Tác giả Chủ đề: Huế (A Lưới) - Cháu Hồ Văn Nơi, mẹ bỏ rơi, ở với bà cố  (Đã xem 3770 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.929
  • Thanked: 3709 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Đến nay, bà đã trả được 8.000.000đ còn lại 7.000.000đ
Chào Wendy Duong - Nếu NTCM giúp bà qua Ngân Hàng Từ Thiện thì mức vay là 7 tr phải ko? Và khả nan8ng mỗi tháng bà trả vốn cho Diễn đàn được bao nhiêu? Khả năng bên cho vay số 7tr kia có chịu việt cam kết hết nợi nần không? Liệu còn khoản nợ nào khác không?

Bạn làm thật kỹ nhé.

Thân mến, 

ThaiDzuy

Từ đây người biết thương người...
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg, minhsơn97


Ngủ rồi Wendy Duong

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 665
  • Thanked: 1707 times
  • Thích 1
  • Tin Vào Lòng Nhân Ái
Hoàn cảnh của 2 bà cháu thật đáng thương!

Nếu thuận tiện @Wendy Duong  hỏi thăm chi tiết số tiền bà Mong thế chấp vay lãi là bao nhiêu? Nếu trong khả năng của chúng ta thì hãy nghĩ đến việc giúp đỡ hoàn cảnh của bà Mong bằng chương trình Ngân Hàng Từ Thiện.

Thân!
Bà thế chấp vay ngoài với 15.000.000đ hàng tháng bà trả 1.800.000đ. Bà vay từ năm 2015.
Đến nay, ba đã trả được 8.000.000đ còn lại 7.000.000đ
Hàng tháng, chủ nợ cho bà lại ít gạo, còn lại thì bà kiếm được gì ăn đó, hoặc hàng xóm cho gì thì dùng đó. Hoàn cảnh rất đáng thương, trả từ lâu nhưng lãi càng ngày càng tăng. Bà con người thiểu số, người già càng không biết tính toán, cứ thế trả mãi chưa hết ạ. Nếu quý anh chị xem xét giúp được bà bằng chương trình Ngân hàng từ thiện thì quả thật em đại diện bà rất biết ơn quý anh chị ạ. Nếu được vậy với số tiền 1.800.000đ thì hai bà cháu có thể yên tâm hơn ạ. 1 già 1 trẻ mà chỉ còn ít gạo sống tháng này qua tháng nọ kéo dài mấy năm trời rất đáng thương ạ. 

☘️
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, banbe6x, maitramtg, Kiều Xuân Trường Trường


Ngủ rồi DucTai

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 745
  • Thanked: 1867 times
  • Thích 3
  • Giới tính: Nam
Hoàn cảnh của 2 bà cháu thật đáng thương! 

Nếu thuận tiện @Wendy Duong  hỏi thăm chi tiết số tiền bà Mong thế chấp vay lãi là bao nhiêu? Nếu trong khả năng của chúng ta thì hãy nghĩ đến việc giúp đỡ hoàn cảnh của bà Mong bằng chương trình Ngân Hàng Từ Thiện. 

Thân!

 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg, Wendy Duong


Ngủ rồi Wendy Duong

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 665
  • Thanked: 1707 times
  • Thích 1
  • Tin Vào Lòng Nhân Ái
Chào cả nhà NTCM và quý mạnh thường quân!
Nhóm Huế_ NTCM đi thăm và xác minh hoàn cảnh gia đình cháu Hồ Văn Nơi _ 5 tuổi.
Địa chỉ: Thôn A Hố _ Ta Lo _ xã Hồng Vân _
huyện A Lưới _ tỉnh Thừa Thiên Huế.
Cháu Nơi ở với bà Kăn Mong _ sn1949
Hoàn cảnh cháu Nơi rất đáng thương, ân không đủ no, mặc ko đủ lành, thiếu thốn quẩn quanh tuổi thơ của cháu. Ba mẹ cháu li hôn, mẹ bỏ đi không tin tức, bố thì lấy vợ mới và không quan tâm đến cuộc sống của cháu.
Cháu Hồ Văn Nơi hiện tại đang học lớp 5-6 tuổi ở Trường mầm non Hồng Vân. Cháu Nới sống với bà, 2 bà cháu nương tựa vào nhau sống qua ngày. Vì hoàn cảnh khó khăn, bà không thể cho cháu đi học được. Đến khi nhà trường đi vận động 100% trẻ đến trường thì cháu mới có cơ hội được đến trường như bao đứa trẻ cùng trang lứa.
Vì bà Kăn Mong là cựu TNXP nên được Nhà nước trợ cấp cho bà 1.800.000đ/ tháng. Tuy nhiên bà đã thế chấp sổ để vay lãi cao bên ngoài hết số lương dùng xây lại nhà bếp. Mỗi tháng chủ vay nóng cho lại bà 1 bao gạo 25 kg. Lãi càng ngày càng cao, hai bà cháu chỉ bám mảnh vườn để trồng đám rau đám hành ăn tạm qua ngày.
Qua thăm và xác minh hoàn cảnh cháu Nới. Nhóm Huế đề xuất CMTX đến cháu, nhằm giúp 2 bà cháu bớt chút khó khăn mà 2 bà cháu đang gặp phải. Gồm:
A. Gạo và nhu yếu phẩm:
1. Gạo 120.000đ/1kg × 10kg _ 120.000đ
2. Nước mắm: 1 chai/ 800ml _ 15.000đ
3. Dầu ăn: 1 chai/1lit  _ 25.000đ
4. Đường: 1 gói/1kg _ 15.000đ
5. Muối: 1 gói/500g _ 3.000đ
6. Bột ngọt: 1 gói/400g _ 28.000đ
♦️TỔNG CỘNG: 206.000Đ
B. Tiền: 300.000đ/tháng.
Rất mong được sự hỗ trợ, giúp đỡ và chia sẻ của cả nhà NTCM cùng quý mạnh thường quân đến với 2 bà cháu.
Trân trọng!

☘️
 
The following users thanked this post: phuclehuu, maitramtg


Ngủ rồi Wendy Duong

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 665
  • Thanked: 1707 times
  • Thích 1
  • Tin Vào Lòng Nhân Ái
Chiều nay 15 h ngày 03/01/2021 nhóm Huế xác minh hoàn cảnh cháu Nơi. Trân trọng! 

☘️
 
The following users thanked this post: banbe6x, phuclehuu, maitramtg, minhsơn97, Kiều Xuân Trường Trường


Ngủ rồi Trần Quốc Hương

  • Super Mode
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 838
  • Thanked: 1762 times
  • Thích 11
  • Giới tính: Nam

Chào cả nhà !!!


Cảm ơn chia sẻ của Lành !
Hoàn cảnh của Cháu rất đáng thương , mong các bạn khu vực Nam Đông - A Lưới tỉnh Thừa Thiên Huế bớt chút thời gian quý báu của mình để xác minh và có phương án cụ thể giúp nhé !

Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của cả nhà

Thân
« Sửa lần cuối: 01-01-2021 11:32:08 gửi bởi phuclehuu »

 
The following users thanked this post: phuclehuu, maitramtg, Kiều Xuân Trường Trường


Ngủ rồi Trần Thị Lành

E xin giới thiệu trường hợp của cháu  Hồ Văn Nơi  5 tuổi rất đặc biệt khó khăn. Gia đình cháu ở thôn A Hố- Ta Lo hoàn cảnh đó là nghèo, đói, không có cái ăn chẳng có áo quần để mặc nhất là trời lạnh rét này ạ. Cháu Hồ Văn Nơi hiện tại đang học lớp 5-6 tuổi (c) Trường mầm non Hồng vân.- Huyện A Lưới Tỉnh thừa Thiên Huế. Hoàn cảnh của cháu Nơi là cha mẹ bỏ nhau, ba lấy vợ mới không quan tâm đến con, và mẹ cháu bỏ nhà ra đi biệt tăm không tin tức. Hiện tại cháu đang sinh sống với Bà cố 70 tuổi. 2 bà cháu nương tựa vào nhau sống qua ngày. Vì hoàn cảnh quá nghèo nên cháu chưa bao giờ được đi học, chưa bao giờ biết được con chữ, con số, nếu như  Nhà Trườngkhông vận động 100% trẻ 5 tuổi phải đi học chắc có lẽ cháu không bao giờ được cắp sách tới trường như bao trang lứa khác. Rất kính mong sự giúp đỡ. E xin chân thành cảm ơn.
« Sửa lần cuối: 31-12-2020 21:42:51 gửi bởi ThaiDzuy »