Tác giả Chủ đề: Bình Thạnh - Gia đình Chị Hiền  (Đã xem 23173 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi TLC

Trả lời #99 vào: 25-06-2012 10:39:00
Đồng quan điểm với anh 6X, Ken và Meokitty, TLC nhận thấy trường hợp này không cần sự giúp đỡ của dd nữa.

TLC xin ngừng CMTX cho TH này.

@Pen, nhờ em note lại và ngưng chuyển tiền.

Cám ơn.

Where you begin doesn't matter. Your willingness to start is what counts. ~Rhonda Britten.
 


Ngủ rồi Meokitty

Trả lời #98 vào: 24-06-2012 22:51:16
Theo nhung gi ma bac 6x va Ken noi thi Meokitty nghi rang chung ta nen ngung CMTX cho TH nay. Chung ta da rat co thien chi giup dp co Hien trong viec tim nha tro gia re, roi thi con de xuat ve nha anh 6x o LT de o. Nhung cuoi cung co Hien van quyet dinh chon cuoc song ma hien tai dang song. Tuc la co co the lo lieu duoc moi viec  vay thi cung khomg can chung ta giup do nua ah.

 


Ngủ rồi k87yeng

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.171
  • Thanked: 51 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #97 vào: 24-06-2012 08:37:27
Như bác 6x cũng đã nói ở trên, chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt mà cô Hiền quên đi lợi ích lâu dài khi chuyển về Long Thành, dù ai nói gì cũng không nghe.

Ken cũng như bác 6, anh Lehung, Yugi và một số TV khác đã nhiều lần tiếp xúc với cô Hiền, có một điều không thể phủ nhận rằng tính cô Hiền rất bảo thủ và chấp những vấn đề nhỏ nhặt. Khi có một vấn đề gì đó xảy ra, cô luôn cho rằng mọi suy nghĩ của mình là đúng và không bao giờ chịu lắng nghe hay nhìn nhận một khía cạnh khác của vấn đề, dù đã được giải thích rõ ràng.

Với hoàn cảnh của cô hiện tại, 1 mẹ 1 con, tiền nhà trọ hơn 1 tr/tháng, đi bán trái cây cũng có đồng lời đủ để lo cho 2 mẹ con, nhưng dường như khi gặp và nói chuyện thì cô luôn than vãn và trách móc. Ở tuổi ngoài 50, bệnh khớp cũng khá phổ biến chứ không riêng gì cô. Bé Hiếu học khá và học phí 1 năm cũng hơn 1tr, cô có thể lo được. Nhìn chung lại, cuộc sống của mẹ con cô Hiền không thuộc diện khó khăn.

Đợt Tết rồi 3 bác cháu xuống gặp cô Hiền, có nói rằng khoản CMTX đến một lúc nào đó cũng hết và mong cô sẽ tìm ra giải pháp tốt nhất, giảm thiểu chi phí thuê nhà và tự lo được. Thời gian nửa năm qua, mấy bác cháu vẫn để cho cô Hiền có thêm thời gian suy nghĩ, nhưng có lẽ giờ không cần nữa. Cô đã chọn cách ở lại Saigon.

Thiết nghĩ, theo ý kiến của anh Lehung và Ken, khoản CMTX chúng ta nên ngưng lại. DD không thể CM mãi để chiều theo cách sống mà cô thích được.

Rất mong mọi người cho ý kiến thêm ạ.

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #96 vào: 24-06-2012 06:04:25
Chào cả nhà !
Về trường hợp của chị Hiền , cháu Hiếu thì 6x xin thuật lại sơ bộ sự việc như sau :
Từ ngày 6x đưa chị HIền lên khảo sát nơi ở mới thì gần như hàng tuần chị và cháu Hiếu lên Long thành chơi với mẹ của 6x và chị Hiền cũng dần chuyển đồ đạc lên Long thành .
 Bất ngờ gần Tết chị Hiền gọi điện cho 6x bằng  thái độ  bức xúc và rất không hài lòng về cách ứng xử của  chị Ngọc – người  giúp việc cho gia đình 6x và tuyên bố rằng sẽ không về ở tại nhà của gia đình 6x nếu chị Ngọc còn ở giúp việc . Mâu thuẫn của 2 người bắt nguồn từ những việc  nhỏ nhặt nhưng có lẽ là rất quan trọng đối với chị Hiền mới khiến chị có quyết định như vậy .
Cần nói thêm rằng chị Ngọc cũng là 1 bà mẹ đơn thân nuôi 3 con trưởng thành bằng công việc làm thuê , giúp việc nhà . Chị đã chăm sóc mẹ và cháu của 6x hơn 5 năm nay . Vì vậy mong muốn giúp chị Hiền không tốn tiền thuê nhà của 6x đành thất bại vì 6x không thể chiều lòng chị Hiền được.
Muốn  giúp chị Hiền giảm  phần nào chi phí thuê nhà cũng như có thêm chỗ dựa khi đau yếu nên ngay lập tức 6x đã nhờ hỏi khu nhà trọ  gần nhà 6x có giá thuê chỉ có 500,000đ/ phòng (bằng ½ giá thuê phòng mà mẹ con chị Hiền đang ở). Tuy vậy khi 6x cùng ken và lehung73 đến nói chuyện thì chị vẫn không muốn chuyển đi với lý do là nơi đó giá làm hàng gia công thấp hơn nơi chị ở. Chị cũng không để  tâm tới lợi thế bán hàng  cho học sinh 2 trường Tiểu học  và  THCS ngay sát nhà.
Dù luôn mong muốn điều tốt hơn cho mẹ con chị Hiền nhưng quyết định là do chị ấy và chúng ta phải tôn trọng .

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi k87yeng

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.171
  • Thanked: 51 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #95 vào: 23-06-2012 09:42:17
TH cô Hiền trước Tết vừa rồi bác 6x, anh Lehung và em có ghé thăm và trao đổi thêm về việc dọn về Long Thành. Tuy nhiên, có những chuyện xảy ra ngoài ý muốn, có những hiểu lầm nho nhỏ và cô Hiền không về Long Thành nữa. Bác 6x sẽ viết bài nói rõ về chuyện này lên DD, nhưng thời gian qua bác bận và nhiều việc nên có lẽ cũng khiến bác quên. Em sẽ trao đổi với bác 6x thêm về việc này.

@ Anh TLC:
Hiếu vẫn ngoan và học tốt anh ạ, còn cô Hiền thì sau đợt bị ngã nay cũng đỡ nhiều và đi bán trái cây lại, có điều vì sức khỏe nên cô Hiền không thể chở nhiều hàng như trước kia. Đó là những gì em hỏi thăm qua ĐT thôi vì cũng không có thời gian đến gặp trực tiếp 2 mẹ con được anh ạ.

 


Ngủ rồi Meokitty

Trả lời #94 vào: 18-06-2012 17:11:20
Đọc lại bài viết vè hoàn cảnh này mà Meokitty cứ băn khoăn mãi trong lòng. Tại sao me con chi Hiền đồng ý dọn về Long Thành ở với gd bác 6x, giờ thì lại vẫn còn ở SGN. Vậy thật ra chi Hiền là người như thế nào ? Sao chúng ta định hướng tốt cho mẹ con chị ấy mà chị ấy lại từ chối. Vậy phải chăng chị Hiền thích cuộc sống hiện tại hơn là sự ổn định lâu dài ? vậy thì chúng ta có nên tiếp tục mất thời gian cho TH này nữa không ?  :(

 


Ngủ rồi TLC

Trả lời #93 vào: 18-06-2012 12:31:20
Không biết có TV nào đã thăm hỏi gia đình chị chưa? Việc học của các cháu ra sao rồi?

Mong tin từ các bạn TpHCM.

Cám ơn

Where you begin doesn't matter. Your willingness to start is what counts. ~Rhonda Britten.
 


Ngủ rồi minhtruc

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 75
  • Thích 0
Trả lời #92 vào: 20-04-2012 18:00:10
Chào cả nhà,

   Sáng nay minhtruc nhận được tin nhắn của em Hiếu như sau:
\\\"con la duy hieu ma da duoc co giup do tien hoc nam truoc tren dien dan,nay gia dinh con dang gap kho khan,me con moi bi dung xe nang cach day hai tuan ma hom nay me con moi di ban lai duoc,nen me con khong co du tien dong hoc phi hoc ky 2 cho con duoc nha truong da khong xep phong thi cho con ma tuan sau la con thi roi,co co the giup do con tien hoc phi duoc khong a?\\\".(minhtruc sao lai nguyên văn lời nhắn không có dấu của en Hiếu)

   Minhtruc đã trả lời là sẽ nói chuyện lại với anh em trên diễn đàn rồi sẽ trả lời lại cho em sau. Sau đó minhtruc có trao đổi và hỏi ý kiến anh 6X và đi đến thống nhất là minhtruc sẽ đến trường học của em Hiếu để tìm hiểu và sẽ đóng học phí cho em luôn. Ngay chiều nay minhtruc đã đến trường Ngô Chí Quốc ở Phường Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ đức hỏi thăm thì đúng là nếu không đóng học phí sẽ không được thi học kỳ và minhtruc cũng đã dò danh sách xếp phòng thi học kỳ 2 thì đúng là không có tên em Duy Hiếu trong sách này. Minhtruc đã đóng 505000 đồng học phí học kỳ 2 cho em rồi và xem như minhtruc CMKTX cho gia đình chị Hiền.

   Đây là hoàn cảnh mà cũng khá lâu không thấy diễn đàn mình nhắc tới, minhtruc cũng thắc mắc nhưng không tiện hỏi nên cũng cho qua luôn, bây giờ có việc như thế nên minhtruc cũng báo lại với cả nhà biết.

thân ái

 


Ngủ rồi kim bang

  • Mắt thương nhìn cuộc đời!
  • NTCM
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.040
  • Thanked: 719 times
  • Thích 5
  • Giới tính: Nam
Trả lời #91 vào: 10-11-2011 11:21:40
Chị Hiền mới đt báo là lịch chuyển nhà thay đổi, chính xác là 15h trưa ngày thứ bảy, 12/11/2011 xe đến. Mong các bạn đến giúp trước 14h. Xin cảm ơn!

 


Ngủ rồi kim bang

  • Mắt thương nhìn cuộc đời!
  • NTCM
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.040
  • Thanked: 719 times
  • Thích 5
  • Giới tính: Nam
Trả lời #90 vào: 10-11-2011 09:03:22
Xin chào cả nhà!
 Sáng nay chị Hiền đt báo chủ nhật này 23/11/2011 sẽ dọn nhà, chuyển đồ về nhà Mẹ anh 6x ở Long Thành, rất cần người phụ giúp.Mong các bạn đến giúp chị. Xin cảm ơn!
 Đt của chị Hiền :0975 421 736
 Địa chỉ : 19/4 khu phố 8, đường 34, quận Thủ Đức ( gần cầu Gò Dưa).

 


Ngủ rồi yugidazai

Trả lời #89 vào: 06-11-2011 13:12:43
@chú 6x: dạ, Yugi cám ơn chú 6x nhiều ^^

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #88 vào: 06-11-2011 08:03:31
Các ngày Chủ nhật chị Hiền và cháu Hiếu thường đến chơi với Mẹ 6x , cháu Hiếu khá thích thú với môi trường nhà 6x và chỉ chờ xong phần thi học ký I là làm thủ tục chuyển trường thôi .
6x sẽ chuyển lời hỏi thăm của Yu tới mẹ con chị Hiền .
Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi yugidazai

Trả lời #87 vào: 06-11-2011 00:32:20
Thật mừng cho cô Hiền và bé Hiếu :)
Yugi xin cám ơn chú 6x và Ken đã tận tình theo dõi và quan tâm đến cô, mong cô và Hiếu sẽ có cuộc sống mới tốt hơn.
@Ken: bạn hiền,nếu có gọi or liên lạc với cô Hiền thì cho Yu gởi lời hỏi thăm cô và Hiếu nnhe ^^

 


Ngủ rồi TLC

Trả lời #86 vào: 05-11-2011 12:03:52
Đó là cái niềm vui mà NTCM đem lại cho các thành viên!

TLC thấy trường hợp chị Hiền đây là 1 ví dụ điển hình cho thấy được hiệu quả của diễn đàn mình trong việc giúp đở các TH khó khăn. Sự tận tâm, chịu khó của Ken và chu đáo, hết lòng của anh 6X là những động lực chính trong việc cưu mang cho TH này.

Cám ơn

Where you begin doesn't matter. Your willingness to start is what counts. ~Rhonda Britten.
 


Ngủ rồi k87yeng

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.171
  • Thanked: 51 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #85 vào: 05-11-2011 08:20:29
Hôm trước em hỏi chuyện cô Hiền vấn đề chuyển trường của Hiếu, cô cũng nói đang cố gắng thêm vài tháng nữa cho Hiếu hoàn tất học kỳ 1, có lẽ khoảng tháng 12 hai mẹ con sẽ về nhà bác 6x ở Long Thành, Đồng Nai.

Em rất mừng cho cô đã có quyết định phù hợp với hoàn cảnh. Cảm ơn anh TLC đã giúp đỡ gd thời gian qua, cảm ơn bác 6x vì sự tận tâm, chu đáo. Và, cảm ơn đời mỗi sớm mai thức giấc, ta...có thêm ngày nữa để yêu thương...