Tác giả Chủ đề: Hà Tĩnh (Cẩm Xuyên) - Bà Luân - Nuôi con thần kinh  (Đã xem 17441 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà !

Chúng ta xuất quỹ để CMTX gia đình 2 bác Điềm , Luân 400,000đ/ tháng bắt đầu từ tháng 3/2017 và trong thời gian 3 tháng.

Chúng ta cũng xuất kho Quán cơm 2000đ để CMTX các nhu yếu phẩm sau :

- Gạo : 20kg/ tháng
- Dầu ăn : 1 lít / tháng

Thời gian CMTX là 3 tháng bắt đầu từ tháng 3/2017 .

Tổ TK-KT cập nhật dùm.

Ngoài ra chúng ta sẽ CMKTX thêm một số nhu yếu phẩm khác như : Đường, nước Mắm, nước Tương , ... tùy theo tình hình hàng hóa chuyển ra Hà tĩnh cũng như nhu cầu sử dụng của gia đình bác Điềm - Luân .

Nhờ các bạn Hà tĩnh liên hệ việc vận chuyển miễn phí dùm.

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà.

Thân .

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi VânKiêuSa

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.579
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
Nhóm HT xin được nhận trách nhiệm trung chuyễn tiền và nhu yếu phẩm hàng tháng,vì như thế để mình có điều kiện đến thăm và nắm bắt tình hình cuộc sống của họ.
Cảm ơn BQT và anh Thai duy đã luôn quan tâm đến các hoàn cảnh.
Thân

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Cảm ơn VanKieuSa cùng các bạn Hà Tĩnh (O Quý và anh Hùng) đã đi xác minh hoàn cảnh này.

Xét thấy điều kiện hai ông bà già yếu, nếu chúng ta thu xếp được phần nhu yếu phẩm từ Quán cơm gửi ra, Quỹ Garage Sale xin được giúp gia đình ông bà mỗi tháng 400,000 VND, trong vòng 1 năm kể từ khi chuyển tiền đến tay ông bà.

Kính nhờ Tổ điều phối trích quỹ Garage Sale giùm ạ. VanKieuSa trung chuyển hàng tháng và cập nhật giùm nha.

Thân mến,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi VânKiêuSa

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.579
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
Xin lỗi vì đt em bị lỗi chưa tải đươc hình ảnh lên,e xin tải  sau ạ
Xin cảm ơn

 


Ngủ rồi VânKiêuSa

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.579
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
Chào cả nhà
Chiều nay Vankieusa,O quý và anh Hùng fb Bếp ga ông táo đã vào xác minh hoàn cảnh gia đình ông Điềm
Địa chỉ: Tổ 4 thị trấn cẩm xuyên- huyện cẩm xuyên
Đt: anh Ánh( công an huyện cẩm xuyên) 0915.691.568
Gia đình ông bà có 2 con,con gái lớn sinh năm 1972 lấy chồng ở xã Cẩm huy,2 vợ chồng cũng không có nghề nghiệp gì ngoài làm ruộng
Anh con trai: Hoàng Bá Khả sinh năm 1975 bị thần kinh từ nhỏ hiện đang sống với ông bà
Cuộc sống hiện tại của gđ họ thuộc hộ nghèo vì không có người lao động. Ông năm nay đã 80 tuổi,bà cũng đã 76 tuổi,anh Khả thì không làm được gì ngơ ngơ ngẩn ngẩn rồi đi lang thang nhiều khi phải nhờ bà con đi tìm về
Thu nhập của họ chỉ có 2 sào ruộng nhưng cũng phải nhờ vợ chồng con gái và bà con lối xóm làm hộ.theo tìm hiểu từ anh Ánh công an đi cùng và bà con lối xóm thì măc dù là hộ nghèo nhưng ở đây chỉ được chính quyền hỗ trợ mấy chục ngàn tiền điện và thet bảo hiểm hộ nghèo ngoài ra không có trợ cấp gì thêm.
Ông Điềm cũng từng là bộ đội chống mỹ,năm 1961  ông nhập ngủ vào đơn vị 559 mở đường trường sơn.năm 1968 ông bị thương trúng mảnh bom ở phàn mền ở đầu.năm 1972 ông xuất ngủ nhưng sau đó do làm mất giấy tờ nên hiện tại ông không được hưởng chế độ của nhà nước.
Cuộc sống của họ hết sức khó khăn,ông thường xuyên đau ốm,không có người lao động,cộng thêm trái gió trở trời vết thương tái phát nhưng không biết làm thế nào đành tạm bợ qua ngày
Xác minh thực tế hoàn cảnh nhóm HT xin đễ xuất CMTX 500.000đ/thang và xin hỗ trợ nhu yếu phẩm từ quán cơm 2000
Mong nhận được sự quan tâm của các MTQ dành cho gđ
Thân!

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Hoàn cảnh này ở Cẩm Xuyên, nhóm Hà Tĩnh có lên lịch xác minh được ko ạ?

Thân mến,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi Kiều Oanh Nguyễn

Trả lời #1 vào: 02-03-2017 22:52:15
Chào cả nhà.
Ông Hoàng Bá Điềm 80 tuổi
Đ/c Tổ 4 Thị Trấn cẩm xuyên
KiềuOanhNguyen được biết một hoàn cảnh hết sức khó khăn.đó là gđ ông Điền 80 tuổi, bà Luân 76 tuổi đang phải nuôi con trai là anh Hoàng bá Khả năm nay 42 tuổi bị bệnh thần kinh.Ông là bộ đội chống mỹ nhưng hiện tại kg được hưởng chế độ gì.hoàn cảnh hiện tại hết sức khó khăn oing bà thường xuyên ốm đau,con trai lại suốt ngày đi lang thang điên điên dại dại
Cần lắm những tấm lòng chia sẻ với gđ ông  Điếm bà luân
Thân!


« Sửa lần cuối: 25-05-2020 15:17:14 gửi bởi -TrườngGiang- »

Kiều Oanh