Tác giả Chủ đề: Hà Tĩnh (Can Lộc) - Anh Thiện - Nghèo khó, con bệnh tật  (Đã xem 2976 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Lắng nghe lòng bạn

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 680
  • Thanked: 939 times
  • Thích 8
Chào cả nhà!
Hoàn cảnh nhà anh Thiện, nhóm Hà Tĩnh sẽ sắp xếp thời gian đi xác minh vào ngày gàn nhất.

 
The following users thanked this post: banbe6x, DucTai, VânKiêuSa


Ngủ rồi Trần Quốc Hương

  • Super Mode
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 838
  • Thanked: 1762 times
  • Thích 11
  • Giới tính: Nam
Đạt Nguyễn Huy viết
Trích dẫn
Mình là Nguyễn Huy Đạt, giáo viên trường THCS Trà Linh, xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Mình cũng ở gần đây, có gì mai sẽ trực tiếp đi xác minh, nếu ai đi cùng thì liên hệ theo số điện thoại: 0912203356.


Rất mong thông tin từ bạn. Thân mến./.

Tôi đã đến nhà ông Thiện ở thôn Đại Bản, xã Khánh Vĩnh Yên để khảo sát hoàn cảnh ́chị Hằng bị ung thư máu giai đoạn cuối.
Sau khảo sát hiện đã có một số người giúp hoàn cảnh Chị Hằng trong điều trị và một số chi phí nếu tiên lượng xấu xảy ra. Và điều cần nhất lúc này là 3 đứa cháu ông bà Thiện nuôi (2 người cháu nội bố mất từ nhỏ mẹ phải đi làm thuê xa, cháu còn lại là con của chị Hằng) trong thời gian tới sẽ rất khó khăn trong việc nuôi các cháu: chi phí học tập, phương tiện đi lại (xe đạp), ăn thường ngày ...


Chào cả nhà !!!


Cảm ơn Anh Đạt đã đến thăm hỏi sức khỏe gia đình và cho cả nhà thông tin .

 Theo như thông tin trên :
 Anh Đạt và các bạn khu vực Hà Tĩnh có phương án gì để giúp đỡ gia đình và các bạn nhỏ trong thời gian đến không ? ( Như việc bữa ăn hàng ngày , chi phí học , ....)
 Các bạn có đề xuất gì không ?


Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của cả nhà

Thân .




 
The following users thanked this post: banbe6x, DucTai, Lắng nghe lòng bạn


Ngủ rồi Đạt Nguyễn Huy

Đạt Nguyễn Huy viết
Trích dẫn
Mình là Nguyễn Huy Đạt, giáo viên trường THCS Trà Linh, xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Mình cũng ở gần đây, có gì mai sẽ trực tiếp đi xác minh, nếu ai đi cùng thì liên hệ theo số điện thoại: 0912203356.


Rất mong thông tin từ bạn. Thân mến./.

Tôi đã đến nhà ông Thiện ở thôn Đại Bản, xã Khánh Vĩnh Yên để khảo sát hoàn cảnh ́chị Hằng bị ung thư máu giai đoạn cuối.
Sau khảo sát hiện đã có một số người giúp hoàn cảnh Chị Hằng trong điều trị và một số chi phí nếu tiên lượng xấu xảy ra. Và điều cần nhất lúc này là 3 đứa cháu ông bà Thiện nuôi (2 người cháu nội bố mất từ nhỏ mẹ phải đi làm thuê xa, cháu còn lại là con của chị Hằng) trong thời gian tới sẽ rất khó khăn trong việc nuôi các cháu: chi phí học tập, phương tiện đi lại (xe đạp), ăn thường ngày ...




« Sửa lần cuối: 27-04-2020 07:15:22 gửi bởi Trần Quốc Hương »

 
The following users thanked this post: banbe6x


Ngủ rồi -TrườngGiang-

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 768
  • Thanked: 636 times
  • Thích 6
Đạt Nguyễn Huy viết
Trích dẫn
Mình là Nguyễn Huy Đạt, giáo viên trường THCS Trà Linh, xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Mình cũng ở gần đây, có gì mai sẽ trực tiếp đi xác minh, nếu ai đi cùng thì liên hệ theo số điện thoại: 0912203356.

Rất mong thông tin từ bạn. Thân mến./.

Sức mạnh tinh thần và vẻ đẹp tâm hồn cao cả thường tỏa ánh hào quang có thể lấn át, đè bẹp những kẻ to xác, những tâm hồn hèn hạ
 
The following users thanked this post: banbe6x, DucTai


Ngủ rồi Đạt Nguyễn Huy

Mình xin giới thiệu 1 hoàn cảnh
Đó là hoàn cảnh ông Nguyễn Như Thiện (72 tuổi), bà Nguyễn Thị Nguyệt (70 tuổi) ở Thôn Đại Bản, xã Khánh Vĩnh Yên (trước đây là xã Vĩnh Lộc). Ông bà sinh được 03 người con 2 trai và một gái. Nhưng trớ trêu thay 2 người con trai của ông bà lần lượt ra đi để lại người con gái Nguyễn Thị Hằng (1983).
Lớn lên Hằng lấy chồng về Hải Dương sinh sống cùng chồng và sinh được 2 người con(2006 và 2009). Và rồi cuộc đời chị bất hạnh từ đây khi đứa con thứ hai (2009) qua đời vì bệnh hiểm nghèo, cùng lúc chồng chị bỏ rơi 2 mẹ con từ đó lại nay.
Đến năm 2017 chị phát hiện bệnh ung thư máu nhưng vì thương và lo cho cha mẹ già nên chị dấu bố mẹ và người thân ở Hà Tĩnh. Thời gian điều trị bệnh tốn kém nên mẹ con phải bán nhà. Cuối cùng chị phải về quê để cha mẹ già chăm sóc, còn con gái gửi ở người bà dì bên chồng ở ngoài đó.
Cuối buổi sáng nay vào thăm gđ thấy thật thương tâm. Cha mẹ già ngồi bóp cho người con trong tiếng kêu la vô vọng. Ông bà tâm sự vì sợ mẹ nó không qua khỏi nên nhờ hàng xóm đánh xe ra Hải Dương đón cháu Nguyễn Thị Minh Phương về trong đêm.

Nỗi lo nhất của ông bà là sự thiếu thốn đủ thứ về kinh tế, nếu đứa con cuối cùng ra đi thì thân già chúng tôi không biết lấy gì lo việc hậu sự. Đặc biệt là tương lai của cháu rồi đây khi mẹ qua đời, ông bà không biết có nuôi được cháu ăn học không. Nói đến đây ông bà như nghẹn lòng không biết nói gì thêm
Mọi chi tiết xin liên hệ: Ông Thiện 0395819611 Thôn Đại Bản, xã Khánh Vĩnh Yên - Huyện Can Lộc - Hà Tĩnh



Mong cả nhà xác minh và có phương án giúp đỡ ạ!

Mình là Nguyễn Huy Đạt, giáo viên trường THCS Trà Linh, xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Mình cũng ở gần đây, có gì mai sẽ trực tiếp đi xác minh, nếu ai đi cùng thì liên hệ theo số điện thoại: 0912203356.

 
The following users thanked this post: banbe6x, kim bang, DucTai, VânKiêuSa


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Mình xin giới thiệu 1 hoàn cảnh
Đó là hoàn cảnh ông Nguyễn Như Thiện (72 tuổi), bà Nguyễn Thị Nguyệt (70 tuổi) ở Thôn Đại Bản, xã Khánh Vĩnh Yên (trước đây là xã Vĩnh Lộc). Ông bà sinh được 03 người con 2 trai và một gái. Nhưng trớ trêu thay 2 người con trai của ông bà lần lượt ra đi để lại người con gái Nguyễn Thị Hằng (1983).
Lớn lên Hằng lấy chồng về Hải Dương sinh sống cùng chồng và sinh được 2 người con(2006 và 2009). Và rồi cuộc đời chị bất hạnh từ đây khi đứa con thứ hai (2009) qua đời vì bệnh hiểm nghèo, cùng lúc chồng chị bỏ rơi 2 mẹ con từ đó lại nay.
Đến năm 2017 chị phát hiện bệnh ung thư máu nhưng vì thương và lo cho cha mẹ già nên chị dấu bố mẹ và người thân ở Hà Tĩnh. Thời gian điều trị bệnh tốn kém nên mẹ con phải bán nhà. Cuối cùng chị phải về quê để cha mẹ già chăm sóc, còn con gái gửi ở người bà dì bên chồng ở ngoài đó.
Cuối buổi sáng nay vào thăm gđ thấy thật thương tâm. Cha mẹ già ngồi bóp cho người con trong tiếng kêu la vô vọng. Ông bà tâm sự vì sợ mẹ nó không qua khỏi nên nhờ hàng xóm đánh xe ra Hải Dương đón cháu Nguyễn Thị Minh Phương về trong đêm.

Nỗi lo nhất của ông bà là sự thiếu thốn đủ thứ về kinh tế, nếu đứa con cuối cùng ra đi thì thân già chúng tôi không biết lấy gì lo việc hậu sự. Đặc biệt là tương lai của cháu rồi đây khi mẹ qua đời, ông bà không biết có nuôi được cháu ăn học không. Nói đến đây ông bà như nghẹn lòng không biết nói gì thêm
Mọi chi tiết xin liên hệ: Ông Thiện 0395819611 Thôn Đại Bản, xã Khánh Vĩnh Yên - Huyện Can Lộc - Hà Tĩnh



Mong cả nhà xác minh và có phương án giúp đỡ ạ!
« Sửa lần cuối: 24-04-2020 18:14:59 gửi bởi My Darling »

 
The following users thanked this post: banbe6x, kim bang, Trần Quốc Hương, Đạt Nguyễn Huy