Người Tôi Cưu Mang

NGƯỜI ĐƯỢC GIÚP ĐỠ => Khu vực Miền Tây => Tác giả chủ đề:: ThuHa.Kieu vào 12-06-2012 23:51:19

Tiêu đề: Bạc Liêu (Hồng Dân) - Anh Hận - Mắt mù, bệnh tật
Gửi bởi: ThuHa.Kieu vào 12-06-2012 23:51:19
Anh! tên Nguyễn Văn Hân sinh ngày 05 -06 – 1987. Được sinh ra và lớn lên tại Ấp Lộ Xe – Xã Vĩnh Lộc- Huyện Hồng Dân – Tỉnh Bạc Liêu.
     Cha mất từ trước khi anh được cất tiếng khóc chào đời, mẹ anh đã vượt cạn và sinh anh một mình trong cảnh không chồng nhà thì nghèo. Ông trời thật bất công khi đã tạo ra anh, một con người không mấy may mắn vì chưa bao giờ, chưa một lần được nhìn thấy mặt cha và cất tiếng gọi cha, thì ông trời cũng đã cướp đi cái ánh sáng duy nhất của con người là đôi mắt. Nhà nghèo, cha không có, mắt thì không nhìn thấy gì anh đã phải sống trong một hoàn cảnh khó khăn. Nhưng không vì vậy mà làm anh nản lòng, anh đã tự biết nuôi bản thân bằng cách đi làm bất kỳ việc gì khi có người mướn từ năm anh lên 6 tuổi. Năm 12 tuổi mẹ mất , các anh chị em cùng mẹ khác cha của anh hắt hủi vì anh bị tật nguyền vậy là anh lại lang thang đi ra ngoài kiếm sống. Ngày anh bán vé số, tối đến lấy ghế đá ở công viên làm chỗ ngủ, lấy gầm cầu làm nhà ở. Năm 2006 do có khả năng ca hát anh đã được ông Lưu Quốc Sự mang về Hà Nội dạy hát. Sau đó ông đã gửi anh về Trung tâm ở Ninh Bình năm 2007. Ở đó hàng ngày được đi theo clb của trung tâm để ca hát kiếm sống và nhận lương hàng tháng. Đến năm 2008 anh bị mắc 1 căn bệnh lạ trung tâm không những đã không đưa anh đi khám mà còn giữ luôn số tiền lương tháng cuối cùng anh làm tại trung tâm. Bệnh thì không chữa được tiền thì không có, anh lại vào Nam đi bán vé số, nhưng do bệnh ngày một nặng anh lại không thể đi bán vé số được. Tiếp tục con đường ca hát của mình năm 2010. Và đến năm 2012 nhờ 1 anh bạn quen trên điện thoại anh đã biết được chị Hà. Chị Hà là người quê ở Ba Vì- Hà Nội, hoàn cảnh của chị cũng không mấy khá giả, cũng cảnh một mẹ, một con, kinh tế không bằng người. Nhưng vì tình thương và lòng Nhân Ái chị đã bán đi đàn gà mà chị đã nuôi lớn để lấy tiền đưa anh Hận đi khám bệnh. Hết khám viện K đến viện Lao cũng không biết anh bị bệnh gì. Và hiện giờ anh đang được nằm tại bệnh Viện Da Liễu Trung Ương để khám bệnh và điều trị.
           Thật tình cờ và như có duyên sẵn tôi đã được biết anh qua cô Nga một người cũng bị khuyết tật từ nhỏ. Cô đã gọi cho tôi và nhờ tôi tới chăm sóc anh những lúc tôi có thời gian rảnh rỗi, và cũng là người chịu trách nhiệm chính chăm sóc và đưa anh đi khám bệnh. Nhìn thấy anh như vậy tôi không đành lòng và càng xúc động hơn khi được nghe về cuộc đời của anh. Biết làm gì hơn khi tôi chỉ là một cô gái tỉnh lẻ, lên Hà Nội đi học và đi làm thêm. Tôi cũng chỉ có thể nhờ các bạn sinh viên của tôi có thời gian thì tới chăm sóc anh giúp tôi những lúc tôi vắng mặt và đến thăm động viên anh để anh có sức lực chống trọi với bệnh tật, và có niềm tin vào cuộc sống. Nhưng tình thương và sự chăm sóc thôi chưa đủ, mà còn cần cả tiền “ tiền không mua được tất cả, nhưng tất cả lại được mua bằng tiền” Đi khám bệnh và trị bệnh mà không có tiền thì sao mà khám được, sao mà khỏi được.
      Tôi viết ra những dòng chữ  này là tất cả những gì trong nỗi lòng của tôi, và cũng mong mọi người, những ai có lòng hảo tâm, có tình thương yêu con người xin hãy giúp tôi, giúp anh Hận và giúp cho xã hội để anh được khỏi bệnh. Mọi liên hệ các bạn có thể liên hệ trực tiếp với tôi hoặc liên hệ với anh Nguyễn Văn Hận.

Địa chỉ :Nguyễn Văn Hận,
Giường số 03, phòng 101 tầng 1 nhà D1. Bệnh Viện Da Liễu Trung Ương
       15A Phương Mai – Hà Nội.
ĐT: 01649609802   ( Nguyễn Văn Hận)
Hoặc 0972104859   ( Kiều Thị Thu Hà)

Rất mong sự quan tâm và giúp đỡ của mọi người!
Tiêu đề: Bạc Liêu (Hồng Dân) - Anh Hận - Mắt mù, bệnh tật
Gửi bởi: laohatien vào 13-06-2012 15:47:15
Tôi cùng với rausachddonganh đã tới thăm anh Hận. Không hiểu sao gia đình lại đặt tên anh là Hận, qua câu chuyện kể , sự trao đổi giữa tôi và anh cùng em Hà, rausach, như một cuộc nói chuyện tâm sự giữa những người bạn vậy chứ không phải là một cuộc đi xác minh như thông thường nữa rồi.
Sinh ra và lớn lên đã thiếu đi tình thương yêu của cha mẹ lại thêm bệnh khiếm thị làm anh càng thêm hoàn cảnh. Tự đi bán vé sô, làm tất cả những gì để kiếm sống mà không phải phụ thuộc vào gia đình. Có tài ca hát nên được một người mang về dạy rồi gia nhập đoàn diễn (anh cũng chẳng nhớ tên đoàn là gì nữa) sau này mới chuyển về Trung tâm bảo trợ người tàn tật của tỉnh Ninh Bình. Câu chuyện được mất của anh do ngôn ngữ cộng với thời gian được thăm nom là buổi trưa mọi người đang ngủ nên cũng không được chính xác cho lắm. Chỉ biết rằng, cơ duyên cộng với sự giúp đỡ của một vài người tình cờ biết tới hoàn cảnh của anh Hận nên đã đưa anh tới Bệnh viện Da liễu TW. Cầm theo tất cả số tiền là 2.900.000 đ và được chị Nga cho thêm 1.000.000 đ. Riêng tiền viện phí đóng là 3.000.000 đ, sau đó là đóng thêm 300.000đ cho mỗi một lần xét nghiệm, chưa kể ăn uống hàng ngày. Cộng với sự giúp đỡ chăm sóc của người dưng tên Hà và các bạn sinh viên thì không có thêm nguồn tài chính cũng như sự giúp đỡ từ phía gia đình, hội bảo trợ. Từ bé anh đã không có CMT nên không làm được bảo hiểm xã hội. Giờ chỉ trông chờ xác nhận hoàn cảnh từ phía trung tâm Ninh Bình để giảm đi một phần nào viện phí.
Đi viện đã không có tiền lại không có người thân ở bên cạnh, hoàn cảnh thực sự khó khăn, mong các bạn cùng chung tay cứu giúp hoàn cảnh này. Mức đề nghị CMTX là ít ra là tiền ăn hàng ngày trong lúc anh Hận điều trị tại bệnh viện da liễu TW. 40k/ mức ăn trung bình/ ngày x 1 tháng . 1200.000 đ.
Ngoài ra quý vị hảo tâm có thể mang trực tiếp thức ăn tới cho anh Hận theo địa chỉ của bài viết. Xin cảm ơn!


Thay mặt diễn đàn NTCM laohatien gửi tới anh Hận 500.000 đ CMKTX. (thừa lệnh của bác Banbe6x  :) ) Xin phép cập nhật hình ảnh sau ạ!
Tiêu đề: Bạc Liêu (Hồng Dân) - Anh Hận - Mắt mù, bệnh tật
Gửi bởi: laohatien vào 20-06-2012 20:50:22
(http://nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/IMG_2728.JPG)

 (http://nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/IMG_2726.JPG)

 (http://nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/IMG_2732.JPG)

Thay mặt NTCM Rausach trao 500.000đ CMKTX từ NTCM tới anh Hận.
Mong cả nhà chung tay cùng phụ giúp thêm cho hoàn cảnh này.
Tiêu đề: Bạc Liêu (Hồng Dân) - Anh Hận - Mắt mù, bệnh tật
Gửi bởi: ThaiDzuy vào 20-06-2012 22:46:36
Thật xót xa cho anh. CuongNguyen&Thaidzuy xin gửi 300,000 VND giúp anh chút đường sữa trong những ngày nằm viện.

Mong cả nhà thương giùm một người bất hạnh như anh.

Cảm ơn thông tin của các bạn,
Tiêu đề: Bạc Liêu (Hồng Dân) - Anh Hận - Mắt mù, bệnh tật
Gửi bởi: banbe6x vào 21-06-2012 04:01:23
laohatien đã viết:
Trích dẫn
...
Thay mặt diễn đàn NTCM laohatien gửi tới anh Hận 500.000 đ CMKTX. (thừa lệnh của bác Banbe6x  :) ) Xin phép cập nhật hình ảnh sau ạ!

Pen xuất quỹ 1,000,000đ để CMKTX anh Hận .
Em chuyển tiền cho Laohatien dùm nhé .

laohatien đã viết:
Trích dẫn
...Từ bé anh đã không có CMT nên không làm được bảo hiểm xã hội. Giờ chỉ trông chờ xác nhận hoàn cảnh từ phía trung tâm Ninh Bình để giảm đi một phần nào viện phí.
...

Là người khiếm thị bẩm sinh nên anh Hận hoàn toàn có quyền được hưởng chế độ cuả người khuyết tật và BHYT diện bảo trợ (mã số BT).
Nhờ các bác liên hệ với Trung tâm bảo trợ người tàn tật của tỉnh Ninh Bình xem sao .
Hoặc chúng ta đưa anh vào Miền Nam để điều trị - Ở miền Nam việc ăn uống , sinh hoạt của anh sẽ dễ chịu hơn bởi có rất nhiều quán cơm Từ thiện miễn phí . Ngoài ra chúng ta còn có thể đưa anh về quê để làm các thủ tục xin được hưởng các chế độ trợ cấp dành cho người khuyết tật .

Thân.
Tiêu đề: Bạc Liêu (Hồng Dân) - Anh Hận - Mắt mù, bệnh tật
Gửi bởi: penguin vào 25-06-2012 12:37:06
Quỹ đã chuyển 1.000.000VND vào tài khoản Laohatien. Lão check nhé!
Thân.
Tiêu đề: Bạc Liêu (Hồng Dân) - Anh Hận - Mắt mù, bệnh tật
Gửi bởi: laohatien vào 25-06-2012 15:44:28
penguin đã viết:
Trích dẫn
Quỹ đã chuyển 1.000.000VND vào tài khoản Laohatien. Lão check nhé!
Thân.


Xác nhận đã nhận được tiền từ NTCM. Có bác nào tham gia việc trao tiền cho em Hận ới một tiếng để laohatien sắp xếp đi với ạ.
Tiêu đề: Bạc Liêu (Hồng Dân) - Anh Hận - Mắt mù, bệnh tật
Gửi bởi: rausachdonganh vào 26-06-2012 10:57:36
chao ca nha , thu 2 rausach co qua bv da lieu tham anh Han . tinh trang suc khoe cua anh chua duoc cai thien ma lai con phat hien then can benh lao phoi nua . Ban ha van chua cho anh biet van giau vi chua thich hop de noi voi anh Han , kho khan nhat bay gio la nguoi cham soc boi vi ban Ha phai di lam con cac ban sinh vien thi nghi he ve que .
Tiêu đề: Bạc Liêu (Hồng Dân) - Anh Hận - Mắt mù, bệnh tật
Gửi bởi: banbe6x vào 27-06-2012 10:18:51
ThaiDzuy đã viết:
Trích dẫn
Thật xót xa cho anh. CuongNguyen&Thaidzuy xin gửi 300,000 VND giúp anh chút đường sữa trong những ngày nằm viện.

Mong cả nhà thương giùm một người bất hạnh như anh.

Cảm ơn thông tin của các bạn,


Nhờ Laohatien chuyển giúp khoản CMKTX trên của CuongNguyen&Thaidzuy tới anh Hận .
Chúc anh kiên trì điều trị và sớm khỏi bệnh.

Cảm ơn mọi người đã quan tâm chăm sóc anh Hận.
Thân.

@Pen : Em chuyển 300,000đ cho Laohatien dùm nhé . Cảm ơn Pen.
Tiêu đề: Bạc Liêu (Hồng Dân) - Anh Hận - Mắt mù, bệnh tật
Gửi bởi: penguin vào 28-06-2012 03:31:14
Quỹ đã chuyển 300.000VND vào tài khoản Laohatien.
Thân.
Tiêu đề: Bạc Liêu (Hồng Dân) - Anh Hận - Mắt mù, bệnh tật
Gửi bởi: laohatien vào 28-06-2012 20:22:35
laohatien xác nhận đã cùng ruaconxd hoàn thành nhiệm vụ chuyển tiền tới em Hận , tổng cộng số tiền là 500k từ NTCM và 300k từ  bác Thaidzuy.

 (http://nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/IMG_2746.JPG)

 (http://nguoitoicuumang.com/images/fbfiles/images/IMG_2744.JPG)
Tiêu đề: Bạc Liêu (Hồng Dân) - Anh Hận - Mắt mù, bệnh tật
Gửi bởi: maisauserasao vào 29-06-2012 14:12:35
Ban nao nhan trung chuyen CMTX cho anh Han co\\\' the cho MS so tai khoan duoc khong? MS dang ky CMTX 500k/thang cho HC nay.

Than.
Tiêu đề: Bạc Liêu (Hồng Dân) - Anh Hận - Mắt mù, bệnh tật
Gửi bởi: laohatien vào 29-06-2012 14:56:31
maisauserasao đã viết:
Trích dẫn
Ban nao nhan trung chuyen CMTX cho anh Han co\\\' the cho MS so tai khoan duoc khong? MS dang ky CMTX 500k/thang cho HC nay.

Than.


Thân chào bác maisauserasao!

Bác có thể liên hệ trực tiếp với em Hận theo sđt trong toppic và bạn Kiều Thị Thu Hà người đang xung phong cùng đội tình nguyện chăm sóc và giúp đỡ em Hận. Nhân tiện xin bác thông báo là bác nhận CMTX hoàn cảnh này trong vòng bao nhiêu lâu để tổ điều phối cập nhật và thông báo cho em Hận được biết.
 
Số tài khoản của Kiều Thị Thu Hà 48210000201471 Ngân hàng BIDV Hà Nam

Xin cảm ơn sự chung tay giúp đỡ của bác!
Tiêu đề: Bạc Liêu (Hồng Dân) - Anh Hận - Mắt mù, bệnh tật
Gửi bởi: maisauserasao vào 01-07-2012 20:50:31
MS CMTX truong hop em Han den het thang 12/2012.

MS se nho nguoi chuyen tien CMTX thang 7 trong thoi gian som nhat vi hien thoi MS ko co song o VN nen moi viec ddeu nho nguoi quen lam dum, mong cac ban thong cam dum MS nhe.

Chuc ca nha vui ve.

Than.
Tiêu đề: Bạc Liêu (Hồng Dân) - Anh Hận - Mắt mù, bệnh tật
Gửi bởi: ruacon_xd vào 01-07-2012 22:38:30
xin lỗi cả nhà em vào viết bài muộn quá :)
em xác nhận hôm trước em và anh laohatien đã đến thăm và anh laohatien đã trao tiền cmktx cho anh hận :huh:
cảm ơn bác maisauserasao đã đồng hành cùng anh :huh:
mong anh nhanh chóng bình phục và có thể tiếp tục ca hát theo ý nguyện
chúc cả nhà vui vẽ :side:
Tiêu đề: Bạc Liêu (Hồng Dân) - Anh Hận - Mắt mù, bệnh tật
Gửi bởi: pquyen vào 04-07-2012 09:54:20
maisauserasao đã viết:
Trích dẫn
MS CMTX truong hop em Han den het thang 12/2012.

MS se nho nguoi chuyen tien CMTX thang 7 trong thoi gian som nhat vi hien thoi MS ko co song o VN nen moi viec ddeu nho nguoi quen lam dum, mong cac ban thong cam dum MS nhe.

Chuc ca nha vui ve.

Than.


Tổ KT-TK cập nhật nhé!

Thân
Tiêu đề: Bạc Liêu (Hồng Dân) - Anh Hận - Mắt mù, bệnh tật
Gửi bởi: ONG GIA vào 08-07-2012 17:55:30
ONG GIA vừa nhận được 300k của chị woaidaren_72 muốn giúp đỡ anh Hận. ONG GIA sẽ chuyển vào tài khoản của Pen trong thời gian sớm nhất ah.

Thân !
Tiêu đề: Bạc Liêu (Hồng Dân) - Anh Hận - Mắt mù, bệnh tật
Gửi bởi: woaideren_72 vào 13-07-2012 19:23:31
Xin cho hoi,truong hop cua cau HAN  dao nay ra sao roi..?dien bien cua benh tinh co kha quan hon k nhi?
Tiêu đề: Bạc Liêu (Hồng Dân) - Anh Hận - Mắt mù, bệnh tật
Gửi bởi: ONG GIA vào 13-07-2012 21:57:20
chị Woaidaren ah. ONG GIA vẫn giữ 300k của chị nhờ chuyển cho gia đình anh Hận nhưng ONG GIA bận quá nên chưa chuyển tiền giùm chị được ah.. :cheer:

hi..em sẽ chuyển cho thủ quỹ giùm chị trong thời gian sớm nhất ah..
Tiêu đề: Bạc Liêu (Hồng Dân) - Anh Hận - Mắt mù, bệnh tật
Gửi bởi: haybanglong vào 16-07-2012 17:32:30
Xin chào cả nhà!

    Tối ngày 14/7 vừa qua Rausach đã vào thăm em Hận. Rausach đã kể chuyện và nhờ HBL viết bài thông tin cho cả nhà biết.

   Sau khi vào BV được 1 thời gian , B.sỹ kết luận là bệnh : Lao da. Vì vậy em được miễn phí tiền thuốc. Bệnh viện cũng miễn phí cả tiền ăn và tiền ở. Hiện nay các bạn SV nghỉ hè nhiều, ít có đk đến chăm sóc Hận; vì vậy mọi sinh hoạt của Hận đều nhờ các bệnh nhân và người nhà của họ giúp đỡ. Nhưng BV cũng nói là chỉ được điều trị miễn phí 2 tháng, còn sau đó phải chữa ngoại trú và tự mua thuốc uống theo đơn 6 tháng nữa mới hết 01 phác đồ điều trị.

Hiện nay hàng ngày Hận được chiếu tia Laze, tiêm và uống thuốc, còn 1 tháng nữa là hết giai đoạn miễn phí. Sau đó Hận sẽ phải mua thuốc uống trong 6 tháng, mỗi tháng khoảng hơn 1.000.000đ.

  Sau khi được Rausach trao đổi thì Hận cũng rất muốn vào Nam chữa bệnh ( và có nguyện vọng có việc làm khi khỏi bệnh ).

   HBL sẽ thu xếp vào gặp B.sỹ để trao đổi kỹ hơn về phác đồ điều trị của Hận, khả năng chuyển viện vào SG như thế nào?

   Như vậy, theo HBL hiện nay chúng ta tạm thời chưa CMKTX và CMTX Hận ngay; Hận gần như chưa dùng đến tiền trong vòng 1 tháng tới. Nếu bạn nào vào thăm thì mua cho em hoa quả, đường sữa ... là ổn rồi.

Các khoản tiền do các bạn đăng ký nhưng chưa chuyển tới tay Hận thì hãy giữ lại để gúp Hận mua vé và chi phí đi ô tô vào SG. Chữa bệnh trong SG mới là giai đoạn dài mà cần đến sự hỗ trợ của các bạn. Lúc đó cũng mong các bạn trong CLB xác minh MN sẽ tìm hiểu kỹ hơn về hc ở quê của Hận để có hướng giúp đỡ Hận có được sự hỗ trợ của Nhà nước ...

   HBL có chút thông tin và ý kiến như vậy, mong cả nhà cùng trao đổi.

   Chúc cả nhà 1 tuần làm việc vui và hiệu quả!
Tiêu đề: Bạc Liêu (Hồng Dân) - Anh Hận - Mắt mù, bệnh tật
Gửi bởi: ONG GIA vào 16-07-2012 19:20:17
ONG GIA hoàn toàn đồng ý với ý kiến của haybanlong..Nếu anh Hận có cần khoản tiền gì cần thiết lúc này thành viên nào đi thăm anh được nhờ ừng giùm 300k của chị woaidaren_72 nhé. ONG GIA sẽ chuyển gửi lại sau ah..

Thanks. :cheer:
Tiêu đề: Bạc Liêu (Hồng Dân) - Anh Hận - Mắt mù, bệnh tật
Gửi bởi: rausachdonganh vào 18-07-2012 10:43:04
rausach van theo doi va vao than em Han hang tuan vi vay bac cu yen tam di.truong hop can thiet em giai quyet duoc trong kha nang cho phep cua em thi em se no .khi nao can em se thong tin cho bac nhe .day la so DT cua em 0982895658 co gi thi bac hay goi cho em . thay mat em Han can on bac va moi nguoi rat nhieu. xin ca nha thong cam rausach chua ngo dc dau tieng viet.
Tiêu đề: Bạc Liêu (Hồng Dân) - Anh Hận - Mắt mù, bệnh tật
Gửi bởi: maisauserasao vào 19-07-2012 01:21:19
MS dda dang ky CMTX em Han 500k/thang, trong thoi gian nay neu nhu em Han chua can tien CMTX thi MS van giu so\\\' tien moi thang cho em Han, va se chuyen cho em khi em Han vao SG de ddieu tri (hoac giup them cho cuoc song sau nay).

Than.
Tiêu đề: Bạc Liêu (Hồng Dân) - Anh Hận - Mắt mù, bệnh tật
Gửi bởi: haybanglong vào 19-07-2012 18:57:57
Xin chào cả nhà!

   Chiều tối ngày T2 ( 16/7 ) HBL có đến thăm Hận, nhưng vì hết giờ làm nên không gặp trực tiếp bác sỹ để hỏi. Mình thấy Hận mập hơn bức ảnh chụp ngày mới nhập viện, vết sùi da ở cổ cũng nhẵn hơn rất nhiều, khô hơn, ít chảy nước. Hận là người lanh lẹ, có trí nhớ khá tốt, nhớ rất nhiều số điện thoại và sử dụng ĐT thành thạo, mở nhạc gắn tai nghe và hát, mọi người trong phòng nhận xét là hát hay. Lúc mới nhập viện Hận cũng bi quan lắm, nhưng được sự quan tâm của các bạn; đặc biệt là sự giúp đỡ, khuyên nhủ của các bệnh nhân trong phòng và bác sỹ Sơn nên Hận đã yên tâm điều trị. Hàng ngày người nhà bệnh nhân lấy cơm miễn phí cả 3 bữa cho cháu.

   Khi vào BV Hận không có giấy tờ, sau đó anh trai Hận gửi thẻ BHYT ra nhưng lại không có ảnh; do BV hướng dẫn nên Hận đã xin được 1 xác nhận có cả ảnh của TT trước đây Hận làm ( HBL rất nể Hận vì chỉ ngồi trong BV mà Hận làm được ngần ấy thủ tục ). Vì vậy Hận đã được hưởng chế độ BHYT 100% ( nhờ cả sự linh động của cán bộ BV nên mới được như vậy ).

   Cuối tháng 9/2011, lúc về quê chữa bệnh, Hận đã làm được \\\"Sổ lãnh tiền trợ cấp hàng tháng\\\". HBL đã xem sổ và biết Hận đã nhận trợ cấp T10, 11, 12/ 2011 và tháng 01 + 02/2012 ( do anh trai tên là Phong ký giúp )180.000đ/tháng. Đến T3/2012 Hận đã rời quê đi ra phía Hà Nội, mang theo cả Sổ, cất rất cẩn thận. Địa chỉ trên Sổ là: Nguyễn Văn Hận - 1987: Ấp Lộ Xe - xã Vĩnh Lộc A - huyện Hồng Dân - tỉnh Bạc Liêu. Do Phòng TBXH huyện cấp ngày 16/9/2011. Người ký: Nguyễn Văn Giám.

    Trưa nay HBL đã đến gặp chị Hương ( điều dưỡng trưởng ) và Bsỹ Sơn ( trực tiếp điều trị ). Bsỹ nói: Hận bị bệnh Lao da - nguyên nhân từ hạch ( Để kết luận là bệnh này khá phức tạp nên phải sau rất nhiều xét nghiệm, loại trừ mới xác định được bệnh ). Bsỹ cho uống thuốc và rửa, chăm sóc vết thương hàng ngày được 2 tuần nay, vết thương ăn sâu - có chỗ gần tới xương nhưng chưa cần can thiệp bằng phẫu thuật ( không chiếu tia Laze như HBL tưởng nhầm lúc đầu )và tiêu chuẩn miễn phí chỉ còn 2 tuần nữa là phải xuất viện. Nếu lúc đó vết thương ổn định thì Bsỹ cho đơn thuốc uống; nếu có gì bất thường ở vết thương sẽ vào khám lại. Phác đồ uống thuốc phải 9 tháng, nếu phải tự mua thuốc thì hết gần 1.000.000đ/tháng. Hận tâm sự: \\\"Khi chăm sóc vết thương phải cắt lọc bỏ da... mà chỉ định không được dùng thuốc tê nên cũng đau lắm nhưng cháu cố gắng để chóng khỏi bệnh, còn đi làm nữa chứ\\\". Nghe thấy vừa thương, vừa quí.

   Rất mong cả nhà xem xét tình hình, tìm hiểu các BV chữa bệnh này ở HN và SG để tìm ra hướng giúp Hận dài lâu phù hợp và có hiệu quả nhé!

  Thân!
Tiêu đề: Bạc Liêu (Hồng Dân) - Anh Hận - Mắt mù, bệnh tật
Gửi bởi: ONG GIA vào 31-07-2012 08:27:56
ONG GIA đã chuyển 300k của chị woaidaren  CMKTX anh Hận cho thủ quỹ
Thân..
Tiêu đề: Bạc Liêu (Hồng Dân) - Anh Hận - Mắt mù, bệnh tật
Gửi bởi: haybanglong vào 04-08-2012 15:24:57
Xin chào cả nhà!

   Hết ngày 02/8 vừa rồi là hết thuốc miễn phí 1 tháng của BV dành cho em Hận.

Bệnh của em đỡ rất nhiều, vết thương lành hơn, nhẵn mịn hơn. BV cũng muốn cho em ở lại khoảng 15 - 30 ngày nữa để tiêm thuốc và chăm sóc thêm vết thương; nhưng BV không xin đươc thuốc miễn phí nữa nên 31/7 Hận đã gọi cho HBL đến gặp bác sỹ. Trưa 01/8 HBL đã gặp bác sỹ Sơn -trực tiếp điều trị cho Hận. BV đồng ý cho Hận điều trị ở viện thêm 01 thời gian và miễn phí giường nằm + tiền ăn, tiền thuốc thì các MTQ lo giúp. BS đưa đơn thuốc cần mua cho HBL, nói là khoảng 1.000.000đ.( dùng trong 30 ngày ). Vì việc cần gấp ( riêng bệnh lao thì không thể dừng thuốc 1 ngày nào vì như vậy dễ nhờn thuốc )nên HBL đã gọi điện xin ý kiến của anh 6X và đã mua thuốc đưa cho Hận vào tối ngày 02/8. ( HBL không thể đến được vào giờ làm việc để đưa trực tiếp cho BS ).

(http://np4.upanh.com/b3.s29.d2/000f3cb2b6fa8ee5cb0cbfd2d37d24f2_47923714.img0264a.jpg) (http://www.upanh.com/img0264a_upanh/v/8ra24nag5mo.htm)

(http://np5.upanh.com/b4.s28.d3/e30c1e7008e0c2332058d0d323fd23df_47923715.img0265a.jpg) (http://www.upanh.com/img0265a_upanh/v/1ra4aneg5mx.htm)

(http://np3.upanh.com/b1.s30.d2/9034ec5faca6d3559097834acd8d3901_47923793.img0263a.jpg) (http://www.upanh.com/img0263a_upanh/v/6ra85n5gasy.htm)

(http://np7.upanh.com/b2.s30.d1/885769532a00a9411b06d95c9660858d_47923717.img0267a.jpg) (http://www.upanh.com/img0267a_upanh/v/5rad0nbg5mb.htm)

Tổng chi phí mua 5 loại thuốc hết 1.164.000đ.
(http://np6.upanh.com/b4.s27.d2/c8f2cb1a33632449fb0daecc77bfb664_47900976.img0254a.jpg) (http://www.upanh.com/img0254a_upanh/v/6ra55r7deck.htm)

(http://np6.upanh.com/b4.s30.d1/cfb0c7d0d2611f2046d31a87e4ef7dd3_47900986.img0255a.jpg) (http://www.upanh.com/img0255a_upanh/v/9ra39r1decf.htm)

(http://np9.upanh.com/b1.s28.d1/52accf7776d077c873d624f7dbcf19ea_47900989.img0258a.jpg) (http://www.upanh.com/img0258a_upanh/v/ara96r3d1cy.htm)

(http://np8.upanh.com/b3.s30.d1/b2915c1cfdcd1ee8dd54924febdee1ad_47900998.img0260a.jpg) (http://www.upanh.com/img0260a_upanh/v/bradar0neji.htm)

(http://np9.upanh.com/b6.s28.d2/1e331e9fa79f0aea75ec5e5819179f7c_47900999.img0261a.jpg) (http://www.upanh.com/img0261a_upanh/v/9ra9er6n3jt.htm)

    01 đồng nghiệp của HBL đã giúp Hận 500.000đ để mua thuốc.

Rất mong các bạn giúp đỡ ạ!

   Chúc cả nhà nghỉ cuối tuần vui và hiệu quả!
Tiêu đề: Bạc Liêu (Hồng Dân) - Anh Hận - Mắt mù, bệnh tật
Gửi bởi: diem diem vào 05-08-2012 22:37:24
chào cả nhà,phần tiền thuốc còn lai mình xin được giúp em Hận,chuyên tiền thế nào cho mình biết nhé,cám ơn cả nhà nhiều.
Tiêu đề: Bạc Liêu (Hồng Dân) - Anh Hận - Mắt mù, bệnh tật
Gửi bởi: trangvitgioi vào 06-08-2012 00:01:23
diem diem đã viết:
Trích dẫn
chào cả nhà,phần tiền thuốc còn lai mình xin được giúp em Hận,chuyên tiền thế nào cho mình biết nhé,cám ơn cả nhà nhiều.

@ diem diem: đây là khoản ủng hộ CMKTX nên bạn chuyển vào TK thủ quỹ Penguin của DD.
- Số tài khoản: 0021002259202.
- Tên tài khoản: Trần Thái Sơn.
- Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN - CN Hà Nội (Vietcombank Hà Nội).

Nội dung chuyển tiền bạn ghi rõ nick ủng hộ TH nào, địa danh. Cảm ơn bạn.
Tiêu đề: Bạc Liêu (Hồng Dân) - Anh Hận - Mắt mù, bệnh tật
Gửi bởi: diem diem vào 14-08-2012 22:41:53
chào cả nhà,hôm nay mình chuyển 1 triệu đồng vao TK thủ quỷ,giúp tiền thuốc cho em,còn dư gởi em bồi dưỡng sức khoẻ.chúc em mau bình phục nhé.
Tiêu đề: Bạc Liêu (Hồng Dân) - Anh Hận - Mắt mù, bệnh tật
Gửi bởi: banbe6x vào 24-08-2012 17:49:27
diem diem đã viết:
Trích dẫn
chào cả nhà,hôm nay mình chuyển 1 triệu đồng vao TK thủ quỷ,giúp tiền thuốc cho em,còn dư gởi em bồi dưỡng sức khoẻ.chúc em mau bình phục nhé.


Pen chuyển 1,000,000đ cho haybanglong để nhờ bạn ấy trung chuyển tiền tới anh Hận giúp diem diem nhé.

Thân.
Tiêu đề: Bạc Liêu (Hồng Dân) - Anh Hận - Mắt mù, bệnh tật
Gửi bởi: penguin vào 29-08-2012 01:43:18
Quỹ đã chuyển 1.000.000VND của bạn Diem diem vào tài khoản chị Haybanglong. Chị Haybanglong ơi, lên tiếng xác nhận giúp em nhé.
Tiêu đề: Bạc Liêu (Hồng Dân) - Anh Hận - Mắt mù, bệnh tật
Gửi bởi: haybanglong vào 05-09-2012 14:22:20
Xin chào cả nhà!

   Sau 2T chữa nội trú tại BV Da Liễu TW, do phát hiện đúng căn bệnh là Lao da nên BV có phác đồ điều trị phù hợp, cùng sự chăm sóc rất tận tình của y bác sỹ và người nhà bệnh nhân khác nên căn bệnh của Hận đã đỡ rất nhiều, vết tổn thương da ở cổ và gần nách trái đã khô, đầy miệng và thành sẹo, không còn nhức nhối đau rát nữa. Chiều 31/8, BV đã cho xuất viện để chữa ngoại trú, BS cho đơn thuốc tự mua uống 1 tháng và sau đó đến tái khám ( làm lại các xét nghiêm...). Hận cần uống đều thuốc độ 6-7 tháng nữa; nếu không có gì thay đổi nhiều thì khoảng gần 500.000đ/1tháng thuốc.

   Chi phí chữa bệnh do Bảo hiểm TT là hơn 6T; phần bệnh nhân thanh toán hơn 1,5T nhưng do rất thông cảm với hc của Hận nên BV miễn cho toàn bộ phần này. Như vậy là Hận không mất CP chữa bệnh và ăn uống trong 2 tháng vừa qua. ( HBL đến đón muộn quá, không kịp phôtô hồ sơ nên chỉ nhớ gần chính xác số tiền vậy thôi ).

   19h tối 31/8, HBL cùng 2 chị em của Hà ( người viết bài giới thiệu hc của Hận lên DD chúng ta ) đã đưa Hận về ở tại TT dạy nghề và tạo việc làm cho trẻ khuyết tật; đ/c tại Ngõ Linh Quang thuộc ngõ Văn Chương - Khâm Thiên - HN. Đây là TT của cá nhận thày Hải gây dựng nên, đang chăm lo cho rất nhiều trẻ tật nguyền, gánh nặng của Thày Hải rất lớn nên HBL chỉ dám nhờ thầy cho ở nhờ, còn CP ăn uống thì DD chúng ta cố gắng lo gúp Hận.

  Ở TT này, hàng ngày các cháu tự lo bữa sáng, 2 bữa chính mỗi cháu nộp 6.000đ/bữa ( vì các cháu có SX nên có thu nhập và thày Hải đã bù thêm để đủ suất ăn giá trị khoảng 15.000đ/bữa ). Do vậy, nếu Hận ở tại TT thì cần chi ăn uống là: ăn sáng hết 300.000đ ( tạm thời Hận tự lo được từ nguồn hỗ trợ nơi khác còn lại ); nộp tiền ăn 2 bữa chính là 360.000đ.

HBL đã nhận 1T CMKTX của bạn Điểm Điểm; bù vào tiền thuốc lần trước thiếu 664.000đ thì còn dư là 336.000đ. Ngày 29/8 HBL đã mua thuốc theo đơn hết 466.000đ ( mua 3 loại tại ST thuốc Mega thì có hóa đơn còn 01 loại tại nhà thuốc tư nhân thì không có hóa đơn ). Số tiền mua thuốc còn thiếu là 130.000đ  HBL đăng ký giúp luôn cho Hận.

   Như vậy hiện nay Hận còn thiếu 360.000đ tiền ăn của tháng 9, rất mong cả nhà chung tay ạ!
Tiêu đề: Bạc Liêu (Hồng Dân) - Anh Hận - Mắt mù, bệnh tật
Gửi bởi: banbe6x vào 07-09-2012 11:29:03
Chào cả nhà !

Như vậy em Hận còn cần một thời gian điều trị duy trì trong khoảng 6-7 tháng nữa và việc được ở tại trung tâm dạy nghề của thầy Hải cũng có thể giúp Hận học thêm nghề để kiếm thu nhập để tự lo cho bản thân.
 
Tuy nhiên trước mắt em Hận còn khó khăn nên chúng ta sẽ giúp em khoản chi phí tiền ăn trong tháng 9 & 10-2012 với số tiền 720,000đ.

Nhờ Haybanglong và các bạn Miền Bắc thường xuyên cập nhật tình hình điều trị bệnh cũng như việc học nghề của em Hận để kịp thời kêu gọi sự trợ giúp nhé.

Xin cảm ơn cả nhà.
Thân.

@Pen: Em xuất quỹ chuyển cho Haybanglong 720,000đ . Cảm ơn Pen.
Tiêu đề: Bạc Liêu (Hồng Dân) - Anh Hận - Mắt mù, bệnh tật
Gửi bởi: penguin vào 16-09-2012 03:59:48
Quỹ đã chuyển 720.000VND vào tài khoản chị Haybanglong.
Thân.
Tiêu đề: Bạc Liêu (Hồng Dân) - Anh Hận - Mắt mù, bệnh tật
Gửi bởi: haybanglong vào 30-09-2012 22:29:16
Chào cả nhà!

   Sau 01 tháng nghỉ dưỡng bệnh ở TT dạy nghề..., SK của Hận có khá hơn. Ngày 27/9 HBL đã đưa em đi tái khám. Hận và HBL thấy rất cảm động và vui khi Hận đi tới chỗ nào trong BV đều được mọi người chào hỏi niềm nở cứ như gặp lại người thân; em Hận nghe giọng nói mà cũng không nhầm tên một người nào làm họ rất vui ( HBL thấy bất ngờ và cứ mong ước: giá như Bs, nhân viên ở BV nào cũng có tấm lòng trắc ẩn - thương người như ở BV da liễu thì bệnh nhân được an ủi biết bao! ). Mỗi lần tái khám em chỉ cần làm xét nghiệm hóa sinh máu và xét nghiệm tế bào máu ngoại vi, bệnh viện vẫn miễn phí và còn ưu tiên cho xét nghiệm ngay, không cần xếp hàng; sau đó y sỹ lau rửa vết đau và hướng dẫn em chăm sóc kỹ hơn( vì vậy HBL chỉ cần 2 tiếng ở BV là xong mọi việc ). HBL nói vui: Hận như là hotboy trong BV, em nở nụ cười rất hạnh phúc; cầm tay em đi trong BV mà mình thấy sự đồng cảm của mọi người chứ không thấy bị soi xét như đang làm một việc khác thường.

   Kết quả xét nghiệm bình thường, SK của em cho phép vẫn được tiếp tục uống thuốc chống lao ( thuốc này rất hại cho SK, nhất là Gan ); BS chỉ nhắc nhở bồi dưỡng thêm để vết thương chóng lành. BS Sơn đã kê thuốc uống trong tháng 10, có thêm 10 ngày kháng sinh để chống nhiễm trùng chỗ vết thương. HBL mua tại Siêu thị thuốc MEGA 3 ( 31 Láng Hạ - HN) hết 638.800đ ( Riêng thuốc bổ Gan - LIVEREX thì HBL mua cả Lọ 90 viên - uống trong T10+11+12 ).

    Chỗ TT dạy nghề cho người khuyết tật mà Hận ở, mọi người cũng quý Hận và thích nghe Hận hát. Ở đây không có nghề nào phù hợp cho người khiếm thị học. Thầy Hải có thể giới thiệu cho em đi hát để có thu nhập nhưng vì SK không cho phép ( đặc biệt là vết thương chưa ổn định , BS cũng tư vấn không nên đi; do vậy HBL động viên em hãy yên tâm nghỉ ngơi chữa cho khỏi bệnh, khi nào vết thương lên da non một cách chắc chắn, không có nguy cơ tái nhiễm trùng thì mới đi hát.
   HBL đã nhận được 720.000đ tiền ăn của T9 + T10 quỹ DD giúp đỡ em. Rất mong các bạn giúp cho em tiền thuốc T10 là 638.000đ ( HBL sẽ nhờ người đưa hóa đơn và thuốc lên sau ạ )

   Chúc cả nhà một tuần làm việc vui vẻ và hiệu quả!
Tiêu đề: Bạc Liêu (Hồng Dân) - Anh Hận - Mắt mù, bệnh tật
Gửi bởi: yugidazai vào 07-10-2012 22:19:16
maisauserasao đã viết:
Trích dẫn
MS dda dang ky CMTX em Han 500k/thang, trong thoi gian nay neu nhu em Han chua can tien CMTX thi MS van giu so\\\' tien moi thang cho em Han, va se chuyen cho em khi em Han vao SG de ddieu tri (hoac giup them cho cuoc song sau nay).

@bác maisauserasao: cho Yugi hỏi ko biết bác vẫn còn giúp a Hận như đã đăng kí chứ? Nếu còn mong bác chuyển cho anh từ T11 để giúp a tiền sinh hoạt hàng tháng như cô haybanglong đã đề xuất được ko ạ :)
Xin cám ơn.
Tiêu đề: Bạc Liêu (Hồng Dân) - Anh Hận - Mắt mù, bệnh tật
Gửi bởi: ThaiDzuy vào 08-10-2012 22:58:27
haybanglong đã viết:
Trích dẫn
Rất mong các bạn giúp cho em tiền thuốc T10 là 638.000đ ( HBL sẽ nhờ người đưa hóa đơn và thuốc lên sau ạ )



ThaiDzuy xin góp 200,000 VND. Mong cả nhà chung tay giúp anh Hận chút tiền thuốc tháng này.

Thân mến,
Tiêu đề: Bạc Liêu (Hồng Dân) - Anh Hận - Mắt mù, bệnh tật
Gửi bởi: diem diem vào 10-10-2012 23:25:55
minh xin duoc giup em phan tien thuoc con lai nha.
Tiêu đề: Bạc Liêu (Hồng Dân) - Anh Hận - Mắt mù, bệnh tật
Gửi bởi: haybanglong vào 15-10-2012 15:11:39
Xin chào cả nhà!

   HBL cám ơn Thái Duy và Diem diem đã thông cảm cho tội chưa post ảnh của HBL mà ủng hộ cho cháu Hận. DT của HBL rởm quá nên nhìn thấy ảnh mà không hiểu sao không đưa ra được ( mà lần đầu tiên mua thuốc HBL vẫn đưa ảnh ra để nhờ Lê Hùng post lên DD được ); trưa nay ngồi trình bày với Chích Chòe và xem ĐT của CC,thấy tiện quá mà giá khoảng 4,5T nên quyết tâm ăn trưa bằng Gạo lứt muối mè dành tiền sắm 01 cái để \\\"hành nghề\\\" :P .
(http://ns6.upanh.com/b6.s33.d2/85a62685a4998fc30187897fbca46612_50630626.img0287a.jpg) (http://www.upanh.com/img0287a_upanh/v/dvgedsdl3zg.htm)(http://ns7.upanh.com/b2.s35.d1/318913086b6dd9d0b1c41b54f43ea52a_50630627.img0288a.jpg) (http://www.upanh.com/img0288a_upanh/v/8vgd1s3l3zy.htm)(http://ns8.upanh.com/b2.s11.d1/e1439da175ddac3954273d0048b2d9c2_50630628.img0291a.jpg) (http://www.upanh.com/img0291a_upanh/v/avg82s2lfzl.htm)(http://ns0.upanh.com/b4.s34.d4/eb0446b41203c8ef0e24bfb64a0e7749_50630630.img0285a.jpg) (http://www.upanh.com/img0285a_upanh/v/evg27s6lbzk.htm)


   SK của Hận vẫn tiến triển tốt. Trong thời gian Hận còn phải nghỉ làm để chữa bệnh, HBL đang nhờ các nơi xem có ai tìm được lớp học chữ nổi thì cho Hận học; Hận thông minh, lanh lẹ lắm. Chỗ thày Hải mà Hận đang ở nhờ có 01 cây đàn oocgan không sử dụng đến, Hận rất thèm được học nhưng HBL chưa tìm được SV biết đàn nào dạy miễn phí. Từ khi được đi khám bệnh và có duyên nhận được sự giúp đỡ về vc và tinh thần của DD, Hận vui lắm, thấy được an ủi rất nhiều, yêu đời hơn chứ không còn tâm trạng bi quan chán nản như những tuần đầu nằm viện. HBL cũng rất mong bạn nào biết chỗ học chữ nổi thì mách  giúp nhé.

   Các bạn có thể nghe giọng hát của Hận trên mạng qua bài: Nghĩa mẹ ( lấy tên là Út Thương )ở trang : yêu cahat.com.vn).

   Chân thành cám ơn cả nhà!
Tiêu đề: Bạc Liêu (Hồng Dân) - Anh Hận - Mắt mù, bệnh tật
Gửi bởi: diem diem vào 15-10-2012 20:45:40
chào cả nhà.
hôm nay mình đã chuyển 1 triệu đồng vào TK thủ quỷ,phụ tiền thuốc cho em,phần còn lại cho em bồi dưỡng sức khoẻ.Mong em mau bình phục.
chúc cả nhà vui vẻ.
Tiêu đề: Bạc Liêu (Hồng Dân) - Anh Hận - Mắt mù, bệnh tật
Gửi bởi: maisauserasao vào 19-10-2012 12:59:56
MS van giu dang ky CMTX em Han, vai ngay nua MS se chuyen vao tai khoan, nho cac ban chuyen den em Han dum MS nhe. Ban Thu Ha co\\\' con nhan trung chuyen cho em Han ko a? hoac ban nao dang nhan trung chuyen cho em Han thi cho MS biet so TK nhe.

Than.


yugidazai đã viết:
Trích dẫn
maisauserasao đã viết:
Trích dẫn
MS dda dang ky CMTX em Han 500k/thang, trong thoi gian nay neu nhu em Han chua can tien CMTX thi MS van giu so\\\' tien moi thang cho em Han, va se chuyen cho em khi em Han vao SG de ddieu tri (hoac giup them cho cuoc song sau nay).

@bác maisauserasao: cho Yugi hỏi ko biết bác vẫn còn giúp a Hận như đã đăng kí chứ? Nếu còn mong bác chuyển cho anh từ T11 để giúp a tiền sinh hoạt hàng tháng như cô haybanglong đã đề xuất được ko ạ :)
Xin cám ơn.
Tiêu đề: Bạc Liêu (Hồng Dân) - Anh Hận - Mắt mù, bệnh tật
Gửi bởi: banbe6x vào 19-10-2012 14:58:47
diem diem đã viết:
Trích dẫn
...
hôm nay mình đã chuyển 1 triệu đồng vào TK thủ quỷ,phụ tiền thuốc cho em,phần còn lại cho em bồi dưỡng sức khoẻ.Mong em mau bình phục.
chúc cả nhà vui vẻ.


Pen chuyển cho haybanglong 1,200,000đ để nhờ bạn ấy mua thuốc, đóng tiền ăn ... cho anh Hận dùm diemdiem và Thaidzuy.

Cảm ơn sự chung tay của cả nhà.
Thân.
Tiêu đề: Bạc Liêu (Hồng Dân) - Anh Hận - Mắt mù, bệnh tật
Gửi bởi: banbe6x vào 19-10-2012 16:14:31
maisauserasao đã viết:
Trích dẫn
MS van giu dang ky CMTX em Han, vai ngay nua MS se chuyen vao tai khoan, nho cac ban chuyen den em Han dum MS nhe. Ban Thu Ha co\\\' con nhan trung chuyen cho em Han ko a? hoac ban nao dang nhan trung chuyen cho em Han thi cho MS biet so TK nhe.

Than.


Hiện nay thành viên haybanglong thường xuyên theo dõi giúp đỡ và cập nhật thông tin về cuộc sống và quá trình điều trị bệnh của em Hận.
Vì vậy bạn maisauserasao có thể nhờ haybanglong trung chuyển tiền CMTX tới em Hận giúp bạn.

@haybanglong: nhờ bạn giúp dùm maisauserasao việc trung chuyển nhé.
@Thuha.Kieu: Nhờ bạn chung sức với haybanglong trong việc giúp Hận chữa bệnh , học nghề ...Cảm ơn bạn.

Cảm ơn cả nhà đã chung tay giúp Hận.
Thân.
Tiêu đề: Bạc Liêu (Hồng Dân) - Anh Hận - Mắt mù, bệnh tật
Gửi bởi: haybanglong vào 22-10-2012 17:46:31
Chào cả nhà!

   HBL xin giải thích một chút về các khoản cưu mang của hc này:

   Do có sự may mắn mà Hận được 1 chị tên là Hà ( nhà ở Ba Vì ) đưa xuống Hà Nội khám; sau khi biết Hận phải nằm viện thì qua các quen biết mà chị Hà ( ở Ba Vì ) đã nhờ em Kiều Thu Hà cùng các bạn của em thay nhau chăm sóc Hận trong những tuần đầu tiên ở BV. Khi đó bệnh Hận thì nặng, tiền không có, Kiều thu Hà thì vừa đi làm vừa đi học, các bạn SV khác cũng nghèo nên không có tiền giúp Hận. Qua bạn bè mà K.T.Hà biết tới DD NTCM nên đã đăng ký là thành viên để viết bài giới thiệu hc của Hận. Lúc đó do thành viên khác còn bận nên không ai thường xuyên quan tâm, chăm sóc Hận được. Lúc đó rất may đã có K.T.Hà và các bạn. Vài tuần đầu bệnh nặng, vết thương lở loét trông sợ lắm. Do được chẩn đoán và chữa đúng bệnh cũng như được sự chăm sóc tận tình của Hà nên bệnh em đã giảm rất nhanh; khoảng 3 tuần sau thì em tự chăm sóc lấy bản thân ( và thêm sự hỗ trợ của người nhà bệnh nhân khác) nên Hà cũng không cần vào thường xuyên nữa. Tuy nhiên em vẫn thường quan tâm đến Hận, 2 chị em Hà đã cùng HBL đón Hận ra viện. Nhưng do Hà cũng quá bận nên không vào viết bài , cập nhật sức khỏe cũng như sự giúp đỡ của 1 vài người.

 Và từ tháng 7 đến nay HBL đã tiếp quản  việc quan tâm, giúp đỡ Hận như các bạn vẫn biết.Thú thật là lần đầu tiên HBL ngồi cắt móng chân, móng tay cho một người nam giới, tuy tuổi đáng con mình; cứ nghĩ đến sự cô đơn, côi cút của Hận mà thấy thương; cũng may mà đến nay em cũng được mọi người quan tâm đến nên em rất vui; cứ mỗi lần nghe tiếng nói của HBL là Hận nở nụ cười thật tươi.

   Hận cũng nói là còn 1 ít tiền mọi người ( không phải chỉ là người của DD ) giúp lặt vặt từ trước; do vậy mới có tiền để Hận ăn sáng và tiêu vặt thêm. HBL chỉ xin các bạn giúp đỡ tiền mua thuôctiền ăn 2 bữa chính như các bài phía trên.

  Vậy, nếu được các bạn tin tưởng thì HBL nhận lời trung chuyển CMTX  của các bạn.
   Các bạn có thể gửi thư vào địa chỉ: haybanglong@gmai.com. HBL sẽ cung cấp số TK của Vietcombanhk.

   HBL vẫn đang cố gắng tìm cách nào cho Hận được học chữ nổi hoặc học đàn nhưng chưa làm được. Rất mong các bạn cùng tìm giúp.

   Thân!
Tiêu đề: Bạc Liêu (Hồng Dân) - Anh Hận - Mắt mù, bệnh tật
Gửi bởi: penguin vào 24-10-2012 01:47:10
Quỹ đã chuyển 1.200.000VND vào tài khoản chị Haybanglong.
Thân.
Tiêu đề: Bạc Liêu (Hồng Dân) - Anh Hận - Mắt mù, bệnh tật
Gửi bởi: maisauserasao vào 31-10-2012 09:21:48
MS da email cho anh haybanglong roi, nhung van chua nhan duoc hoi am ve so TK de chuyen vao. Mong nhan dduoc hoi am cua anh trong thoi gian som nhat nhe.

Than.
Tiêu đề: Bạc Liêu (Hồng Dân) - Anh Hận - Mắt mù, bệnh tật
Gửi bởi: haybanglong vào 31-10-2012 11:49:52
Than chao Maisauserasao!
  Rat cam on ban da nhiet tinh giup chau Han. HBL vua kiem tra hom thu Haybanglong@gmail.com nhung chua nhan duoc thu cua ban gui. Ban kiem tra lai giup nhe! HBL la \\\"Dan ba khong thanh dat\\\" nhe :laugh:

   Xin loi vi danh nho nen khong co dau!
Tiêu đề: Bạc Liêu (Hồng Dân) - Anh Hận - Mắt mù, bệnh tật
Gửi bởi: haybanglong vào 01-11-2012 21:54:36
Thân gửi Maisauserasao!

HBL đã gửi số tài khoản vào hòm thư cua MS rồi. Nếu bạn nhận được thư thì viết lại cho mình biết nhé. Bạn gửi tiền lúc nào thì điện thoại của mình sẽ hiện tin nhắn lúc đó; khi nhận được mình sẽ thông báo lên DD.


@ Pen: HBL đã nhận được 1.200.000d của Pen chuyển.
Tiêu đề: Bạc Liêu (Hồng Dân) - Anh Hận - Mắt mù, bệnh tật
Gửi bởi: maisauserasao vào 08-11-2012 00:29:56
MS da chuyen CMTX thang 11 roi, nho chi HBL chuyen giup cho em Han dum MS nhe. Cam on chi.

Than.
Tiêu đề: Bạc Liêu (Hồng Dân) - Anh Hận - Mắt mù, bệnh tật
Gửi bởi: haybanglong vào 21-11-2012 21:47:48
Chào cả nhà!

   Ngày 30/10 HBL đã đưa Hận đi tái khám. Lần này thì BV không hỗ trợ tiền xét nghiệm ( vì để xin được tiếp thì bác sỹ nói là rất phức tạp và mất nhiều ngày ). Kết quả xét nghiệm cho các chỉ số tốt, vết thương vẫn đang lành. Bsỹ cho đơn thuốc và hẹn 1 tháng sau lại tái khám. Đơn thuốc vẫn có 4 loại thuốc; trong đó có 1 loại bổ gan thì HBL đã mua luôn cả lọ từ tháng trước. Chi phí cho đợt tái khám và mua thuốc lần này như sau:

   + Chi phí xét nghiệm: 335.000đ
   + Chi mua 2 loại thuốc tại Siêu thị Mega3: 234.000đ
   + Chi mua 1 loại tại cửa hàng bên ngoài  :  20.000đ
   + Mua 5 vỉ sữa tươi và 01 gói bột ăn liền ( gồm 20 gói nhỏ ) cho Hận bồi dưỡng: 180.000đ.
   + Nộp tiền ăn tháng 11 cho Hận: 360.000đ

   Tổng cộng đợt này = 1.129.000đ
    Đợt trước còn thiếu = 638.000đ
   Tổng đã chi  = 1.767.000đ.
(http://ns1.upanh.com/b3.s34.d1/3c973ce3309c0d29b2fcc39889e18ca3_51233271.img0296a.jpg) (http://www.upanh.com/img0296a_upanh/v/dvm69keleub.htm)(http://ns4.upanh.com/b2.s30.d2/3729c0c459e5ec4c6df2754f5d6d69b0_51233274.img0299a.jpg) (http://www.upanh.com/img0299a_upanh/v/fvm49k2l9ua.htm)(http://ns6.upanh.com/b4.s32.d2/d8aac1cd079bb8ef53087c2d830cd1d7_51233276.img0300a.jpg) (http://www.upanh.com/img0300a_upanh/v/2vmdakcl3uf.htm)


   HBL đã nhận được 1.200.000đ của Pen chuyển ( do Thái Duy và Điem điêm CMKTX ) và 500.000đ của Maisauserasao gửi CMTX tháng 11/2012. HBL bù nốt số 67.000đ còn lại là đủ. Rất cám ơn sự chung tay của cả nhà.

   Rất mong các bạn vẫn quan tâm ủng hộ Hận cho các đợt tái khám tiếp theo.
Tiêu đề: Bạc Liêu (Hồng Dân) - Anh Hận - Mắt mù, bệnh tật
Gửi bởi: chichchoe vào 30-11-2012 08:44:54
Em Hận hát cũng khá hay nên có 1 mơ ước được thu 1 đĩa hát làm kỉ niệm. Cách đây 2 tuần em có nhờ được em Hùng(sv Đại học Sân khấu điện ảnh) và bạn đến thu âm giúp Hận, giờ đã có sản phẩm là 1 đĩa CD những bài hát mà Hận hát hay và yêu thích nhất. Chân thành cám ơn em Hùng và bạn tuy rất bận học nhưng đã giúp Hận thực hiện được ước mơ tha thiết của mình, với người sáng mắt, có điều kiện kinh tế thì điều này thật bé nhỏ nhưng với Hận, một người chỉ còn chút âm thanh để làm bạn, sống nhờ sự trợ giúp của mọi người thì đây quả là niềm hạnh phúc vô bờ. Ngày mai Hận về quê đã có những đĩa hát của mình để tặng bạn bè, em rất vui vì Hận đã thực hiện được mơ ước của mình.  :laugh:
Tiêu đề: Bạc Liêu (Hồng Dân) - Anh Hận - Mắt mù, bệnh tật
Gửi bởi: rausachdonganh vào 01-12-2012 14:07:55
Ve xe Mai Linh mua cho anh Han
Tiêu đề: Bạc Liêu (Hồng Dân) - Anh Hận - Mắt mù, bệnh tật
Gửi bởi: haybanglong vào 18-12-2012 18:49:41
Xin chào cả nhà!

    Xin lỗi cả nhà vì mãi hôm nay mới có thời gian viết bài về hc này.Do HBL bận quá nên ngày 27/11 Rausach đã đưa Hận đến tái khám theo định kỳ, gần đến giờ trưa HBL mới đến gặp để trao đổi với BS, đưa Hận về và đi mua thuốc. SK của Hận vẫn ổn, có 01 chỉ số trong máu hơi kém 01 chút nhưng BS bảo là không sao; BS hẹn tháng sau tới khám sẽ kiểm tra nhiều hơn. HBL có nhờ chị Hương ( điều dưỡng trưởng) tư vấn rằng: để tiết kiệm CP thì chúng ta nên giúp Hận mua 01 thẻ BHYT loại Toàn quốc, loại này chữa ở BV nào cũng được giảm phí rất nhiều. HBL định đến bên cơ quan BH để tìm hiểu kỹ hơn mà chưa đi được. Nói chung các y bác sỹ ở đó rất tình cảm, thương Hận và có tấm lòng nhân hậu; BV hay cố gắng hỗ trợ phần nào các hc đặc biệt khó khăn nằm trong BV.

   Năm 2012 sắp hết nên ngày 01/12 Hận đã quay về quê hương Bạc Liệu để nhận tiền trợ cấp từ Tháng 3/2012 đến hết T12/2012, tổng = 1.800.000đ. Em còn xin thủ tục làm CMT và đến sáng hôm nay đã có được CMT trong tay. Về tình hình trợ cấp năm tới thì vẫn dùng quyển sổ đang có, khi nào hết sổ thì sẽ phải đến Phòng TBXH của huyện để thay sổ mới.Về thẻ BHYT thì phải sang năm 2013 xã mới cấp, lúc đó anh của Hận sẽ gửi ra sau ạ. HBL có nói với Hận cứ ở quê 1 thời gian nữa để HBL còn nhờ liên hệ xem ở ngoài Bắc có chỗ nào nhận dạy chữ và nghề cho Hận mà yêu cầu phải có giấy giới thiệu của huyện xã thì Hận sẽ làm thủ tục luôn thể. Cuối tháng 12 Hận sẽ tái khám, nhưng do đường sá xa xôi nên HBL sợ Hận có trục trặc mà không ra kịp nên lần này HBL đã mua luôn 2 tháng thuốc ( 3 loại chữa Lao da), cụ thể như sau:

    + 2 loại mua trong Siêu thị Mega ( mỗi loại 12 vỉ = 120 viên ) = 501.000đ.

    + 01 loại mua tại quầy thuốc ở cổng BV Lao trung ương = 40.000đ ( 300 viên ).
(http://direct2.anhso.net/original/14/141854/1912201212534603.jpg) (http://anhso.net/lehung73/photo/6266931/60810-230950347037399-1230555571-n/)


    + Chi phí làm xét nghiệm máu ngày tái khám = 265.000đ.

    + Mua sữa tươi và bột ăn liền để Hận bồi dưỡng = 100.000đ
  Tổng chi phí đợt này là: 906.000đ.
   Maisauserasao đã gửi CMTX tháng 12/2012 = 500.000đ
  Số tiền còn thiếu là 406.000đ.
(http://direct2.anhso.net/original/14/141854/1912201212538208.jpg) (http://anhso.net/lehung73/photo/6266932/154964-230950160370751-1321121574-n/)

(http://direct2.anhso.net/original/14/141854/1912201212539657.jpg) (http://anhso.net/lehung73/photo/6266933/396997-230950217037412-54404671-n/)


  ( Riêng thuốc bổ gan thì do các tháng trước HBL đã mua cả Lọ nên vẫn còn để dùng hết tháng 12/2012 )

   Trước khi Hận về quê thì các bạn sinh viên đã kịp làm xong cho Hận 30 đĩa hát ( Hận vui lắm, về quê có quà này thì hơi hoành tráng :laugh:  ), chi phí hết 200.000đ thì Chichchoe đã ủng hộ ( các em đó cũng không muốn lấy tiền nhưng vì là SV nên Chichchoe động viên các em nhận tiền mua đĩa ..., chỉ giúp thời gian thu âm, chỉnh sửa đã là tốt rồi ).

   Rausach và các bạn ở nồi cháo đã đưa Hận lên tận trên xe ô tô, gửi gắm rồi mới về. Vào tới bến xe Miền Đông thì Hận đi xe buýt tới nhà anh 6X, nghỉ ngơi, ăn sáng, tắm nóng lạnh ( Hận kể thích lắm )rồi anh 6X mua vé ô tô cho về Cần Thơ, từ đó em tự về Bạc Liêu.

   Bệnh của Hận còn chữa thời gian lâu nữa, rất mong sự quan tâm của các bạn!

   Thân!
Tiêu đề: Bạc Liêu (Hồng Dân) - Anh Hận - Mắt mù, bệnh tật
Gửi bởi: haybanglong vào 04-01-2013 18:50:38
Báo cáo với cả nhà: sáng hôm qua Hận đã ra tới Hà Nội và lại tiếp tục sống ở TT chỗ thầy Hải. Trời quá lạnh, Hận lại từ quê nóng nực ra nên thấy chưa quen. Mặc dù đến kỳ tái khám nhưng HBL vẫn để sau đợt rét đậm sẽ đưa đi sau. Lần trước HBL đã mua đủ thuốc chữa bệnh của tháng này nên Hận vẫn uống thuốc đều. Em có mang quà biếu các anh chị ở DD, HBL nói là để đến SN DD thì mang đến.Em tự đi về TT chứ HBL cũng quá bận nên không đi đón được, chưa gặp được Hận xem gầy béo ra sao.Nhưng nghe giọng nói thì vui-khỏe. Mong lần khám tới sẽ có kết quả tốt hơn.
Tiêu đề: Bạc Liêu (Hồng Dân) - Anh Hận - Mắt mù, bệnh tật
Gửi bởi: haybanglong vào 19-02-2013 12:59:00
Xin chào cả nhà!

 Đầu Xuân, HBL chúc cả nhà 01 năm mới dồi dào sức khỏe, gặp nhiều may mắn và lan tỏa nhân ái được nhiều hơn nữa!

   Sau đợt rét đầu năm 2013, ngày 18/01 HBL đã đưa Hận đến tái khám; ngoài xét nghiệm như mọi lần thì đợt này có chụp ổ bụng; kết quả cho thấy SK của Hận vẫn ổn định, men gan tăng 01 chút nhưng không đáng ngại ( uống thuốc chữa lao vẫn thường hại gan ); BS vẫn cho tiếp đơn thuốc và hẹn cuối T02 tái khám lại. ( Hết T02 là đã uống hết 8 tháng thuốc )

    Chi phí cho tiền ăn, khám và thuốc đợt này như sau:
 + Chi phí Xét nghiệm                            =    360.000đ
 + Chi phí mua thuốc uống hết tháng 02/2013      =    214.800đ
 + Chi mua sữa Hận uống thêm                     =    100.000đ
 + Chi tiền ăn 2 bữa nộp cho TT tháng 01/2013    =    360.000đ
( T12/2012, Hận về quê nên không phải đóng tiền ăn. Riêng T02/2013 là tháng Tết nên thầy Hải tặng cháu tiền ăn ).
           Cộng CP đợt này         =  1.034.800đ
                         CP đợt trước còn thiếu  =    406.000đ
                  Tổng CP                 = 1.440.800đ

  HBL đã nhận được tiền CMTX T01 và 02/2013 của Maisauserasao = 1.000.000đ. Vậy: tiền CP còn thiếu = 440.000đ.

  Ngoài việc đã gửi CMTX T01 và 02 thì Maisauserasao đã gửi thêm 200.000đ để mừng tuổi cho Hận, vì vậy HBL đã trao trực tiếp cho Hận khoản tiền này để em tiêu tết.
(http://direct2.anhso.net/original/14/141854/94201320027424.jpg) (http://anhso.net/lehung73/photo/6613226/IMG-20130129-123117/)
(http://direct2.anhso.net/original/14/141854/94201320047755.jpg) (http://anhso.net/lehung73/photo/6613227/IMG-20130129-123408/)


   Hận ăn Tết tại Trung tâm, ngày mùng 8 Tết Hận có về Ninh Bình thăm người trước đây Phụ trách đoàn hát, đã thôi PT từ lâu rồi ( chú rất thương và tốt với Hận, là người đã xin xác nhận để Hận có thể hưởng BHYT lúc mới nhập viên Da liễu ). Sáng hôm nay Hận đã quay trở lại Trung tâm.

   HBL rất mong bạn nào biết chỗ dạy chữ nổi thì mách giúp. Hận rất thèm được học chữ và em rất nhanh nhẹn, thông minh.

   Hôm SNDD, Rausach đã nhờ các bạn SV đưa Hận tới dự, em vui lắm, có vẻ rất tự hào vì lần đầu tiên tham dự 01 cuộc vui đông như vậy. Hận gửi lời cám ơn MSSRS và các cô chú trên DD rất nhiều; và Hận vẫn mong tiếp tục được giúp đỡ đến khi em khỏi bệnh, có thể đi làm tự nuôi mình.

   Thân!
Tiêu đề: Bạc Liêu (Hồng Dân) - Anh Hận - Mắt mù, bệnh tật
Gửi bởi: DiepThien vào 19-02-2013 15:21:11
haybanglong đã viết:
Trích dẫn

  HBL đã nhận được tiền CMTX T01 và 02/2013 của Maisauserasao = 1.000.000đ. Vậy: tiền CP còn thiếu = 440.000đ.

 


@Chị Haybanglong: Số tiền còn thiếu 440,000 VND này Banron&DiepThien xin được ủng hộ anh Hận. DiepThien sẽ chuyển khoản CMKTX này tới Thủ quỹ.

Cảm ơn chị đã đành thời gian và tình thương cho Hận như một người chị gái thật sự. Em rất ngưỡng mộ!

Chúc năm mới đầm ấm và hạnh phúc!
Tiêu đề: Bạc Liêu (Hồng Dân) - Anh Hận - Mắt mù, bệnh tật
Gửi bởi: haybanglong vào 22-02-2013 09:08:39
HBL rất cám ơn Diepthien đã nhanh chóng mở hàng cho bài viết đầu năm của HBL :laugh: , đăng ký giúp khi HBL chưa nhờ up ảnh được ( khoản này HBL kém lắm ).

  Chúc bạn luôn khỏe, gặp nhiều may mắn và luôn đồng hành cùng NTCM.


  Thân!
Tiêu đề: Bạc Liêu (Hồng Dân) - Anh Hận - Mắt mù, bệnh tật
Gửi bởi: banbe6x vào 26-02-2013 02:45:05
DiepThien đã viết:
Trích dẫn
...
@Chị Haybanglong: Số tiền còn thiếu 440,000 VND này Banron&DiepThien xin được ủng hộ anh Hận. DiepThien sẽ chuyển khoản CMKTX này tới Thủ quỹ.
...


Pen chuyển 440.000đ tới Haybanglong dùm Banron và DiepThien nhé.

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà. Mong Hận sớm được học chữ nổi.

Thân.
Tiêu đề: Bạc Liêu (Hồng Dân) - Anh Hận - Mắt mù, bệnh tật
Gửi bởi: penguin vào 26-03-2013 02:10:56
Quỹ đã chuyển 440.000VND vào tài khoản chị Haybanglong.
Thân.
Tiêu đề: Bạc Liêu (Hồng Dân) - Anh Hận - Mắt mù, bệnh tật
Gửi bởi: haybanglong vào 12-04-2013 18:33:45
Xin chào cả nhà!

    HBL đã nhận được 440.000d do Diep Thiên và Banron ung ho cho phần thiếu của đợt trước; cám ơn 2 bạn nhiều.

   Ngày 27/02/2013 HBL đã đưa Hận đi tái khám, lần này kết quả xét nghiêm gan không tốt, chỉ số tăng cao nên cần uống tăng thuốc bổ gan lên một chút. Chi phí cho đợt này như sau:

    - Chi phí xét nghiệm: 280.000đ
    - Chi phí mua thuốc ( uống đến hết T3, tức là đủ 9 tháng điều trị);   522.000đ.(Riêng thuốc bổ gan mua cả lọ uống đến 15/4 sẽ hết ).
    - Chi mua sữa Hận uống bồi dưỡng thêm: 100.000đ.
    - Tiền ăn T02 thày Hải tặng Hận

   Ngày 26/03/2013 HBL tiếp tục đưa Hận đi tái khám; đáng lẽ lần này sẽ là lần chốt cuối cùng nhưng do có 1 vài chỉ số không tốt nên BS hẹn 1 tuần sau xét nghiêm lại, chỉ uống bổ gan mà không cần uống thuốc chữa lao da nữa. Chi phí cho 2 đợt xét nghiệm này như sau:

   - Chi phí xét nghiệm ngày 26/3/2013:  298.000đ
   - Chi phí xét nghiệm ngày 04/3/2013 : 402.000đ
   - Tiền ăn tháng 3/2013:               360.000đ

  Tổng cộng của cả 2 đợt là:             1.962.000đ
(http://direct2.anhso.net/original/14/141854/1142013224829369.jpg) (http://anhso.net/lehung73/photo/6620291/IMG-0005/)
(http://direct2.anhso.net/original/14/141854/1342013135320240.jpg) (http://anhso.net/lehung73/photo/6624519/IMG-0002/)
(http://direct2.anhso.net/original/14/141854/134201313539448.jpg) (http://anhso.net/lehung73/photo/6624518/IMG-0001/)


   HBL đã nhận được CMTX tháng 3+4 của Maisauserasao = 1.000.000đ.

  Như vậy tiền còn thiếu = 962.000đ; mong cả nhà tiếp sức ạ.

   BS đã kết luận căn bệnh lao da của Hận đã khỏi; nhưng vẫn cần uống thuốc bổ gan thêm 03 tháng nữa ( 2 lọ thuốc = 700.000đ ).

   HBL sẽ viết bài tổng kết trường hợp này và gửi ảnh nên sau nhé.

   Thân!
Tiêu đề: Bạc Liêu (Hồng Dân) - Anh Hận - Mắt mù, bệnh tật
Gửi bởi: haybanglong vào 13-04-2013 18:18:14
Cám ơn LeHung đã nhanh chóng gửi hình giúp chị. Nhưng còn phần hóa đơn thuốc của bài chị viết ngày 19/2 nữa, em gửi hết lên hộ chị nhé.
Tiêu đề: Bạc Liêu (Hồng Dân) - Anh Hận - Mắt mù, bệnh tật
Gửi bởi: ThaiDzuy vào 13-04-2013 23:20:28
haybanglong đã viết:
Trích dẫn

   HBL đã nhận được CMTX tháng 3+4 của Maisauserasao = 1.000.000đ.

  Như vậy tiền còn thiếu = 962.000đ; mong cả nhà tiếp sức ạ.



Cảm ơn thông tin của chị haybanglong về anh Hận. Chị Mimi, đồng nghiệp Thaidzuy xin phụ với cả nhà 300,000 VND. Thaidzuy sẽ chuyển ngay.

Mong cả nhà cùng góp sức ạ.

Thân mến,
Tiêu đề: Bạc Liêu (Hồng Dân) - Anh Hận - Mắt mù, bệnh tật
Gửi bởi: pquyen vào 05-05-2013 20:13:25
haybanglong đã viết:
Trích dẫn
Xin chào cả nhà!

    .... HBL đã nhận được CMTX tháng 3+4 của Maisauserasao = 1.000.000đ.

  Như vậy tiền còn thiếu = 962.000đ; mong cả nhà tiếp sức ạ.

   BS đã kết luận căn bệnh lao da của Hận đã khỏi; nhưng vẫn cần uống thuốc bổ gan thêm 03 tháng nữa ( 2 lọ thuốc = 700.000đ ).

   HBL sẽ viết bài tổng kết trường hợp này và gửi ảnh nên sau nhé.

   Thân!


Pen em chuyển trả 962.000 cho chị haybanglong nhé!

Thân
Tiêu đề: Bạc Liêu (Hồng Dân) - Anh Hận - Mắt mù, bệnh tật
Gửi bởi: penguin vào 05-05-2013 21:00:11
Quỹ đã chuyển 962.000VND vào tài khoản chị Haybanglong. Chị kiểm tra giúp em nhé. Cảm ơn chị!
Tiêu đề: Bạc Liêu (Hồng Dân) - Anh Hận - Mắt mù, bệnh tật
Gửi bởi: trangvitgioi vào 24-11-2013 17:19:19
Chị Haybanglong: Chị còn nhận được cmtx của chi Maisauserasao chuyển nữa không ạ? Nếu không còn, chị báo dừng thời điểm nào để tổ TK-TC cập nhật, cảm ơn chị
Tiêu đề: Bạc Liêu (Hồng Dân) - Anh Hận - Mắt mù, bệnh tật
Gửi bởi: haybanglong vào 26-11-2013 11:26:33
Chào cả nhà!

   Sau 8 tháng được DD giúp đỡ Hận thì BS kết luận Hận đã khỏi căn bệnh lao da; tuy nhiên 6 tháng sau cần tái khám.

   Ngày 12/4/2013 Hận đã quay vào SG. HBL đã liên hệ cho Hận đến học đàn ở một TT dạy nghề tại TP HCM, anh 6X đã đưa Hận đến tận nơi, trao đổi với anh GĐ TT, Hận đã đồng ý ở lại đó học, TT sẽ bao ăn ở. Tuy nhiên sau khoảng 1 tháng ở đó Hận đã không thích nghi được nên tự bỏ về Vĩnh Long và được một nhóm từ thiện của chùa nào đó ( HBL nghe không rõ tên)nuôi ăn ở, hàng ngày tụng kinh và có uống thuốc nam bổ gan.

   Khoảng cuối T7/2013 Hận đã quay trở ra Ninh Bình và đi hát cho một đoàn ở đó. HBL có hẹn đến T10 thì lên HN để HBL đưa đi tái khám. Nhưng do T9 đoàn vào hát tận Gia Lai và có khả năng ở đó đến tết nên đành phải chờ cơ hội khác để tái khám. Hận cho biết vết sẹo ở cổ, ở nách và sức khỏe nói chung của cháu vẫn tốt. Cháu đi hát thì được nuôi ăn ở và có thêm chút lương tiêu vặt.

  Do có một thời gian bạn Maisauserasao không vào được DD nên sau khi HBL nhận được khoản tiền chốt lại cuối cùng là 962.000đ của Pen gửi thì vẫn nhận được thêm 2 tháng CMTX ( T5+6) là 1.000.000đ của MSSRS. HBL đã viết thư và MSSRS thống nhất là HBL giữ khoản tiền đó để chi phí cho đợt tái khám của Hận. HBL cũng định T10 đưa Hận tái khám xong sẽ báo cáo lên DD kết quả, nhưng nay phải chờ đến 1 dịp khác, Hận hẹn nhất định sẽ ra tái khám để phòng có gì không ổn còn chữa kịp thời ngay.

HBL có thiếu sót đã không thông báo kịp thời khoản tiền này lên DD; tuy nhiên HBL vẫn thỉnh thoảng viết thư thông báo với MSSRS để tránh sự hiểu lầm.

@ Trangvitgioi: Như vậy là MSSRS đã dừng CMTX từ tháng 7/2013 nhé.

   Thành thật xin lỗi cả nhà về sự chậm trễ này!
Tiêu đề: Bạc Liêu (Hồng Dân) - Anh Hận - Mắt mù, bệnh tật
Gửi bởi: -TrườngGiang- vào 09-07-2017 18:22:16
Hoàn cảnh anh Nguyễn Văn Hận ở ấp Lộ Xe, xã Vĩnh Lộc, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu: Cha mất từ trước khi anh được cất tiếng khóc chào đời, anh bị mù hai mắt, sau này anh bị thêm bệnh lao da, lao phổi; năm 12 tuổi mẹ mất, bị hắt hủi anh lại lang thang đi ra ngoài kiếm sống.

   Khi anh điều trị tại Viện Da liễu Trung ương, Diễn đàn đã thăm hỏi động viên CMKTX với tổng số tiền là 6.822.000 giúp anh điều trị khỏi căn bệnh lao da. Ngoài ra Diễn đàn cũng đã giúp anh Hận học nghề tại Trung tâm dạy nghề và tạo việc làm cho trẻ khuyết tật ở Ngõ Linh Quang, thuộc ngõ Văn Chương, Khâm Thiên, Hà Nội; giúp anh về quê Bạc Liêu sinh sống.

Từ năm 2013 đến nay, Diễn đàn chưa có thông tin gì về anh Hận.

   Trước đây hoàn cảnh này nằm trong mục Người được giúp đỡ khu vực Hà Nội. Nay TG đổi lại tên chủ đề và chuyển về mục Người được giúp đỡ khu vực miền Tây để Diễn đàn tiện quản lý và theo dõi./. Thân
Tiêu đề: Bạc Liêu (Hồng Dân) - Anh Hận - Mắt mù, bệnh tật
Gửi bởi: banbe6x vào 10-07-2017 05:56:56
Cháo cả nhà !

Cuộc sống hiện nay của Hận bình an và có chiều hướng tốt khi bạn ấy biết sống và chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn quanh Hận.

Hận thường liên lạc với 6x.

Thân.
Tiêu đề: Bạc Liêu (Hồng Dân) - Anh Hận - Mắt mù, bệnh tật
Gửi bởi: banbe6x vào 15-01-2018 15:44:12
Chào cả nhà !

Bạn Hận ghé thăm 6x rồi ủng hộ 100,000đ để mua mì gói cho bà con của chương trình Di Linh, Lâm Đồng - Cây Mùa Xuân 2018 tại Sơn Điền (https://www.nguoitoicuumang.com/index.php/forum/cac-chuong-trinh-khac/88586-di-linh-la-m-a-ng-ca-y-ma-a-xua-n-2018-ta-i-s-n-ia-n#102876)
 
Bác Kimbang cũng theo chân Hận ủng hộ chương trình 100,000đ.

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà.

Thân.

 [ Bạn không có quyền xem tập tin này ]