cũng đã được chuyển ra dần dần gần đủ, vì thế đề nghi Ban quản trị duyệt chuyển tiền cho chương trình chạy
Số tiền cho chương trình 100 suất * 200.000đ tiền mặt là 20 triệu đồng
Dự kiến sẽ trao 100 suất quà, nhưng do chưa lấy hết hình ảnh xác minh thực tế nên các thành viên sẽ cập nhật dần.
Chúng ra sẽ trao một điểm ở Quế Sơn do hai thành viên Kim Loan và Lengocqs phụ trách
Các điểm còn lại gồm các hoàn cảnh được NTCM cưu mang thường xuyên nằm rải rác một số huyện của Quảng Nam và Đà Nẵng và các hoàn cảnh mới ở ĐN sẽ do nhóm thành viên ở Đà Nẵng phụ trách.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ chương trình!
Thân!
« Sửa lần cuối: 07-05-2020 11:25:26 gửi bởi Sunny_night »

“Thở vào thở ra
Là hoa tươi mát, là núi vững vàng,
Nước tĩnh lặng chiếu, không gian thênh thang...\"
 
The following users thanked this post: -TrườngGiang-


Ngủ rồi Sunny_night

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.169
  • Thanked: 839 times
  • Thích 11
  • Giới tính: Nữ
Hôm nay Sunny đi xác minh thông tin 10 hoàn cảnh ở thôn Giáng Nam 2, Hoà Vang, ĐN và 1 hoàn cảnh đang ở trọ gần BV ĐA KHOA ĐN để điều trị!
Cập nhật nối c Kim Loan từ số 62:

S62: Chị Huỳnh Thị Bắc, thần kinh ko bình thường, ở nhà chăm mẹ là Bà Nguyễn Thị Bảy (74 tuổi), thôn Giáng Nam 2, Hoà Phước Hoà Vang, ĐN, nhà nghèo, đau suy nhược thần kinh,
Ở nhà còn có 1 anh trai làm thợ mộc mà gần đây dịch và đau nên k làm được.

S63: Bà Lê Thị Thục (81 tuổi) với ông Nguyễn Thức bị bệnh hen suyễn, phổi.
Con cái ở riêng nhà khó khăn!
 thôn Giáng Nam 2, xã Hoà Phước, Hoà Vang, ĐN,

S64: Ông Trần Hoa
60 tuổi, bị ung thư sống một mình, thôn Giáng Nam 2, xã Hoà Phước, Hoà Vang, ĐN, khi chúng tôi ghé thăm thì ông đang đi xạ trị ở BV nên ko gặp

S65: Bà Lê Thị Thanh, 84 tuổi, thôn Giáng Nam 2, xã Hoà Phước, Hoà Vang, ĐN.
Sống một mình, đau bệnh.

S66: Nguyễn Thị Thanh Mai, 80 tuổi, sống một mình, con cái ở gần xung quanh nhưng đều nghèo ko nuôi mẹ
thôn Giáng Nam 2, xã Hoà Phước, Hoà Vang, ĐN.

S67: Trần Thị Xuân (44 tuổi) có 4 con, chồng bỏ đi, ở nhà rửa chén thuê nhưng vừa rồi dịch cũng ko có việc
Khi đến nhà chị đi vắng nên có hỏi thăm hàng xóm và có xác nhận của trưởng thôn, có gặp hai đứa con đang chơi nhà hx (số đt hàng xóm c Tân 0702346225)
thôn Giáng Nam 2, xã Hoà Phước, Hoà Vang, ĐN.

S68: Bà Nguyễn Thị Quý (83 tuổi) ở nhà với hai con gái (51 tuổi bị tâm thần)
thôn Giáng Nam 2, xã Hoà Phước, Hoà Vang, ĐN

S69: Đinh Thị Khứ (80 tuổi), nhà nghèo, ở với con trai có vợ nhưng vợ bỏ đi để lại 4 đứa con, anh đi làm vệ sinh môi trường nuôi mẹ và 4 con nhỏ
thôn Giáng Nam 2, xã Hoà Phước, Hoà Vang, ĐN
Số đt con trai (a Trương Học - 0905627746)

S70: bà Nguyễn Thị Ngọ, 94 tuổi, sống với con gái bán bún, nhà nghèo
thôn Giáng Nam 2, xã Hoà Phước, Hoà Vang, ĐN

Số 71: Bà Lê Thị Minh Ái, 87 tuổi, bị bệnh Parkinson và cột sống, ở với con gái, ở nhà nấu rượu thu nhập thấp, có con trai làm phụ hồ (vợ ung thư vú)
thôn Giáng Nam 2, xã Hoà Phước, Hoà Vang, ĐN

Số 72: Cháu Phan Hà Nhật Huy (2008) bị tai nạn 2018 mất chân, hai mẹ con ở Quảng Bình vô điều trị và lắp chân giả tại BV ĐA KHOA ĐN, dt 0854591100 (mẹ - Phan Thị Bích Nghĩa). Đang ở trọ tại 2/98 Quang trung, ĐN
« Sửa lần cuối: 07-05-2020 11:27:15 gửi bởi Sunny_night »

“Thở vào thở ra
Là hoa tươi mát, là núi vững vàng,
Nước tĩnh lặng chiếu, không gian thênh thang...\"
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, banbe6x, -TrườngGiang-, Trần Quốc Hương


Ngủ rồi Kim Loan

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 5
  • Thanked: 22 times
  • Thích 0
  • Giới tính: Nữ
  • Tin Vào Lòng Nhân Ái
Kim Loan sẽ tiếp tục cập nhật danh sách và hình ảnh các hoàn cảnh tại Quế Sơn, Quảng Nam sau

 
The following users thanked this post: banbe6x, Sunny_night, DucTai


Ngủ rồi Kim Loan

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 5
  • Thanked: 22 times
  • Thích 0
  • Giới tính: Nữ
  • Tin Vào Lòng Nhân Ái
45/ Võ Quý: 87 tuổi; Thôn Phước Thành, xã Quế Thuận, Quế Sơn; Vợ bị tai biến đi xe lăn 6 năm, Ông bị bệnh tim, con có chồng xa, có một con trai cũng li dị vợ nhưng không về ở sai gòn.
46/ Giáp Thị Gié; 83 tuổi; Thôn Phước Thành, xã Quế Thuận, Quế Sơn; Bị hở vang tim; Sống một mình, có 2 con gái có chồng xa, hộ nghèo.
47/Phan Thị Tịnh; 76 tuổi; Thôn Phước Thành, xã Quế Thuận, Quế Sơn; Sống một mình, có 1 con gái có chồng xa, một con trai bị tâm thần ở đà nẵng, hộ nghèo.
48/Lê A; 94 tuổi; thôn Phú Dương, Quế Thuận, Quế Sơn, QN; Sống một mình, có 2 con gái có chồng xa.
49/ Trần Đình Nhơn; 82 tuổi; Quế Châu, Quế Sơn, QN; bị té ngồi một chỗ, 2 vợ chồng già yếu.
50/ Nguyễn Thị Sắc; 86 tuổi; Quế Châu, Quế Sơn, QN; Không chồng, không con, hàng xóm cho đất và làm cho nhà để ở.
51/ Trương Văn Chin;  62 tuổi; Quế Châu, Quế Sơn, QN; 2 chị em bị ung thư, không có gia đình.
52/ Võ Thị Thừa; 83 tuổi, Quế Châu, Quế Sơn, QN; Nằm một chỗ, con bị tâm thần.
53/Nguyễn thị Diệu; 86 tuổi; Quế Thuận, quế sơn, quảng nam; Sống một mình, không con, hộ nghèo.
54/Đinh Thị Phú; Quế Thuận, quế sơn, quảng nam; 02 con bị tâm thần đang ở tam kỳ;
55/Phan thị Thuyền; 95 tuổi; Quế Thuận, quế sơn, quảng nam; Neo đơn, nằm một chỗ.
56/Nguyễn Thị Lượm; 64 tuổi; Thôn Phước Thành, Quế Thuận, Quế Sơn; Chồng bị ung thư vừa mất, vợ đầu óc không bình thường, nuôi mẹ già hơn 84 tuổi.
57/ Phan Thị Hoàng; 65 tuổi; Quế Thuận, quế sơn, quảng nam; bị tâm thần, sống một mình đơn thân
58/ Phan Văn Hòa;  sinh năm 1974; Phú Thọ, Quế Sơn, Quảng Nam; Bị tai nạn lao động, vợ bị tim nặng, 3 con đng đi học, đứa lớn nhất đang học lớp 10.
59/ Bùi Thị Đây; 93 tuổi; Quế Thuận, quế sơn, quảng nam; Nằm tại chỗ, sống một mình.
60/ Nguyễn Thơ; 90 tuổi; Quế Thuận, quế sơn, quảng nam; Bị tật nguyền, có 2 vợ chồng già.
61/ Cao Thị Tế; 83 tuổi; Thôn Đông Nam, Quế Mỹ, Quế Sơn; Bị tai biến nằm một chỗ hơn 8 năm.
« Sửa lần cuối: 07-05-2020 23:49:46 gửi bởi Kim Loan »

 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, banbe6x, Sunny_night, DucTai, Trần Quốc Hương


Ngủ rồi maitramtg

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.149
  • Thanked: 2434 times
  • Thích 12
  • Giới tính: Nữ
Chào cả nhà !

Cảm ơn các bạn Vậy là bà con khó khăn sắp được nhận yêu thương chia sẻ của các thành viên và tình nguyện viên.

Thân chúc các bạn Đà Nẵng đi chia sẻ yêu thương thành công tốt đẹp .

Thân ♥️

 
The following users thanked this post: banbe6x, Sunny_night, DucTai, -TrườngGiang-, ADMIN, naydjrueng