Bài viết mới

Bài mới: theo chủ đề
1

Nhóm wind hiện tại đã ngừng CMTX gia đình chị Định em ạ
Chào cả nhà.
Hiện tại gia đình chị Định, anh Quang không có MTQ nào đồng hành cùng gia đình anh chị từ tháng 4/2024 đến nay. Qua cập nhật của các thành viên nhóm Hà Tĩnh, hiện tại chị Định đang phải nhập viện điều trị phần mõm chân bị cụt bị nhiễm trùng do tai nạn hồi tháng 10/2015. Khó khăn chồng chất khó khăn, bây giờ lao động chính trong nhà là anh Quang nhưng anh  không có việc làm ổn định, cơ thể gầy gò ốm yếu, đau ốm thường xuyên nên công việc kiếm sống nuôi vợ con cũng gặp nhiều hạn chế khó khăn. Em Vân, con gái anh chị năm nay đang học lớp 11, tranh thủ những ngày nghỉ lễ, có thời gian rảnh tranh thủ đi làm thêm, kiếm một ít tiền để trang trải việc học đỡ một phần vất vả cho bố mẹ. Tháng 3 vừa rồi em có tham gia kỳ thi học sinh giỏi tỉnh môn địa lý lớp 11 và đạt giải thủ khoa. Mong cả nhà chung tay hỗ trợ gia đình anh chị để anh chị bớt được một phần khó khăn trong cuộc sống. Xin lỗi cả nhà về sự cập nhập chậm của cháu ạ.
Mong cả nhà chung tay hỗ trợ gia đình anh chị.
Đây là số điện thoại của em Vân ạ mọi người có thể liên hệ với em ạ 0817729982.
Cảm ơn cả nhà
2
Ghi chú: Lúc đầu HBL trao tiền ở tại nhà anh Phúc. Nhưng sau đó thấy nên trao tại giường bệnh nên lại cầm đến BV và có hình ảnh ở đó.:)
3
Tp.Hà Nội / Re: Hà Nội - Em Binh - Hoàn cảnh khó khăn
« Bài mới gửi bởi ThaiDzuy vào Hôm nay lúc 16:56 »
Cảm ơn chị Haybanglong. Hình ảnh đây ạ! 
4
Tp.Hà Nội / Re: Hà Nội - Em Binh - Hoàn cảnh khó khăn
« Bài mới gửi bởi haybanglong vào Hôm nay lúc 16:51 »
  Chào cả nhà!
      Ngày 29/4/2024 vừa qua , HBL đã đến trao CMTX tháng 3,4,5 tới gđ cháu Bình
       Sau rất nhiều lần đến thăm hc, nay HBL mới lại nhìn thấy cháu Bình ( vì đúng giờ ăn cơm - 9h30 sáng và HBL chụp trộm được sau lưng cháu. Gđ chỉ ăn ngày 2 bứa, 1 bữa nữa là lúc 5-6h chiều )
       Bữa cơm của chị Gái và cháu út chỉ có bát canh và 1 quả trứng gà trưng lên. Và chị vẫn phải xúc cho cháu, cháu gần nhưu không nhai mà chỉ trếu tráo 2-3 cái rồi nuốt nên cũng khó ăn được gì ngoài cơm.( VD như bánh mì là không ăn được ) chị toàn ăn mỗi canh. Riêng cháu Bình không bao giờ ăn rau và bất kỳ món nào khác ngoài cơm và chút Ruốc thịt do chị Gái sáng nào cũng tự làm 1 chút xíu cho cháu. Cháu ăn chút cơm và có bữa ăn không ăn, gần như không nói năng gì, không ra nhà ngoài ( trừ bữa ăn ). Nhìn rất gầy. Mẹ cháu và họ hàng đành chịu, không tác động được gì dể cháu thay đổi cả.
     SK của chị Gái thì vẫn ổn ạ!
    Cứ mỗi lần đến thăm hoàn cảnh này là HBL lại thấy mắc vào tâm trạng buồn buồn mất một lúc, chẳng thấy ánh sáng trong tương lai của gđ chị Gái, rồi tự mình phải thoát ra khỏi nỗi buồn đó ..
   Cám ơn bạn Bùi Công và DD vẫn luôn chia sẻ an ủi chị trong thời gian dài !

  Nhờ Thái Duy gửi hình ảnh hộ nhé
       
5
Cảm ơn chị Haybanglong đã thu xếp thời gian về trao tặng tiền từ các MTQ ủng hộ thông qua NTCM tới gia đình anh Phúc. 

Khoản CMTX do chị đề xuất thì chúng ta mong hữu duyên có thành viên, MTQ nào giúp gđ anh 6 tháng tiếp theo ạ! 

Xin đăng hình giúp chị ạ! 
6
       Xin chào cả nhà! 
Sáng sớm ngày 16/5 HBL đã tạm ứng tiền cá nhân 7 triệu đồng để đến trao cho gđ anh Phúc ( Ngày 17/5 Diễn đàn đã chuyển tới HBL 7,5 triệu. Như vậy còn dư 500.000 đ sẽ hỏi TK con gái lớn để chuyển nốt ạ) 
           HBL xin gửi thêm thông tin XM từ gđ ở xã Kim Quan: 
   1/ Vợ là: Cấn thị Tám ( 1975 ), bị K dạ dày từ năm 2022, khi đó cắt toàn bộ dạ dày, nối thẳng cổ dạ dày với ruột nên gần 2 năm nay chỉ nuôi cơ thể 38 kg bằng Cháo và Sữa, khá là tốn kém  Chị Tám đã mổ 7 lần  ( 3 lần mổ đẻ, 1 lần mổ rò bàng quang, 1 lần ruột thừa, 1 lần u nang buồng trứng. Và gần đây nhất là mổ cắt dạ dày ) 
      Trước khi bị K thì chị đi làm thuê ở lò gạch. 
   2/ Anh Phúc ( 1970 ) bị hen suyễn tầm 10 năm nên phổi cũng đã kém.
      Anh lại làm thợ mộc thuê và lao động chính nên cũng cố gắng nhiều.
      Ngày 7/5/2024 anh phải cấp cứu ở bv Thanh Nhàn về bệnh hô hấp, thở máy. Sau 1 tuần tích cực điều trị thì đã tự thở được nên 15/5 đã chuyển về Bv Thạch Thất - khoa hồi sức.
      Anh bị: tắc nghẽn động mạch phổi, xẹp 2 lá phổi, nấm phổi và 1 số bệnh phát sinh theo nó ( gđ không nhớ hết và HBL đến viện vào lúc giao ban đầu sáng nên không gặp được bác sỹ ). Vì bệnh nặng nên cần mua nhiều thuốc ngoài BHYT. 
    3/ Con gái cả tên Ninh, hè 2023 học xong khoa CNTT ở ĐH Mở Hà Nội, đang đi làm tại nội thành HN ( nhưng việc cũng không ổn định vì mới ra trường và kinh tế suy thoái nên nhiều Cty-DN dừng hoạt động) 
     4/ Con gái thứ 2 tên là Phương 21 tuổi, đang là SV năm 3 Khoa Phục hồi chức năng - ĐH kỹ thuật y tế Hải Dương. Cháu cố học tốt nên các học kỳ đều có chút học bổng phụ vào CP học hành. 
     5/ Con gái Út là Vi, 9 tuổi, học lớp 3, học lực giỏi. 
              Chị Tám mới được Nhà nước trợ cấp 660k/tháng cách đây 5 tháng. Gđ là hộ CẬN nghèo, có BHYT cận nghèo. Hàng ngày chăm anh Phúc ở bv Thạch Thất là 3 chị gái của Phúc là chính, vợ thỉnh thoảng đến chăm. Cũng lâu lâu HBL mới nhìn thấy căn nhà ngói 3 gian xây bằng đá ong, cổng gỗ ( gợi nhớ thời xưa )
        Túm lại, với hoàn cảnh gđ anh Phúc cả 2 ốm yếu nhiều năm, thu nhập được ít ( nhưng vẫn nỗ lực cho các con ăn học ), CP khám chữa, thuốc thang nhiều nên họ hàng cũng đã hỗ trợ và cho vay nhiều và dài lâu... 
      HBL xin đề xuất: CMTX hc này 6 tháng nữa ( để động viên anh Phúc và gđ yên tâm hơn điều trị cho sk ổn định để anh còn đi làm trở lại). Số tiền CMTX: từ 500k đến 1.000k/tháng.                                    Rất mong BQT và các thành viên cân nhắc xét duyệt và ủng hộ!
HBL sẽ nhờ Thái Duy gửi hình lên DD giúp
7

Bạn @whoadung cũng giúp các cháu 200,000₫/tháng từ tháng 5 đến hết tháng 9/2024 ( 5 tháng ) nhờ @Pi Riu Thế giúp trung chuyển tiền dùm luôn nhé.

Còn thiếu 100,000₫/tháng nữa như đề xuất của @Wendy Duong mong có thêm sự chung tay của cả nhà ạ.

.....

Chào cả nhà !

Chúng ta xuất quỹ NTCM giúp các cháu thêm 100,000₫/tháng cho đủ 500,000₫/tháng như đề xuất của @Wendy Duong bắt đầu từ tháng 5/2024 trong thời gian 3 tháng các bạn nhé.

Như vậy CMTX các cháu như sau :
- Chị Bạch Liên CMTX 100,000₫/tháng từ tháng 4 đến hết tháng 9/2924
- Chị Trang CMTX 100,000₫/tháng từ tháng 4 đến hết tháng 9/2024 
- Whoadung CMTX 200,000₫/tháng từ tháng 5 đến hết tháng 9/2024
- Quỹ NTCM CMTX 100,000₫/tháng từ tháng 5 đến hết tháng 7/2024 

@trangvitgioi : Em chuyển tới @Pi Riu Thế  1,300,000₫ tiền CMTX các cháu từ @whoadung và quỹ NTCM để nhờ bạn ấy trung chuyển tiền dùm nhé.

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà và chúc mọi người luôn mạnh khỏe ạ.

Thân mến .
8
Nghệ An / Re: Nghệ An (Hưng Nguyên) - Chú An - Mù mắt, gia cảnh khó khăn
« Bài mới gửi bởi banbe6x vào Hôm nay lúc 15:37 »
Chào cả nhà, Alexander xin cập nhật hình ảnh trao CMTX hoàn cảnh chú An số tiền 100.000 đồng. Hoàn cảnh chú An cũng đang rất khó khăn ạ. Mong cả nhà chung tay giúp đỡ hoàn cảnh chú An 3 tháng tiếp theo số tiền 500.000 đồng/ tháng. Cảm ơn cả nhà

Chào cả nhà !

Trong khi chờ có sự chung tay giúp đỡ anh An chúng ta sẽ xuất quỹ NTCM giúp anh ấy 300,000₫/tháng trong thời gian 3 tháng kể từ tháng 5/2024 các bạn nhé.

48 giờ tới nếu không có ý kiến phản đối hay ý kiến khác thì ta sẽ thực hiện và vẫn nhờ @Alexander trung chuyển tiền dùm nha.

Thân mến.
9
Chào cả nhà.
Nhóm Wind còn CMTX cho GĐ chị Định, anh Quang phải không ạ.
Thân.
Nhóm wind hiện tại đã ngừng CMTX gia đình chị Định em ạ 
10
Em Pi Riu Thế đã trao số tiền 200.000 đồng của chị Trang và chị Bạch Liên cho 3 cháu của bà Kê Thị Nga tháng 5/2024.
Em xin cảm ơn chị Trang và chị Bạch Liên và tất cả quý mạnh thường quân đã giúp đỡ cho 3 chaú rất nhiều ạ❤️