Tác giả Chủ đề: Huế (Phú Vang) - Em Võ Mạnh - Gia đình nghèo khó.  (Đã xem 5658 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Tran Ha

  • Chia niềm vui😊
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.271
  • Thanked: 3847 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nữ
  • Tin Vào Lòng Nhân Ái
Trả lời #12 vào: 30-11-2020 19:45:47
Chào cả nhà NTCM cùng quý mạnh thường quân!
Nhóm Huế cập nhật hình ảnh trao CMTX T11/2020 đến gia đình em Mạnh.
Trân trọng!

 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg, Kiều Xuân Trường Trường


Ngủ rồi Trần Quốc Hương

  • Super Mode
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 838
  • Thanked: 1762 times
  • Thích 11
  • Giới tính: Nam
Trả lời #11 vào: 30-10-2020 21:39:19

Chào cả nhà !!!


Cảm ơn bạn @Tran Ha 
Và các bạn khu vực TP Huế rất nhiều , trong đợt mưa lũ , tranh thủ thời gian chia sẻ yêu thương.
Chúc các bạn nhìu sức khỏe .


Thân



 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg, Tran Ha, Kiều Xuân Trường Trường


Ngủ rồi Tran Ha

  • Chia niềm vui😊
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.271
  • Thanked: 3847 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nữ
  • Tin Vào Lòng Nhân Ái
Trả lời #10 vào: 30-10-2020 18:33:11
Chào cả nhà NTCM cùng quý mạnh thường quân!
Nhóm Huế cập nhật hình ảnh trao CMTX T10/2020 đến em Mạnh.
Trân trọng cảm ơn cả nhà đã đồng hành cùng!
« Sửa lần cuối: 30-10-2020 18:34:59 gửi bởi Tran Ha »

 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg, Kiều Xuân Trường Trường


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #9 vào: 15-10-2020 05:59:03
Chào cả nhà !

Sau gần 2 tuần kêu gọi nhưng chưa có sự chung tay nên chúng ta sẽ xuất quỹ để CMTX Gia đình cháu Võ Mạnh Gạo và các nhu yếu phẩm ước tính 326,000đ/tháng trong 3 tháng kể từ tháng 10/2020.

Do đang kêu gọi cùng với các hoàn cảnh khó khăn khác tại Huế nên chúng ta sẽ xuất quỹ tập trung để thuận tiện cho việc mua hàng của các bạn khu vực Huế nha các bạn.

Lưu ý : Các bạn thành viên khu vực Huế chủ động theo dõi và nhắc nhở tổ điều phối trong việc chuyển tiền CMTX đã duyệt chi dùm nhé.

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.
« Sửa lần cuối: 15-10-2020 06:10:56 gửi bởi banbe6x »

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: maitramtg, Tran Ha


Ngủ rồi Tran Ha

  • Chia niềm vui😊
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.271
  • Thanked: 3847 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nữ
  • Tin Vào Lòng Nhân Ái
Trả lời #8 vào: 10-10-2020 08:54:27
Chào cả nhà NTCM cùng quý mạnh thường quân!
Rất mong được sự hỗ trợ, chia sẻ của cả nhà đến với gia đình em Võ Mạnh.
Trân trọng!

 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi Tran Ha

  • Chia niềm vui😊
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.271
  • Thanked: 3847 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nữ
  • Tin Vào Lòng Nhân Ái
Trả lời #7 vào: 07-10-2020 16:47:13
Chào cả nhà NTCM cùng quý mạnh thường quân!
Rất mong được sự hỗ trợ, chia sẻ của cả nhà đến với gia đình em Võ Mạnh.
Trân trọng!

 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #6 vào: 03-10-2020 09:51:23
.....
Sau khi xác minh, nhóm Huế đề cuất CMTX đến gia đình em Mạnh hàng tháng, nhằm chia sẻ bớt gánh nặng cho bà ngoại em.
Gạo và nhu yếu phẩm/ tháng:
1. Gạo 120.00đ/1kg × 20kg _ 240.000đ
2. Nước mắm: 1 chai/ 800ml _ 15.000đ
3. Dầu ăn: 1 chai/1lit  _ 25.000đ
4. Đường: 1 gói/1kg _ 15.000đ
5. Muối: 1 gói/500g _ 3.000đ
6. Bột ngọt: 1 gói/400g _ 28.000đ
♦️TỔNG CỘNG: 326.000đ.
Rất mong được sự chia sẻ, giúp đỡ của cả nhà NTCM cùng quý mạnh thường quân đến gia đình em Mạnh.
Trân trọng!

Chào cả nhà !

Bạn nào chung tay giúp đỡ cháu Võ Mạnh như đề xuất của Tran Ha thì đăng ký dùm nhé.

Lưu ý : 
Bột ngọt 400 - 454gr/gói dùng trong 3 tháng nha các bạn.

Lý do : Bột ngọt là chất điều vị không có giá trị dinh dưỡng được khuyến nghị dùng ít

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: maitramtg, Tran Ha


Ngủ rồi Tran Ha

  • Chia niềm vui😊
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.271
  • Thanked: 3847 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nữ
  • Tin Vào Lòng Nhân Ái
Trả lời #5 vào: 03-10-2020 07:35:44
Chào cả nhà NTCM cùng quý mạnh thường quân!
Nhóm Huế đi xác minh hoàn cảnh em Võ Mạnh _ Hs lớp 4/1 , Trường TH Phú Đa 2, Phú Vang, TT Huế.
Đc: TDP Viễn Trình, Phú Đa, Phú Vang, TT Huế.
Gia đình em thuộc hộ nghèo của xã.
Bà ngoại: Nguyễn Thị Nghĩa _ Sn 1941, là lao động chính trong gia đình bằng gánh rau chạy chợ hàng sáng.
Mẹ em Mai Thị Gái _ Sn1972_ Tâm trí không bình thường. Nên ai thuê gì mà thấy làm được thì làm.
Ba em Võ Anh Tuấn, đạp xe xích lô thồ ở chợ Đông Ba, thu nhập không ổn định, thỉnh thoảng mới gửi về 200.000đ hoặc 300.000đ nuôi con.
Anh trai Võ Mạnh Dũng _ Sn2002 đã nghỉ học rất lâu, hiện tại đi lang thang không ở trong nhà.
Nguồn thu nhập của gia đình phụ thuộc vào bà ngoại lớn tuổi với gánh rau chạy chợ hàng ngày. Mẹ em không được như người bình thường nên mọi việc trong nhà bà ngoại đều gánh. Ba mẹ em gặp nhau khi mẹ lang thang xin ăn ở chợ Đông Ba. Gắn kết giữa 2 con người nghèo khó không một đám cưới. Gia đình luôn khó khăn, thiếu thốn mọi mặt.
Sau khi xác minh, nhóm Huế đề cuất CMTX đến gia đình em Mạnh hàng tháng, nhằm chia sẻ bớt gánh nặng cho bà ngoại em.
Gạo và nhu yếu phẩm/ tháng:
1. Gạo 120.00đ/1kg × 20kg _ 240.000đ
2. Nước mắm: 1 chai/ 800ml _ 15.000đ
3. Dầu ăn: 1 chai/1lit  _ 25.000đ
4. Đường: 1 gói/1kg _ 15.000đ
5. Muối: 1 gói/500g _ 3.000đ
6. Bột ngọt: 1 gói/400g _ 28.000đ
♦️TỔNG CỘNG: 326.000đ.
Rất mong được sự chia sẻ, giúp đỡ của cả nhà NTCM cùng quý mạnh thường quân đến gia đình em Mạnh.
Trân trọng!
« Sửa lần cuối: 03-10-2020 07:39:41 gửi bởi Tran Ha »

 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi Tran Ha

  • Chia niềm vui😊
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.271
  • Thanked: 3847 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nữ
  • Tin Vào Lòng Nhân Ái
Trả lời #4 vào: 01-10-2020 08:33:34
Chào cả nhà!
Nhóm Huế đi xác minh hoàn cảnh lúc 8h ngày 2/10/2020. Bạn nào cùng đi thì liên hệ nhé. 
Trân trọng!

 
The following users thanked this post: banbe6x, DucTai, maitramtg


Ngủ rồi Trần Nam

Trả lời #3 vào: 30-09-2020 13:24:50
Chào cả nhà !

Xin cảm ơn Trần Nam đã quan tâm và giới thiệu hoàn cảnh của cháu Võ Mạnh.

Nhờ bạn cung cấp thông tin địa chỉ, số điện thoại liên lạc để các bạn khu vực Huế thuận tiện và chủ động hơn trong việc đi xác minh.

Thân.
Chào cả nhà!
Bà ngoại cháu Mạnh: NGUYỄN THỊ NGHĨA.
Mẹ cháu: MAI THỊ GÁI
ĐC: TDP VIỄN TRÌNH, PHÚ ĐA, PHÚ VANG, TT HUẾ.
Cảm ơn!

 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg, Tran Ha


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #2 vào: 30-09-2020 09:43:17
Chào cả nhà !

Xin cảm ơn Trần Nam đã quan tâm và giới thiệu hoàn cảnh của cháu Võ Mạnh.

Nhờ bạn cung cấp thông tin địa chỉ, số điện thoại liên lạc để các bạn khu vực Huế thuận tiện và chủ động hơn trong việc đi xác minh.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: maitramtg, Tran Ha, Trần Nam


Ngủ rồi Trần Nam

Trả lời #1 vào: 30-09-2020 09:00:52
Xin chào mọi người!
Tôi xin giới thiệu hoàn cảnh em học sinh học Võ Mạnh_ Học sinh lớp 4/1 _ Trường TH Phú Đa 2, Phú Vang, TT Huế.
Mạnh sống cùng bà ngoại cao tuổi bán rau ở chợ,  mẹ em thần kinh không ổn định, do rời nhà đi xin ở chợ Đông Ba nên gặp ba em, ba em đạp xích lô chở hàng ở chợ Đông Ba lâu lâu mới về nhà, bạn bè em nói nhà em giàu lắm vì ba em có chiếc xe độc đáo nhất làng. Tôi giới thiệu hoàn cảnh của em, rất mong được sự quan tâm của mọi người chia sẻ khó khăn giúp gia đình em.
Cảm ơn!

 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg, Tran Ha