Tác giả Chủ đề: Nam Phước, Duy Xuyên _ Trần Phước Ninh, nghị lực của một người nghèo tàn tật.  (Đã xem 10321 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.955
  • Thanked: 3735 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trần Phước Ninh – Duy Xuyên – Quảng Nam

Hoàn cảnh: Anh Ninh sau một tai nạn bị liệt và chân tay siêu vẹo. Nhà nghèo, sống với mẹ già.

Thành viên giới thiệu: Mgocthao ngày 12/12/2007

Thành viên xác minh: LTBN  ngày 15/12/2007

Giúp đỡ từ NTCM:

-   Giúp xây quán mới cho anh Ninh kiếm kế sinh nhai tại quê nhà, trị giá 9.113.000 VND – Tháng 1/2008
-   Giúp một xe hàng tạp hóa ban đầu trị giá 800.000 VND (từ linhthuc) + vốn kinh doanh 1.000.000 VND (từ haingc – Ngân hàng Từ thiện)
-   Nhóm bạn cảu Mgocthao giúp xây một Ngôi nhà Mơ ước, trị giá 80 triệu VND. Hoàn thành tháng 1/2010.

Thông tin giới thiệu:

Anh Trần Phước Ninh sinh ra trong một gia đình nghèo và tàn tật (ba của bạn Ninh). Nhưng sự nghiệt ngả của số phận lại rơi vào anh năm 17 tuổi . 3 năm liền anh phải nằm liệt giường và sau đó trở thành người có tay chân xiêu vẹo vì bị liệt nửa người. Gia đình đã nghèo lại nghèo hơn . 5 năm vào thành phố HCM bán vé số dạo nhưng cũng không trang trải được cuộc sống. Về lại quê nhà mở quán nhỏ nuôi mẹ già nhưng cơn lũ vừa qua đã cuốn đi tất cả chút vốn liếng ít ỏi và cái quán xiêu vẹo của anh. Tình xóm làng nơi vùng lũ thì rất nhiều nhưng khả năng thì có hạn.
Vừa rồi số bạn của mình cũng giúp cho bạn Ninh 900.000 đồng để sửa quán nhưng không đủ vào đâu. Bạn rất mong mình có một caí quán nhỏ để sinh sống ( dự trù khoảng 5 đến 6 triệu) và một số vốn nhỏ khoảng 3 triệu để buôn bán sinh sống cho bản thân và nuôi mẹ già .
Anh Ninh sinh năm 1973, sống tại đội 3 thôn Xuyên Đông thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên,Quảng Nam
 
Thông tin xác minh:

Ở vùng quê Duy Xuyên thì với sự tật nguyền của Ninh thì em không thể làm việc gì khác để mưu sinh ngoài trừ việc bán một quầy tạp hoá nhỏ. Hàng xóm của Ninh là những người dân quê ít tiền nhưng nhiều tấm lòng. Tâm sự với họ LTBN biểt rằng với một tiệm tạp hoá nhỏ Ninh sẽ trang trải được cuộc sống hằng ngày ở mức độ tối thiểu. Trường hợp này cũng rất đáng được giúp. Vả lại nhà Em Ninh cũng quá rách nát. Sau này quán cũng là nơi Em và mẹ sinh sống hằng ngày. LTBN xin ủng hộ 500.000 VND.

Sau đó BQT thống nhất NTCM giúp xây cho anh Ninh một quán bán tạp hóa dưới hình thức đóng góp từ các thành viên + Quỹ NTCM

Thành viên đóng góp gồm HK2007 (500k), Miniveal (300k), HMHai (500k), Nhóm bạn của Mgocthao (900k), LTBN (500k), Quỹ NTCM (3.118.000 VND)

Chi phí quán tổng cộng 9.113.000 VND. Trong đó tiền công 1.375.000 VND được các bác thợ miễn phí, nhóm bạn bác Mgocthao tiếp tục giúp 2.820.000 VND.

Quán hoàn thành vào ngày 17/1/2008.

Từ đây người biết thương người...