Tác giả Chủ đề: Quận 1 - Cụ bà Võ Thị Ý - Bệnh tật, neo đơn.  (Đã xem 9473 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi k87yeng

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.171
  • Thanked: 51 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #4 vào: 07-11-2010 17:01:00
yugidazai đã viết:
Trích dẫn
CN tuần sau 14/11, Yugi và Blue_Gem sẽ đi xác minh truờng hợp này, nhà mình có ai muốn đi thì đăng kí lun ha :)


Yugi ơi,

Có Ken đi nữa. Có thể có Tommy đi cùng, vậy mình có 4 người rồi. Mình thống nhất đi sáng CN được không? Có gì cứ nhắn tin Ken biết.

Cảm ơn Yu.

 


Ngủ rồi yugidazai

Trả lời #3 vào: 07-11-2010 16:43:19
CN tuần sau 14/11, Yugi và Blue_Gem sẽ đi xác minh truờng hợp này, nhà mình có ai muốn đi thì đăng kí lun ha :)

 


Ngủ rồi FireWall

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 69
  • Thích 0
Trả lời #2 vào: 02-11-2010 15:19:10
Trường hợp này đáng thương quá, mong có thêm tin xác minh của anh chị trên DD... FW hy vọng có thể giúp cụ phần nào, đặc biệt là trong việc hỗ trợ chữa mắt cho cụ.

Thân mến

 


Ngủ rồi Magic_Q

Trả lời #1 vào: 02-11-2010 15:08:33
Trong lần tình cờ ghé ngang chợ Bến Thành, mình vô tình gặp được một hoàn cảnh bất hạnh, xin được phép đưa lên nhờ cả nhà xem xét:

Cụ bà Võ Thị Ý, quê ở Quãng Ngãi, năm nay đã 72 tuổi, hành nghề bán vé số dạo quanh khu vực chợ Bến Thành. Được biết, bà một thân một mình vào Sài Gòn để chữa mắt tại trung tâm Hòa Hảo (mắt phải mờ nhưng bà không rõ bệnh), tuy nhiên vì không đủ tiền điều trị đến nơi đến chốn, hằng ngày bà phải lãnh vé số để đủ tiền thang thuốc và áo cơm. Cao tuổi như vậy nhưng bà phải rong ruổi từ sáng đến chiều, mỗi lần như thế trung bình bà lời khoảng 50 ngàn, trong đó khoảng 10-20k là tiền thuốc, còn lại để trang trải chi tiêu cho sinh hoạt. Hiện bà đang ở trọ tại chợ Lái Thiêu (mình cố hỏi địa chỉ nhưng bà không nhớ rõ, chỉ biết đi xe Buýt đến nơi rồi quen đường về nhà). Không ai ở cạnh săn sóc, hỏi ra mới biết bà có một người con gái nhưng chồng chết, bỏ lại 5 đứa con, giờ con gái bà cũng phải làm lụng ngoài quê để nuôi bầy trẻ, không có khả năng đỡ đần cho bà. Hỏi bà có bảo hiểm y tế không, bà lắc đầu, sau đó than thở: \\\"Ai đó giúp cho bà cái bảo hiểm, để thân già sau này bệnh tật được giảm nhẹ tiền thuốc thang, chứ bà khổ quá...\\\" Vì bà không nhớ rõ địa chỉ nhà nên mình đã nhờ 1 chị bán hoa quả gần đó giúp đỡ trong việc tìm kiếm về sau. Nhà mình nếu có ai đi qua đó xác minh, xin đến quầy hoa quả phía trước cửa hàng Babyshop số 47 Phan Chu Trinh (gần đối diện cổng Tây chợ Bến Thành), gặp chị Sơn để liên hệ tìm cụ bà Võ Thị Ý. Xin cảm ơn!

(Sr vì trong lúc vô tình, mình không có cả máy ảnh hay điện thoại để chụp lại chân dung của bà cho mọi người dễ nhận diện!)