Tác giả Chủ đề: Hương Xuân, Hương Khê - Lệ Thủy - Học trò nghèo  (Đã xem 15536 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi xauxi

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 32
  • Thích 0
Trả lời #36 vào: 08-01-2011 00:26:25
Mình gửi tiền đến NTCM hay là gửi tiền trực tiếp đến taì khoảng cuả em Thuỷ?

XX

 


Ngủ rồi Blue_Gem_Vt_90

Trả lời #35 vào: 07-01-2011 00:29:20
Em xin báo cáo, Thủy đã có ATM. Ngày mới lên nhập học, thấy có chương trình làm thẻ ATM tốn có 10k nên Thủy cũng đăng kí làm 1 cái, đến nay đã có thẻ nhưng vẫn chưa có dịp dùng.

Thông tin thẻ ATM của Thủy :

Số tài khoản : 711A35042778
Tên chủ tài khoản : Lê Thị Lệ Thủy
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Thủ Đức

Em xin chân thành cảm ơn bác xauxi đã nhanh tay giúp đỡ em Thủy. Cảm ơn lun bác pquyen đã nhanh chóng ra quyết định.

Nếu có chuyển tiền CMTX cho Thủy, các bác nhắn em Thủy kiểm tra tài khoản nhé. Hoặc đưa cái tin lên diễn đàn, em sẽ thông báo cho Thủy biết vì Thủy nói chẳng khi nào xài đến thẻ ATM nên sợ Thủy không biết.

 


Ngủ rồi pquyen

Trả lời #34 vào: 06-01-2011 16:10:24
Chào cả nhà.

Cám ơn bạn xauxi đã giúp em Thuỷ, tạo cơ hội cho em được tiếp tục học tập.

CMTX: bạn xauxi giúp CMTX 900.000/tháng/6/tháng, bắt đầu từ 1/2011.

Việc chuyển tiền như thế nào các bác xác minh ơi? Có lẽ hướng dẫn Thuỷ làm thẻ ATM là tiện nhất.

Tổ KT-TK cập nhật nhé!

Thân.

 


Ngủ rồi xauxi

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 32
  • Thích 0
Trả lời #33 vào: 06-01-2011 05:10:15
ThaiDzuy đã viết:
Trích dẫn
Ở NTCM, chúng ta thường thấy những vòng luẩn quẩn Nghèo - Bệnh tật - Thất học. Nguy cơ dang dở giấc mơ của THủy là rất cao nếu như không có sự tiếp sức của cộng đồng.

Tóm tắt đề xuất dựa trên thông tin xác minh. Hàng tháng Thủy cần trợ giúp:

1. Tiền phòng trọ + điện nước: 300.000 VND
2. Tiền ăn: 350.000 VND
3. Tiền xe bus: 130.000 VND


Rất mong Tổ điều phối cho ý kiến để các anh chị và các bạn giang rộng cánh tay giúp cho Thủy tiếp nối giấc mơ của em.

Thân,


Mình sẽ giúp em Thuy môĩ tháng 900 ngan vnd trong vòng 6 tháng đầu để giaỉ quyết tình trạng trước mắt.  Sau đó mình sẽ tính tiếp.

mình chờ ý kiến của tổ điều phối/BQT.  Cứ nhắn mình một tiếng là được.

mến,
XX

 


Ngủ rồi Blue_Gem_Vt_90

Trả lời #32 vào: 05-01-2011 22:35:05
Em wên mất, xin bổ sung thêm số điện thoại để mọi người tiện hỏi thăm thêm nếu cần:
Lệ Thủy : 0986187460
Ông Thái, bố Thủy : 0977432648

Hiện tại những khoản chi phí mà anh ThaiDzuy đã liệt kê là rất cần thiết với Thủy để duy trì việc học ở trên Sài Gòn. Sau khi Thủy tìm được chỗ trọ ở gần trường và tìm được công việc làm thêm thích hợp, sẽ đề xuất lại cho phù hợp với tình hình thực tế lúc đó của Thủy ạ.

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.953
  • Thanked: 3735 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #31 vào: 05-01-2011 21:43:08
Ở NTCM, chúng ta thường thấy những vòng luẩn quẩn Nghèo - Bệnh tật - Thất học. Nguy cơ dang dở giấc mơ của THủy là rất cao nếu như không có sự tiếp sức của cộng đồng.

Tóm tắt đề xuất dựa trên thông tin xác minh. Hàng tháng Thủy cần trợ giúp:

1. Tiền phòng trọ + điện nước: 300.000 VND
2. Tiền ăn: 350.000 VND
3. Tiền xe bus: 130.000 VND


Rất mong Tổ điều phối cho ý kiến để các anh chị và các bạn giang rộng cánh tay giúp cho Thủy tiếp nối giấc mơ của em.

Thân,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi Blue_Gem_Vt_90

Trả lời #30 vào: 05-01-2011 15:31:47
Ngày 2/1 vừa qua, em và thành viên Lời Yêu Thương đã đi xác minh TH em Thủy.

Thủy lên sài Gòn từ cuối tháng 9, hiện đang ở trọ ở Bình Thạnh. Tháng đầu, Thủy ở nhờ nhà người quen để đỡ tiền thuê nhà trọ. Được 1 tháng, nhà người quen chuyển đi nên Thủy chuyển sang phòng trọ của 3 người bạn cùng quê ở Bình Thạnh đã được 2 tháng.
Hàng ngày Thủy từ Bình Thạnh đi ra Thủ Đức học bằng xe buýt. Vì học tín chỉ nên Thủy đăng kí học dồn trong 4 ngày đầu tuần để đỡ tiền đi lại. Bên cạnh đó Thủy cũng đang tìm cách rút ngắn thời gian học để mong sớm ra trường.

Thủy thuộc diện được miễn giảm học phí 100%. Tuy nhiên trước mắt vẫn phải đóng tiền học phí cho trường và làm thủ tục xin miễn học phí rồi mới về phòng Lao Động Thương Binh và Xã Hội ở quê nhận lại học phí đã đóng. Gia đình Thủy hiện vẫn đang làm thủ tục, Thủy đã làm đơn tạm hoãn đóng học phí, vì gia đình chưa thể lo nổi học phí cho Thủy. Em đã lên trang web của trường và tìm thấy tên Thủy nằm trong danh sách được trường cho tạm hoãn đóng học phí.

Thủy cũng đang tìm kiếm nhà trọ ở gần trường để tiện cho việc đi học và đỡ tốn tiền xe buýt. Việc này không biết có thể nhờ các bạn sinh viên bên nồi cháo Thủ Đức giúp 1 tay tìm kiếm nhà trọ giúp cho Thủy được không ạ?

Thủy cho biết, sau khi được giới thiệu trên Dân Trí, gia đình Thủy được báo Dân Trí trao 1.500.000đ. Ngoài ra có 1 nhà hảo tâm ở Sài Gòn gửi ra cho gia đình em thêm 400.000đ.Từ số tiền được nhận, Thủy mua vé xe vào Sài Gòn nhập học, mua 1 chiếc điện thoại để liên lạc với gia đình.

 Trong 2 tháng ở trọ Bình Thạnh, Thủy đã tìm được công việc dạy thêm. Mỗi buổi dạy 4 tiếng, song vì sức khỏe yếu, thường xuyên đau ốm nên Thủy dạy được khoảng 10 buổi thì ngưng. Nhận đựơc vài trăm ngàn tiền công, Thủy trang trải sinh hoạt cho tháng đầu ở Bình Thạnh. Theo lời Thủy thì tháng thứ hai ở Bình Thạnh, Thủy đang mượn tiền bạn và vẫn chưa dám xin tiền gia đình.
Một tháng, Thủy tốn khoảng 250.000đ tiền phòng trọ ( chưa kể điện nước ), khoảng 350.000đ tiền ăn ( nấu ăn chung cùng 3 người bạn ) và khoảng 128.000đ tiền xe buýt. Những tháng sắp tới, Thủy không biết sẽ phải xoay sở những khoản tiền này như thế nào.

Cô sinh viên Lệ Thủy.


Em có đề cập đến việc gia đình làm hồ sơ xin vay vốn ngân hàng để học đại học. Thủy nói Thủy còn 2 đứa em, 1 đứa lớp 10 và  1 đứa lớp 12 năm nay sẽ thi đại học. Gia đình sợ nếu cả 2 chị em cùng vay vốn thì khoản nợ sẽ lớn, gia đình khó mà trả nổi, mặc dù gia đình cũng đang làm hồ sơ vay vốn song Thủy định nhường phần vay vốn ngân hàng lại cho đứa em để gia đình bớt chút gánh nặng nợ nần.

Em sẽ khuyên Thủy nên cố gắng tìm một công việc làm thêm để gia đình ở quê đỡ vất vả, vì ngoài Thủy ra, gia đình còn phải lo cho những đứa em khác cũng đang đi học. Và nếu dồn học vào 4 ngày đầu tuần như thế thì mấy ngày cuối tuần Thủy sẽ có thời gian trống.

Về phần gia đình Thủy, em đã trao đổi với cả Thủy lẫn gia đình Thủy. Hàng ngày cả gia đình vẫn miệt mài vót đũa để lo cho những đứa con ăn học. Ông Thái, bố Thủy, bị liệt từ nhỏ, sau đó lại bị tai nạn gãy chân, phải dùng đinh để cố định xương. Sau một thời gian dài không có tiền tái khám, gia đình dùng lại đinh cũ thì ông bị nhiễm trùng dẫn đến viêm gan, ngoài ra ông còn bị bệnh về thận. Sức khỏe của ông ngày một yếu dần, gia đình có dành dụm được một ít tiền, định đưa ông đi khám, nhưng rồi cũng đến ngày Thủy đi vào tận Sài Gòn thi đại học, vậy là ông lại thôi, số tiền ít ỏi ấy ông dành lại cho con gái, sẵn sàng gánh chịu bệnh tật cho riêng mình để đổi lấy tương lai cho Thủy.

Mong ước duy nhất của ông cũng chỉ là lo cho các con ăn học đến nơi đến chốn đàng hoàng. Nhưng xem ra, ước mơ càng lúc càng khó thực hiện. Ông chỉ sợ mình sẽ kiệt sức trước khi giấc mơ ấy trở thành hiện thực.

Mong diễn đàn mình có thể cùng chung tay giúp đỡ em Thủy, đừng để tương lai trên giảng đường đại học của em trở nên tối mịt chỉ vì gia đình quá khó khăn.
Mong các bác miền Trung có thể đến thăm hỏi và giúp đỡ thêm gia đình Thủy ở quê, nhất là có thể giúp ông Thái chữa bệnh. Vì tương lai của cả 4 chị em Thủy vẫn còn phải trông đợi rất nhiều vào những bó đũa được làm nên từ đôi tay của người cha tàn tật ấy.

 


Lời Yêu Thương

  • bạn
Trả lời #29 vào: 03-01-2011 17:42:31
Trường hợp này hôm qua mình và Gem VT90 đã đi xác minh . Những thông tin về chuyến xác minh sẽ được Gem VT90 cập nhật sau .

 


Ngủ rồi xauxi

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 32
  • Thích 0
Trả lời #28 vào: 02-01-2011 12:13:16
Co le truong hop cua Em Le Thuy da duoc nhieu nguoi biet den va se co nhieu nha tai tro khac, va cung vi ly do ca nhan minh xin duoc rut lui khoi truong hop nay.  Xin loi ca nha.  Chuc cac ban thanh cong va luon dat duoc nguyen vong cua minh.

men,
XX

 


Lời Yêu Thương

  • bạn
Trả lời #27 vào: 30-12-2010 00:47:09
Ngày hôm qua đồng chí Gem 90 đã gọi điện với mình là sáng chủ nhật sẽ đi xác minh trường hợp này . Vậy ai mún đi đi xác minh trường hợp này nữa thì liên hệ với Gem 90 nha .

 


Ngủ rồi yugidazai

Trả lời #26 vào: 25-12-2010 18:33:54
Blue_Gem_Vt_90 đã viết:
Trích dẫn
Đã có Yugidazai tham gia với em, bác nào muốn đi thì thông báo lên đây để cùng đi xác minh TH em Thủy với 2 anh em luôn nhé.

Xin đính chính, CN tuần sau Yugi đã bận đi xác minh ở Tiền Giang nên 0 đi với Gem đc :), nhưng đã có Tommy rồi ạ ;)

 


Lời Yêu Thương

  • bạn
Trả lời #25 vào: 25-12-2010 00:21:12
Ở SG vậy đã tìm ra là tốt rồi vì mình ở Bà Rịa xa quá nên khó tìm được với lại đồng hương của Thủy ở SG rất nhiều nhưng do em Thủy mới vào nên anh chị em đồng hương vẫn chưa nắm được .
Bạn Vt 90 có số điện thoại của Thủy không cho đi và khi nào đi xác minh thì mình xin đăng kí một chân nha

 


Ngủ rồi Blue_Gem_Vt_90

Trả lời #24 vào: 24-12-2010 16:15:14
Báo cáo cả nhà...

Ngày hôm qua, sau khi thực hiện hàng loạt các \\\"biện pháp nghiệp vụ\\\", em đã tìm ra được tung tích của Lệ Thủy. B)

Hiện tại, Thủy không sống ở Kí Túc Xá mà ở nhà trọ cùng 3 người bạn ở Bình Thạnh. Hàng ngày, em đi ra Thủ Đức học bằng xe buýt. Lí do vì em lên Sài Gòn nhập học quá muộn nên không đăng kí kịp vào Kí Túc Xá, đành ở nhà trọ bên ngoài.

Thông tin mới nhất là Thủy đang ở Bình Phước, 1 tuần nữa Thủy sẽ trở về lại Sài Gòn. Em đã hẹn gặp Thủy vào Chủ Nhật tuần sau. Đã có Yugidazai tham gia với em, bác nào muốn đi thì thông báo lên đây để cùng đi xác minh TH em Thủy với 2 anh em luôn nhé.

Qua trao đổi với Thủy và gia đình, em thấy tình hình của Thủy cũng không khá hơn là mấy so với trước đây. Thủy và gia đình vẫn phải đang vật lộn với nhiều khó khăn để em ấy có thể tiếp tục trên con đường Đại Học mà mình đã chọn.

Cám ơn tất cả các bác đã quan tâm đến hoàn cảnh của em Thủy suốt thời gian vừa qua.
Thông tin về Thủy, em sẽ báo cáo đầy đủ hơn khi trực tiếp gặp được Thủy ạ.

 


Lời Yêu Thương

  • bạn
Trả lời #23 vào: 12-12-2010 21:30:39
KevinHieu đã viết:
Trích dẫn
Kevin cũng nóng ruột trường hợp này nên có vô diễn đàn Cộng Đồng Hà Tĩnh để nhờ các bạn thành viên quê Hà Tĩnh hiện đang là sinh viên khoa Luật - Kinh tế ĐH QG tìm giúp em Thủy, có 2 bạn nhận lời mà một tuần rồi không thấy liên lạc ...

Kevin tìm qua cách khác thông tin về thần tượng của em Thủy là người chị họ Lê Thị Thái Hà và thấy một bài viết liên quan : http://tuoitre.vn/Nhip-song-tre/6077/Co-thu-khoa-dai-hoc-va-noi-lo-no-nan.html
Phiền các bạn thành viên NTCM là phóng viên báo Tuổi Trẻ thử tìm cách liên hệ đồng nghiệp Nguyễn Ngọc Tú xem còn lưu số di động của em Hà, từ đó có thể lần ra số di động của em Thủy

Hoặc các bạn có thể nhờ UBND xã Hương Xuân liên lạc với gia đình em Thủy để có thông tin về em ở Saigon
Số ĐT : 039.387.1890  - Liên hệ : ô. Lê Hữu Phi - Chủ tịch hoặc ô. Hà Huy Hảo - Phó chủ tịch

Hy vọng có thể giúp đỡ các bạn phần nào

Thân,

Cảm ơn bạn nha . Mình cũng là thành viên của diễn đàn đó nhưng có lẽ không ai biết về trường hợp này đâu . Chỉ có cách duy nhất là liên hệ về ngoài quê của em Thủy mà thôi . Mình cũng đang cố gắng tìm theo phương án này  :unsure:  .

 


Ngủ rồi KevinHieu

Trả lời #22 vào: 11-12-2010 11:07:59
Kevin cũng nóng ruột trường hợp này nên có vô diễn đàn Cộng Đồng Hà Tĩnh để nhờ các bạn thành viên quê Hà Tĩnh hiện đang là sinh viên khoa Luật - Kinh tế ĐH QG tìm giúp em Thủy, có 2 bạn nhận lời mà một tuần rồi không thấy liên lạc ...

Kevin tìm qua cách khác thông tin về thần tượng của em Thủy là người chị họ Lê Thị Thái Hà và thấy một bài viết liên quan : http://tuoitre.vn/Nhip-song-tre/6077/Co-thu-khoa-dai-hoc-va-noi-lo-no-nan.html
Phiền các bạn thành viên NTCM là phóng viên báo Tuổi Trẻ thử tìm cách liên hệ đồng nghiệp Nguyễn Ngọc Tú xem còn lưu số di động của em Hà, từ đó có thể lần ra số di động của em Thủy

Hoặc các bạn có thể nhờ UBND xã Hương Xuân liên lạc với gia đình em Thủy để có thông tin về em ở Saigon
Số ĐT : 039.387.1890  - Liên hệ : ô. Lê Hữu Phi - Chủ tịch hoặc ô. Hà Huy Hảo - Phó chủ tịch

Hy vọng có thể giúp đỡ các bạn phần nào

Thân,