Tác giả Chủ đề: Cẩm Dương, Cẩm Xuyên - Em Sơn Ca (SV) - Tai nạn, chấn thương sọ não, gia đình khó khăn  (Đã xem 8131 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Khang Siro

\" Cái tên đẹp Sơn Ca, gương mặt khôi ngô tuấn tú nhưng xót cho số phận em \"

19h tối 21/7, Siro và cô Hãy Bằng Long tới thăm và xác minh hoàn cảnh em, thông tin xác minh như sau:
- 16h chiều nay 21/7, em đã được phẫu thuật nâng đốt sống 12. Tiến triển tốt em sẽ ngồi được. Phần chi phía dưới thì phải sau này cố gắng tập luyện, hiện nay phân chi phía dưới vẫn mất cảm giác.
Nhưng tin rằng với một con người nhiều nghị lực như em thì tương lai còn rộng mở.
- Toàn bộ Chi phí phẫu thuật chiều nay do bảo hiểm của trường em đang theo học chi trả.

- Hôm nay, sau phẫu thuật cột sống em đã đc chuyển về giường 7 phòng 3- tầng 2 khoa BM9, viện 103 ( đi lối viện Bỏng).
Chăm em từ lúc ra HN có mẹ và chú ruột. Từ 16h thì có thể vào tự do, còn ban ngày chỉ đc 1 người ở lại trong phòng.

- Em vào viện đã được chục ngày nhưng do các bác sĩ phải thăm dò có chấn thương não ko thì mới tiến hành mổ cột sống. Trước khi phẫu thuật em bị chẩn đoán \"dập tủy sống và xẹp đốt sống 12\" và hôm nay não bộ không bị chấn thương nên đã tiến hành phẫu thuật nâng đốt sống.

HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH:
- Nguồn thu nhập chính: Gia đình thuộc hộ nghèo.
Mấy sào ruộng ở quê chỉ có mẹ hằng ngày chăm ruộng và em nghỉ hè thì về phụ mẹ.
- Ba em: Cách đây 3 năm bị tai nạn và liệt nửa bên trái, em Sơn Ca năm đầu ko đỗ DH nên ở nhà chăm ba, còn hai năm sau em quyết tâm thi đậu DH nên chỉ có mẹ ở nhà chăm.
- Anh cả (sn93): Từng học đến năm 3 DH GTVT HCM, nhưng bỏ ngang vì hoàn cảnh gia đình khó khăn và hiện làm công nhân tại SG. Thường gửi tiền về cho gia đình.
Em út (hs lớp 4): Ở nhà đỡ đần mẹ việc chăm ba và việc nhà.

- Sơn Ca: Sn 95 nhưng khai sinh trên giấy năm 97.
Do gia đình thuộc hộ nghèo nên em quyết tâm thi đỗ trường Sỹ Quan Lục Quân để miễn giảm học phí và mong ước trở thành ng sỹ quan từ lâu.
Bão số 2 đợt vừa qua, em được nghỉ hè nên về nhà chăm sóc ba phụ giúp mẹ việc nhà. Lúc mẹ ra đồng thì thấy bão về em nên gia cố lại mái nhà và ko may bị ngã .
Em được chuyển ra Hn từ 17/7 và chiều nay đã phẫu thuật nâng lại đốt sống.
Hiện em còn rất yếu. Thời gian tới đây khi về nhà sẽ chỉ có mình mẹ và em út chăm sóc cho ba và Sơn Ca.

Vậy nếu có thể, Siro xin đề xuất nhóm NTCM sẽ hỗ trợ CƯU MANG KHÔNG THƯỜNG XUYÊN cho gia đình em.
Mức Cưu mang Không thường xuyên, Siro đề xuất: 3.000.000 (VNĐ).
Siro xin đóng góp 200.000.

[ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi -TrườngGiang-

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 768
  • Thanked: 636 times
  • Thích 6
Vì Trường Giang đang đi công tác nên cuối tuần mới có thế đổ bộ lên Bệnh viện 103 được. Nếu bố trí được thời gian mong các thành viên Hà Nội thu xếp sớm thời gian xác minh ah./.

Sức mạnh tinh thần và vẻ đẹp tâm hồn cao cả thường tỏa ánh hào quang có thể lấn át, đè bẹp những kẻ to xác, những tâm hồn hèn hạ
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Ca này đang Cấp cứu !

Có thể thăm và xác minh nhanh hơn được không các bạn nhỉ ?

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi -TrườngGiang-

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 768
  • Thanked: 636 times
  • Thích 6
Cuối tuần này, thứ 7, chủ nhật (22, 23/7) các thành viên Hà Nội bố trí thời gian xác minh hoàn cảnh em Sơn Ca tại Bệnh viện Quân y 103 nhé.  Liên hệ Trường Giang 0982.077.677./.

Sức mạnh tinh thần và vẻ đẹp tâm hồn cao cả thường tỏa ánh hào quang có thể lấn át, đè bẹp những kẻ to xác, những tâm hồn hèn hạ
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Anh em Hà nội ơi !!!

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi Tất Thành

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 70
  • Thích 3
  • Giới tính: Nam
Sdt: 0968253341 ( Dì Hợi - mẹ của Sơn Ca ) đang trực em ở viện 103 (261 - Phùng Hưng - Phúc La - Hà Đông - Hà Nội) nhờ các anh em thành viên NTCM Hà Nội qua nắm tình hình ạ!

Nguyễn Tất Thành
 


Ngủ rồi Tất Thành

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 70
  • Thích 3
  • Giới tính: Nam
HÃY CỨU LẤY EM
Câu chuyện chúng tôi muốn nói ở đây là trường hợp em Sơn Ca ở thôn Hoàng Vân xã Cẩm Dương huyện Cẩm Xuyên tĩnh Hà Tĩnh. Em sinh ra trong một gia đình thuần nông. Bố bị tai nạn sống cuộc sống thực vật, mẹ vất vã làm nông. Số phận nghiệt ngã đã đến gia đình em. Ba anh em thì có một người anh không được bình thường như bao đứa trẻ khác. Niềm hy vọng đều đặt vào em Sơn Ca. Bao ước mơ nay còn đâu. Em Sơn Ca học rất giỏi, học giỏi từ cấp 1 cấp 2 và cấp 3. Công lao học tập đã được đền đáp khi cậu bé đã đậu vào trường quân sự. Là niềm tự hào của gia đình , họ hàng lối xóm, xã nhà và bè bạn.Thầy Nguyễn Đình Nhâm dạy ở Trường THPT Cẩm Xuyên là thầy giáo trực tiếp dạy em chia sẽ \"Hoàn cảnh gđ không còn gì để nói nữa!!! Em Sơn Ca là hs ngoan, chăm, giỏi ( HSG môn Lý ) ý thức rất cao; là đối tượng Đảng khi còn hs. Năm đầu em không may mắn trước ngày thi bố bị tai nạn nghỉ là không qua khỏi nên tâm lý, em ko đậu trường như mong muốn; năm 2016 em đậu trường quân sự, hi vọng của gia đình được bù đắp chút ít mất mát khi em của Ca còn bé, bố Ca đang sống thực vật( không có khả năng phục hồi chỉ nằm 1 chỗ) ... Ai ngờ tai họa ập xuống...
Cầu mong có phép màu giúp gđ em vượt qua cơn hoạn nạn này!
Trước đó mấy ngày cả nhóm vui vẻ đến thăm thầy:Nhưng không may mắn mĩm cười với em\"\". Hôm qua trong lúc nghĩ phép em về giúp mẹ chằng chéo nhà chống bão, chẵng may sập mái tôn. Ngã xuống nứt hộp sọ, gãy đốt sống thứ 12, liệt nữa người ... đang thoi thóp chờ cứu chữa tại BV 103 Hà Nội. Tiền ở đâu khi mẹ già nuôi bố tai nạn nằm một chổ, đàn em thơ nheo nhóc . Trời ơi hãy cứu lấy em.
Mong nhóm hãy xác minh, giúp đỡ!
Một số hình ảnh thu thập được:

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
Chàng sinh viên điển trai chịu khó!

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
Cha của Sơn Ca bị tai nạn, sống đời sống thực vật.

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
Chàng sinh viên nằm thoi thóp chờ kinh phí mổ.

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Nguyễn Tất Thành