Tác giả Chủ đề: Đồng Nai (Trảng Bom) - Em Phương - Ung thư trực tràng, cần giúp đỡ  (Đã xem 781 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Xin lỗi cả nhà vì chưa cập nhật cụ thể. Em Phương chuyển tới BV ĐK Tỉnh Đồng Nai cũng gần 1 tháng và điều trị tại khu B là khu dịch vụ của bệnh viện, về kinh phí mỗi ngày hết khoảng 600k nằm tại viện chưa kể các chi phí như thuốc hay xét nghiệm khác, chỗ làm ở sân gôn thì anh em bạn cũng có giúp 1 ít. Trước mắt nhóm XM đề xuất khoảng 2 triệu nếu cả nhà giúp nhiều hơn để hỗ trợ viện phí cho em Phương thì tốt để em lo điều trị. Sau khi hỏi Quyết gần 1 tháng nay nằm viện thì tình hình của Phương ra sao. Quyết nói là cũng đỡ mệt nhiều so với trước và Quyết còn nói là bác sỹ nói điều trị khoảng 1 hay 3 tháng tại bệnh viện.

 
The following users thanked this post: banbe6x


Ngủ rồi DucTai

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 745
  • Thanked: 1867 times
  • Thích 3
  • Giới tính: Nam
Cảm ơn anh @My Darling và chú @y tinh đã đến xác minh hoàn cảnh của em Phương! 

1. Nhóm xác minh có thể cho cả nhà biết được tình hình bệnh hiện tại của em Phương và hướng điều trị sắp tới của bác sĩ?
2. Hiện tại số tiền điều trị hàng ngày, tuần hoặc tháng của em Phương là bao nhiêu? Có em Phương có nhận được sự giúp đỡ và hỗ trợ từ đâu chưa và con số cụ thể là bao nhiêu? 
3. Nhóm xác minh thấy nên hỗ trợ số tiền CMKTX là bao nhiêu?

Thân!

 
The following users thanked this post: banbe6x, phuclehuu


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Chiều tối hôm nay trời mưa nhưng mình và bác @y tinh vẫn tới bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai thăm và xác minh trường hợp em Phương. 
Chăm sóc em Phương tại bệnh viện có mẹ ruột của em Phương và chồng Phương, quê của em Phương ở Nghệ An. Nghe gia đình kể chuyển từ bệnh viện Chợ Rẫy về bệnh viên Đồng Nai cũng gần 1 tháng rồi.Theo lời kể của gia đình là do ở khu A bác sỹ chỉ cho ở lại bệnh viện nên về vài hôm là em Phương mệt nên phải đi bệnh viện, do sức khỏe không tốt nên phải nhập viện ở khu B mặc dù là khu dịch vụ nhưng nằm ở phòng có trên 4 bệnh nhân bởi vì ở bệnh viện đa khoa này khu dịch vụ B có 2 loại: 1 loại là phòng chỉ có 1 bệnh nhân ) phòng VIP đầy đủ tiện nghi ) và phòng bình thường. Em Phương làm ở trong khu sân gôn bán nước ( sân gôn ngay thị trấn Trảng Bom ) nhưng chỗ làm trong sân gôn là của công ty nên được cấp BHYT đầy đủ mà BHYT là ở bệnh viện đa khoa huyện Trảng Bom nên tới bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai là trái tuyến, do BHYT phải nộp cho bệnh viện nên chỉ có bản photo. Quyết chồng em Phương làm nghề cơ khí nhưng làm tư từ khi vợ đổ bệnh nên phải xin nghỉ. Ông bà Quyết ở xã An Viễn - Huyện Trảng Bom, để tuần tới mình về sẽ ghé thăm tại nhà vì hôm nay trời mưa nên không ghé được. Vợ chồng Phương mới có 1 đứa con gái học lớp mầm. 
Sau khi tim hiểu thông tin nên nhóm xác minh thống nhất đề xuất CMKTX là hỗ trợ 1 phần kinh phí viện phí cho em Phương.
Hình ảnh:

 
The following users thanked this post: banbe6x, phuclehuu, DucTai, Trần Quốc Hương


Ngủ rồi Merci

Cuối tuần này nếu mình về nhà thì mình sẽ đi XM trường hợp này. Có ai ở khu vực này không thì đi XM vì khu vực Biên Hòa cần có 2 người. Mong có người cùng đi XM xem xét hoàn cảnh này như thế nào ạ.
@ Gửi Ban quản trị! Như những khu vực này mà không có 2 người trở lên thì 1 người mà thành viên cũ được không ạ?
Theo anh thì chú nên rủ thêm ít nhất một người nữa đi cùng. Bởi vì còn liên quan đến việc theo dõi cưu mang sau này nếu chúng ta giúp đỡ họ.

Nhà không cần quá lớn miễn là trong đó có đủ tình yêu thương!!!
 
The following users thanked this post: banbe6x, phuclehuu


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Cuối tuần này nếu mình về nhà thì mình sẽ đi XM trường hợp này. Có ai ở khu vực này không thì đi XM vì khu vực Biên Hòa cần có 2 người. Mong có người cùng đi XM xem xét hoàn cảnh này như thế nào ạ.
@ Gửi Ban quản trị! Như những khu vực này mà không có 2 người trở lên thì 1 người mà thành viên cũ được không ạ? 
« Sửa lần cuối: 10-06-2020 16:07:08 gửi bởi My Darling »

 
The following users thanked this post: banbe6x, DucTai


Ngủ rồi DucTai

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 745
  • Thanked: 1867 times
  • Thích 3
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà!

Qua facebook của bạn Elison Hồng Loan!
link:


DucTai thấy hoàn cảnh của em Phương rất tội nghiệp, Em Phương sinh năm 1993, có chồng và 1 đứa con gái 4 tuổi, nhưng nay bị một căn bệnh quái ác là ung thư trực tràng hành hạ khi chưa đi được nửa chặng đường. Vì điều kiện kinh tế gia đình đã xin chuyển viện từ bệnh viện Chợ Rẫy về bệnh viện Đa Khoa Đồng Nai, Khu B, Lầu 12, Khoa Nội 4, Phòng 12B25 để điều trị.
Địa chỉ nhà của Phương: Ấp 2 An Viễn, Trảng Bom, Đồng Nai.
Điện thoại liên hệ: ‭0396535536‬ (Anh Quyết chồng của em Phương)

Rất mong các bạn thành viên ở Đồng Nai sớm sắp xếp thời gian để thăm và xác minh hoàn cảnh của em Phương để chúng ta có phương án cưu mang tốt nhất.

Thân!
« Sửa lần cuối: 10-06-2020 15:32:49 gửi bởi -TrườngGiang- »

 
The following users thanked this post: banbe6x