Tác giả Chủ đề: Vũng Tàu - Anh Ban - Nghèo, tai nạn giao thông  (Đã xem 8381 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.158
  • Thanked: 2820 times
  • Thích 22
Trả lời #31 vào: 26-11-2022 15:00:27
Loannguyen up ảnh giúp chị Lephung ạ

Người với người sống để yêu nhau !
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg, Sẻ Chia


Ngủ rồi le phung

Trả lời #30 vào: 17-11-2022 20:00:42
Chào cả nhà!

Phụng báo tin muộn, tin buồn - là chú Ban đã chết vào ngày 3/9/22 tại miếu Bà Khâm Sai, đường Nguyễn Bảo, TP Vũng Tàu. Chú đi bán vé số, bị người ta đụng xe vào chú rồi họ bỏ đi. Lần này chú ko qua khỏi, nên đã vĩnh viễn ra đi sau tai nạn vài ngày. Nhóm từ thiện Liên Hoa ở Bà Rịa và mọi người đã chung tay lo đám tang cho chú Ban. Một cuộc đời đã khép lại trong đau thương.

Dù ko up bài về chú Ban, nhưng Phụng cũng hay ghé miếu , hoặc gặp chú đi bán vé số ở ngoài đường thì gửi ít tiền của bạn bè Phụng để biếu chú làm vốn đi bán vé số. Chú bị khờ, bị câm, trí tuệ rất hạn chế. Nên chú hay bị người xấu giật vé số. Chú bị mất vốn bán vé số hoài luôn. Về, chú khóc như 1 đứa trẻ 😭.

Thôi thì nay chú giã từ cõi tạm, mong chú sẽ an vui ở cõi an lành. Thương chú thật nhiều!

 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg, Sẻ Chia


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #29 vào: 30-03-2018 05:58:23
Xin Cảm ơn Lephung, chị Hiếu và em Tuấn đã ghé thăm anh Ban.
Qua hình ảnh thấy anh ấy khá hơn trước nhiều.

@Thocon : Em xuất quỹ chuyển tới Lephung 300,000đ tiền CMKTX anh Ban  dùm nhé.

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi le phung

Trả lời #28 vào: 13-02-2018 18:02:13
Chào cả nhà!

Ngày 10/2/18, LP, chị Hiếu, em Tuấn đã chuyển tặng 600k (300k từ quỹ NTCM và 300k từ bạn của LP) cùng phần quà tết của nhóm chị Hiếu - gửi tặng chú Ban và bà Tư, ở miếu Bà Thắng Nhì. Quà của nhóm chị Hiếu gồm: 10kg gạo, dầu ăn, nước tương, nước mắm.

Chú Ban và bà Tư vẫn khoẻ. Bà và chú gửi lời cám ơn mọi người nhiều!

Thân mến!


 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi le phung

Trả lời #27 vào: 10-05-2017 23:51:14
Chào cả nhà!

Ngày 2/5, LP đã thăm và trung chuyển 500k CMTX T4/17 từ TLC. Do chú Ban lại đi chơi ko có ở miếu, nên LP đã nhờ cụ Ba - là mẹ nuôi và là người chăm sóc chính cho chú Ban nhiều năm nay - nhận hộ và gửi lại cho chú Ban.

Chị Trương Ngọc Dung đã gửi quà CMKTX biếu tặng chú Ban bồi dưỡng sức khỏe.  Gồm: sữa đậu nành, sữa chua, bánh, chuối.

Cám ơn TLC và chị Dung nhiều.


 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi le phung

Trả lời #26 vào: 13-04-2017 21:40:48
Chào cả nhà.

Ngày 7/4, LP và em Tuấn đã trung chuyển 500k CMTX T3/17 từ TLC đến chú Ban. Đồng thời, nhóm bạn của LP có gửi tặng phần quà CMKTX 352k gồm: sữa đậu nành, sữa chua, bánh, trái cây -  để bồi dưỡng sức khỏe cho chú Ban. Chú Ban đi vắng, không có ở miếu, nên LP và em Tuấn đã gửi cụ Ba- mẹ nuôi của chú, nhờ chuyển lại cho chú Ban.

Cám ơn TLC và mọi người nhiều. Thân.


 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi le phung

Trả lời #25 vào: 01-03-2017 23:34:17
Chào cả nhà.

Ngày 28/2, em Tuấn đã đi trung chuyển 500k CMTX T2/17 từ TLC, và phần quà CMKTX 240k của chị Trương Ngọc Dung (sữa chua, sữa Long Thành, bánh bông lan, trái cây) đến chú Ban.

Cả nhà thân mến. LP được em Tuấn cho biết thông tin: chú Ban nay đã bỏ gậy, đã đi đứng bình thường trở lại. Sức khỏe của chú đã hồi phục rất tốt. Vì vậy LP đề xuất ngưng CMTX chú Ban bắt đầu từ tháng 4/17. Chúng ta sẽ chuyển sang CMKTX nhu yếu phẩm xuất kho từ quán cơm 2k SG: gạo, dầu ăn, nước tương ... để phụ giúp cụ Dung nấu cơm cho chú Ban ăn hằng ngày. Nếu tình hình sức khỏe và cuộc sống của chú Ban thay đổi khác, LP sẽ đề xuất lại. Cám ơn cả nhà.

@TLC:  nhờ TLC tiếp tục giúp 500k CMTX T3/17 cho chú Ban. Sang tháng 4/17 sẽ ngưng CMTX. Rất cám ơn TLC đã giúp đỡ chú Ban trong thời gian qua. Thân ái.

LP up ảnh trung chuyển CMTX T2/17 từ TLC và CMKTX từ chị Dung đến chú Ban. Hình ảnh do em Tuấn cung cấp. Cám ơn TLC, chị Dung và em Tuấn.

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi le phung

Trả lời #24 vào: 16-02-2017 20:53:36
Chào cả nhà.

Ngày 26/1, LP và chị Nhatle, em Tuấn đã trung chuyển 1,000k gồm; 500k CMTX T1/17 từ TLC, và 500k của bạn chị Chích Chòe ntcm gửi tặng CMKTX.

Chú Ban đã khỏe nhiều, sức hồi phục nhanh. Chú đi lại nhanh nhẹn và trò chuyện nhiều hơn. Chú gửi lời cám ơn mọi người. Thân ái.

 
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]


 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]


 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi nhatle

Trả lời #23 vào: 24-01-2017 16:48:20
Cám ơn sự quan tâm tích cực của Lephung , cháu Tuấn,TLC và cả nhà mình. Có lẽ nhờ vậy mà anh Ban đã phục hồi một cách kì diệu. Tôi đã thấy bước chân khá vững cùa anh đi ra khu bán hàng ăn sáng. Giờ thì chỉ cần cây gậy là anh Ban có thể đi khắp nơi. Điều kì diệu hơn nữa là bây giở tự dưng anh nói được. Cả nhà biết không, cả xóm không ai gọi anh là anh Ban, người ta chỉ gọi anh là \" Ông Câm\" thôi. Vì trước đây khi muốn nói gì, anh chỉ ú ớ vài từ một cách khó khăn và rời rạc, và chỉ vài từ đơn giản như \" ăn\", đau\".... Vậy mà bây giờ tôi đến thăm anh, hỏi gì anh cũng nói tuy có hơi chậm. Tôi hỏi anh sao giờ nói được và hỏi sao hết đau nhanh vậy, anh nói nhờ anh \" Lạy Bà, ngày nào cũng xin Bà cho hết bệnh\" . \" Bà\" ở miếu linh quá, nghe vậy tôi cũng xin được đứng trước bàn thờ lạy Bà và cầu xin Bà cho cả nhà chúng mình nhiều sức khỏe để phụng sự...Giờ nhìn anh tôi yên tâm rồi chứ không như lúc anh mới gặp tai nân tôi thật hoang mang ...
   Tết sắp đến rồi, tôi xin chúc cả nhà một năm mới NHIỀU SỨC KHỎE, HẠNH PHÚC nha!

 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi le phung

Trả lời #22 vào: 22-01-2017 22:23:48
Chào cả nhà.

Ngày 13/1, LP đã nhờ em Tuấn đi thăm và chuyển quà của bạn LP đến chú Ban. Qùa trị giá 235k bao gồm ; 2 kg cam canh, sữa chua, sữa tươi Long Thành và bánh - để chú bồi dưỡng sức khỏe. Chú đã uống được sữa tươi.

Chú khỏe hơn, vẫn còn đi gậy nhưng bước đi đã vững chắc hơn, ko còn vịn vào tường nữa. Mừng cho chú.

Cám ơn em Tuấn và mọi người đã quan tâm giúp đỡ chú Ban. Thân ái.


 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
chú nhận quà CMKTX

 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi le phung

Trả lời #21 vào: 09-01-2017 23:04:54
Chào cả nhà.

Ngày 01/1, LP và con trai mang quà của bạn LP gửi tặng chú Ban; 2 bịch tả giấy lớn, hộp bánh các loại và sữa chua. Qùa trị giá 471k. Chú Ban rất vui. Chú gật đầu và hồ hởi uống sữa chua, ăn bánh.

LP xin được thông báo tin vui là sáng ngày 1/1, chú Ban đã tự vịn cây gậy để tập đi lại quanh miếu. Cụ Ba đã đi xin cây gậy cũ của hàng xóm để cho chú Ban tập đi. Chú hồi phục xương nhanh chóng. Rất mừng cho chú.

Cám ơn TLC đã CM chú Ban. Thân ái.

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Chú Ban nhận quà CMKTX từ bạn của LP

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]


 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]


 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Chú Ban vịn gậy để tập đi lại

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #20 vào: 30-12-2016 06:05:32
Chào cả nhà !

Vậy là anh Ban không bị câm mà chỉ ít nói chuyện hoặc không thích nói mà thôi . Mừng vì chúng ta có thể trò chuyện được cùng anh .

Càng mừng hơn nữa khi khả năng hồi phục của anh lại tốt đến vậy .

Nay đã có TLC đăng ký CMTX anh Ban 500,000đ/ tháng cùng với khoản cưu mang nhu yếu phẩm từ Quán cơm 2000đ - SG mong rằng anh Ban sẽ sớm bình phục .

Tổ TK - KT cập nhật dùm .

Xin cảm ơn Lephung đã cập nhật thông tin , cảm ơn TLC đã CMTX anh Ban .
Cảm ơn sự quan tâm của cả nhà .

Thân .

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi TLC

Trả lời #19 vào: 29-12-2016 11:22:54
Xin chào cả nhà,

TLC xin CMTX như đề xuất của LP.

@ Vịt, nhờ em note và chuyển tiền giúp.

Cám ơn các bạn đã dành thời gian đi xác minh và thăm hỏi.

Where you begin doesn't matter. Your willingness to start is what counts. ~Rhonda Britten.
 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi le phung

Trả lời #18 vào: 29-12-2016 00:39:38
Chào cả nhà.

Ngày 25/12, LP đã đến thăm và chuyển quà của chị Chích Chòe NTCM gửi tặng chú Ban gồm 3 lốc sữa chua, 1 hộp bánh. Đồng thời LP cũng đã chuyển gạo và nhu yếu phẩm từ quán cơm 2k SG.

 - 5kg gạo
- 1lít dầu ăn
- 0.5 lít nước tương
- 460 gr bột canh
- 1lít nước mắm
- 1 kg đường

LP rất vui khi được báo tin đến cả nhà là hiện nay chú Ban đã tự ngồi dậy được. Vết gẫy ở cổ xương đùi chân trái dù chưa được phẫu thuật nhưng nay chú nói ko còn đau nữa. Chú nằm, tự co duỗi chân bị gẫy. Chú giơ chân lên - xuống, cử động được bình thường. Giờ chú và cụ Dung nói ko cần đi phẫu thuật nữa. Chú xin cặp nạng để tập đi. LP có để lại số đt. Khi nào chú cảm thấy đi nạng được thì cụ Dung sẽ gọi cho LP để mua.

Và điều bất ngờ nữa là chú Ban trò chuyện với LP. Chú nói chuyện hơi khó khăn trong việc diễn đạt ý cần nói, chứ ko bị câm. Chú ít nói, chỉ nói vài câu để xin nạng và bảo thèm ăn món nào.

Vì chú Ban ko cần phải phẫu thuật nữa nên nay LP đề xuất CMTX 500k/tháng phụ giúp chú. Cụ Dung vẫn là người chăm sóc chú ngay tại miếu bà. Em trai ruột của chú Ban chỉ thỉnh thoảng sang miếu thăm chứ ko chăm sóc hay phụ giúp tiền nuôi chú Ban. Cụ Dung vẫn nấu ăn hằng ngày cho chú Ban.

LP sẽ trung chuyển cho hoàn cảnh này.

Mong cả nhà giúp đỡ chú Ban.
Thân ái.


 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 Cụ Dung chăm sóc chú Ban. Chú Ban nhận quà CMKTX


 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Chú Ban tự ngồi dậy


 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Chú tự co duỗi chân trái đủ tư thế, dù đã được chuẩn đoán gẫy xương cổ đùi nặng cần phải phẫu thuật ở tuyến trên


 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]


 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi nhatle

Trả lời #17 vào: 21-12-2016 08:18:19
Chào cả nhà,
  Hôm qua tôi có liên hệ với ban giám đốc bv Bà Ria và được cho  biết:
    1. Anh Ban cần phải chụp X quang một lần nữa để kiểm tra tình trang chân của anh ở mức độ nào, có mổ được không và hướng mổ như thế nào sẽ quyết định sau khi bs xem phim x quang.
    2. Dù mổ có thành công thi anh Ban cần người nhà hổ trợ Tập đi trong thời gian tối thiểu một tháng.
           Tôi sẽ bàn bạc với gia đình anh Ban xem em cua anh có thể giúp hay không.
           Thân.

 
The following users thanked this post: maitramtg