Tác giả Chủ đề: Mỹ Hòa, Bình Minh - Em Ngọc Trinh- Ung Thư  (Đã xem 19657 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #46 vào: 27-11-2015 05:07:58
Chào cả nhà !

Trường hợp này đã 2 năm chưa có cập nhật tình hình cuộc sống của em Ngọc Trinh , mong các bạn khu vực Cần Thơ giúp dùm.

Trong vòng 1 tháng nếu chưa có thông tin gì về mới thì chúng ta sẽ tạm ngừng CMTX hòan cảnh này từ tháng 1/2016.

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi lathuvang

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 5.401
  • Thanked: 4603 times
  • Thích 41
Trả lời #45 vào: 26-11-2015 10:58:04
Lathuvang đã chuyển TK chị Châu 600,000đ CMTX T11,12/ 2015 em Ngọc Trinh. Mong các bạn miền Tây có thể cập nhật tình hình em Ngọc Trinh. Xin cảm ơn.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 5.401
  • Thanked: 4603 times
  • Thích 41
Trả lời #44 vào: 15-08-2015 08:01:28
Trường hợp em Trinh , lathuvang vẫn trung chuyển hàng tháng. Tháng này do có việc riêng nên ngày 06/8/15 lathuvang đã chuyển vào TK chị Châu 900,000đ CMTX T8,9,10/2015 của Canthoquetoi. Không biết bạn nào có thể cập nhật thêm tình hình của em Trinh. Xin cảm ơn.
Thân,

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 5.401
  • Thanked: 4603 times
  • Thích 41
Trả lời #43 vào: 08-07-2014 14:05:25
Chào cả nhà !
Lathuvang đã trung chuyển 300,000đ CMTX T7 em Ngọc Trinh của Canthoquetoi vào TK chị Doan Thi Chau.
TV Canthoquetoi CM dài hạn nên lathuvang vẫn trung chuyển đều đặn mỗi tháng. Mong chị Châu và bé Trinh nhiều sức khỏe.
Thân,

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.158
  • Thanked: 2820 times
  • Thích 22
Trả lời #42 vào: 07-11-2013 19:25:32
Anh yugidazai đã viết:
Trích dẫn
Cám ơn chị Mimi đã giúp em Trinh thời gian qua,mong nhóm miền Tây giúp cập nhật tình hình và cho biết có thay đổi mức CMTX gì ko ạ
Xin cám ơn.

Người với người sống để yêu nhau !
 


Ngủ rồi yugidazai

Trả lời #41 vào: 30-10-2013 22:52:19
Cám ơn chị Mimi đã giúp em Trinh thời gian qua,mong nhóm miền Tây giúp cập nhật tình hình và cho biết có thay đổi mức CMTX gì ko ạ :)
Xin cám ơn.

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #40 vào: 28-10-2013 08:57:24
Chào cả nhà,

Vì lý do cá nhân, chị Mimi xin được ngừng CMTX hoàn cảnh bé Ngọc Trinh (200k/tháng) từ 1/11/2013.

Chân thành cảm ơn chị Mimi đã giúp đỡ trong thời gian qua.

Thân mến,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi ngochanh

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 694
  • Thanked: 20 times
  • Thích 1
Trả lời #39 vào: 16-09-2013 17:18:17
@lathuvang: Chị Châu báo đã nhận được 500k chị trung chuyển rồi ạ. Cám ơn chị!

 


Ngủ rồi lathuvang

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 5.401
  • Thanked: 4603 times
  • Thích 41
Trả lời #38 vào: 14-09-2013 08:11:16
ngochanh đã viết:
Trích dẫn
Chào cả nhà,
Cách đây 2 tuần chị Châu (mẹ cháu Trinh) vay tiền để nhập viện phẫu thuật (BV Ung bướu TP HCM). Kết quả xét nghiệm cho thấy đường huyết chị cao hơn mức cho phép nên BS cho thuốc về uống, hẹn chị 1 tháng sau trở lên xét nghiệm lại, nếu đường huyết ổn định mới tiến hành phẫu thuật.
Thấy hoàn cảnh chị Châu tiền vay bạc hỏi đi lo bịnh nên TV canthoquetoi giúp chị 500.000đ hỗ trợ tiền xe.
@lathuvang: canthoquetoi nhờ chị chuyển cho chị Châu 500.000đ dùm bạn ấy. Cám ơn chị!
Thân

Lathuvang đa trung chuyên 500,000đ vao TK chi Châu.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi ngochanh

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 694
  • Thanked: 20 times
  • Thích 1
Trả lời #37 vào: 12-09-2013 09:56:05
Chào cả nhà,
Cách đây 2 tuần chị Châu (mẹ cháu Trinh) vay tiền để nhập viện phẫu thuật (BV Ung bướu TP HCM). Kết quả xét nghiệm cho thấy đường huyết chị cao hơn mức cho phép nên BS cho thuốc về uống, hẹn chị 1 tháng sau trở lên xét nghiệm lại, nếu đường huyết ổn định mới tiến hành phẫu thuật.
Thấy hoàn cảnh chị Châu tiền vay bạc hỏi đi lo bịnh nên TV canthoquetoi giúp chị 500.000đ hỗ trợ tiền xe.
@lathuvang: canthoquetoi nhờ chị chuyển cho chị Châu 500.000đ dùm bạn ấy. Cám ơn chị!
Thân

 


Ngủ rồi ngochanh

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 694
  • Thanked: 20 times
  • Thích 1
Trả lời #36 vào: 18-08-2013 17:17:38
Chào cả nhà
Ngày 15/08/2013 ngochanh tới thăm gđ cháu Ngọc Trinh, được biết sức khỏe cháu tương đối ổn, thỉnh thoảng còn nhức đầu, lần tái khám gần nhất là 23/07/2013 tại Bịnh viện Chợ Rẫy, BS cho biết đó là di chứng nhồi máu não để lại, tiếp tục uống thuốc theo toa.
Điều đáng lo là chị Châu - mẹ cháu Trinh sau tết có triệu chứng kinh nguyệt bất thường, đau bụng, kết quả sau siêu âm ở BV ung bướu Cần thơ là có bướu ở cổ tử cung. Sau đó chị Châu vay tiền đi khám ở BV Chợ Rẫy ngày 23/07/2013, BS khuyên chị nhập viện để phẫu thuật càng sớm càng tốt nhưng vì không có tiền chị Châu bỏ về.
Lúc ngochanh ghé thăm thấy chị Châu nằm ôm bụng kêu đau, sắc mặt xanh xao vì thường xuyên ra huyết. ngochanh khuyên nên nhập viện, chị Châu nói: \\\"không có tiền chị ơi, nhập viện BS kêu mổ em không có khả năng, nên ở nhà hốt thuốc nam uống cầm cự\\\".
Hoàn cảnh gđ Ngọc Trinh hiện giờ thắt ngặt quá: Ba của Trinh đi làm hồ, vét mương, tưới nhãn,... ai mướn gì mần nấy. Mỗi ngày được 100.000đ, người thuê thấy hoàn cảnh anh khó khăn cho ăn bữa cơm trưa. Nếu vợ con anh không bịnh thì cũng đủ ăn, đàng này...  
Phần tiền diễn đàn cưu mang cháu Trinh chị Châu cho biết hàng tháng vẫn nhận đủ 500.000đ (CMTX từ bạn canthoquetoi và chị Mimi).
Chị gởi lời cám ơn cả nhà đã giúp đỡ gđ chị!
Mấy hàng báo cáo cả nhà được rõ tình trạng gđ cháu Trinh
Chị Châu và phiếu siêu âm của chị ngày 03/04/2013:



Phiếu khám bịnh của cháu Trinh ngày 23/07/2013:



Thân

 


Ngủ rồi ngochanh

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 694
  • Thanked: 20 times
  • Thích 1
Trả lời #35 vào: 02-08-2013 17:50:11
@lathuvang: Cám ơn chị đã nhắc, em điện thoại mẹ của cháu Ngọc Trinh không được, sắp xếp tuần sau đi thăm cháu rồi em cập nhật tình hình sức khỏe Trinh và khoản CMTX cho cả nhà được biết.
Thân

 


Ngủ rồi lathuvang

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 5.401
  • Thanked: 4603 times
  • Thích 41
Trả lời #34 vào: 08-07-2013 16:07:48
Chào cả nhà !
Hàng tháng Lathuvang vẫn trung chuyển 300,000đ CMTX của Canthoquetoi vào TK chị Châu.
Mong Ngochanh có thể cập nhật tình hình của em Ngọc Trinh có khỏe ko và có nhận được tiền ko ? Cảm ơn ngochanh nhiều.
Thân,

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi ngochanh

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 694
  • Thanked: 20 times
  • Thích 1
Trả lời #33 vào: 21-12-2012 08:29:33
canthoquetoi đã viết:
Trích dẫn
Canthoquetoi xin CMTX 300/ tháng phần còn lại ...vậy là có chị Mimi 200/tháng + canthoquetoi 300/Tháng như mức đề xuất .....tổng cộng 500k/tháng cho hoàn cảnh bé Ngọc Trinh

Cám ơn bạn canthoquetoi tiếp sức cho hoàn cảnh cháu Trinh (300k/tháng).
Như vậy hoàn cảnh cháu Trinh được CMTX 500k/ tháng đủ như mức đề xuất. Cám ơn sự chung tay của cả nhà!
Thân

 


Ngủ rồi canthoquetoi

Trả lời #32 vào: 18-12-2012 15:55:11
Canthoquetoi xin CMTX 300/ tháng phần còn lại ...vậy là có chị Mimi 200/tháng + canthoquetoi 300/Tháng như mức đề xuất .....tổng cộng 500k/tháng cho hoàn cảnh bé Ngọc Trinh
Em nhờ chị lathuvang trung chuyển cho hc này giùm em nhé ....xin lổi cả nhà canthoquetoi dạo này bận và thời tiết thay đổi quá nên bệnh rề rề hoài.,..nên cũng mệt mỏi ít lên ....mong cả nhà thông cảm .....
Chúc cả nhà vui một mùa Noel 2012 an lành và một cái NEW YEAR 2013 thật là may mắn nhé ....
Merry Christmas and Happy New Year to all ,
Thân mến,