Tác giả Chủ đề: Bình Thạnh - Gia đình Thầy Hoạt  (Đã xem 5801 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi tommyleewrong

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 70
  • Thích 0
Trả lời #6 vào: 02-01-2011 04:40:07
Thứ 2 tommy cũng được nghỉ nên có đi xác minh trường hợp này thì Ken gọi tommy với nhé, thanks  :)

 


Ngủ rồi k87yeng

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.171
  • Thanked: 51 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #5 vào: 01-01-2011 22:39:06
Em rất muốn đi xác minh TH này nhưng ngày mai CN em đi Tiền Giang với 3 người nữa xác minh mấy TH dưới đó rồi, có lẽ tối muộn mới về tới SG. Như vậy để thứ 2 em đi xác minh nhé.

@Sonnynhan: Anh Sonny ơi, để em hỏi lại xem thứ 2 Thầy có mặt ở nhà khi nào rồi anh em mình đi hen.

@Theanh: Anh Theanh ơi Số ĐT đó là của Thầy hả anh?

 


Ngủ rồi Theanh

Trả lời #4 vào: 01-01-2011 22:01:12
Cảm ơn Sonnynhan và các bạn. Nếu các bạn xác minh được ngày Chủ nhật thì tốt, vì ngày đó thầy Hoạt mới có ở nhà, không đi dạy. Trước khi đi nên gọi điện hẹn thầy trước, vì thầy cũng hay ra ngoài.

Cảm ơn các bạn nhiều!

 


Ngủ rồi Sonnynhan

Trả lời #3 vào: 01-01-2011 21:48:05
Sonnynhan được nghĩ chủ nhật và thứ 2, nhóm xác minh miền nam có ai có thể đi một trong hai ngày này thì alo cho mình : 0908.491.113
Nhanh tay lên nào anh chị em ơi!
Chúc cả nhà một năm mới thành công.!

 


Ngủ rồi DTam

Trả lời #2 vào: 01-01-2011 19:33:12
Mong các bạn xác minh càng sớm càng tốt và lập kế hoạch giúp thầy Hoạt có chỗ ở trước Tết .

 


Ngủ rồi Theanh

Trả lời #1 vào: 01-01-2011 14:05:39
Chào cả nhà!
Trước tiên xin gửi đến cả nhà lời chúc sức khỏe và hạnh phúc nhân dịp năm mới!

Sau đây mình xin giới thiệu đến DD một hoàn cảnh khó khăn, ngặt nghèo, cần được hỗ trợ và giúp đỡ từ các bạn. Đây là trường hợp mình đã trực tiếp tới thăm và tìm hiểu. Nhưng những ghi chép cụ thể về trường hợp này mình ghi ở sổ tay, mà cuốn sổ tay đó lại quên mất, không mang theo trong chuyến công tác. Mọi thông tin sau đây chỉ được chép lại bằng trí nhớ, vì thế sẽ có những thông tin bị thiếu. Mong mọi người xác minh rõ hơn.

-Hoàn cảnh cần giúp đỡ: Gia đình thầy Hoạt (giáo viên cấp 1 ở quận Tân Phú – Tp.HCM).

-Địa chỉ liên hệ: Số điện thoại: 0168 989 43 34; Mình không nhớ rõ địa chỉ nhà thầy, chỉ nhớ ngay chân cầu Bùi Hữu Nghĩa, gần chợ Bà Chiểu, Tp.HCM.

-Tóm tắt hoàn cảnh: Gia đình thầy Hoạt có 5 anh chị em. Một chị đi phụ việc tại một bếp ăn trong một khu công nghiệp. Một chị bán hàng ở vỉa hè trước cổng nhà. Một người em trai làm công nhân điện lực (đã có gia đình), một người bị tâm thần. Thầy Hoạt cũng vất vã, lận đận bao phen mới tìm được chỗ dạy ở một trường tiểu học ở Tân Phú, lương giáo viên chỉ đủ sống qua ngày. Bố của thầy một thời gian dài bệnh nặng, vì thế gia đình đã nghèo lại càng cạn kiệt hơn. Mẹ của thầy đang mắc nhiều chứng bệnh, già yếu, mọi sự chăm lo đều trông chờ vào chị em thầy.

Gia đình thầy Hoạt được xếp trong diện nghèo của phường. Hai chị đầu làm cũng chỉ đủ lo cho bản thân. Mình thầy Hoạt phải lo cho mẹ già và một người em tâm thần.

Trước đây cả gia đình sống tạm bợ trong một ngôi nhà tềnh toàng khoảng 20 mét vuông. Đã nghèo lại gặp cái eo, đầu tháng 11-2010, sau một buổi đi dạy về thì thầy thấy nhà mình chỉ còn một đống tro tàn. Nhà và mọi đồ đạc trong nhà đều bị cháy rụi. Người chị bị bỏng nặng phải điều trị gần 2 tuần. Thầy Hoạt phải đi xin từng cái áo từ phụ huynh  để  mặc khi đến lớp. Sau đó, gia đình thầy phải dựng tạm cái bạt trên nền nhà đã cháy để ở tạm, đã nhiều đêm thầy soạn giáo án trong hoàn cảnh như thế để giữ lấy cái “cần câu cơm” cho cả gia đình. (Mẹ thì thầy Hoạt gửi tạm về nhà vợ chồng người em ở chung với bên gia đình vợ).

Thương thầy, các giáo viên của quận gom góp tặng thầy mỗi người một ngày lương, tổng cộng đâu gần được 8 triệu đồng. Tiền hỗ trợ (không rõ từ nguồn nào của chính quyền) cũng chỉ đủ trả phí gọi xe cứu hỏa và dọn dẹp đống  tro tàn còn lại. Hiện thầy đang chạy vạy khắp nơi để xin hỗ trợ xây dựng lại nhà cửa, nhưng mọi con đường đều vấp phải gian nan… Thầy đang ở tình thế tuyệt vọng. Nói như cô Phượng, hiệu trưởng của trường thầy thì: “nếu không gỡ được cái khó cho thầy Hoạt thì coi chừng thầy cũng điên luôn như đứa em…” Nghe cô Phượng nói mà thấy thương cho thầy quá!

Từ bài giới thiệu này, mong các thành viên sắp xếp xác minh để có giải pháp giúp đỡ thầy -nhất là việc sửa sang lại nhà để gia đình thầy có nơi ở trước khi Tết nhất cận kề…

Đây cũng là món nợ của Theanh với năm cũ,  do quá bận rộn và đi công tác xa nên cập nhật lên diễn đàn hơi trể kể từ ngày biết đến hoàn cảnh thầy.

Mong mọi người tìm hiểu, xác minh và có biện pháp giúp đỡ thầy Hoạt trong cơn ngặt nghèo này.

Xin chân thành cảm ơn cả nhà! Chúc mọi người năm mới  An Khang Thịnh Vượng!

Thầy Hoạt bên căn nhà bị cháy rụi:




Người chị bị bỏng sau vụ hỏa hoạn:

Người em tâm thần trong căn nhà vừa cháy:

Dù rơi vào hoàn cảnh khốn khó, thầy vẫn đến lớp mỗi ngày: