Tác giả Chủ đề: Thạch Môn, Tp Hà Tĩnh - Bà Tích - Nuôi 02 cháu mồ côi  (Đã xem 5450 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi ducanh078

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 510
  • Thanked: 691 times
  • Thích 126
Chào cả nhà!
Nhóm đến thăm lại và trao quà chương trình Cây mùa xuân 2020 cho hoàn cảnh bà Tích.

 
The following users thanked this post: -TrườngGiang-, VânKiêuSa


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Mừng cho bác Tích và các cháu !

Chúng ta sẽ thực hiện việc ngừng CMTX tiền tới Gia đình bác Tích nhưng vẫn giữ việc giúp Gạo và các nhu yếu phẩm khác theo như đề xuất của Vânkiêusa các bạn nhé.

Cảm ơn Vânkiêusa đã cập nhật tin tức để cả nhà cùng nắm được.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi VânKiêuSa

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.579
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
chào cả nhà
hôm VKS đến trao CM tháng 3 cũng là ngày gđ làm lẽ 100 ngày cho cha mẹ các cháu, hiện tại cs của bà cháu cũng dần trơt lại ổn định, chính quyền định phương đã hỗ trợ làm chế độ con mồ côi cho các cháu, mỗi cháu được hưởng 502.000đ/tháng, bà ngoại cũng được hưởng 527.000/tháng của hội người cao tuổi, các cháu đi học được miễn giảm
nhờ sự kêu gọi từ cộng đồng mạng xã hội gđ cũng đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ các nhà hảo tâm từ tinh thần đến vất chất
Đến thời điểm hiện tại gđ đã nhân được gần 400.000.000đ, sau khi gđ chi trả các khoản nợ nần thì hiện tại gđ nhờ chị Cúc ( hàng xóm, vừa là bạn thân của mẹ các cháu) gữ 03 sỏ tiết kiêm tổng trị giá 310.000.000( bab trăm mười triệu đông)
01 sổ tiết kiệm : 235.000.000( các nhà hảo tâm MTQ ủng hộ)
01 sổ tiết kiêm: 10.000.000( các trường mầm non quyên góp ủng hộ)
01 sổ tiết kiệm : 30.000.000( các trường cấp 2 quyên góp ủng hộ)
01 sổ tiết kiệm: 35.000.000( các trường cấp 3 quyên góp ủng hộ)
Khi chị Cúc nhận giũ sổ tiết kiệm cho gđ có sự chứng kiến xác nhận của đại diện UBND xã Thạch môn, hội phụ nữ, hội khuyến học, trưởng thôn, tổ trưởng tổ liên gia, chị Cúc sẻ nhận  trách nhiệm hàng thàng nhận lãi về cho bà cháu.
Như vậy với số tiền hưởng chế độ và tiền lãi hàng tháng bà cháu có thể tạm đủ cho cs hàng ngày, VKS xin đề xuất
- Tạm ngừng CMTX tiền kể từ tháng 04/2019
- CMTX 15kg gạo+ NYP/tháng kể từ tháng 04/2019, nhóm sẻ có đề xuất bổ sung khi cần thiết
cảm ơn sự quan tâm của cả nhà
Thân

 
The following users thanked this post: -TrườngGiang-


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà !

Chúng ta sẽ thực hiện theo đề xuất của Vân Kiêusa các bạn nhé !

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.
« Sửa lần cuối: 11-04-2019 00:44:36 gửi bởi VânKiêuSa »

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà !

Chúng ta sẽ tiếp tục CMTX bác Tích và 2 cháu Gạo cùng các nhu yếu phẩm khác theo như đề xuất của bác Lắng nghe lòng bạn nha các bạn.

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi Lắng nghe lòng bạn

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 680
  • Thanked: 939 times
  • Thích 8
Chào cả nhà.
Nhóm Hà tĩnh đề xuát CM nhu yếu phẩm tháng 2 cho bà Tích và hai cháu như sau:
1. gạo : 15kg
2. dầu ăn: 1lit
3. nước mắm: 1lits
4. đường:1kg
Cảm ơn sự chung tay của cả nhà
Thân

 


Ngủ rồi VânKiêuSa

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.579
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #10 vào: 29-01-2019 11:30:37
Chào cả nhà
28/1 VKS đã trao CMTX và quà tết CMX
Tiền: 2000.000
Gạo:15kg + quà CMX
những ngày cuối năm ngôi nhà lại càng vắng vẻ và lạnh lẻo hơn, bà ngoại bải chưa có chi tết cả O ạ, búa trước cô giáo kêu gọi mua cho cháu được cấy áo ấm, hôm qua hội phụ nữ có đưa cho hộp bánh để ngày 29/12 âm làm 49 ngày cho bố hắn, đến mồng 5 tết lại làm 49 ngày cho mẹ. 2 đứa còn dại, vườn tược bà già yếu kg làm đc may nhờ xóm làng dọn dẹp,
Mọi nhà nô nức đón tết còn 2 bạn nhỏ lại là một cái tết buồn, kg bố, kg mẹ, kg anh em cũng may sao các đoàn thể có sự quan tâm giúp đỡ bà cháu họ
Mong răng bà cháu sẻ vượt qua, mong bà ngoại có sức khỏe để nuôi 2 cháu trưởng thành.
  [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]   [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi VânKiêuSa

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.579
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
Trích dẫn của: \"VânKiêuSa\" post=108272
chào cả nhà
chiều nay VKS nhận được tin nhắn  
- Chị Nguyễn Việt Hoa và em gái Hanoi  hỗ trợ 3 bà cháu Bá Thuần, Ngọc Anh 500.000đ( năm trăm ngàn đông)/ tháng trong vòng 1 năm. bắt đầu tháng 01/2019 đến hết tháng 12/2019
- Chị Quyên Hoàng: hỗ trợ 500.000( năm trăm ngàn đồng)/tháng trong vòng 1 năm kể từ tháng 01/2019 đến tháng 12/2019
- bạn Thuỳ Linh Nguyễn:  hỗ trợ 1.000.000/tháng kể từ tháng 1 năm 2019 đến tháng 12/2019
VKS xin đảm nhận việc trung chuyễn đến các cháu
cảm ơn  sự quan tâm của cả nhà đã quan tâm đến các cháu
Thân

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trích dẫn của: \"banbe6x\" post=108281
Như vậy là bác Tích và 2 cháu đã nhận được sự CMTX tổng cộng 2,000,000đ/tháng từ tháng 1 đến hết tháng 12/2019 cụ thể như sau :
- Thuy Linh Nguyen CMTX :1,000,000đ
- Nguyen Viet Hoa ( Hanoi ) : 500,000đ
- Em gái của Hà Nội : 500,000đ

Ngoài ra 3 bà cháu còn được CMTX 15kg Gạo và các nhu yếu phẩm khác từ tháng 1 đến hết tháng 3/2019.

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà.

Thân.


Nhờ VânKiêuSa cập nhật lại việc đăng ký ủng hộ 3 bà cháu trên FB để 6x điều chỉnh lại thông báo của mình nhé !

Thân.

Các bạn lưu ý dùm là trường hợp này đã được đăng trên báo Dân trí :
https://m.dantri.com.vn/tam-long-nhan-ai/bo-me-mat-vi-tai-nan-2-con-bo-vo-ben-ba-ngoai-yeu-gia-20181231095157931.htm


  [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]   [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]   [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi VânKiêuSa

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.579
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
chào cả nhà
02/1/2019 VKS đã nhận : 1.500.000 của chị Nguyễn Việt Hoa và em gái Hà nội CMTX tháng 1 .2.3/2019
Thân

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Như vậy là bác Tích và 2 cháu đã nhận được sự CMTX tổng cộng 2,000,000đ/tháng từ tháng 1 đến hết tháng 12/2019 cụ thể như sau :
- Thuy Linh Nguyen CMTX :1,000,000đ
- Nguyen Viet Hoa ( Hanoi ) : 500,000đ
- Em gái của Hà Nội : 500,000đ

Ngoài ra 3 bà cháu còn được CMTX 15kg Gạo và các nhu yếu phẩm khác từ tháng 1 đến hết tháng 3/2019.

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi VânKiêuSa

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.579
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
chào cả nhà
chiều nay VKS nhận được tin nhắn  
- Chị Nguyễn Việt Hoa và em gái Hanoi sẻ hỗ trợ 3 bà cháu Bá Thuần, Ngọc Anh 500.000đ( năm trăm ngàn đông)/ tháng trong vòng 1 năm. bắt đầu tháng 01/2019 đến hết tháng 12/2019
- Chị Quyên Hoàng: hỗ trợ 500.000( năm trăm ngàn đồng)/tháng trong vòng 1 năm kể từ tháng 01/2019 đến tháng 12/2019
VKS xin đảm nhận việc trung chuyễn đến các cháu
cảm ơn  sự quan tâm của cả nhà đã quan tâm đến các cháu
Thân

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Xin cảm ơn VânKiêuSa đã nhanh chóng ghé thăm hoàn cảnh và kết nối sự sẻ chia của những tấm lòng nhân ái đến 3 bà cháu !

Cảm ơn sự chung tay của cả Thuy Linh Nguyen đối với hai cháu Bá Thuần và Ngọc Anh !

Chúng ta thực hiện việc CMTX theo đề xuất của VânKiêuSa và Thuy Linh Nguyen :

- Tiền : 1,000,000đ/tháng (Thuy Linh Nguyen ủng hộ từ tháng 1 đến hết tháng 12/2019)
- Hiện vật : (từ tháng 1 đến hết tháng 3/2019)
   * Gạo : 15kg/tháng
   * Các nhu yếu phẩm khác (tùy vào tình hình thực tế của kho hàng tại Hà tĩnh)

 VânKiêuSa vẫn tiếp tục đảm nhận vai trò tiếp nhận tiền trung chuyển tới Gia đình 2 bé Bá Thuần và Ngọc Anh các bạn nhé !

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi VânKiêuSa

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.579
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
chào cả nhà
chiều 24/12 VKS cùng bạn Hoàng Trương trở lại thăm gia đình chị Liên để biết thêm về tình hình của 3 bà cháu hiện tại.
Được biết, cha mẹ chị Liên cũng hiếm muộn sinh được mỗi mình chị, cha chị là bộ từng là bộ đội chống mỹ, sau khi phục viên ông bà mới sinh con,
anh Từ Bá Trung, sinh năm 1971, cũng lớn lên trong một gia định nghèo khổ ở xã thạch kênh huyện thạch hà. năm 2000 anh chị kết hôn, do hoàn cảnh gia đình chị neo người nên anh ở lại nhà chị để tiện chăm sóc bố mẹ già. anh chị sinh được 2 người con
Cháu lớn:Từ Bá Thuần- sinh năm 2001 - học lớp 11 trường cấp 3 Thành Sen
Con gái: Từ Ngọc Anh- sinh năm 2008- học lớp 5 trường tiểu học thạch môn
Ở vùng quê đất nhiễm măn chỉ được 2 sao đất trồng lúa nhưng chỉ trồng được 1 vụ/năm nên ở đây chủ yếu là lên Thành phố làm thuê kiếm sống, vợ chồng anh thường đi làm phụ hồ, mặc dù không dư giã nhưng cũng đạm bạc qua ngày.
Tháng 04/2018 bố chị bị tai biến, do không được đưa đi bệnh viện kịp thời nên tháng 06/2018 ông đã qua đời. Nổi đau mất chồng mất cha chưa kịp nguôi ngoai thì tai hoạ lại tiếp tục ập xuống cái gia đình nhỏ này. Ngày 14/12 trên đường đi làm thì bị tai nạn giao thông, anh Trung chết ngay tại chỗ, chị Liên bị thương nặng được làng xóm đưa ra BV Việt Đức hà nội, nhưng do bị thương quá nặng chị cũng đã trút hơi thở cuối cùng lúc 08h45 ngày 21/12/2018 để lại mẹ già 84 tuổi và 2 con nhỏ.
Chỉ trong 06 ngày mà 2 đứa trẻ phải quấn trên đàu 2 vành khăn tang, cho bố và mẹ. Còn nỗi đau nào hơn khi mẹ già vừa mất chồng nay lại mất cả con gái lẫn con rể, bà hoàn toàn không đủ sức để vực bản thân khi nhìn 3 di ảnh nơi phòng khách nhỏ của gia đình.
nhà neo nguoi bà con lối xóm, chi hội phụ nữ đứng ra lo liệu từ lúc anh chị bị tai nạn đến nay.
chiều nay VKS gặp được chị Quyên, người hàng xóm đứng ra lo toan mọi việc từ lúc gia đình gặp nạn mới được biết
Khi anh chị gặp nạn, anh mất, bà con làng xóm đứng ra quyên góp để lo đám tang cho anh, chị không nhớ là được khoảng bao nhiêu vì hội phụ nữ cứ xin được một ít thì đua cho chị đi mua sắm các thứ, trong lúc cuống cuồng chị cũng không thể ghi lại
Rồi ngày đưa chị Liên về chị lại lần nữa đi vay mượn nợ nần để lo đám tang cho chị liên được trọn vẹn, rồi sau đó gđ  nhận được sự hỗ trợ của các em du học sinh Nhật bản- quê hương thạch môn: 20.000.000( hai mươi triệu)
Nhóm NTCM: 10.700.000( mười triệu bảy trăm ngàn)
bên phía gây tai nạn họ bồi thường: 40.000.000( bốn mươi triệu)
Với số tiền ít ỏi đó chị bảo lo nốt 2 mộ phần cho vợ chồng anh chị còn lại chị giao lại cho bà cháu để có chi tiêu hàng ngày.
Trong khi ngồi nói chuyện với các cháu VKS không dám nhắc đén bố mẹ, sợ các cháu lại tủi thân, nhưng VKS biết được các cháu rất ngoan, nhìn anh lớn ôm em vào lòng khi bé nhỏ rươm rướm nước mắt nhìn di ảnh bố mẹ, và nguyện vọng của e muốn được học hết lớp 12 rồi sau đó tính tiêp, phải chăng khi mất mất quá lớn những đứa trẻ nó tự biết che chở cho nhau và nó trưởng thành hơn mặc dù thời gian rất ngắn ngủi.
Giờ đây 3 con người, 1 người già 84 tuổi, 2 đứa trẻ nương tựa lẫn nhau thật sự không biết những ngày sau các cháu có đủ nghị lực và đủ điều kiện để đến trường hay không? đó còn là một chằng đường dài khó khăn với 3 bà cháu họ.
Hiện tại bạn Thuỳ Linh Nguyên đã đăng ký hộ trợ các cháu 1.000.000đ( một triệu đồng)/ tháng trong vòng một năm
Nhóm Hà tĩnh xin đề xuất BQT xét duyệt  hỗ trợ 15kg gạo/ tháng + nhu yếu phẩm
Hy vọng sẻ có nhiều NHT,MTQ quan tâm đến hoàn cảnh 3 bà cháu để các cháu tiếp tục được đến trường
Thân
  [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
  [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
  [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]   [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà !

Chị Liên đã mất và đưa về quê nhà, 8h30 sáng mai đi chôn...

Những tấm lòng nhân ái đã chung tay hỗ trợ đám tang của chị Liên 10,200,000đ.

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS