Tác giả Chủ đề: Trà Vinh - Thạch Sa Rếte - bệnh nặng, bơ vơ - BV Nhiệtđới  (Đã xem 903 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Tran Ti

Chân thành cảm ơn anh Tiger và các anh chị đã liên hệ, tìm hiểu giúp.
Mừng là anh Sa Rếte đã khỏe!
Cảm ơn các anh chị!
Qua đây, mình xin ý kiến của Ban Quản trị và các anh các chị cho phép xóa thông tin topic này được không. Có chút tế nhị về thông tin gia đình của anh Sa Rếte. Xin Ban Quản trị và các anh chị có ý kiến!
Rất mong hồi âm!
Trân trọng!

 


Ngủ rồi Tiger

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 783
  • Thanked: 45 times
  • Thích 1
Chào cả nhà!

Hôm nay Tiger đã liên lạc với bác sĩ Đình Lộc và được biết anh Thạch Sa Rete đã xuất viện.
Như những thông tin thành viên Tran Ti đã đưa, từ ngày nhập viện tình trạng anh khá tồi tệ và không có người nhà bên cạnh, bệnh viện đã tận tình chữa trị và nay anh đã phục hồi trở lại và xuất viện về lại Trà Vinh. Bệnh viện đã xuất quỹ tạm ứng tiền viện, tiền thuốc cho anh và nay anh cũng không có khả năng chi trả nên xem như bv giúp anh khoản chi phí trên (tổng cộng hơn 10 triệu).
Rất mừng vì anh đã tai quan nạn khỏi!

Một vài thông tin gửi tới cả nhà!
Thân mến!

 


Ngủ rồi Tiger

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 783
  • Thanked: 45 times
  • Thích 1
Đội khu vực Tiger phụ trách sẽ sớm xác minh trường hợp này. Thời gian qua lu bu nên không sâu sát được. Mong mọi người thông cảm! hjhj

 


Ngủ rồi yugidazai

Mong các bác m.Nam xác minh sớm để có thể giúp anh ạ :)

 


Ngủ rồi Tran Ti

Mình biết được trường hợp này, rất mong nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các anh chị!
Anh Thạch Sa Rếte, 31 tuổi, dân tộc Kh\\\'mer, ngụ tại ấp Ba Trạch A, xã Tân Hiệp, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh; mắc bệnh uốn ván nặng, nằm mê man tại Khoa cấp cứu hồi sức tích cực, chống độc người lớn - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới (ĐC: 190 Bến Hàm Tử cũ, giờ là Đại lộ Đông - Tây, Phường 1, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh). Trước đó, anh đã có thời gian dài nằm cấp cứu tại BV Đa khoa Trà Vinh.
Anh nhập viện ngày 1.6.2012 trong tình trạng cứng cơ toàn thân, gồng giật kéo dài, phải thở máy; có dấu hiệu xuất hiện rối loạn thần kinh thực vật. Hiện tại các y bác sỹ BV Bệnh Nhiệt đới vẫn tận tình chăm sóc, chữa trị anh dù hai tuần qua hoàn không có thân nhân và chi trả viện phí.
Bác sĩ cho biết do anh có tiền căn khỏe mạnh, nếu được chăm sóc tốt, đầy đủ thuốc men thì bệnh nhân có thể hồi phục.
Hiện tại anh nằm mê man trong bệnh viện, bơ vơ không người thân chăm sóc ngoài y bác sĩ và cũng không biết sẽ như thế nào vì Bệnh viện cũng khó có thể đảm đương trong thời gian dài.
Mình rất mong các anh các chị giúp đỡ anh Thạch Sa Sếte!
Nếu được, các anh chị có thể liên lạc với bác sĩ Đình Lộc (Phòng trợ giúp xã hội của BV) ĐT 0918.906.361.
Xin  cảm ơn các anh các chị!