Người Tôi Cưu Mang

NGƯỜI ĐƯỢC GIÚP ĐỠ => KV Tp.HCM - Miền Đông => Tp.HCM => Tác giả chủ đề:: fullmoon_107 vào 12-12-2010 22:43:22

Tiêu đề: Quận 11 - Cụ Tiểu Hoa -84 Tuổi - Neo đơn
Gửi bởi: fullmoon_107 vào 12-12-2010 22:43:22
Chào cả nhà...!!!
Hôm nay fullmoon xin giới thiệu với cả nhà 1 trường hợp mà Moon đã biết được khi hoạt động ở quán cơm 2000đ.
Cứ vào 3,5,7 hàng tuần có một cụ già lưng còng mặc chiếc áo đã rách đi khá nhiều đến quán cơm 2000đ . Tay chân cụ rung rung, những bước đi không vững. Cứ nghĩ cụ sống gần quán cơm vì hằng ngày ngoại trừ đến quán cơm Moon còn thấy cụ dắt xe đạp đi quanh khu vực để nhặt các bao nilong người ta bỏ. Nhìn hoàn cảnh Cụ tội nghiệp ,Moon đã đi tìm hiểu về cụ.
Cụ tên là Đặng Tiểu Hoa, năm nay 84 tuổi. Cụ không có giấy tờ tùy thân ( không có một loại giấy nào hết). Cụ thường đi nhặt bao nilong quanh đường nguyễn Chí Thanh. Một ký bao cụ bán giá 3000đ, ngày nào cụ cố gắng lắm thì kiếm được 7000đ. Ăn uống hằng ngày của Cụ phần lớn là từ quán cơm 2000đ ,các ngày còn lại thì người ta cho gì Cụ ăn nấy. Sau khi tiếp xúc với Cụ thì được biết thêm hiện nay Cụ đang sống cùng với 4 Cụ già khác độ tuổi cũng từ 65 đến 70 tuổi và giống như Cụ họ đi nhặt ve chai kiếm sống. thường thì ít khi nào các Cụ tập hợp đầy đủ vì sức các cụ yếu nên đi nhặt ve chai xa nếu đủ sức thì về phòng ngủ còn thấy mệt thì nằm ngủ dưới mái hiên người ta...
Các cụ cùng hùn tiền lại để thuê một cái phòng trọ để ở _ nói là phòng trọ nhưng quan sát của Moon thì chẳng khác nào là cái kho bỏ hoang : nền nhà vỡ vụn, các Cụ ngủ chỉ ngủ ngồi nếu có mệt lắm thì các Cụ lót 1 tấm ván mà ngủ, các bức tường bằng gỗ cháy đen, trong phòng không điện, không nước, tối ôm và ẩm thấp.....
Phòng không có số nhà, nằm gần ngã tư Minh Phụng và Hàn Hải Nguyên.

Mong các thành viên CLB xác minh tìm hiểu thêm về hoàn cảnh các Cụ
Tiêu đề: Quận 11 - Cụ Tiểu Hoa -84 Tuổi - Neo đơn
Gửi bởi: kevinkent1190 vào 14-12-2010 22:32:16
uhm uhm iem xin đăng ký đi xác minh trường hợp này thứ 5 bác nào rảnh đi chung với em nha.
Tiêu đề: Quận 11 - Cụ Tiểu Hoa -84 Tuổi - Neo đơn
Gửi bởi: asian vào 14-12-2010 23:47:24
Trường hợp của cụ thật đáng thương.

kevinkent1190 thật là nhanh chân, mong tin của tổ xác minh.

Chúc các bác vui!
Tiêu đề: Quận 11 - Cụ Tiểu Hoa -84 Tuổi - Neo đơn
Gửi bởi: k87yeng vào 15-12-2010 05:50:27
kevinkent1190 đã viết:
Trích dẫn
uhm uhm iem xin đăng ký đi xác minh trường hợp này thứ 5 bác nào rảnh đi chung với em nha.


Kevin,

Gọi thế cho khỏi nhầm tên với chị, hii . :P  :P  :laugh: Giờ trở đi gọi em Kevin hen. Thứ 5 em định đi mấy giờ? Chị 3h30 tan học, chị đi cùng em nhe? Tạo điều kiện thuận lợi chị đi cùng với đó, không là... :angry:  :angry:

 :laugh:  :laugh:
Tiêu đề: Quận 11 - Cụ Tiểu Hoa -84 Tuổi - Neo đơn
Gửi bởi: yugidazai vào 15-12-2010 13:05:27
Yu cũng mún đi quá, nhưng 6h30,7h mới ra, chắc là 0 đi đc rồi :(

@Ken: hey, dữ quá là em nó chạy lun đó,0 có ai đi xm chung đâu :P
Tiêu đề: Quận 11 - Cụ Tiểu Hoa -84 Tuổi - Neo đơn
Gửi bởi: thoanguyen vào 15-12-2010 14:01:26
Mình mạo muội giới thiệu chùa Lâm Quang để có thể đưa các cụ về đó sống cho đỡ tủi.
Địa chỉ chùa Lâm Quang : 301-117H/70 Bến Bình Đông P14 Q8
sdt: 0838549467
Số di động của sư cô trụ trì: 0908293383
Hiện tại đang có 104 cụ già sống tại chùa.
Tiêu đề: Quận 11 - Cụ Tiểu Hoa -84 Tuổi - Neo đơn
Gửi bởi: trangvitgioi vào 15-12-2010 14:21:17
@ Ken & Kevin: theo bài viết của Moon thì các cụ ban ngày đều đi lượm ve chai mưu sinh. Vậy chị nghĩ mình nên đi xác minh buổi tối để có thể gặp đủ 4 cụ. Nếu được thì tối mai chị đi cùng với, hẹn 7h30 ở quán cơm nhé.

@ Moon: tối mai em  đi cùng được không để chỉ chỗ các cụ cho mọi người?
Tiêu đề: Quận 11 - Cụ Tiểu Hoa -84 Tuổi - Neo đơn
Gửi bởi: DTam vào 15-12-2010 20:02:52
Mình mới nhìn thấy chủ đề khi \\\"nó\\\" đã trôi xuống gần cuối trang !!!
Các bạn đã đi xác minh các cụ nhặt ve chai này chưa ? Nếu chưa đi , nhờ trangvitgioi vui lòng ứng dùm DTam 200 K để tặng 4 cụ , mỗi người 50 k . Cám ơn Trang . ( sao mình thiếu nợ Trang hoài !!! )
Tiêu đề: Quận 11 - Cụ Tiểu Hoa -84 Tuổi - Neo đơn
Gửi bởi: asian vào 16-12-2010 12:10:12
Chào cả nhà,

Đêm qua, 15/12 lúc 21h các bạn tổ xác minh đã lên đường đến với các cụ rồi ạ.

Cả nhà từ từ đợi tin của nhóm nhé.

Thân,
Tiêu đề: Quận 11 - Cụ Tiểu Hoa -84 Tuổi - Neo đơn
Gửi bởi: hongphuc vào 16-12-2010 21:00:26
Trường hợp này đáng thương quá! Sao cứ mỗi lần đọc các trường hợp về các cụ già và em bé Hongphuc thấy mình thiếu kiên nhẫn quá!

Mong tin các anh chị!
Tiêu đề: Quận 11 - Cụ Tiểu Hoa -84 Tuổi - Neo đơn
Gửi bởi: Sonnynhan vào 16-12-2010 22:08:49
tổ xác minh ới ... ời...! làm ơn post bài lẹ đi, đúng là thiếu kiên nhẫn thật!
Tiêu đề: Quận 11 - Cụ Tiểu Hoa -84 Tuổi - Neo đơn
Gửi bởi: k87yeng vào 17-12-2010 00:53:08
Chào cả nhà,

Em rất xin lỗi vì tối qua đi xác minh về chưa kịp post bài lên để mọi người ngóng đợi. Tối qua lúc 21h 4 người gồm Yugi, Kevin, Moon và em theo sự dẫn đường của Moon đã đến thăm cụ Hoa. Sở dĩ chúng em đi muộn là vì ông ban ngày đi nhặt bao nilong, tối về khá muộn, đi sớm thì không thể nào gặp ông được. Thêm nữa em cũng thay lời Moon xin giải thích lại một chút về TH đây. Khi gặp ông lúc đầu Moon có hỏi thăm ông mấy chi tiết, ông nói là đang ở cùng mấy người nữa nên trong suy nghĩ của Moon có một chút hiểu lầm và đã viết bài giới thiệu như trên, mong mọi người thông cảm.

Khá bất ngờ khi bước chân tới nhà, ngôi nhà ông đang ở nằm trong con ngõ cách mặt đường không bao xa, nhưng chúng em cứ nghĩ đang lạc về nơi nào. Một căn nhà ẩm thấp, tối đen với chút ánh sáng mờ ảo từ cái bóng đèn không đủ sáng để làm bừng lên một góc nhà, khi đến phải gọi 1 hồi ông mới ra đón mấy đứa vì ông vừa về và đang tắm. Ông tên Đặng Tiểu Hoa, năm nay 84 tuổi, ông hiện đang ở cùng gđ người cháu gái, 2 vợ chồng cũng buôn bán qua ngày. Vợ con ông bỏ đi biệt tích bao lâu nay không tin tức, một thân một mình ông về ở ngôi nhà hiện tại từ sau khi giải phóng và trong tay không một giấy tờ tùy thân, họ hàng cũng rất lâu nay không ngó ngàng gì tới. Căn nhà hiện tại là nhà của Mẹ ông, nhưng người cháu gái đã cướp mất ngôi nhà và chỉ để cho ông một phần để ở, còn gđ họ ở phía còn lại.

Hình ảnh 1 mặt căn nhà phía vợ chồng người cháu ở
 
(http://nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/DSCN8196.jpg)

Xót xa cho thân phận ông, già yếu vẫn lặn lội mưu sinh không sợ mưa ngại nắng, thế nhưng mỗi ngày ông cũng chỉ kiếm được 5-7 ngàn, ông kể có hôm chỉ bán được 3 ngàn tiền nilong ông nhặt được. Mỗi ngày trên chiếc xe đạp lọc cọc cũ kỹ, ông lang thang khắp nẻo đường móc bọc nilong đem bán. Trưa 3 5 7 ông tới quán cơm Ngô Quyền ăn cơm, trưa 2 4 6 ông sang quán bên Lữ Gia, thế là cũng đỡ lắm được một khoản tiền. Buổi tối, ông nói, mấy quán đầu ngõ bán cơm còn dư thì cho ông ăn, có gì ăn nấy, hôm thì cô bán cháo cho miếng cháo lúc đói lòng. Riêng hôm qua chúng em đến, ông nói đã “ăn” được ít nước, vì cô bán cháo hết cháo rồi, còn ít lỏng sót lại cho ông thôi, nghe mà thương ông quá chừng, thân già còm cõi, gầy gò lại ăn uống như thế...Em hỏi ông nếu đêm đói bụng ông lấy gì ăn, ông bảo ráng nhịn đến trưa hôm sau đi ăn cơm...!

(http://nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/DSCN8186.jpg)

Nói chuyện với ông, 4 đứa em rất thương, khuôn mặt hằn lên nét khắc khổ, một mình ông sống bữa đói bữa no, ốm đau chỉ có một mình không ai chăm sóc. Những khi bệnh, ông chạy ra chợ nhờ người ta cạo gió, thương ông nghèo khổ họ cũng chỉ lấy mấy ngàn, có người cháu ở gần cận cũng như không. Khi chúng em muốn xin phép vào coi qua chỗ ông ở, ông nhất định không cho vào, nếu ai gặp ông lúc đó có thể hiểu được tại sao ông lại làm như thế. Chúng em hỏi chuyện hàng xóm chung quanh, hàng xóm nói là ông và vợ chồng người cháu hay cãi nhau, chính xác từ cô hàng xóm nói là “ông như bị ngược đãi”, nếu chúng em vào nhà thì gđ người cháu ông sẽ cắt nước, cắt điện không cho ông dùng nữa, ông xin chúng em đừng vào. Nhiều lần tức giận là người cháu ngắt nước luôn không cho ông dùng nước nữa. Nghe xót quá phải không ạ? Hàng xóm xung quanh nhiều lần khuyên ông lên phường trình báo nhưng ông không đi. Trước ông chỉ thắp đèn dầu và mới được dùng điện 2 tháng này, mỗi tháng ông phải trả cho người cháu hơn 20 ngàn, nước có được vài ca nước mỗi ngày không đủ tắm, chỉ dội sơ qua và cũng không đủ nước để ướt đầu! Khi chúng em nói chuyện với ông ở ngoài, đối diện chỗ em đứng bên trong là 2 vợ chồng người cháu thay phiên nhau đẩy cửa ra ngó cho đến khi chúng em ra về, có lẽ họ sợ, và ông cũng sợ. Chỉ có điều 2 cái sợ này khác nhau nhiều quá...! Ông chỉ bảo, “thôi xin đừng nhắc tới vợ chồng đó, xin đừng vào nhà,...”.

Người chồng của cháu gái đứng chăm chú theo dõi

(http://nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/DSCN8181.jpg)
 
Do không có giấy tờ gì nên ông không có một khoản trợ cấp nào từ địa phương. Năm trước ông còn khỏe lắm, nhưng năm nay sức khỏe ông đi xuống nhiều, lưng còng xuống, “không biết mắc bệnh gì”, cô hàng xóm nói. Một người khỏe mạnh sống trong căn nhà đó có khi chịu không nổi, huống chi ông đã cao tuổi, vò võ một mình bao năm. Căn nhà làm từ gỗ nhưng giống như là gỗ cháy dang dở được đem về dựng nhà, mái tôn chắp vá, dây nhợ cột vào nhau. Nền nhà nham nhở như bị ai đào bới. Tối đến ông dùng cái thang leo lên gác gỗ ngủ với diện tích chỉ vừa được 1 người và chỗ cao nhất khoảng 70cm ( như 1 hình tam giác vuông vậy).

Nền nhà

 (http://nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/DSCN8180.jpg)

Chỗ ngủ hàng đêm của ông, rất thấp và chật chội, sát mái nhà
 
(http://nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/Copy_of_DSCN8195.jpg)
Ngôi nhà chắp vá

(http://nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/DSCN8192.jpg)

(http://nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/DSCN8182.jpg)
 
Và đen như bị cháy dở dang (phía trước căn nhà của vợ chồng người cháu)

 (http://nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/DSCN8197-20101217.jpg)

Chúng em đã thử đề nghị đưa ông vào Chùa, vào viện dưỡng lão ở nhưng ông không chịu, ông bảo ông còn sức, còn đi nhặt được nilong bán lấy tiền nuôi thân nên ông không vào, nói thế nào ông cũng không, hàng xóm khuyên ông cũng không chịu. Ông nói khi nào nằm xuống sẽ nhờ mọi người giúp sau...! Chúng em không có cách nào khác mặc dù rất thương ông.

Sau khi xác minh và thống nhất, nhóm xác minh xin đề xuất một vài điều:

CMKTX: Chúng ta giúp ông một khoản tiền đi khám bệnh để xem sức khỏe ông thế nào.
Giúp ông cái áo lạnh, trời SG thất thường, có cái áo khi lạnh ông mặc cũng tốt cho ông.
Dường như ông chỉ có 1 bộ quần áo, lần nào tới quán cơm cũng vẫn một bộ y nguyên tả tơi. Nhà mình giúp ông ít quần áo với ạ.
CMTX: Mức 300k/tháng phụ tiền ăn uống với ông, thuốc thang khi đau bệnh. Riêng tiền CMTX này sẽ chia ra đưa hàng tuần cho ông, nếu đưa hết thì thực sự không ổn cho ông nếu vợ chồng người cháu biết được.

Em có hỏi ông thích gì, muốn gì không, ông bảo là không, nếu có được mấy gói mì tôm để dành khi đói thì tốt quá. Nghe mà chỉ biết thương vô cùng...

Chúng em rất mong mọi người giúp đỡ cho ông khi tuổi ngày càng cao và sức khỏe ngày một đi xuống...Xin hãy giang vòng tay giúp đỡ một cụ già bất hạnh. Thay mặt các bạn đi xác minh, em xin chân thành cảm ơn cả nhà...!

Ken.
Tiêu đề: Quận 11 - Cụ Tiểu Hoa -84 Tuổi - Neo đơn
Gửi bởi: lathuvang vào 17-12-2010 01:29:40
Cảm ơn Ken , Moon , Yugi và Kevin đã xác minh trường hợp này . Đọc bài mà sao thấy thương cho tuổi già lận đận quá. Với các mức CM đề xuất nếu được duyệt Lá nhất trí nên trao cho cụ Hoa tại quán cơm khi Cụ đến mỗi trưa 3,5,7. Với sự dòm ngó của cháu gái khi nhóm đến thăm , Lá thật sự lo cho ông khi nhóm mình ra về.
Thể theo mong ước của Cụ Hoa , ngày mai Lá xin ủng hộ 1 thùng mì tôm gửi ở quán cơm , nhờ bác 6 hay Tiger gửi Cụ mang về từ từ để dùng khi đói lòng. Xin cảm ơn.
Thân,
Tiêu đề: Quận 11 - Cụ Tiểu Hoa -84 Tuổi - Neo đơn
Gửi bởi: k87yeng vào 17-12-2010 01:33:23
DTam đã viết:
Trích dẫn
Mình mới nhìn thấy chủ đề khi \\\"nó\\\" đã trôi xuống gần cuối trang !!!
Các bạn đã đi xác minh các cụ nhặt ve chai này chưa ? Nếu chưa đi , nhờ trangvitgioi vui lòng ứng dùm DTam 200 K để tặng 4 cụ , mỗi người 50 k . Cám ơn Trang . ( sao mình thiếu nợ Trang hoài !!! )


Hi chị DTam,

Chúng em hẹn nhau ở quán cơm sau mới đi xác minh, lúc đó chưa ai đọc được bài của chị. Khoản tiền giúp của chị có lẽ có duyên với đợt sau hơn rồi. :)
Tiêu đề: Quận 11 - Cụ Tiểu Hoa -84 Tuổi - Neo đơn
Gửi bởi: asian vào 17-12-2010 02:01:50
Thật thương cho hoàn cảnh của cụ. Tuổi đã quá cao mà còn phải kiếm sống hàng ngày và không gian sống không thể tưởng tượng được.

Theo asian nghĩ, cụ đã cao tuổi, sức yếu và cũng đang sống trong môi trường không tốt. Nên ý của asian là không nên đưa cho cụ nhiều tiền, không hay lắm.

Asian xin tặng cụ 3 quần tây dài, 2 áo sơ mi tay dài, 1 áo thun, 1 quần đùi và 1 áo ấm thêm 1 tấm chăn. Thứ 7 này sẽ mang đến quán cơm gửi sẵn có dịp nhờ bác nào đại diện cho tiểu đệ này trao cho cụ nhé. Vô cùng đa tạ. Trong số đồ này không phải cái nào cũng mới mà là có đồ mình đang xài và muốn chia sẻ cùng cụ.

Và xin phép BQT cho asian được ủng hộ CMTX những buổi cơm của cụ tại quán vào thứ 3-5-7 hàng tuần. Vì không nhớ rõ lắm về quy định là cách làm này có được phép thực hiện hay không nên xin phép trước.
Cách thực hiện, như sau:
- Tiền cơm của cụ, asian sẽ thanh toán trước thông qua thủ quỹ (hoặc thỏa thuận).
- Khi cụ đến quán vẫn phát phiếu ăn để cụ vào nhận phần cơm, nhưng không thu tiền (có thỏa thuận trước với cụ).

Nếu cách làm này không sai thì asian vô cùng cảm ơn BQT.

Thân,
Tiêu đề: Quận 11 - Cụ Tiểu Hoa -84 Tuổi - Neo đơn
Gửi bởi: HMHai vào 17-12-2010 07:47:11
asian đã viết:
Trích dẫn


Và xin phép BQT cho asian được ủng hộ CMTX những buổi cơm của cụ tại quán vào thứ 3-5-7 hàng tuần. Vì không nhớ rõ lắm về quy định là cách làm này có được phép thực hiện hay không nên xin phép trước.
Cách thực hiện, như sau:
- Tiền cơm của cụ, asian sẽ thanh toán trước thông qua thủ quỹ (hoặc thỏa thuận).
- Khi cụ đến quán vẫn phát phiếu ăn để cụ vào nhận phần cơm, nhưng không thu tiền (có thỏa thuận trước với cụ).

Nếu cách làm này không sai thì asian vô cùng cảm ơn BQT.

Thân,


@ Asian và cả nhà:
Cách đây 6 tháng, có một vị Việt Kiều điện thoại cho tôi, nói rằng muốn giúp người nghèo bằng cách in những phiếu nhỏ có ký tên của người ấy, trên đó có ghi là để dùng ở QC Ngô Quyền. Người nghèo nào có phiếu đó thì khi đến ăn không phải trả 2.000 đ, và vị Việt Kiều ấy sẽ thanh toán riêng với QC mỗi tháng một lần.

Tôi trả lời là không được. Ông ấy hỏi vì sao? Tôi đáp là vì việc đó không nằm trong mục đích của quán cơm.

Ông ấy hỏi tiếp: vậy mục đích của QC là gì? Tôi trả lời: có 2 mục đích. Trước hết là để giúp người nghèo có khả năng mua được một bữa ăn mà bình thường họ không thể; sau đó là để lan toả lòng nhân ái, khích lệ người khá giả biết thương yêu và giúp người nghèo.

Hai mục đích đó Quán Cơm đã đạt được rồi. Những người đến đây đều thấy 2.000 đ là phù hợp với khả năng của họ. Vì thế, DD không chấp nhận đề nghị nói trên.

Nếu phát hiện ra một người nào đó không có tiền để mua cơm, bạn có thể làm một trong hai cách như sau:

- Thầm lặng giúp người ấy một khoản tiền nào đó mỗi tháng. Để họ khi đến quán vẫn mua, tránh được cái mặc cảm nhận của bố thí.
- Đến quán và tự tay mua cho họ, mời họ như mời một người bạn chứ không phải trả tiền giùm vì họ không có 2.000 đ.

Tôi đã trả lời vị Việt Kiều ấy như thế. Nay Asian hỏi tôi xin thuật lại nguyên câu chuyện.

Thân.
-
Tiêu đề: Quận 11 - Cụ Tiểu Hoa -84 Tuổi - Neo đơn
Gửi bởi: tuyet_hoa_buon1000 vào 17-12-2010 08:17:44
Nhìn hoàn cảnh Cụ thật đáng thương qua. :(
Sau khi BQT xem xét và duyệt đề xuất, mình xin cmtx cho Cụ 100k trong 6 tháng. Nếu được sẽ bắt đầu từ tháng 1 đây, mình sẽ nhờ bạn học Moon tròn mang đến quán cơm mỗi lần là 2 tháng.
cảm ơn cả nhà!
Tiêu đề: Quận 11 - Cụ Tiểu Hoa -84 Tuổi - Neo đơn
Gửi bởi: Sonnynhan vào 17-12-2010 10:02:57
sonnynhan đăng ký CMTX cho cụ 200k/1 tháng trong vòng 1 năm bắt đầu từ tháng 1, CMKTX toàn bộ chi phí khám bệnh (kiểm tra sức khỏe) cho cụ, 1 thùng mí gói.

mình đề nghị một trong các bạn nhóm xác minh nên quay lại nhà cụ một lần nữa để xem thử sau lần các bạn xuống nhà, vợ chồng cô cháu gái có làm khó gì cụ không? nếu có đi thì alo cho sonny đi với nha.
Tiêu đề: Quận 11 - Cụ Tiểu Hoa -84 Tuổi - Neo đơn
Gửi bởi: fullmoon_107 vào 17-12-2010 13:10:11
Cảm ơn mọi người đã giúp Cụ.
Moon xin trình bày thêm hoàn cảnh của cụ,
Ngôi nhà Cụ đang ở trước kia là của mẹ Cụ. Sau khi Cụ đi quân dịch, người em con bà cô đã gạch tên cụ ra hộ khẩu, giải phóng Cụ về thì tranh chấp xảy ra và Cụ chỉ được ở phần cuối ngồi nhà ( có lối đi riêng) cho đến nay. Cụ cũng có vợ con nhưng các người con theo mẹ về quê sinh sống. Cách đây một năm Cụ vẫn ở với 1 người con lớn, nhưng không hiểu vì sao người con đó bỏ đi, giờ thì Cụ chỉ sống có một mình. Sau khi con Cụ đi, vì sức già nên Cụ cũng không thể lo được cho bản thân. Phía sau nhà có 1 phòng và 1 cái gác sát trần, Cụ không thể dọn dẹp cái phòng đó được vải lại nền của cái phòng đó rất tệ cho dù muốn dọn dẹp cũng không thể, thế là Cụ lên gác nằm cho qua ngày, Cụ đi thường xuyên, chỉ có tối mới về ngủ, vì không muốn nghe lời nặng nhẹ của đứa cháu.
Nếu có thể Moon xin nhận trung chuyển trường hợp Cụ và dẫn Cụ đi khám sức khỏe.
Moon và nhóm xác minh cũng thảo luận nếu đưa tiền 1 lúc như vậy mà người nhà biết được sẽ gây khó khăn cho Cụ. Nêu Moon xin nói ý kiến của mình về cách trung chuyển cho Cụ và cả nhà góp ý thêm. Cụ thường xuyên đến quán cơm Ngô Quyền để ăn, chúng ta có thể trao tiền cho Cụ tại đây, nhưng sẽ chia ra theo tuần, mỗi tuần đưa Cụ để Cụ có tiền mà ăn vào buổi sáng và tối và sẽ mua 1 vài thức ăn và nước uống giùm Cụ vì ngay cả nước tắm còn không có lấy đâu ra nước để uống.

cảm ơn cả nhà...!!!

Mong mọi người cho biết thêm ý kiến.....!!!! :)
Tiêu đề: Quận 11 - Cụ Tiểu Hoa -84 Tuổi - Neo đơn
Gửi bởi: asian vào 17-12-2010 16:11:37
@ HMHai: Cảm ơn bác đã hồi âm sớm. Thế em sẽ chuyển hiện kim sang hình thức khác ạ. Và vẫn giữ nguyên hiện vật giúp cụ như đã nêu trên.

Chúc cả nhà vui!
Tiêu đề: Quận 11 - Cụ Tiểu Hoa -84 Tuổi - Neo đơn
Gửi bởi: conanvn vào 17-12-2010 16:51:32
- Chào cả nhà và bạn MOon
- Mình vừa đọc xong hoàn cảnh của cụ ở Q11 mà xót xa quá
- Vậy khi nào Moon đi thăm cụ nhớ alo conan nhé, conan có nhiều quần áo và một chút tiền gọi là để giúp cụ

Nhớ alo liền nhé : 0983.996.332
Tiêu đề: Quận 11 - Cụ Tiểu Hoa -84 Tuổi - Neo đơn
Gửi bởi: k87yeng vào 17-12-2010 18:12:52
Sonnynhan đã viết:
Trích dẫn


Mình đề nghị một trong các bạn nhóm xác minh nên quay lại nhà cụ một lần nữa để xem thử sau lần các bạn xuống nhà, vợ chồng cô cháu gái có làm khó gì cụ không? nếu có đi thì alo cho sonny đi với nha.


conanvn đã viết:
Trích dẫn
- Chào cả nhà và bạn Moon
- Mình vừa đọc xong hoàn cảnh của cụ ở Q11 mà xót xa quá
- Vậy khi nào Moon đi thăm cụ nhớ alo conan nhé, conan có nhiều quần áo và một chút tiền gọi là để giúp cụ

Nhớ alo liền nhé : 0983.996.332


Hi anh Sonny và anh Conan,

Hôm nào Moon và em đi thăm ông em sẽ thông báo 2 anh biết nhé, sẽ gọi trước cho 2 anh 1 ngày để 2 anh sắp xếp thời gian. :)
Tiêu đề: Quận 11 - Cụ Tiểu Hoa -84 Tuổi - Neo đơn
Gửi bởi: Sonnynhan vào 17-12-2010 18:14:16
cả ngày hôm nay mình cứ nghĩ đến hoàn cảnh thật đau lòng của cụ.! đáng cười cho cái sự đời. buồn thật.!

Rất mong BQT sớm quyết định.

ngày mai chắc cụ vẫn sẽ đến với quán cơm, nhờ anh 6x hỏi xem nếu mình câu nhờ điện của lối xóm, sử dụng nước của lối xòm có được không? và như vậy cụ có thể hết phải sợ vợ chồng người cháu vô tâm đó được hay không? hoặc có thể làm những gì để cụ không còn phải sợ họ nữa? Nếu có thể câu điện từ lối sớm để xài thì sonny xin đăng ký trả tiền điện và nước cho cụ.!

Phải chi đó là nhà của cụ thì cả nhà mình có thể chung tay để sửa nhà cho cụ thì hay biết mấy!

Thấy buồn ghê!
Tiêu đề: Quận 11 - Cụ Tiểu Hoa -84 Tuổi - Neo đơn
Gửi bởi: DTam vào 17-12-2010 18:24:52
fullmoon_107 đã viết:
Trích dẫn
... Cụ thường xuyên đến quán cơm Ngô Quyền để ăn, chúng ta có thể trao tiền cho Cụ tại đây, nhưng sẽ chia ra theo tuần, mỗi tuần đưa Cụ để Cụ có tiền mà ăn vào buổi sáng và tối và sẽ mua 1 vài thức ăn và nước uống giùm Cụ vì ngay cả nước tắm còn không có lấy đâu ra nước để uống.
.....!!!! :)


 Các bạn thật nhanh tay quá . Mới xác minh xong  các bạn đã đăng ký đủ  CMTX cho Cụ rồi .
Có lẽ nên làm theo đề nghị của fulmoon 107 là tốt nhất cho Cụ . Rieng về nước sinh hoạt cũng là cần thiết . DTam mong rằng chúng ta có thể lo cho Cụ uống và tắm . Cụ thể nhờ bạn nào ở gần đó mua nước trong thùng nhựa kêu người bán chở tới giao tận nhà Cụ . DTam xin ủng hộ phần tiền này , nếu DĐ duyệt , xin các bạn cho biết tiền nước là bao nhiêu mỗi tháng để đủ cho Cụ dùng  .
Ngoài ra , mình có ý kiến nên tráng xi măng nền nhà cho Cụ rồi mua 1 cái giường và mùng mền . Chỉ vậy thôi chứ khg phải sửa nhà , hi vọng người cháu khg kiếm chuyện với Cụ . Cụ già rồi mà mỗi khi muốn ngủ cứ phải leo thang lên chỗ ngủ chật chội , rủi ro bước trật chân hay tuột tay ? hoặc có hôm nào trúng nắng trúng mưa gì đó , hoặc bịnh ít bịnh nhiều , leo thang khg nổi thì nằm đâu ?
Tiêu đề: Quận 11 - Cụ Tiểu Hoa -84 Tuổi - Neo đơn
Gửi bởi: k87yeng vào 17-12-2010 18:56:08
Từ hôm đi xác minh về đến giờ trong đầu em cứ có một điều gì đó ám ảnh, em thật sự không biết cụ thể nó là gì nhưng mãi luẩn quẩn trong đầu 2 ngày nay. Thương cho ông, lúc 4 đứa xác minh xong ra về ông cứ đòi tiễn 1 đoạn, em đã nói ông vào nghỉ nhưng ông không chịu, ông bảo ông quen rồi, rồi ông đứng đó...nhìn 4 đứa lên xe chạy đi...em không thể nào quên đi hình ảnh ấy. Rồi mỗi ngày, nắng hay mưa, trên chiếc xe đạp không còn cũ hơn được nữa ông rong ruổi khắp nẻo đường tìm từng bọc nilong để bán mong kiếm miếng cơm qua ngày...Đường SG đông đúc, xe cộ nhiều, đoạn đường không dài nhưng trở nên khó khăn cho ông mỗi lần đi lang thang kiếm sống. Vẫn bộ quần áo rách, vẫn đôi tay gầy...Mỗi đoạn đường ông đi qua là bao giọt mồ hôi rơi xuống...Thương, thương quá cho hoàn cảnh của ông. Ngày mai, ngày mai sang quán cơm nhất định sẽ hỏi thăm ông, không hiểu sao nôn đến thứ 7 quá. Không biết hôm 4 đứa chúng em về rồi gđ người cháu có nói gì ông không nữa. Giờ ngồi đây viết những dòng này, trong đầu em hiện lên như in ánh mắt của 2 vợ chồng người cháu. Họ núp trong bóng tối, em chỉ thấy được mờ mờ nhưng cảm nhận cái nhìn ấy đang hướng thẳng vào mình, vào người ông tội nghiệp cùng cảm giác sợ sợ lan tỏa trong người. Ra khỏi con ngõ nhỏ, đi được một đoạn đường 4 đứa mới bắt đầu nói chuyện với nhau, trước đó còn thả tâm trí theo hình ảnh một cụ ông già yếu cùng căn nhà tồi tàn, tối tăm và cái nhìn săm soi đáng sợ...Thương ông nhiều quá...!
Tiêu đề: Quận 11 - Cụ Tiểu Hoa -84 Tuổi - Neo đơn
Gửi bởi: Sonnynhan vào 17-12-2010 21:42:44
Mình mới gửi ở quán cơm 2 cái áo thun, 200k nhờ tiger chuyển cho cụ mỗi lần vài chục ngàn (tiền CMTX hàng tháng mình sẽ chuyển từ tháng 1 khi có quyết định của DD), 1 thùng mì gói và 1 thùng cháo thịt bằm ăn liền (để cho cụ có thể đổi món), nhưng không biết là nhà cụ có bếp , nồi và có đủ nước để nấu một gói mì hay một tô cháo ăn liền hay không nữa?

thật sự không biết có thể làm thêm những gì cho cụ nữa, có ai có đề xuất gì thêm không?
Tiêu đề: Quận 11 - Cụ Tiểu Hoa -84 Tuổi - Neo đơn
Gửi bởi: fullmoon_107 vào 17-12-2010 23:04:20
chào cả nhà..!!!
Moon vừa ghé qua nhà Cụ nhưng Cụ vẫn chưa về, ngồi đợi đến quá 10h mà vẫn không thấy bóng dáng Cụ nên Moon đành quay về ( vì xuất hiện nhiền động vật...!!! :unsure: )
Trong thời gian ngồi đợi Moon có trao đổi với cô hàng xóm, cô bảo sau 2 đợt ta đến thăm Cụ thì người nhà cũng không lám khó cho Cụ. Cô cũng nói là ta nên mua các nhu yếu phẩm như bánh , nước uống... để Cụ có thể sử dụng khi cần.
Mai Moon sẽ thử trao đổi với người nhà của Cụ để có thể sắp xếp cho Cụ một chỗ ở tốt.
Về phần ăn thì các sáng trong tuần trừ cn Cụ ăn ở quán cơm 2000k ( Ngô Quyền và Lữ Gia) còn buổi tối thì Cụ xin tại 1 tiệm chào ( có bửa thì còn cháo, có bửa chỉ có nước cháo :( ) Moon có ý kiến là mình liên hệ với quán chào đó đặt cho Cụ 1 suất chào hàng ngày để Cụ có một tô chào nóng đàng hoàng.
Xin cảm ơn cả nhà...!!!
Tiêu đề: Quận 11 - Cụ Tiểu Hoa -84 Tuổi - Neo đơn
Gửi bởi: hongphuc vào 17-12-2010 23:54:26
Bravo các bạn đã đi xác minh và các bạn khác đã nhanh chóng đăng ký cưu mang cho cụ.

Đọc bài các bạn Hongphuc không thể cầm lòng.

Vẫn chưa thấy BTQ có quyết định?
Tiêu đề: Quận 11 - Cụ Tiểu Hoa -84 Tuổi - Neo đơn
Gửi bởi: pquyen vào 18-12-2010 00:29:15
Chào cả nhà.

Hoàn cảnh của cụ đáng thương quá.

Chúng ta đăng ký giúp như sau:

- CMKTX:
chị Lá giúp 1 thùng mì gói; Dtam 50k; Sonnynhan 2 áo thun, 1 thùng mì gói, 1 thùng cháo và 200k và chi phí khám bệnh cho cụ; Conanvn giúp ít quần áo; Asian giúp ít hiện kim.

- CMTX: Tuyethoabuon giúp 100k/tháng; Sonnynhan 200k/tháng; DTam nước uống/tháng, tạm tính 6 tháng, bắt đầu từ 1/2011

Một số công việc sẽ thực hiện: đưa cụ đi khám bệnh.

Bạn Fullmoon sẽ trung chuyển cho cụ này. Vậy các bạn gởi cho bạn fullmoon nhé!

Tổ KT-TK cập nhật TH này.

Thân.

@Fullmoon: bạn điều phối lương thực cho hợp lý vì thấy có vẻ dồn hơi nhiều!!!
Tiêu đề: Quận 11 - Cụ Tiểu Hoa -84 Tuổi - Neo đơn
Gửi bởi: yugidazai vào 18-12-2010 01:40:44
Mong ngày mai đc gặp ông wa.
Yu vẫn nhớ lời ông nói rất nhiều lần với nụ cười phúc hậu mỗi khi Ken khuyên ông vào chùa ở, nghe rất thương: \\\"Thôi, tui không đi đâu, tui tự kiếm sống qua ngày đc rồi...\\\", mừng vì ông còn khỏe mạnh và vẫn mún tự mình kiếm sống bằng việc thu nhặt nilong hàng ngày dù là trên các con đường đông đúc xe cộ (như đường Cộng Hòa),thật nguy hiểm.

Yu nghĩ ngày mai sau khi ông ăn cơm, chắc mọi người cũng sẽ giữ ông lại hỏi thăm lâu và trao đổi thêm về cách dùng số tiền CMTX thế nào:
- đặt phần cháo trước cho ông như Fullmoon nói
- hay đưa tiền hàng tuần để ông tự mua cơm ăn vào các buổi 0 ăn ở quán cơm NQuyền và LGia.
Nếu đc, đến khoảng 1h, Yu xin đc cùng Moon chở ông đi khám bệnh lun ạ, trong lúc đó nhờ bác nào đến khu nhà của ông hỏi hàng xóm về việc câu nhờ điện nước với :)

DTam đã viết:
Trích dẫn

Ngoài ra , mình có ý kiến nên tráng xi măng nền nhà cho Cụ rồi mua 1 cái giường và mùng mền . Chỉ vậy thôi chứ khg phải sửa nhà , hi vọng người cháu khg kiếm chuyện với Cụ . Cụ già rồi mà mỗi khi muốn ngủ cứ phải leo thang lên chỗ ngủ chật chội , rủi ro bước trật chân hay tuột tay ? hoặc có hôm nào trúng nắng trúng mưa gì đó , hoặc bịnh ít bịnh nhiều , leo thang khg nổi thì nằm đâu ?

Yu cũng ủng hộ ý kiến này, Yu xin đăng kí tặng ông giường xếp để ông ngủ cho tiện, để ông ko fai leo cầu thang lên gác ngủ nữa.Về phần mền và áo ấm đã có anh Asian lo rồi thì phải ;)
Tiêu đề: Quận 11 - Cụ Tiểu Hoa -84 Tuổi - Neo đơn
Gửi bởi: tommyleewrong vào 18-12-2010 08:07:38
Trưa nay tommy lên quán cơm và sẽ ghé nhà ông để hỏi thăm hàng xóm về tình hình điện nước, có ai đi với tommy không ạh ?
Tiêu đề: Quận 11 - Cụ Tiểu Hoa -84 Tuổi - Neo đơn
Gửi bởi: DTam vào 18-12-2010 14:25:38
pquyen đã viết:
Trích dẫn

- CMKTX:
chị Lá giúp 1 thùng mì gói; Dtam 50k; Sonnynhan 2 áo thun, 1 thùng mì gói, 1 thùng cháo và 200k và chi phí khám bệnh cho cụ; Conanvn giúp ít quần áo; Asian giúp ít hiện kim.

- CMTX: Tuyethoabuon giúp 100k/tháng; Sonnynhan 200k/tháng; DTam nước uống/tháng, tạm tính 6 tháng, bắt đầu từ 1/2011


Bạn Fullmoon sẽ trung chuyển cho cụ này. Vậy các bạn gởi cho bạn fullmoon nhé!


Các bạn ơi , cho DTam nói rõ thêm v/v đăng kỳ CMKTX và CMTX của mình :
CMKTX : Mình muốn ủng hộ \\\"tập thể các Cụ già neo đơn Quận 11\\\"  200 K , lúc đầu tưởng có 4 Cụ thì chia đều , giờ có 1 Cụ thì khỏi chia ra . Tóm lại là tặng Cụ này 200 K.
CMTX : Xin được đóng góp tiền nước mỗi tháng để Cụ uống + nước tắm giặt , trước mắt giúp Cụ một năm .

@trangvitgioi và @k87yeng : Xin nhờ một trong hai bạn ứng dùm DTam 200 K để fulmoon_107 chuyển cho Cụ . Cám ơn rất nhiều .
Tiêu đề: Quận 11 - Cụ Tiểu Hoa -84 Tuổi - Neo đơn
Gửi bởi: fullmoon_107 vào 05-01-2011 01:42:38
chào cả nhà...!!!
Hôm nay Moon đã nhận được 1tr200 của anh sonynhan CNTX cho cụ trong 6thang và 200k của Tuyethoabuon1000...!!!
Xin cảm ơn cả nhà....!!!
Moon sẽ cập nhập thông tin về vấn đề mua thực phẩm cho cụ đến cho cả nhà rõ thêm...!!!
cảm ơn cả nhà
Tiêu đề: Quận 11 - Cụ Tiểu Hoa -84 Tuổi - Neo đơn
Gửi bởi: Ha4ever vào 05-01-2011 08:48:09
Fullmoon ơi,
Cho mình ủng hộ thêm 200k CMKTX cho cụ nữa nhe! Mình nghĩ nếu được, nhờ bạn mua thêm cho cụ vài hộp sữa nước (như Anlene) chẳng hạn để cụ có thể bồi dưỡng thêm cũng như lót dạ khi cần.
Cám ơn bạn nhiều.
Thân,
Tiêu đề: Quận 11 - Cụ Tiểu Hoa -84 Tuổi - Neo đơn
Gửi bởi: fullmoon_107 vào 10-01-2011 00:12:31
Ha4ever đã viết:
Trích dẫn
Fullmoon ơi,
Cho mình ủng hộ thêm 200k CMKTX cho cụ nữa nhe! Mình nghĩ nếu được, nhờ bạn mua thêm cho cụ vài hộp sữa nước (như Anlene) chẳng hạn để cụ có thể bồi dưỡng thêm cũng như lót dạ khi cần.
Cám ơn bạn nhiều.
Thân,

 Em đã đi hỏi giá loại sữa Anlene loại sữa hộp làm sẳn . 1 loc/4 hộp giá là 35k .
 Ha4ever có thể chuyển cho thủ quỹ ah...!!!
Cảm ơn cả nhà..!!!
Tiêu đề: Quận 11 - Cụ Tiểu Hoa -84 Tuổi - Neo đơn
Gửi bởi: Ha4ever vào 10-01-2011 17:02:35
Fullmoon ơi mình đã chuyển tiền cho thủ quỹ mấy ngày trước rồi, nhờ Quỹ chuyển cho Fullmoon rồi nhờ bạn mua giùm nha! Làm phiền bạn quá!
Cám ơn nhiều.
Tiêu đề: Quận 11 - Cụ Tiểu Hoa -84 Tuổi - Neo đơn
Gửi bởi: pquyen vào 12-01-2011 00:00:10
Pen em chuyển cho fullmoon 200.000 (từ Ha4ever giúp) để mua sữa cho cụ nhé!

Thân.
Tiêu đề: Quận 11 - Cụ Tiểu Hoa -84 Tuổi - Neo đơn
Gửi bởi: penguin vào 13-01-2011 02:26:23
Check tài khoản nha Tròn. Không thấy thì... phức tạp lắmmmmmm, hehe...
Tiêu đề: Quận 11 - Cụ Tiểu Hoa -84 Tuổi - Neo đơn
Gửi bởi: DTam vào 13-01-2011 10:45:02
Xin hỏi : chuyện giúp cụ có điện nước , mình có thể xuc tiến không ạ ?
Tiêu đề: Quận 11 - Cụ Tiểu Hoa -84 Tuổi - Neo đơn
Gửi bởi: fullmoon_107 vào 13-01-2011 11:04:36
Cảm ơn chị DTam nhiều ,quan tâm đến trường hợp Cụ Hoa....!!!
Về phần điện nước và nền nhà Cụ: Moon có trao đổi với Cụ nhưng tâm trạng Cụ là lo lắng và sợ ảnh hưởng đến đứa cháu nhà trên. Moon nhờ chị hàng xóm của Cụ nhờ Bác tổ trưởng khu phố và Công an phường xuống thuyết phục Cụ.
Hiện tại sau khi có nhiều người đến thăm và quan tâm Cụ, mấy người cháu cũng không còn làm khó Cụ nửa, trong nhà đã có 1 cái lu nước và 1 cái bóng đèn tròn. Bây giờ Cụ đã có một khoảng tiền ( CMTX của dđ) để trả tiền điện hàng tháng vài chục ngàn.
Có một tổ chức đang muốn giúp Cụ sửa lại chỗ ở. trường hợp Cụ theo như Bác hàng xóm làm ở Sở điện lực thì câu điện từ đường dây chính rất dễ.
Mong Cụ sớm ổn định, Moon sẽ cập nhập thêm tình hình Cụ Hoa để cả nhà biết thêm.
Cảm ơn cả nhà...!!!
Tiêu đề: Quận 11 - Cụ Tiểu Hoa -84 Tuổi - Neo đơn
Gửi bởi: DTam vào 14-01-2011 17:36:11
Mong người ta sớm thực hiện việc sửa sang chỗ ở cho cụ sống an toàn .
Mình mừng cho cụ đã có điện nước sử dụng . Mà nếu cứ như thế này là \\\"ổn\\\" rồi thì khg cần câu từ đường dây chính của Sở Điện lực .
Nước của cụ từ đâu chảy vô cái lu ? Chi phí thế nào ? DTam vẫn nhớ mình có đăng ký khoản điện nước cho cụ .
Cám ơn fullmoon_107 .
Tiêu đề: Quận 11 - Cụ Tiểu Hoa -84 Tuổi - Neo đơn
Gửi bởi: Tiger vào 17-01-2011 23:50:01
Chào cả nhà!
Hôm nay ở quán cơm ca sĩ Cẩm Ly & MC Thanh Thảo cùng chương trình Bếp yêu thương đã tới giao lưu làm phóng sự và trao quà ủng hộ cho quán cơm 2k Sài Gòn. Đồng thời cs Cẩm Ly gửi ủng hộ KTX trường hợp cụ Hoa 2 triệu đồng, được biết hoàn cảnh của cụ khá phức tạp nên với số tiền đó cs Cẩm Ly mong diễn đàn NTCM giữ và mỗi tháng gửi cho cụ Hoa 200k trong vòng 10 tháng để giảm bớt gánh nặng mưu sinh. Thật vui khi cụ được một người nỗi tiếng quan tâm  :laugh: .Cảm ơn chị đã giúp đỡ trường hợp của cụ!
Hiện Tiger đang giữ 2 triệu. Vậy cho hỏi tổ điều phối số tiền đó gửi cho ai vậy ạ?
Tiêu đề: Quận 11 - Cụ Tiểu Hoa -84 Tuổi - Neo đơn
Gửi bởi: WINDSOR vào 23-02-2011 19:34:16
Hi ca nha !!!

Co bak nao da den nha cu Hoa o q11 co the chi duong dum minh o ?? Neu minh muon giup cu Hoa thi co the gui tien cho ban nao duoc ???
Xin cam on
Tiêu đề: Quận 11 - Cụ Tiểu Hoa -84 Tuổi - Neo đơn
Gửi bởi: fullmoon_107 vào 23-02-2011 22:43:20
chào bạn WINDSOR...!!!
Nhà cụ Hoa nằm ở đường Hàn Hải Nguyên, nhà Cụ không có số nhà nên không hướng dẫn cho bạn rõ được. Hiện hàng tháng mình vẫn trao tiền CMTX của diễn đàn cho Cụ, nêu bạn muốn đến nhà Cụ bạn có thể ghé quán cơm 2000đ vào 3,5,7 vì Cụ là khách quen của quán. Vì Cụ đi làm thường về rất khuya, hơn 10h tối cụ mới về nhà.  Mọi ủng hộ bạn có thể gửi về thủ quỹ của diễn đàn.
Số tài khoản: 0021002259202.
Tên tài khoản: Trần Thái Sơn.
Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN - CN Hà Nội (Vietcombank Hà Nội).
Email: Thaison245@gmail.com
Điện thoại: 0904 225 631 (Vui lòng nhắn tin hoặc gọi ngoài giờ hành chính)
cảm ơn bạn..!!!
Tiêu đề: Quận 11 - Cụ Tiểu Hoa -84 Tuổi - Neo đơn
Gửi bởi: WINDSOR vào 25-02-2011 10:20:15
Chao ban fullmoon

Vay la neu minh muon dang ky Cuu mang khong thuong xuyen thi cu gui tien thong wa TK cua thu quy cua DD ha ban ? ( sao DD o mo TK o TPHCM ?)

Ve cu Hoa thi minh co the ghe wan com  va gui cho ai do tai quan com o ban ?? minh tien duong ghe luon do ma !!

 Cam on !
Tiêu đề: Quận 11 - Cụ Tiểu Hoa -84 Tuổi - Neo đơn
Gửi bởi: fullmoon_107 vào 25-02-2011 21:39:03
Chào WINDSOR..!!!
Hiện tại cụ Hoa đang được diễn đàn mình CMTX và có thêm chương trình \\\" Yêu thương cuộc sống\\\" giúp đỡ nên cuộc sống Cụ đã ổn định.
Moon xin giới thiệu bạn một vài trường hợp trên dđ đang cần sự chung sức của mọi người...!!!
Anh Lâm _ Cái Bè
http://nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=27&id=20409]
Anh Thành
http://nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=26&id=18475]

Đây chỉ là những gợi ý của mình thôi...!! Bạn vẫn có thể giữ ý kiến giúp Cụ Hoa...Nếu bạn ghé quán cơm, bạn có thể gởi tiền cho thành viên Tiger ( Hùng)
Cảm ơn bạn...!!! (http://http://nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=27&id=20409)
Tiêu đề: Quận 11 - Cụ Tiểu Hoa -84 Tuổi - Neo đơn
Gửi bởi: WINDSOR vào 26-02-2011 11:24:58
Cam on goi y cua ban Fullmoon . Neu ban noi vay thi minh xin \\\" cuu mang o thuong xuyen a Lam la 500k, va anh Thanh la 500k.
Minh tien duong se ghe wan com va gui cho cho a Hung (Tiger)
Tiêu đề: Quận 11 - Cụ Tiểu Hoa -84 Tuổi - Neo đơn
Gửi bởi: penguin vào 26-02-2011 22:49:45
Anh Chuong Tang, người đã ủng hộ 4.380.000VND cho Quỹ NTCM, muốn trích 1 triệu đồng trong số tiền đó để giúp cụ Tiểu Hoa. Mong tổ điều phối cho ý kiến sớm.
Xin cảm ơn!
Tiêu đề: Quận 11 - Cụ Tiểu Hoa -84 Tuổi - Neo đơn
Gửi bởi: TLC vào 14-03-2011 02:01:59
To dieu phoi oi, co update gi moi khg, please...
Tiêu đề: Quận 11 - Cụ Tiểu Hoa -84 Tuổi - Neo đơn
Gửi bởi: fullmoon_107 vào 14-03-2011 12:38:49
Chào cả nhà...!!!
Cho Moon sr vì đã chậm cập nhập thông tin...
Sau khi diễn đàn tiến hành giúp đỡ Cụ... Cuộc sống của Cụ đã khá hơn nhiều... Thấy có nhóm NTCM thường đến hỏi thăm nên các cô bác hàng xóm cũng đã chú ý đến Cụ nhiều hơn, cô tổ trưởng khu phố đã đến làm việc với người cháu của Cụ nên vì thế hai người cháu của Cụ không còn làm khó Cụ nên sinh hoạt của Cụ đã dễ dàng hơn. Năm nay Cụ 85t nhưng vẫn rất thích lao động, Cụ bảo nhờ thế mà Cụ còn sống đến bây giờ...
(http://i600.photobucket.com/albums/tt82/fullmoon_107/DSCN9314.jpg)

(http://i600.photobucket.com/albums/tt82/fullmoon_107/Hnhnh560.jpg)

(Có thể cả nhà nhìn vào bức ảnh trên có vẻ hơi phản cảm vì sự tương phản giửa 2 người, nhưng vì lý do khách quan nên Moon không thể nào chụp khác được. tấm ảnh này chụp lúc 10h45 tối mồng 1 tết, lúc đó Moon kevinkent và anh yuri đến nhà và ngồi đợi Cụ, Vì Cụ chưa về nên 3 anh em đi 1 vòng ,rồi quay lại Cụ vừa đi nhặt về mà đã thay đồ ra hết rồi chỉ còn mặc cái quần đó thôi, anh em đã nói Cụ vào mặc thếm áo vào mà Cụ cứ nói không sao đâu mà...!!!( nếu thành viên nào đã tiếp xúc với Cụ thì biết được \\\" lập trường\\\" vững chắc của Cụ, nên anh em chỉ chụp được như vậy mong cả nhà thông cảm)
Còn một vài hình Moon lưu trong máy tính ở quán cơm sẽ cập nhập sau
Cảm ơn cả nhà..!!!
Tiêu đề: Quận 11 - Cụ Tiểu Hoa -84 Tuổi - Neo đơn
Gửi bởi: Ha4ever vào 14-03-2011 15:03:52
hehe đúng là đối nghịch quá Full moon ơi, giá như em có thể \\\"san sẻ\\\" vài kg cho cụ nhỉ? :-) Dù gì thì bây giờ nhờ có em và mọi người thì cụ cũng phần nào đỡ cơ cực hơn rồi.
Chúc sức khỏe cả nhà.
Tiêu đề: Quận 11 - Cụ Tiểu Hoa -84 Tuổi - Neo đơn
Gửi bởi: TLC vào 16-03-2011 04:40:31
Cam on Fullmon-107 da update.

Thấy cụ 85t rồi mà vẫn khỏe và vui. Đúng là \\\"Vững chắc lập trường\\\"

Thanks B)
Tiêu đề: Quận 11 - Cụ Tiểu Hoa -84 Tuổi - Neo đơn
Gửi bởi: pquyen vào 16-03-2011 10:32:56
penguin đã viết:
Trích dẫn
Anh Chuong Tang, người đã ủng hộ 4.380.000VND cho Quỹ NTCM, muốn trích 1 triệu đồng trong số tiền đó để giúp cụ Tiểu Hoa. Mong tổ điều phối cho ý kiến sớm.
Xin cảm ơn!


 Ngày 3/3, Tổ điều phối đã chuyển 1.000.000 từ bạn chuongtang giúp cụ Tiểu Hoa cho Fullmoon nhờ chuyển cho cụ.

Thân.
Tiêu đề: Quận 11 - Cụ Tiểu Hoa -84 Tuổi - Neo đơn
Gửi bởi: lathuvang vào 16-03-2011 16:11:30
Chào cả nhà !
Sau khi xem chương trình do đài HTV phát tối qua , có nói về dd chúng ta và cụ Tiểu Hoa . Anh Dương Thanh Bình (BR-VT)có nhờ Lá chuyển giúp 500,000đ tặng cụ Hoa.
Lá dã chuyển TQ Penguin. Cảm ơn anh Dương Thanh Bình.
Thân,
Tiêu đề: Quận 11 - Cụ Tiểu Hoa -84 Tuổi - Neo đơn
Gửi bởi: fullmoon_107 vào 21-03-2011 13:07:39
Chào cả nhà...!!!
Vừa qua chuơng trình \\\" yêu thuơng cuộc sống\\\" của HTV đã làm phóng sự về Cụ Hoa. Sau khi xem chuơng trình có rất nhiều MTQ đến hỏi thăm và giúp đỡ Cụ.
_ Anh Dũng ủng hộ CMTX cho Cụ 500k/tháng ( 6 tháng) : Theo nguyện vọng của Anh sẽ gửi tại quán cơm vào đầu mỗi tháng ( Tuy Moon đã gợi ý cho Anh tham gia dđ và gởi vào thủ quỹ nhưng Anh muốn gởi ở quán cơm cho tiện) Vì vậy Moon sẽ cập nhập phần ủng hộ của Anh hàng tháng.
_ Chị Tuyết Ngân CMKTX 200k
_ Bạn Uyên ủng hộ 1 thùng mì và 4 lon sữa
_ Anh Thanh Bình CMKTX 500k
==> cảm ơn sự đóng góp và chung sức giúp đỡ Cụ Hoa của cả nhà.

Moon xin thông kê lại ủng hộ về Tiền mặt cho Cụ:
_ Thu
 CMTX
+ Anh Sonynhan      : 200k/tháng ( 6 tháng): Đã nhận nguyên 6 tháng
+ Tuyet_Hoa_buon1000: 100k/tháng( 6 tháng) : Đã nhận nguyên 6 tháng
+ Anh Dũng          : 500k/tháng ( 6 tháng)
 CMKTX
+ Chị Tuyết Ngân    : 200k
+ Anh Thanh Bình    : 500k
+ Anh ChuongTang    : 1000k

_ Chi
 Diễn đàn cưu mang Cụ bắt đầu từ tháng 1, vậy qua 3 tháng Moon đã chi số tiền là 900k để mua:
+ Bánh orion vàng      : 37,5 x 2 =75
+ Sữa Anlen ( hộp sẵn) : 47   x 2 = 94
+ Mì gấu đỏ            : 3.2  x 10= 32
+ Tiền mặt                          100
Những thực phẩm Moon linh hoạt mua cho ông sử dụng giá vẫn dao động cỡ đó.

==> Vậy Moon còn đang giữ của Cụ 2800k... Moon có kiến nghị là ta nên tăng phần cưu mang hàng tháng cho ông từ 300k lên 400k mỗi tháng để mua thêm sữa cho ông .

Cảm ơn cả nhà quan tâm đến Cụ Hoa...Thân
Tiêu đề: Quận 11 - Cụ Tiểu Hoa -84 Tuổi - Neo đơn
Gửi bởi: thegioioriflame.com vào 22-03-2011 21:58:11
Sáng nay mình có đến gặp cụ Tiểu Hoa và anh Moon, anh Ánh

Thật ra là chị mình nhờ gửi giúp cụ 1 ít quà, hi vọng tình cảm đó đủ làm cụ vui vẽ. Trước khi đến mình chưa hề biết đến NTCM.com hay mặt cụ hoa, chỉ nghe kể về hoàn cảnh của cụ thôi. Nhưng khi gặp rồi thì khác.

Mình cũng gặp nhiều cụ già ở ngoài đường. Bán vé số, xin ăn... mình có thể mua 1 tờ vé số ủng hộ họ hay cho 1 người xin ăn hẵng 10.000 đ...

Sáng nay gặp cụ, mình cảm thấy khác quá. Đứng trước cụ mà trong lòng xúc động vô cùng. Chắc có lẽ khác với những người bán vé số hoặc những người xin ăn vì mình đã biết được hoàn cảnh của họ.

Có thế mới biết những khi mình mua 1 cái quần 300.000 đ, 1 chai nước hoa 500.000 đ hay 1 món đồ xa xỉ thì có những người mà từng ấy tiền họ không bao giờ dám nghĩ tới.

Trời, phải chi mình có thể kím được nhiều tiền hơn nữa, nhưng chắc mình sẽ suy nghĩ lại trong việc mua sắm hay ăn uống phung phí. Chỉ 1 thùng mì hay 100.000 đ có thể giúp 1 người sống được mấy ngày trong thời bão giá này.

Mình không muốn là người đi làm từ thiện dùm nữa, mình muốn có thể làm được gì đó để giúp đỡ cho cụ, giúp đỡ được cho những người giống như cụ và cùng chung tay với NTCM.com giúp đỡ đến hàng trăm, hàng ngàn người còn đang gặp khó khăn nữa.

Lắng lòng lại để thấy ngay giây phút này đây mình được người bên máy tính, uống 1 ly sữa, 1 chút nữa được ngủ trên nệm, có quạt, có gối mền... thật hạnh phúc, hạnh phúc hơn rất nhiều người. Ước gì mình có thể chia sẽ điều này với những người đang khó khăn ngoài kia...

Cảm ơn NTCM.com
Tiêu đề: Quận 11 - Cụ Tiểu Hoa -84 Tuổi - Neo đơn
Gửi bởi: NamViet vào 23-03-2011 07:24:26
Nam Việt xóa comment vì người cần đọc đã đọc và đã sửa sai

Thân ái !
Tiêu đề: Quận 11 - Cụ Tiểu Hoa -84 Tuổi - Neo đơn
Gửi bởi: thegioioriflame.com vào 23-03-2011 11:46:51
Bạn biết không, tôi 20 tuổi. Tôi còn khá non nớt trong kinh doanh. Tôi không sở hữu 1 bộ óc như 1 nhà chiến lược người Nga...

Tôi hiểu cá nhân mình đang sở hữu 1 công việc kinh doanh. Có thể công việc của tôi chưa phát triển nhưng tôi muốn mình có thể trích phần lợi nhuận đó để giúp đỡ cụ. Thật là buồn và tức giận khi mình muốn làm 1 việc có ích nhưng lại bị người khác nghĩ mình trục lợi.

Kinh doanh từ thiện có nghĩa là người kinh doạnh trích 1 phần lợi nhuận để ủng hộ từ thiện chứ không hoàn toàn có nghĩa kinh doanh là làm từ thiện. Có bao giờ bạn làm cả tháng lương rồi đem ủng hộ từ thiện hết chưa? Nếu thế thì tôi không làm như bạn được vì tôi sẽ phá sản mất.

Đây là topic lập ra để kêu gọi lòng hảo tâm của mọi người giúp đỡ cụ nên chúng ta không cần phải tranh luận nhiều ở đây. Dù sao cũng cảm ơn bạn đã đại diện cho những ý kiến trái chiều. Đây là 1 bài học và tôi sẽ cẩn trọng hơn trong lời nói cũng như kín đáo hơn trong những việc này.

Tóm lại tôi chịu trách nhiệm về những lời mình nói. Tôi đã sửa lại những gì tôi viết và tôi sẽ làm việc này 1 cách âm thầm. Tôi nghĩ chỉ cần tôi có lòng tốt giúp đỡ cụ Hoa hay những người khác và có anh Ánh, anh Moon biết là đủ.

Từ comment này trở đi tôi sẽ không nói thêm gì về việc này nữa. Nếu bạn muốn nói thêm có thể liên hệ trực tiếp vối tôi. Điện thoại: 0906.693.725
Tiêu đề: Quận 11 - Cụ Tiểu Hoa -84 Tuổi - Neo đơn
Gửi bởi: pquyen vào 23-03-2011 23:09:08
lathuvang đã viết:
Trích dẫn
Chào cả nhà !
Sau khi xem chương trình do đài HTV phát tối qua , có nói về dd chúng ta và cụ Tiểu Hoa . Anh Dương Thanh Bình (BR-VT)có nhờ Lá chuyển giúp 500,000đ tặng cụ Hoa.
Lá dã chuyển TQ Penguin. Cảm ơn anh Dương Thanh Bình.
Thân,


Pen em chuyển 500.000 (từ anh Dương Thanh Bình giúp) cho Fullmoon, nhờ chuyển cho cụ Tiểu Hoa.

Thân.
Tiêu đề: Quận 11 - Cụ Tiểu Hoa -84 Tuổi - Neo đơn
Gửi bởi: penguin vào 24-03-2011 02:19:15
pquyen đã viết:
Trích dẫn

Pen em chuyển 500.000 (từ anh Dương Thanh Bình giúp) cho Fullmoon, nhờ chuyển cho cụ Tiểu Hoa.

Quỹ đã chuyển 500.000VND vào tài khoản Fullmoon_107. Em Moon xác nhận lại giúp anh nhé. Cảm ơn em!
Ngoài khoản 500.000VND của anh Bình, quỹ đã nhận được các khoản CMKTX cụ Tiểu Hoa từ LBCVNHR (100.000VND) và Myhieptg(100.000VND).
Tiêu đề: Quận 11 - Cụ Tiểu Hoa -84 Tuổi - Neo đơn
Gửi bởi: banbe6x vào 25-03-2011 01:07:16
Chị Khoa - quận Bình thạnh giúp cụ Hoa 500,000đ với nguyện vọng gửi quỹ NTCM để dành phòng khi cụ đau bệnh có thêm chút tiền mua thuốc .
6x nhận tiền và đã chuyển cho thủ quỹ Penguin .
Xin cảm ơn chị đã chung tay giúp đỡ cụ Hoa .
Thân .
Tiêu đề: Quận 11 - Cụ Tiểu Hoa -84 Tuổi - Neo đơn
Gửi bởi: Ha4ever vào 25-03-2011 08:43:12
fullmoon_107 đã viết:
Trích dẫn

_ Thu
 CMTX
+ Anh Sonynhan      : 200k/tháng ( 6 tháng): Đã nhận nguyên 6 tháng
+ Tuyet_Hoa_buon1000: 100k/tháng( 6 tháng) : Đã nhận nguyên 6 tháng
+ Anh Dũng          : 500k/tháng ( 6 tháng)
...
 Moon có kiến nghị là ta nên tăng phần cưu mang hàng tháng cho ông từ 300k lên 400k mỗi tháng để mua thêm sữa cho ông .


Moon ơi, chị thấy em ghi CMTX đã là 800k/ tháng từ Sonynhan, Tuyet_Hoa_buon1000 và anh Dũng rồi mà em?
Tiêu đề: Quận 11 - Cụ Tiểu Hoa -84 Tuổi - Neo đơn
Gửi bởi: fullmoon_107 vào 25-03-2011 13:05:51
Dạ chị...!!! số tiền CMTX của Cụ hiện là 800k, kiến nghị của em là CMTX cho Cụ 400k vì ngoài trừ phần CM của dđ hiện Cụ Hoa còn có 1 phần tiền của chuơng trình \\\" yêu Thuơng cuộc sống\\\" HTV như vậy hàng tháng Cụ nhận 1tr2. Lúc đề xuất cưu mang nhóm xác minh đã đề cập đến vấn đề  Cụ giữ tiền có nguy hiểm cho chính Cụ không nên nếu mình CM hết 800k thì hàng tháng Cụ nhận gan 2tr. Vừa qua khi chuơng trình YTCS tặng Cụ chiếc xe đạp, khi chạy đi nhặt Cụ đã bị cuớp may mà xe vuớn vào một chiếc xe máy khác nên không sao và bây giờ Cụ không dám đi chiếc xe đạp mới đó nửa. Vì lẽ thế nên Moon chỉ đề xuất một khoảng tiền tuơng đối mà Cụ có thể sử dụng và mình có thể kéo dài thời hạn cưu mang cho Cụ.
Qua sự gợi ý của Chú 6x, số tiền CMKTX và số tiền CMTX nhôi ra sẽ lập một quỹ phòng khi Cụ đau ốm hay....!! trong đợt dẫn Cụ đi khám bệnh vừa qua bs có bảo sức Cụ giờ đã yếu đi vì gánh nặng tuổi tác và lao động nhiều trong thời gian dài, nên cũng cần như thế...!!
Mong cả nhà đóng góp ý kiến thêm ah...!!!
cảm ơn cả nhà...!!!
Tiêu đề: Quận 11 - Cụ Tiểu Hoa -84 Tuổi - Neo đơn
Gửi bởi: penguin vào 30-03-2011 02:38:21
banbe6x đã viết:
Trích dẫn
Chị Khoa - quận Bình thạnh giúp cụ Hoa 500,000đ với nguyện vọng gửi quỹ NTCM để dành phòng khi cụ đau bệnh có thêm chút tiền mua thuốc.
6x nhận tiền và đã chuyển cho thủ quỹ Penguin .

Quỹ đã nhận được 500.000VND của chị Khoa. Cảm ơn chị và anh 6x!
Tiêu đề: Quận 11 - Cụ Tiểu Hoa -84 Tuổi - Neo đơn
Gửi bởi: Ha4ever vào 06-04-2011 17:09:19
fullmoon_107 đã viết:
Trích dẫn
Dạ chị...!!! số tiền CMTX của Cụ hiện là 800k, kiến nghị của em là CMTX cho Cụ 400k vì ngoài trừ phần CM của dđ hiện Cụ Hoa còn có 1 phần tiền của chuơng trình \\\" yêu Thuơng cuộc sống\\\" HTV như vậy hàng tháng Cụ nhận 1tr2. Lúc đề xuất cưu mang nhóm xác minh đã đề cập đến vấn đề  Cụ giữ tiền có nguy hiểm cho chính Cụ không nên nếu mình CM hết 800k thì hàng tháng Cụ nhận gan 2tr. Vừa qua khi chuơng trình YTCS tặng Cụ chiếc xe đạp, khi chạy đi nhặt Cụ đã bị cuớp may mà xe vuớn vào một chiếc xe máy khác nên không sao và bây giờ Cụ không dám đi chiếc xe đạp mới đó nửa. Vì lẽ thế nên Moon chỉ đề xuất một khoảng tiền tuơng đối mà Cụ có thể sử dụng và mình có thể kéo dài thời hạn cưu mang cho Cụ.
Qua sự gợi ý của Chú 6x, số tiền CMKTX và số tiền CMTX nhôi ra sẽ lập một quỹ phòng khi Cụ đau ốm hay....!! trong đợt dẫn Cụ đi khám bệnh vừa qua bs có bảo sức Cụ giờ đã yếu đi vì gánh nặng tuổi tác và lao động nhiều trong thời gian dài, nên cũng cần như thế...!!
Mong cả nhà đóng góp ý kiến thêm ah...!!!
cảm ơn cả nhà...!!!


Chị cũng ủng hộ ý kiến này vì đưa quá nhiều tiền cho cụ 1 lúc không phải là ý hay, chi bằng mình giữ lại phòng khi hữu sự. Tuy nhiên chị không phải là người CMTX nên chắc phải đợi chính đương sự cho ý kiến vậy...
Tiêu đề: Quận 11 - Cụ Tiểu Hoa -84 Tuổi - Neo đơn
Gửi bởi: fullmoon_107 vào 07-04-2011 13:31:15
Moon có nhận 200k của chị Thúy Hoa ở Q:6 giúp Cụ..!!
Mình đã trao cho Cụ... cảm ơn chị...!!!

Một vài hình ảnh trao tiền và quà cho Cụ...!!!
(http://i60.photobucket.com/albums/h32/nhatquang35/DSCN9679.jpg)
nhí nhảnh tí hehe

(http://i60.photobucket.com/albums/h32/nhatquang35/New_05042011245.jpg)
Bánh ngọt và sữa Anlen và 200k

Mình sẽ tiếp tục thông tin và hình ảnh về Cụ
Tiêu đề: Quận 11 - Cụ Tiểu Hoa -84 Tuổi - Neo đơn
Gửi bởi: lygiatrung vào 12-04-2011 15:07:18
Xin cho hỏi trường hợp này đã được xác minh chưa vậy? Có kết quả như thế nào? vui lòng cho biết thông tin. Cám ơn!
Tiêu đề: Quận 11 - Cụ Tiểu Hoa -84 Tuổi - Neo đơn
Gửi bởi: lygiatrung vào 12-04-2011 15:08:52
xin lỗi vì chưa xem hết các thông tin nên đã hỏi các câu hỏi trên. Nếu như tôi muốn giúp các cụ thì có thể liên hệ với ai?
Tiêu đề: Quận 11 - Cụ Tiểu Hoa -84 Tuổi - Neo đơn
Gửi bởi: fullmoon_107 vào 03-06-2011 23:08:13
Chào cả nhà...!!!
Moon xin cập nhập tình hình của Cụ Hoa....!!!
cách đây vài tuần chiếc xe đạp mới của chương trình \\\"Yêu thương cuộc sống\\\" tặng Cụ đã bị cướp :(  Còn chiếc xe đạp cũ thì đã hư ko sử dụng được nửa, cũng may bà con hàng xóm góp tiền và Moon đã mua cho Cụ một chiếc xe đạp khác, tuy ko mới lắm nhưng cũng rất tốt.
(http://i600.photobucket.com/albums/tt82/fullmoon_107/New_10052011296.jpg)
Xe đạp vừa mua.
 Tuần rồi chạy trên đường thấy Cụ đạp xe đi làm mà mang theo 1 cây gậy, ghé vào hỏi Cụ thì mới biết mấy bửa rồi chân Cụ đau không đứng lâu được, bây giờ một ngày chỉ làm có một buổi. Nghe mà buồn cả lòng. Moon đề nghị dẫn Cụ đi khám nhưng Cụ nói \\\"để uống thuốc thử nếu ko hết sẽ báo với con\\\" Nếu trong tuần sau mà chân Cụ vẫn đau Moon sẽ dẫn Cụ đi khám. Chỉ mong Cụ khỏe mạnh.

(http://i600.photobucket.com/albums/tt82/fullmoon_107/New_10052011295.jpg)
(http://i600.photobucket.com/albums/tt82/fullmoon_107/DSCF0142.jpg)
(http://i600.photobucket.com/albums/tt82/fullmoon_107/280520113139.jpg)
 Cụ phải chống gậy...!!! :(

Anh Dũng: em đã nhận được tiền CMTX tháng 4,5 của anh

Thân..!!
Tiêu đề: Quận 11 - Cụ Tiểu Hoa -84 Tuổi - Neo đơn
Gửi bởi: fullmoon_107 vào 12-09-2011 22:22:38
Chào cả nhà...!!!
Moon xin cập nhập thông tin về cụ Hoa. Người con gái đầu của cụ cách đây 1 tháng đã quay về, được biết bấy lâu nay chị ở nhà chồng gần Suối Tiên q9. Hiện tại sức khỏe cụ Hoa đã rất yếu :(  , cụ đã được chị con gái đưa về q9 chăm sóc. cuối tuần này Moon sẽ đi thăm cụ và trao số tiền CMKTX cho con gái Cụ để có thể chăm sóc cụ tốt hơn.
Cón khoảng CMKTX còn lại của Cụ.

Chị Khoa: 500.000đ
LBCVNHR (100.000VND) và Myhieptg(100.000VND).
ca sĩ Cẩm Ly : 2.000.000đ
ngoài ra còn có 500.000đ từ cương trình \\\" Yêu Thương Cuộc Sống\\\"
==> tổng là 3.200.000đ trong đó Hiện Moon giữ 2.500.000đ của ca sĩ Cẩm Ly và chương trình YTCS. TĐp duyệt số tiền 700.000đ còn lại ah.
Thân
Tiêu đề: Quận 11 - Cụ Tiểu Hoa -84 Tuổi - Neo đơn
Gửi bởi: pquyen vào 16-09-2011 09:36:42
Hiện quỹ còn giữ 700.000 (từ chị Khoa giúp 500.000, LBCVNHR 100.000 và Myhieptg 100.000).

Pen em chuyển 700.000 cho Fullmoon để giúp cụ Hoa.

Thân.
Tiêu đề: Quận 11 - Cụ Tiểu Hoa -84 Tuổi - Neo đơn
Gửi bởi: penguin vào 18-09-2011 00:45:56
Quỹ đã chuyển 700.000VND vào tài khoản Fullmoon_107. Em kiểm tra nhé.
Thân.
Tiêu đề: Quận 11 - Cụ Tiểu Hoa -84 Tuổi - Neo đơn
Gửi bởi: fullmoon_107 vào 22-09-2011 23:29:23
fullmoon_107 đã viết:
Trích dẫn
Chào cả nhà...!!!

Chị Khoa: 500.000đ
LBCVNHR (100.000VND) và Myhieptg(100.000VND).
ca sĩ Cẩm Ly : 2.000.000đ
ngoài ra còn có 500.000đ từ cương trình \\\" Yêu Thương Cuộc Sống\\\"
==> tổng là 3.200.000đ trong đó Hiện Moon giữ 2.500.000đ của ca sĩ Cẩm Ly và chương trình YTCS. TĐp duyệt số tiền 700.000đ còn lại ah.
Thân

Chào cả nhà...!!!!
fullmoon xin đính chính lại số tiền.
Vào cuối tháng 6 cụ Hoa lại làm mất chiếc xe đạp, Moon đã mua chiếc xe thứ 2 cho Cụ. Moon cùng thánh viên Khoa9870 đã đến trao xe cho Cụ sau buổi bán cơm. Cả nhà thông cảm vì không chụp hình lại được nhưng có sự chứng kiến của chú banbe6x, anh sonynhan và các tv tại quán cơm.
Xe đạp+ tiền sửa hoành chỉnh : 600.000đ.

Vậy số tiền còn lại của Cụ là 2.700.000đ
Thân...
Tiêu đề: Quận 11 - Cụ Tiểu Hoa -84 Tuổi - Neo đơn
Gửi bởi: Sonnynhan vào 23-09-2011 17:23:17
xin xác nhận về việc trao xe cho cụ.,!
@moon : sonny chứ không phải (tivi) sony.!
Tiêu đề: Quận 11 - Cụ Tiểu Hoa -84 Tuổi - Neo đơn
Gửi bởi: fullmoon_107 vào 26-09-2011 22:39:16
Hôm qua, Moon đã trao lại số tiền 2.700.000đ cho con gái và chị Xuyến cháu ngoại cụ Hoa. Sức khỏe của Cụ đang yếu dần nhưng vần còn minh mẫn. Vui thay cho CỤ vào lúc cuối đời lại có con cháu sum vầy :)
(http://i600.photobucket.com/albums/tt82/fullmoon_107/DSCN0154-1.jpg)
Tiêu đề: Quận 11 - Cụ Tiểu Hoa -84 Tuổi - Neo đơn
Gửi bởi: Ha4ever vào 03-02-2012 11:16:20
Moon ơi gần đây em có ghé thăm cụ không em? Có gì mới em update cho mọi người nhé! Trước khi đi em nhắn chị để chị gửi ít tiền biếu cụ nhen!
Thanks,
Tiêu đề: Quận 11 - Cụ Tiểu Hoa -84 Tuổi - Neo đơn
Gửi bởi: banbe6x vào 28-03-2012 01:05:46
Chào cả nhà !
Qua điện thọai của Xuyến - cháu ngọai của cụ Hoa thì được biết lúc này sức khỏe của Cụ cũng giảm sút nhiều và không đi lại được cho nên tối 24-3 vừa rồi 6x cùng babychicken đã ghé thăm và thay mặt chị Khoa gửi Cụ ít bánh , cafe .
Hiện nay cụ Hoa yếu nhiều việc đi lại phải cần có người giúp đỡ . Nơi Cụ ở là nhà của con gái , gần bên còn có nhà của con trai và một người con gái nữa ( vợ cụ Hoa ở cùng chị này và hiện đang về quê để chăm người cháu mới sinh ).
Qua trò chuyện với những người thân của Cụ mới biết rằng suốt thời gian mấy năm vừa qua Cụ thực hiện cuộc chiến khổ nhục kế để mong dành lại một phần nhà từ các cháu nhưng không thành công .
Tuy vậy thấy nơi Cụ Hoa nằm nghỉ hiện nay sạch sẽ và gia đình luôn có người túc trực chăm sóc Cụ nên cũng lấy làm mừng cho Cụ .

Hiện Cụ Hoa trú tại : 18/7/13 đường 1A , ấp Dãn Dân , phường Long Thạnh Mỹ , Q.9 ( Vợ Cụ ở cùng người con gái khác nhà bán tạp hóa sát bên )
Cụ Hoa có nhiều cháu nội - ngọai và Xuyến ( ĐT : 0902591718 )là người cháu ngạoi mới lập gia đình - nhà cũng ở gần đó.
Vài hình ảnh gửi tới cả nhà
Cụ Hoa hiện nay và con trai (http://nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/.JPG) (http://nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/.JPG) (http://www.nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/.JPG)
Hình không gửi lên được nên xin khất lại sau vậy .
Tiêu đề: Quận 11 - Cụ Tiểu Hoa -84 Tuổi - Neo đơn
Gửi bởi: banbe6x vào 28-03-2012 22:42:21
Video Clip về Cụ Hoa xin gửi tới cả nhà [video type=youtube]Ove58WRdL18[/video]
Tiêu đề: Quận 11 - Cụ Tiểu Hoa -84 Tuổi - Neo đơn
Gửi bởi: banbe6x vào 18-05-2012 22:38:51
Chào cả nhà !
Gia đình cụ Hoa vừa báo tin buồn Cụ mới mất lúc 21h00 hôm nay .
Tối nay khi thấy Cụ hơi mệt gia đình đã đưa Cụ đi bệnh viện nhưng Cụ Hoa đã mất trên đường đến BV .
Gia đình sẽ tẩn liệm Cụ vào lúc 3h00 sáng 19-5 . Hiện gia đình chưa xác định được giờ động quan .

Đề xuất : Giúp gia đình Cụ Hoa 3,000,000đ để phụ phần lo tang lễ cho Cụ .

Thân.
Tiêu đề: Quận 11 - Cụ Tiểu Hoa -84 Tuổi - Neo đơn
Gửi bởi: Tiger vào 19-05-2012 00:03:48
Lại một tin buồn cho trường hợp đã gắn bó với NTCM khi gặp được cụ ở dốc bên kia của cuộc đời nay phải khép lại!

Cầu mong linh hồn cụ sớm siêu thoát và an nghỉ nơi chín suối!
Tiêu đề: Quận 11 - Cụ Tiểu Hoa -84 Tuổi - Neo đơn
Gửi bởi: yugidazai vào 19-05-2012 02:02:39
Yugi được may mắn đến TH của cụ Hoa từ lúc đầu. Đó là khoảng thời gian cụ vẫn còn khỏe mạnh và rất minh mẫn. Biết tin cụ được người thân phụng dưỡng, niềm vui chưa đc lâu thì cụ đã ra đi, chỉ mới 1 năm thôi.
Như vậy có lẽ cụ cũng đã ra đi nhẹ nhàng. Yugi chúc ông an nghỉ nơi chín suối.

Cám ơn chú 6x đã thông tin ạ.
Tiêu đề: Quận 11 - Cụ Tiểu Hoa -84 Tuổi - Neo đơn
Gửi bởi: le phung vào 19-05-2012 12:05:03
Cầu mong cho linh hồn cụ sớm siêu thoát!
Tiêu đề: Quận 11 - Cụ Tiểu Hoa -84 Tuổi - Neo đơn
Gửi bởi: banbe6x vào 19-05-2012 12:50:49
Chào cả nhà !
Chị Khoa - Bình thạnh góp 1,000,000đ để chia sẻ gánh nặng chi phí làm đám tang cho Cụ Hoa .
Cảm ơn chi Khoa đã giúp đỡ gia đình Cụ Hoa .
Thân.
Tiêu đề: Quận 11 - Cụ Tiểu Hoa -84 Tuổi - Neo đơn
Gửi bởi: fullmoon_107 vào 19-05-2012 12:55:26
thật buồn,Không biết nói gì hơn, đồng hành với Cụ hơn một năm qua, vậy mà thời gian qua mình vô tâm ko hỏi thăm Cụ thế nào. Nhưng dù sao vẫn an ui là Cụ ra đi trong vòng tay của gia đình con cháu
Mong Cụ an nghĩ. Nam mô a di đả phật
(http://i600.photobucket.com/albums/tt82/fullmoon_107/New_10052011296.jpg)
Tiêu đề: Quận 11 - Cụ Tiểu Hoa -84 Tuổi - Neo đơn
Gửi bởi: asian vào 19-05-2012 15:02:43
Xin chia buồn cùng gia đình cụ. Cầu chúc cụ Hoa sớm được siêu thoát nơi chín suối.

Nếu cả nhà dự tính đi viếng thì vui lòng cho thời gian để mọi người cùng biết ạ
Tiêu đề: Quận 11 - Cụ Tiểu Hoa -84 Tuổi - Neo đơn
Gửi bởi: k87yeng vào 19-05-2012 16:00:25
Ken vẫn nhớ ngày nào cuối năm 2010 cùng Yugi, Kevin và Moon đi XM hoàn cảnh của cụ Hoa. Với mong ước có mấy gói mì tôm lúc đói khiến 4 đứa không khỏi chạnh lòng. Thấm thoát cũng 1 năm rưỡi đi qua. Từ nay không còn một cụ giá lưng khom gửi chiếc xe đạp cũ kỹ đến ăn cơm, không còn thấy bao đi nhặt ni lông đen nhẻm chỉ có vài chai nhựa...

Con mong Cụ sẽ có cuộc sống thanh thản và bình yên hơn nơi bên kia thế giới.
Tiêu đề: Quận 11 - Cụ Tiểu Hoa -84 Tuổi - Neo đơn
Gửi bởi: lehung73 vào 19-05-2012 23:38:31
Vậy là chữ \\\" Duyên \\\" của diễn dàn chúng ta và cụ đã đến lúc chia tay,trải qua nhiều giai đoạn,mới đây biết đc cụ đã về sum vầy cùng con cháu.chưa mừng đc cho cụ bao lâu thì cụ đã chia tay.Thành thật chia buồn cùng gia đình..Mong hương hồn cụ mau siêu thoát và an hưởng nơi miền cưc lạc.
Tiêu đề: Quận 11 - Cụ Tiểu Hoa -84 Tuổi - Neo đơn
Gửi bởi: fullmoon_107 vào 21-05-2012 22:23:55
Chào cả nhà.
Hôm nay fullmoon và chú banbe6x đã đến thắp nhang và tiển đưa Cụ Hoa. Đám tang của Cụ được gia đình làm rất tum tất. Các con cháu cùng tụ về chỉ có những người con đi làm xa mất liên lạc mới ko về kịp nhưng có người cháu cả của ông ở Vũng Tàu về chịu tang.
Theo được biết Ông tên Thật là Đặng Tô và hưởng thọ được 77 tuổi. Cụ sẽ được hỏa thiêu tại Bình Dương mà mang hài cốt về đặt tại chùa gần nhà.
Cầu mong linh hồn ông sớm siêu thoát.
Moon đã trao số tiền 2.000.000đ cho gia đình Cụ
Thân
Tiêu đề: Quận 11 - Cụ Tiểu Hoa -84 Tuổi - Neo đơn
Gửi bởi: banbe6x vào 23-05-2012 12:33:58
Chào cả nhà !
12h00 ngày 21-5-2012 Gia đình của Cụ Hoa ( tên theo giấy tờ của Cụ là Đặng Tô ) đưa Cụ đi Hỏa táng rồi gửi tro cốt tại mộ ngôi chùa gần nhà .
Fulmoon và 6x đã thay mặt diễn đàn NTCM thắp cho Cụ nén nhang và cầu chúc cho Cụ sớm được siêu thóat .

Chúng ta xuất quỹ thêm 1,000,000đ cùng với 1,000,000đ của chị Khoa  gửi giúp Gia đình Cụ Hoa phần nào trong chi phí tang lễ .

Thân .

@pen : Em chuyển trả 6x 1,000,000đ đã ứng trước dùm quỹ trong trường hợp này nhé . Cảm ơn Pen

Vài tấm hình gửi tới cả nhà (http://nm8.upanh.com/b2.s27.d1/b4db7c1eb6e3b8a9269b560742059b65_45103818.h.jpg)(http://nm5.upanh.com/b2.s27.d1/56f12258da2f0515496df80bc034594a_45103815.h.jpg)
Tiêu đề: Quận 11 - Cụ Tiểu Hoa -84 Tuổi - Neo đơn
Gửi bởi: DTam vào 29-05-2012 08:34:03
DTam bận quá hôm nay  mới biết tin cụ Hoa đã qua đời !
Kính chuc cụ  thanh thản trg giấc ngủ ngàn thu và hương linh sớm được siêu thoát .
Tiêu đề: Quận 11 - Cụ Tiểu Hoa -84 Tuổi - Neo đơn
Gửi bởi: penguin vào 31-05-2012 01:33:21
Quỹ đã chuyển lại 1.000.000VND tiền phúng viếng cụ Tiểu Hoa vào tài khoản anh Banbe6x.
Cầu mong linh hồn cụ sớm được siêu thoát!