Người Tôi Cưu Mang
NGƯỜI ĐƯỢC GIÚP ĐỠ => KV Hà Nội-ĐB Sông Hồng => Thái Bình => Tác giả chủ đề:: maitan97 vào 23-10-2019 20:01:52
-
Thân gửi cả nhà
Maitan nhận được điện thoại của một người quen xin đề nghị NTCM hỗ trợ cho hoàn cảnh đặc biệt của mẹ con chị Trần Thị Bé - xóm Quang Trung - xã Kiến Xương Thái Bình
Nhà chỉ có hai mẹ con , con trai là Bùi Văn Hà sinh năm 1982 bị tâm thần nặng bỏ đi lang thang, chồng chị cũng bị tâm thần cũng đã mất, bản thân chị bị tiểu đường nặng không có khả năng lao động, khi đói khi no - sống được là nhờ sự cưu mang không thường xuyên của cả xóm.
Nhà mình có ai gần khu vực đó đi xác minh giúp xem như thế nào và để xuất phương án hỗ trợ nhé
Người liên hệ là bác Hải Nhuân - số ĐT 083.423.6558
Xin cảm ơn
-
Cảm ơn thông tin của chị Maitan97!
Mong các bạn thành viên ở Thái Bình hoặc gần khu vực này sắp xếp thời gian đến thăm TH của Chị Trần Thị Bé!
Mong sớm nhận được thông tin từ các bạn!
-
Trường hợp bà Bé này em đã qua và xác minh cụ thể như sau.
Địa chỉ là Xóm 13 thôn Cao Mại Đoài, Xã Quang Trung, Huyện Kiến Xương, Thái Bình.
Bà bé lấy chồng bị tâm thần sau đó bỏ chồng có sinh được 1 người con trai tên Hà năm nay 37 tuổi nhưng cũng bị bệnh tâm thần cứ đi lang thang khắp làng không biết làm ăn gì ( trường hợp bà Bé sau này mấ đi không biết gửi cậu ấy vào đâu). Ngày trước bà Bé được làng cho làm công việc gom rác nhưng 2 năm nay bà bị bệnh tiểu đường nặng không làm được nữa mà toàn phải đi viện. Hoàn cảnh gia đình có 2 mẹ con không làm được gì mà chỉ nhờ bà con làng xóm giúp đỡ cho bữa no bữa đói. Trước đây có cái nhà ngói cũ bị bão đánh sập và đã được bà con hàng xóm và chính quyền xây lại cho 1 căn nhà nhỏ đổ mái bằng. nhưng nước ăn thì cả làng đã dùng nước sạch riêng nhà bà Bé vẫn dùng nước giếng khơi mà nước giếng khơi ở vùng ven biển bị ngập mặn rất bẩn ăn vào có khi thêm bệnh.
Hai mẹ con nhà bà Bé rất đáng thương và mong được giúp đỡ.
-
Chào Hiệu Đào!
Hoàn cảnh nhà cô Bé thật đáng thương! Các bạn đi xác minh có đề xuất phương án cưu mang hay giúp đỡ gì cho gia đình xin cho cả nhà biết ý kiến!
-
Theo hoàn cảnh khó khăn của nhà bà Bé em đề xuất như sau.
1. Lập sổ tiết kiệm gửi ngân hàng mỗi tháng lấy ra 1.500.000 trong vòng 1 năm ( khoảng 18.000.000) trong đó tiền ăn 30.000.000 x 30 ngày = 900.000 tiền thuốc chữa bệnh cho bà Bé tầm 600.000 ( bà Bé không có BHYT)
2. Lắp nước sạch cho gia đình khoảng 3.000.000 ( tiền nước hàng tháng em có thể xin nhà máy nước tài trợ miễn phí hoặc chính quyền chi trả)
3. Sơn nhà cho mẹ con bà ấy ( Sơn em xin tài trợ được còn nhân công nhờ chính quyền và hôm mình xuống làm luôn 1 buổi là xong)
4. Mua cho nồi cơm điện chăn màn mừa đông ....
-
Cảm ơn Hiệu Đào đã nhanh chóng thu xếp xác minh. Mình nghĩ việc có BHYT là cần thiết, nhất là người thường xuyên bị bệnh như cô Bé. Chị maitan có thể tư vấn vụ này tốt hơn ạ.
Việc lập sổ tiết kiệm cũng là giải pháp dài hơi, ngay lập tức Diễn đàn có thể chưa huy động được. Hiệu Đào nghĩ thêm nhé.
Trước mắt, NTCM có thể giúp được gia đình cô Bé:
1. Khoản lắp nước sạch 3,000,000 VND.
2. Vật dụng chăn màn mùa đông, nồi cơm điện. Bạn Hiệu Đào và chị Maitan mở topic trên FB tăng xin giảm mua khoản này xem sao.
Chúng ta cùng chủ động kêu gọi đóng góp nhé.
Thân mến,
-
Thân gửi cả nhà
Maitan xin chia sẻ và xin ý kiến đóng góp của cả nhà mình về việc đề xuất hỗ trợ cho BN này như sau:
1. Mặc dù ngôi nhà mới được bà con lối xóm xây dựng cho nhưng còn quá ọp ẹp - chưa có đường nước sinh hoạt , chưa sơn và thiếu vật dụng là việc có thể làm được trước - Hiệu Đào lên phương án lắp đặt đường nước và thực hiện trước cho mẹ con chị . ( 3 triệu vnđ)
2. Việc mua thẻ BHYT nhà nước sẽ cấp cho chị theo diện hộ nghèo từ tháng 12/2019 nên NTCM không phải mua giúp nữa
3. Việc thuốc điều trị tiểu đường bên ngoài danh mục BHYT Hiệu Đào xin giúp đơn thuốc của BS - Maitan sẽ xin các bạn tặng - trong trường hợp không có tặng ta sẽ đi mua
4. Ủng hộ việc thực hiện hỗ trợ sổ tiết kiệm khoảng 18 triệu cho mẹ con chị trong một năm - và có người hàng tháng tới ngân hàng chính sách xã hội rút ra số tiền mua nhu yếu phẩm cho mẹ con chị , chi tiền thuốc và đưa lại cho chị một số nhỏ tiền tiêu vặt giống mô hình mình đã làm cho ba hộ nghèo trên Hà Giang 8/2018
Tổng số tiền chi cho mẹ con chị là 21.000.000 vnđ
Em mong Các ACE và các bạn trong BQT xem xét để thực hiện chương trình này a
Thân ái
Maitan
-
Dear cả nhà
Maitan vừa nhận dược tin cậu con trai của Bà Hà hiện nay phải vào BV Đk Thái Bình do thủng tạng rỗng /viêm phúc mạc ruột thừa tiên lượng nặng
Trước mắt maitan và Hiệu Đào sẽ hỗ trợ 1 tr đồng để Mẹ con bà có tiền chi tiêu trong vài ngày tới và Hiệu Đào sẽ liên hệ với BV để xem họ có thêm chi phí gì cần phải đóng và thông báo cho nhà mình biết ạ
Thân Ái
Mai Tan
-
Chào cả nhà
Cảm ơn Maitan97 đã cập nhật tình hình gia đình bác Bé cũng như có sự trợ giúp kịp thời trong khi chờ đợi sự chung tay giúp đỡ của những tấm lòng thơm thảo khác.
Ngoài khoản 1,000,000đ của Maitan97 và Hiệu Đào thì các bạn có toàn quyền quyết định việc CMKTX từ 2,000,000đ trở xuống tùy vào tình hình điều trị bệnh của anh Hà nhé.
Mong anh Hà sớm vượt qua cơn bạo bệnh và cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.
Thân.
-
E cảm ơn Anh Sáu và cả nhà
Trường hợp này em đã đưa ra ngoài Face book kêu gọi và mong ACE trong diễn đàn cùng góp sức hỗ trợ mẹ con Bà
Tình hình anh Hà thế nào , Hiệu Đào sẽ cập nhật sau ah
Thân ái
Maitan
-
BÁO CÁO TÌNH HÌNH MẸ CON BÀ BÉ KIẾN XƯƠNG - THÁI BÌNH
Thân gửi cả nhà
Sau 2 tuần kêu gọi số tiền ủng hộ mẹ con bà Bé Chương trình đã nhận được là 26.100.000 vnđ . Toàn bộ số tiền này sẽ được chi cho khoản sửa nhà cho bà ( 3.100.000 vnđ) và làm sổ tiết kiệm trị giá 23.000.000 vnđ
Anh Hà hiện nay đang nằm viện do thủng tạng rỗng, nhiễm trùng huyết. Tình trạng của anh đã khá hơn trước, anh có thể ăn đưọc chút sữa và soup và được chuyển về phòng bình thường không cần thở máy nữa .
Liên quan chi phí điều trị bệnh - maitan nói chuyện với bạn Ngoan - Phòng công tác xã hội Bệnh viện , maitan được biết Bệnh viện và bà con làng xóm cũng đã hỗ trợ để đủ chi phí cho bệnh nhân tại Bệnh viện
Ngày thứ Bảy này 16/11/2019 . Hiệu Đào sẽ về làm viêc với chính quyền xã về việc thực hiện kế hoach chi tiêu ch bà trong sổ tiết kiệm và thực hiện việc sửa sang nhà cửa cho mẹ con Bà. Maitan em thay mặt nhóm thực hiện chương trình xin gửi lời cảm tạ đến các mạnh thường quân , anh chị em bạn bè đã đồng hành và NTCM xin ngừng nhận hỗ trợ cho trường hợp này kể từ ngày hôm nay
Thân ái
1 Phan Hoàng Yến 500.000 06-11-19
2 Mai Kim Trang 600.000 06-11-19
3 Cúc Trần 1,000.000 06-11-19
4 Thu Phuong Pulsa 500.000 06-11-19
5 Tu Nguyen Linh 300.000 04-11-19
6 Nguyen Duc Chinh 300.000 04-11-19
7 Tuyet Anh 300.000 03-11-19
8 Hieu Dao 1,000.000 02-11-19
9 Tran Bao Huyen 200.000 02-11-19
10 Tran The Phuong (PTT) 1,000.000 01-11-19
11 Hoa Vu 200.000 01-11-19
12 Son Tung _Nguyet Anh 500.000 01-11-19
13 Nguyen Viet Hoa 3,600.000 01-11-19
14 Phung Anh Nguet 300.000 01-11-19
15 Seven HC 200.000 01-11-19
16 Dang Ha 200.000 01-11-19
17 Ngoc Thuy Son Thuy 500.000 01-11-19
18 Kim Ngan 500.000 31-10-19
19 Thuy Hanh 500.000 31-10-19
20 Thái Duy 1,000.000 31-10-19
21 Hien Hoa 200.000 31-10-19
22 Nguyen Thuy Duong 1,000.000 31-10-19
23 Trinh Thanh Loan 300.000 31-10-19
24 Kim Chung 500.000 31-10-19
25 Pham Van Dao 500.000 31-10-19
26 Nguyen Thi Ngat 500.000 31-10-19
27 Minh Thao Do 200.000 31-10-19
28 Maitan 500.000
29 Hien Linh 300.000
29 Hai Râu 5,000.000 11-11-19
30 Duyên Tường 3,500.000
31 Tran Hanh 500.000
32 Hoang Thanh Thuy 200.000
26,100.000
-
Dear Anh Sáu và các anh chị trong BQT
Thứ Bảy tuần này ngày 16/11/2019 Đào Hiệu sẽ thay mặt NTCM về thăm gia đình chị Bé và cùng làm việc với chính quyền, Bệnh viện đa khoa Thái BÌnh đê trao số tiền đã quyên góp được cho mẹ con bà Bé - toàn bộ số tiền này đã được Chuyển về tài khoản diễn đàn
E cũng mới được biết thêm là Bà Bé hiện nay cũng đang mang trọng bệnh - K dạ dày do phòng công tác xã hôi của Bênh viện cung cấp và anh Hà tình trạng nặng lên rất nhiều
Đúng là khốn khó giờ càng khốn khó thêm . Mong Ban quản trị phê duyệt và chuyển toàn bộ số tiền UH Mẹ con Bà cho Đào HIệu
Tài khoản ngân hàng teckcombank - Cn Hà Thành STK 19027902367019 Đào Văn Hiệu
E cảm ơn
Thân ái
-
@Thocon : Em chuyển tới Hiệu Đào 26,100,000đ dùm nhé.
Thông tin tk của Hiệu Đào :
Chủ tk : Đào Vạn Hiệu
Số tk : 19027902367019
Teckcombank - Cn Hà Thành
Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà.
Thân.
-
Ngày mai em về Thái Bình trao toàn bộ số tiền này cho gia đình bà Bé ạ. Ngày mai có Bác Hải Nhuận, chính quyền xã và thôn, cùng bên phòng xã hội của bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Thái Bình ạ.
Trân trọng.
-
Dear Anh Sáu e cộng sai số tiền là 26.400 K anh ak
Anh điều phối thêm 300 K nữa giúp em ah
Em cảm ơn Anh
E Mai
-
Chào cả nhà !
Thocon đã chuyển tiền tới Maitan97 để nhờ trung chuyển tới Hiệu Đào rồi nha các bạn.
Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà.
Thân.
-
Đề nghị mod chuyển bài về khu vực.
Xin cảm ơn.
-
Báo cáo với anh chị em ngày 16/11/2019 Em Hiệu Đào đã chuyển số tiền là 26.400.000 đến tay bà Bé và anh Hà. có sự chứng kiến của Chính quyền địa phương và phòng công tác xã hội của bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Thái Bình ạ.
-
Báo cáo với anh chị em ngày 16/11/2019 Em Hiệu Đào đã chuyển số tiền là 26.400.000 đến tay bà Bé và anh Hà. có sự chứng kiến của Chính quyền địa phương và phòng công tác xã hội của bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Thái Bình ạ.
Như vậy tổng số tiền thực tế là 26,400,000đ.
@Thocon : Em chuyển thêm 300,000đ tới Maitan97 dùm nhé.
Xin cảm ơn Hiệu Đào và các bạn khu vực Hà Nội nhiều nhé.
Thân