Tác giả Chủ đề: Quận 7 - Chị Xạ - Gần ngày sinh nở - Neo đơn  (Đã xem 11734 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi k87yeng

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.171
  • Thanked: 51 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #52 vào: 09-11-2013 20:00:55
Thời gian trôi nhanh quá. Mới đó thôi nay bé Bình An đã được 18 tháng tuổi rồi. Có lẽ bé đang tập tễnh đi từng bước, ê a gọi Mẹ. Hồi bé sinh được vài ngày em qua thăm, giờ em đã quên khuôn mặt bé thế nào rồi, chỉ nhớ là rất giống Mẹ. Lật lại từng trang bài viết của mình trên NTCM, lòng bồi hồi. Lại lan man...

 


Ngủ rồi bichhang_ntcm

Trả lời #51 vào: 06-04-2013 16:42:02
chào cả nhà
    em cũng vậy ,nước mắt chảy dài  nhớ bé Bình An  mong con càng  ,càng khỏe .chị tin  nếu có dịp chị được ôn Bình An vào lòng dạy con ,bước chân đầu tiên trong đường đời

 


Ngủ rồi k87yeng

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.171
  • Thanked: 51 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #50 vào: 28-02-2013 22:12:28
Trước Tết chị Xạ có nhắn tin nói em qua chỗ chị làm chơi và thăm em bé, rồi em bận nên cũng không thể đến thăm 2 mẹ con chị được. Vốn định cuối tuần này em qua chị, nhưng chị báo em đã về quê rồi. Trong này chị có một mình, hoàn cảnh thiếu thốn, lại không thể toàn tâm chăm lo cho em bé, và chị đã đưa con về bà ngoại chăm nom. Ra Giêng chị đi làm giày da cách nhà 60km, lương khoảng 1tr8 thêm tăng ca và khoản phụ khác được gần 3tr.

Thật lòng cái này do em, lý do bận cũng chỉ là một phần thôi, còn lại do em ỷ lại. Em nghĩ ra Tết em sẽ có nhiều thời gian hơn để qua thăm 2 mẹ con chị, nhưng không phải. Dù gặp nhau trong một thời gian ngắn nhưng với em đó là Duyên, em trân trọng. Giờ thì em không thể gặp lại được bé và chị nữa. Chạnh lòng. Một chút.

Ngày mai bé Bình An sẽ tròn 9 tháng tuổi. Bé đã lớn nhiều, nhưng chậm mọc răng lắm. Em đã gửi cho chị 300k làm quà cho bé.

Dẫu có nói gì thì lỗi cũng là do em. Cứ để mọi thứ trôi qua rồi mới tiếc nuối, thật là...

 


Ngủ rồi k87yeng

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.171
  • Thanked: 51 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #49 vào: 09-06-2012 13:45:06
Chiều qua em đã qua quận 8 gửi chị Xạ 2tr tiền giúp đỡ của anh Thành và chị Chiêu (bạn chị Mỹ Cảnh), chị Vitcon702 và chị Maisauserasao. Hiện tại có mẹ đang chăm sóc cho chị. Chị sinh mổ nên cho đến hiện tại vẫn còn đau.

Trước khi sinh, em bé có hiện tượng quay đầu, bác sĩ chẩn đoán có thể em bé bị Down, nhưng rất may bé sinh ra hoàn toàn khỏe mạnh và rất xinh xắn. Chị Xạ sẽ ở tạm địa chỉ này trước mắt đến 30/6, sau thời gian đó chị sẽ tính tiếp vì em bé chưa cứng cáp nên không thể di chuyển nhiều. 2tr mọi người giúp chị sẽ đưa bác gái một ít lo chi phí về quê (tuần sau bác sẽ về), gửi trả cô Hạnh một ít (cô Hạnh cho chị mượn trả tiền viện phí).

Chị tính đặt tên con là Bình An, mong cuộc đời bé sẽ yên bình hơn mẹ. Trưa qua ngồi ăn cơm với bác gái và chị, ba bác cháu nói chuyện rất nhiều. Chị Xạ nói với em, có đứa con rồi thấy vui lắm, giờ chị chỉ nghĩ tới chuyện kiếm tiền nuôi con thôi, mọi chuyện buồn trước đó chị không muốn để tâm nhiều, dù khổ nhưng có em bé chị thấy cuộc sống thêm phần ý nghĩa. Em ngồi nhìn chị ôm em bé, thấy thương làm sao...

Chị Xạ không ngại để cho em chụp hình em bé, nên em chụp cho mọi người xem đây. Thế là DD mình có thêm TV nhí rất xinh xắn. Em cũng rất vui, chị như chị gái của em vậy. :)

Bác gái và chị Xạ gửi lời cảm ơn tới tất cả anh chị đã giúp đỡ cho 2 mẹ con, nhờ mọi người mà chị có tiền lo cho em bé, yên tâm và sinh em bé an toàn khỏe mạnh. Bác và chị rất cảm ơn mọi người ạ.

 


Ngủ rồi penguin

Trả lời #48 vào: 06-06-2012 03:11:24
Quỹ đã chuyển 2.000.000VND vào tài khoản của Ken. Em Ken kiểm tra giúp anh nhé!  ;)

 


Ngủ rồi pquyen

Trả lời #47 vào: 03-06-2012 14:44:53
Các bạn Thành và Chiêu (bạn của Mycanh) giúp 1.000.000; vitcon 500.000 và Maisauserasao giúp thêm 500.000. TC 2.000.000.

Pen em chuyển 2.000.000 cho ken nhờ chuyển đến chị Xạ nhé!

Thân

 


Ngủ rồi lathuvang

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 5.434
  • Thanked: 4623 times
  • Thích 41
Trả lời #46 vào: 02-06-2012 12:42:00
vitcon702 đã viết:
Trích dẫn
Cho vitcon ung ho them 500k tien sua giup chi Xa  chuc be va me duoc manh khoe nho  K87yeng trao dum chi nhe tks e nhieu
@ chi Lathuvang oi nho chi chuyen dum e $ vao tai khoan Pen nhe tks nhieu

Lathuvang đã chuyển 500k của vitcon702 vào TK Penguin.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi maisauserasao

Trả lời #45 vào: 02-06-2012 10:34:34
MS da chuyen 500k vao TK cua pen roi. va MS cung muon gui them chi Xa 500k de mua sua va ddo dung cho em be. Nho` ken va moi nguoi mua do dung dum nhe, vi MS ko the nao di tham chi Xa truc tiep dduoc.

Cam on nha,

Than.

 


Ngủ rồi vitcon702

Trả lời #44 vào: 02-06-2012 09:43:33
Cho vitcon ung ho them 500k tien sua giup chi Xa  chuc be va me duoc manh khoe nho  K87yeng trao dum chi nhe tks e nhieu

@ chi Lathuvang oi nho chi chuyen dum e $ vao tai khoan Pen nhe tks nhieu

 


Ngủ rồi k87yeng

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.171
  • Thanked: 51 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #43 vào: 01-06-2012 15:39:22
Vài ngày nữa em đi thăm chị Xạ. Nếu được thì anh Pen chuyển tiền vào TK của em nha, em sẽ gửi chị Xạ cho tiện đường.

@ Chị Mycanh: Lần trước chị Xạ nhờ em cảm ơn chị và bạn đã giúp quần áo cho em bé, loay hoay sao mà em quên mất. Nay em cảm ơn bù. ^^. Cảm ơn chị và chị Cẩm Giang nhiều ạ.

 


Ngủ rồi mycanh

Trả lời #42 vào: 01-06-2012 15:26:55
Mình có một số bạn bè muốn đóng góp giúp em Xạ một phần chi phí sinh nở như sau:
- Trần Phước Thành: 500.000 đ
- Phạm Bích Chiêu: 500.000 đ

Mình đã chuyển 1.000.000 cho thủ quỹ Pen., nhờ bạn nào có dịp đến thăm em Xạ chuyển giúp số tiền này giùm nha.

Cảm ơn cả nhà nhiều.

Dẫu thắng ngàn quân giặc
Không bằng thắng bản thân
Thắng mình là chiến thắng
Oanh liệt nhất thế gian.

(Kinh Pháp Cú số 103)
 


Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
Trả lời #41 vào: 30-05-2012 20:25:26
Thật là một tin vui khi bt chị Xạ đã vượt cạn mẹ tròn con vuông với sự giúp sức của nhiều tấm lòng hảo tâm ..Chúc mẹ con chị những ngày sắp tới khỏe mạnh và an lành nhé.

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
 


Ngủ rồi k87yeng

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.171
  • Thanked: 51 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #40 vào: 30-05-2012 15:52:06
Dạ vâng,

Như chị Liên Vân đã cập nhật bên trên, hiện chị Xạ mẹ tròn con vuông, em bé khỏe mạnh. Tuy nhiên, chị phải sinh mổ. Lý do em không biết là gì nữa...

Em gọi điện vào số của mẹ chị Xạ và chị, nhưng cả 2 số đều không liên lạc được. Hiện BV chỉ có mẹ chị Xạ, cô Hạnh vì mấy hôm nay túc trực và đi lại liên tục nên đã ngã bệnh, chiều nay cô nấu cháo mang vào cho chị Xạ và sẽ về nhà nghỉ ngơi, khi khỏe lại cô sẽ tiếp tục giúp chị.

Cô Hạnh có hỏi em có thời gian vào BV phụ với mẹ chị Xạ không, thực ra thời gian thì em có nhưng trước tới nay em rất sợ vào BV, vả lại thức trắng đêm thì em không thức được nên em không thể vào. Em gọi cho chị Thúy - bạn chị Xạ, chị Thúy bảo do đã có mẹ nên cũng yên tâm phần nào, không phải lo lắng nhiều.

Có gì em sẽ cập nhật tiếp ạ.

 


Liên Vân

  • bạn
Trả lời #39 vào: 30-05-2012 11:38:25
Cảm ơn Ken và rất cảm ơn Bích Hằng đã kề vai sát cánh hỗ trợ chị Xạ cùng cô Hạnh,

Tiếc là hôm qua gặp mặt nhưng lại ko biết là Hằng nên ko nói chuyện nhiều được. Thôi hẹn Hằng chuyến sau nhé.

Chúc mẹ con chị Xạ hạnh phúc - bình an. (Sáng nay Vân gọi được biết chị Xạ đã sanh con gái nặng 3,5kg và mẹ tròn con vuông) ^^

 


Ngủ rồi k87yeng

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.171
  • Thanked: 51 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #38 vào: 29-05-2012 21:30:31
Chiều nay Ken và chị Liên Vân đã vào thăm chị Xạ, nhưng chị đã được chuyển vào phòng chờ sinh và không cho người vào thăm. Cô Hạnh và Bichhang_ntcm hôm nay đã túc trực ở BV cả ngày để trông nom và xem BV cần đóng khoản tiền gì thì gọi.

Sáng mai 6h sáng mẹ chị Xạ sẽ vào đến cầu vượt Linh Xuân, bạn chị Xạ tên là Thúy sẽ đi đón cô. Qua nói chuyện ĐT, Ken thấy cô vẫn khỏe dù trải qua một quãng đường dài. Mừng cho cô.

Chị Liên Vân đại diện nhóm gồm chị và 2 người bạn đã gửi cô Hạnh một số tiền để phụ giúp chị Xạ trang trải chi phí sinh em bé. Đây là khoản giúp ngoài nên không thông qua quỹ.

Chúng ta cùng chúc cho mẹ con chị Xạ được mẹ tròn con vuông, mọi thứ đều thuận lợi.

Cảm ơn tất cả mọi người ạ.