Người Tôi Cưu Mang

NGƯỜI ĐƯỢC GIÚP ĐỠ => KV Tp.HCM - Miền Đông => Tp.HCM => Tác giả chủ đề:: asian vào 07-04-2010 23:19:44

Tiêu đề: Thủ Đức - Nguyễn Thị Thanh - Nghèo, vượt khó
Gửi bởi: asian vào 07-04-2010 23:19:44
Bài viết được đăng bở thành viên vuotlensophan ngày 09-09-2009 Lúc 20:43
Đường dẫn vào bài viết cũ (http://dd.nguoitoicuumang.com/vsbaiviet.asp?TID=8895&PN=1&TPN=1)
Nội dung bài viết được đăng như sau:

     Lời đầu tiên cho phép em được gữi đến BQT  nguoi toi cuu mang cùng tất cả mọi người . Nói thật lòng em rất xấu hổ vì phải nhờ cậy NTCM . Nhưng lực bất tòng tâm . Mẹ góa con côi nơi đất khách quê người ,lại tàn tật .Không phải là em có ý than thân trách phận gì .Nhưng thiệt tình em ...( dù em biết trên đời còn lắm nhiêu khê , bất hạnh ...) Em cố gắng ghi lên những ước mơ của mình để vượt qua cơn hoạn nạn  em buồn dù đã cố gắng hết sức nhưng em đang gặp phải lúc khó khăn kính mong các bậc mạnh thường quân gần xa và NTCM giúp đỡ giùm em .

     Số là em quê ngoài Nghệ An .Do gia đình bất hạnh tan rã . Em lại sức khỏe yếu kém . năm nay em 30 tuổi . năm 21 tuổiem lập gia đình nhưng rồi người chông em đã bỏ rơi khi mẹ con em mới tháy mặt nhau chưa tròn 2 năm tuổi và... ! Em nhờ bạn cùng trọ đi lên mạng để tạo Yahoo và giải trí .Em vô tình biết NTCM mà như bắt gặp một chiếc phao giữa biển trời

    HIện nay , bé tuy cũng đã lớn nhưng do một mình em bươn chải nơi đất khách quê người nên em gữi cháu tại một nhà giòng để cháu được một cuộc sống kha khá hơn . Và em đi làm công nhân may trong khu công LinhTrung II .Nhưng cuộc sống vừa trang trải các nguồn chi tiêu trong sinh hoạt mà sức khỏe em lại yếu kém đau ốm liên miên khiến em rơi vào túng quẩn  ( em bị dị tật bẩm sinh mà ) nên thời gian đi làm cũng ít ...cuộc sống vốn khó khăn nay càng khó khăn hơn mà em không tiện nói ra chỉ mong các anh chị xa gần quan tâm hoàn cảnh của em .

   Mọi sự quan tâm vui lòng alo cho em qua số máy : 0933254206 .Nick em là : tuyet_vong1980 . Em hay thay đổi chỗ trọ nói thiệt tình cờ gặp DĐ mà không biết mình ở đâu

     Trong khi chờ đợi sự quan tâm của anh chị em gần xa, em xin chân thành cảm ơn BQT diễn đàn.

---------

Thông tin cá nhân:
Họ tên: Nguyễn Thị Thanh
Ngày sinh: 1980
Địa chỉ hiện tại: Phòng 4A/1231/22/3 tổ 5 Khu Phố 2.Tỉnh lộ 43, Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức. Đối diện cổng vào khu chế xuất Linh Trung II.
Điện thoại liên lạc: 0933 254 206
Điện thoại liên lạc với nhà dòng: 0650 3754525 - 0127 510 3006 gặp seur Trang

Địa chỉ thường trú: Xóm Tân Thắng, xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.
---------

Thông tin xác minh:
Thành viên xác minh: merci, p.dung, Ngọc Thúy
Ngày xác minh: 11/10/2009

Nội dung xác minh:
Hiện đang làm công nhân ở khu chế xuất Linh Trung II với mức lương cứng là 1.300.000d/tháng, làm chuyên cần chăm chỉ thì đc thưởng thêm 80.000d/tháng nữa. Tháng nào nhiều việc, làm tăng ca thêm thì thu nhập được khoảng 1.600.000d/tháng. Khoảng 2 tháng nay, cty ít việc ko làm tăng ca nữa cho nên ko có thêm khoản tiền tăng ca.

Hiện nay, Thanh đang ở trọ cùng một người nữa với giá tiền thuê phòng là 550.000d/tháng, cộng thêm tiền điện nước nữa là khoảng 600.000d/tháng. Thanh bị dị tật ở chân trái nên đi lại hơi khó khăn. Ở ngoài quê, Thanh còn mỗi mẹ thôi nhưng vì sức khỏe của mẹ Thanh cũng yếu nên ko giúp đỡ đc gì cho Thanh nhiều.

Con trai của Thanh tên là Nguyễn Phước Đức, 7 tuổi, đang học lớp 2 tại trường tiểu học Bình Nhâm - Thuận An - Bình Dương. Học phí tất tật 900.000d đã được Thanh đóng cho trường luôn từ đầu năm học rồi. Hiện bé Đức đang được Thanh gửi trong một nhà dòng ở Lái Thiêu - Thuận An - Bình Dương. Mỗi tháng Thanh đóng cho nhà dòng 1.000.000d ( tiền sữa hay kẹo bánh...v.v...dành cho bé thì tính riêng ) để các seur ở đó lo ăn uống chăm sóc hàng ngày cho bé Đức. Bé Đức học từ thứ 2 đến thứ 6, hàng ngày nhà dòng đưa bé đi học đến trưa lại đón về cho ăn cơm và ngủ ở nhà dòng, đầu giờ chiều lại đưa đến trường và tối đón về. Thứ 7 bé đc về nhà với mẹ và đến chiều chủ nhật các seur lại đón về nhà dòng. Từ nhà trọ của Thanh đến nhà dòng nơi bé Đức đang ở khoảng 7km.
   Nhóm đã cùng với Thanh đến nhà dòng nơi bé Đức đang ở thì gặp đc seur Hương. Seur Trang là người trực tiếp chăm sóc kèm cặp cho bé Đức hôm nay bận công chuyện ko có mặt ở nhà dòng nên 3 anh em ko gặp đc. Trao đổi với seur Hương thì merci đc biết ở nhà dòng có khoảng 40 bé đc gia đình gửi đến nhờ chăm sóc, kèm cặp, dạy dỗ học hành nhưng mỗi tháng đều phải đóng tiền cho nhà dòng số tiền hơn 1.000.000d. Đa số các bé ở đó đều có gia đình ko đc hạnh phúc cho lắm, riêng các bé có hoàn cảnh gia đình khó khăn như bé Đức thì nhà dòng chỉ thu 1.000.000d/tháng. Hiện giờ Thanh còn thiếu nhà dòng 3.000.000d số tiền của 3 tháng nhưng biết Thanh đang khó khăn nên các seur cũng ko nỡ lòng nào trả bé Đức lại về cho Thanh và cho Thanh nợ số tiền đó lại để thanh toán sau

Nguyện vọng của Thanh:
- Mong muốn NTCM chúng ta hỗ trợ thêm cho bé Đức chút tiền hàng thánh để Thanh lo cho bé ăn học.
- Ngày 10/11/2009: \\\"Nếu có thể anh chị tạo điều kiện cho em xin một chiếc máy may cũ để em nhận may vá thêm tại nhà nhằm kiếm thêm thu nhập cải thiện cuộc sống. Chị Cam chủ tiệm may đã hứa là đủ hàng may để em làm việc thêm ốn định thu nhập.\\\"

Vài hình ảnh gửi đến cả nhà:
(http://files.kimtruongphat.com/200011501-e01bbe115a/2009-10-11_153614_merci.jpg)Nguyễn Thị Thanh (http://files.kimtruongphat.com/200011502-3b36a3cfb5/2009-10-11_153622_merci.jpg)Chân bị dị tật (http://files.kimtruongphat.com/200011503-b3654b45f3/2009-10-11_153730_merci.jpg)Con trai (http://files.kimtruongphat.com/200011504-bcaaabfd2d/2009-10-11_154031_merci.jpg)Hai mẹ con

---------
Đề xuất:
- Động viên Thanh thoát khỏi bi quan.
- Tìm việc làm thích hợp để gia tăng thu nhập.
- \\\"Nếu như có thể được thì CMKTX số tiền 3.000.000d để Thanh đóng cho nhà dòng số tiền còn thiếu trong 3 tháng gần đây nhằm giúp Thanh có thể bớt đi nỗi lo lắng phần nào. Thành viên của chúng ta sẽ cùng với Thanh đến nhà dòng gặp các seur ở đó trao đổi thêm vài điều và hoàn trả số tiền này.\\\"

Hình thức giúp đỡ: CMKTX
- Hindori, Jimmi và quỹ: 1.300.000VND giúp bé Đức trả nợ học phí. Đã bàn giao ngày 06/01/2010.
- Và 1 chiếc máy may brother E-40 để kiếm thêm thu nhập tại nhà. Đã bàn giao ngày 18/12/2009.
- Suer Hương (ĐC: 134/1 Thành Thái P12, Quận 10, HCMC) Đã tặng em một chiếc máy vi tính cũ.
- Thành viên BearBie: 1.000.000VND giúp mẹ con Thanh sắm Tết.

Sau chuyến viếng thăm và trao tiền của các thành viên DD NTCM, thành viên vuotlensophan nay đã đổi sang nick mới, đó là hoaithuong_xn ngày. Nick mới này mang tính tích cực hơn và hướng tới tương lai nhiều hơn nữa.

Vài hình ảnh gửi đến cả nhà:
(http://files.kimtruongphat.com/200011506-0f1f11000b/2010-01-08_220810_banbe6x.jpg)Trao số tiền 1.300.000VND cho nhà dòng (http://files.kimtruongphat.com/200011508-1544316982/2010-01-08_220947_banbe6x.jpg)Trao 1.000.000 sắm Tết (http://files.kimtruongphat.com/200011505-0af7a0b031/2010-01-06_222457_asianhelper.jpg)Đến thăm thành viên xelan90

---------

Ngày 11/03/2010
Thông qua thành viên xelan90, Thanh có ước vọng được thay đổi công việc là muốn xin vào làm việc tại nhà máy bên Hindori.

---------
Bài viết được gửi bở thành viên hoaithuong_xn ngày 21-03-2010 Lúc 10:17

EM CHÀO CẢ NHÀ MÌNH!

HÔM NAY ĐÂY TRONG TÂM TRẠNG CỦA EM RẤT BUỒN , EM LÊN MẠNG GỬI TỚI CÁC ANH CHỊ CÙNG TOÀN THỂ BẠN BÈ TRÊN DIỄN ĐÀN, CHIA SẼ CÙNG NỖI BUỒN GĐ EM VỚI.

CÓ LẺ CS CỦA EM SẼ KHÔNG MỈM CƯỜI VỚI HOÀN CẢNH CỦA EM,TRONG THỜI GIAN QUA MẸ EM ĐANG ĐIỀU TRỊ BỆNH, VÀ HIỆN GIỜ MẸ EM ĐÃ BỆNH RẤT NẶNG KHÔNG ĐI LẠI ĐƯỢC NỮA, CĂN BỆNH CỦA MẸ ,  ĐÃ XÉT NGHIỆM VÀ CHỤP PHIM VÀ SIÊU ÂM ,BÁC SỸ  BỆNH VIỆN HUYỆN QUỲNH LƯU ĐÃ CHO BIẾT , CỤ THỂ  BỆNH CỦA MẸ .LÀ SUY TIM ĐỘ 4, VÀ MẸ LẠI BỊ THẬN NỮA, HIỆN GIỜ MẶT MẸ BỊ PHÙ LÊN VÀ CHÂN CŨNG BỊ PHÙ  SÁNG NGÀY MAI  CÁC CẬU CỦA EM SẼ ĐƯA MẸ VÀO BỆNH VIỆN TỈNH, HIỆN GIỜ EM ĐANG Ở TRONG NÀY CV THÌ CHƯA ỔN ĐỊNH, VÀ CÒN ĐỨA CON EM ĐANG HỌC GIỞ  GIANG NÊN EM CHỜ CON EM HỌC XONG ĐẾN THÁNG NĂM LÀ EM VỀ QUÊ LUÔN, ĐỂ CHĂM SÓC MẸ VÌ GĐ EM CHỈ CÒN MỘT MÌNH MẸ DUY NHẤT NỮA,HOÀN CẢNH CỦA EM THÌ RẤT NEO ĐƠN,MẸ LẠI BỆNH , NÊN CÀNG KHÓ KHĂN HƠN NHIỀU...!LÚC NÀY TÂM TRẠNG CỦA EM RẤT HOANG MANG VÀ TÚNG QUẨN,GIỜ SK CỦA MẸ RẤT YẾU,HIỆN GIƠ EM PHẢI NHỜ MỘT ĐỨA CHÁU CON CỦA ANH CON CẬU CHĂM SÓC MẸ,!THƯA CÁC ANH CHỊ NHƯ BỆNH CỦA MẸ EM HIỆN NAY LÀ PHẢI ĐIỀU TRỊ THỜI GIAN DÀI, VÀ RẤT TỐN KÉM ,MÀ LẠI HOÀN CẢNH CỦA EM THÌ DIỄN ĐÀN CŨNG BIẾT RỒI ĐÓ , THẬT SỰ BÂY GIỜ CÁC BÁC VÀ CÁC CẬU CỦA EM ĐÃ VAY TIỀN ĐỂ CHẠY CHỮA CHO MẸ EM  LÚC NÀY EM LO QUÁ,EM RẤT  MONG DIỄN ĐÀN CÙNG CÁC MẠNH TƯỜNG QUÂN GIANG TAY GIÚP ĐỠ CỨU  HOÀN CẢNH BỆNH CỦA MẸ EM  TRONG LÚC NÀY DÙM EM VỚI, EM RẤT BUỒN VÀ KHÔNG BIẾT NÓI NHƯ THẾ NÀO ĐƯỢC NỮA, EM MONG CÁC ANH CHỊ, TRÊN DIỄN ĐÀN NTCM THÔNG CẢM CHO EM . MỘT LẦN NỮA VÀ EM THẬT THÀNH TÂM CẢM ƠN CÁC ANH CHỊ D Đ NTCM

em quên địa chỉ nhà em ở quê

hồ thị thương, xóm tân thắng, xã an hòa, huyện quỳnh lưu, tĩnh nghệ an  sđt của bác em là 0976955043
Tiêu đề: Thủ Đức - Nguyễn Thị Thanh - Nghèo, vượt khó
Gửi bởi: Xelan90 vào 27-05-2010 16:52:02
asian đã viết:
Trích dẫn

HÔM NAY ĐÂY TRONG TÂM TRẠNG CỦA EM RẤT BUỒN , EM LÊN MẠNG GỬI TỚI CÁC ANH CHỊ CÙNG TOÀN THỂ BẠN BÈ TRÊN DIỄN ĐÀN, CHIA SẼ CÙNG NỖI BUỒN GĐ EM VỚI.

CÓ LẺ CS CỦA EM SẼ KHÔNG MỈM CƯỜI VỚI HOÀN CẢNH CỦA EM,TRONG THỜI GIAN QUA MẸ EM ĐANG ĐIỀU TRỊ BỆNH, VÀ HIỆN GIỜ MẸ EM ĐÃ BỆNH RẤT NẶNG KHÔNG ĐI LẠI ĐƯỢC NỮA, CĂN BỆNH CỦA MẸ ,  ĐÃ XÉT NGHIỆM VÀ CHỤP PHIM VÀ SIÊU ÂM ,BÁC SỸ  BỆNH VIỆN HUYỆN QUỲNH LƯU ĐÃ CHO BIẾT , CỤ THỂ  BỆNH CỦA MẸ .LÀ SUY TIM ĐỘ 4, VÀ MẸ LẠI BỊ THẬN NỮA, HIỆN GIỜ MẶT MẸ BỊ PHÙ LÊN VÀ CHÂN CŨNG BỊ PHÙ  SÁNG NGÀY MAI  CÁC CẬU CỦA EM SẼ ĐƯA MẸ VÀO BỆNH VIỆN TỈNH, HIỆN GIỜ EM ĐANG Ở TRONG NÀY CV THÌ CHƯA ỔN ĐỊNH, VÀ CÒN ĐỨA CON EM ĐANG HỌC GIỞ  GIANG NÊN EM CHỜ CON EM HỌC XONG ĐẾN THÁNG NĂM LÀ EM VỀ QUÊ LUÔN, ĐỂ CHĂM SÓC MẸ VÌ GĐ EM CHỈ CÒN MỘT MÌNH MẸ DUY NHẤT NỮA,HOÀN CẢNH CỦA EM THÌ RẤT NEO ĐƠN,MẸ LẠI BỆNH , NÊN CÀNG KHÓ KHĂN HƠN NHIỀU...!LÚC NÀY TÂM TRẠNG CỦA EM RẤT HOANG MANG VÀ TÚNG QUẨN,GIỜ SK CỦA MẸ RẤT YẾU,HIỆN GIƠ EM PHẢI NHỜ MỘT ĐỨA CHÁU CON CỦA ANH CON CẬU CHĂM SÓC MẸ,!THƯA CÁC ANH CHỊ NHƯ BỆNH CỦA MẸ EM HIỆN NAY LÀ PHẢI ĐIỀU TRỊ THỜI GIAN DÀI, VÀ RẤT TỐN KÉM ,MÀ LẠI HOÀN CẢNH CỦA EM THÌ DIỄN ĐÀN CŨNG BIẾT RỒI ĐÓ , THẬT SỰ BÂY GIỜ CÁC BÁC VÀ CÁC CẬU CỦA EM ĐÃ VAY TIỀN ĐỂ CHẠY CHỮA CHO MẸ EM  LÚC NÀY EM LO QUÁ,EM RẤT  MONG DIỄN ĐÀN CÙNG CÁC MẠNH TƯỜNG QUÂN GIANG TAY GIÚP ĐỠ CỨU  HOÀN CẢNH BỆNH CỦA MẸ EM  TRONG LÚC NÀY DÙM EM VỚI, EM RẤT BUỒN VÀ KHÔNG BIẾT NÓI NHƯ THẾ NÀO ĐƯỢC NỮA, EM MONG CÁC ANH CHỊ, TRÊN DIỄN ĐÀN NTCM THÔNG CẢM CHO EM . MỘT LẦN NỮA VÀ EM THẬT THÀNH TÂM CẢM ƠN CÁC ANH CHỊ D Đ NTCM

em quên địa chỉ nhà em ở quê

hồ thị thương, xóm tân thắng, xã an hòa, huyện quỳnh lưu, tĩnh nghệ an  sđt của bác em là 0976955043

Hôm nay Xelan90 có nhận được ĐT của Nguyễn Thị Thanh với lời cầu cứu DĐ giúp đỡ với nội dung như bạn ấy đã từng viết như lời trích dẫn ở trên và nhờ mình viết bài cầu cứu sự giúp đỡ của cả nhà. Hiện giờ mẹ của Thanh lại trở bệnh nặng tại BV Quỳnh Lưu, Nghệ An phải chạy thận nhân tạo, tuy có BHYT nhưng thiếu tiền thanh toán 20% còn lại. Mong cả nhà giúp đỡ
Tiêu đề: Thủ Đức - Nguyễn Thị Thanh - Nghèo, vượt khó
Gửi bởi: ductri vào 28-05-2010 16:04:24
Chị Thỏ ơi, hôm nọ ngoài việc chuyển đến cô Gái 2triệu, cha con anh Mót 2triệu, ủng hộ việc tổ chức 1/6 1triệu, còn số dư 1tr500 phải không Chị ? Chị chuyển giúp em đến chị Nguyễn Thị Thanh, giúp mẹ chị đó một chút để chữa bệnh.
Ngoài ra em đang chuyển đến tài khoản chị số tiền để Cưu mang trong tháng 6 là 600. Khi nào nhận được chị cho em hay chị Thỏ nhé. Cám ơn chị.
Thương chúc mẹ chị Thanh mau bớt bệnh. Chúc chị Thanh nhiều sức khoẻ và can đảm.
Tiêu đề: Thủ Đức - Nguyễn Thị Thanh - Nghèo, vượt khó
Gửi bởi: hthuong_xn vào 08-06-2010 21:47:35
cũng lâu rồi em không ghé vào thăm d đ được, thực ra cuộc sống và cv của em quá bận, hơn nữa nay em cũng không có máy vi tính nối mạng tại nhà nữa, nên càng khó khăn cho em, mong các anh chị thông cảm và hiểu cho em
em thành thật xin lỗi các anh chị và các bạn trong diễn đàn ntcm,hôm trước mẹ em bệnh nặng khi em nghe cuộc gọi đt từ nghệ an điện thoại vào cho em, mẹ em đang nằm tại bệnh viện huyện quỳnh lưu, khoa hồi sức cấp cứu và đang thở bằng ôxy 2 ngày sang ngày thứ 3 mới tỉnh,khi em biết tin như vậy, lúc đó thật sự em,quay quẩn và đã ngất xỉu,
khoảng 4tieng đồng hồ sau em mới tỉnh lại, người bạn đưa ra bến xe miền đông mua vé xe về quê, về thẳng vào bệnh viện nhìn thấy mẹ không còn sức sống mặt mẹ đã phù chân tay phù, lúc đó em đẫ hoang mang không biết nhìn vào ai để nưng tựa chia sẽ trợ giúp cho hoàn cảnh mẹ con em đang trong nguy nan, em đã có đt cho anh huy bình dương nhờ anh viết bài ít dòng, gửi lên diễn đàn dùm em với, em không thể rời mẹ đi ra ngoài để viết bài gửi lên diễn đàn được, em kính mong các anh chị hiểu và thông cảm cho em ,
em rất cảm ơn anh huy thật nhiều,cảm ơn anh đức trí và các anh chị trong dđ đã chia sẽ giúp đỡ hoàn cảnh mẹ con em trong lúc này,
hiện giờ thì mẹ em cũng đã ra viện,2 tuần nữa mẹ lại phải lên bệnh viện tỉnh để điều trị tiếp,mẹ em đã bị hen suyễn mãn tính, và suy tim độ 4 do uống thuống nhiều quá đã biến chứng qua (thận)nên giờ đang điều trị thận,gđ em thì rất óe le, hoàn cảnh quá khó khăn, vay mượn nợ nần lại chồng chất, mà bệnh mẹ không khỏi, nên em rất là buồn,thực ra khi những lúc em buồn em chỉ muốn,một ai đó động viên chia sẽ an ủi em phần nào,cho em thêm niềm vui trong cuộc sống hàng ngày,
em rất biết ơn các anh chị dđntcm, thời gian qua đã có tấm lòng nhân aí thương hoàn cảnh mẹ con em và đã giúp đỡ mẹ con em,
em cũng kính mong anh chị dđ chia sẽ và giúp đỡ bệnh tình của mẹ em trong thời gian này, cho mẹ em thêm sức khỏe,
  em chân thành cảm ơn!
em chúc anh chị trong dđ ntcm trong những ngày làm viêc  vui vẻ thành công, dđ mỗi ngày phát triển nhiều hơn...!
Tiêu đề: Thủ Đức - Nguyễn Thị Thanh - Nghèo, vượt khó
Gửi bởi: trangvitgioi vào 16-06-2010 00:38:23
Hi hthuong_xn,

Có thành viên ductri giúp mẹ bạn 1.5tr, hthuong nếu có Tk ngân hàng thì báo với nhé để quỹ chuyển tiền cho bạn? (ngân hàng Vietcombank càng tốt).
Tiêu đề: Thủ Đức - Nguyễn Thị Thanh - Nghèo, vượt khó
Gửi bởi: hthuong_xn vào 16-06-2010 16:42:48
em chào chị trangvitgioi va các anh chị trên dđ ạ                    em cảm ơn đức tri và các anh chị trong diễn đàn ntcm, đã có tấm lòng nhân ái,giúp đỡ hoàn cảnh bệnh tình của mẹ em lúc này,cảm ơn đức trí đã giúp số tiền 1,5tr cho mẹ em điều trị bệnh,
lúc này hoàn cảnh của em buồn nhiều quá nên em rất ít lên dđ mong các anh chị trên dđ thông cảm tha thứ cho em, em cảm ơn ạ
số tài khoản của em là
vietcombank  0381002132995
Tiêu đề: Thủ Đức - Nguyễn Thị Thanh - Nghèo, vượt khó
Gửi bởi: trangvitgioi vào 18-06-2010 23:46:25
@ Hthuong_xn: quỹ đã chuyển 1.500.000đ của ductri giúp bạn, bạn kiểm tra tài khoản và xác nhận trên dd giúp nhé. Cảm ơn hthuong_xn.
Tiêu đề: Thủ Đức - Nguyễn Thị Thanh - Nghèo, vượt khó
Gửi bởi: hthuong_xn vào 21-06-2010 16:18:53
em cam on chi trangvitgioi va me em gui loi cam on dd nguoi toi cuu mang da giup do me em,em da nhan duoc tien trong tk chi chuyen cho em roi chi a em cam on chi nhieu
Tiêu đề: Thủ Đức - Nguyễn Thị Thanh - Nghèo, vượt khó
Gửi bởi: hthuong_xn vào 06-08-2010 16:35:00
em chào các anh chị và toàn thể thành viên trên dđ
cũng lâu lắm rồi em không có dịp ghé thăm gia đình mình được, hôm nay đây cho phép em gửi tới dđ  các anh chị lời cầu chúc sức khỏe và hạnh phúc, chúc dđ mỗi ngày phát triển nhiều thành công.
thời gian qua thực ra em rất là khó khăn, do mẹ bị bệnh nặng và đang năm bệnh viện điều trị tại bệnh viện lao trung ung hà nội, em đã nghỉ làm và đã chăm sóc mẹ một thời gian,nay con em đã vào năm học mới rồi nên em cũng phải nhờ người chăm sóc mẹ ở bệnh viện,để đưa con em vào trường củ tiếp tục đi học, mọi gian nan khó khăn cực khổ tg qua em đã vượt qua được em không nản lòng mình khi phải gặp hoàn cảnh của mình đang neo đơn,trong khi dđ dàn đã giúp đỡ mẹ em và 2 me con em thật sự em biết ơn ntcm, và em đã hứa với mình rằng em sẽ cố gắng tạo cho cs 2 mẹ con em ở đây có cs bình yên là em cũng vui rồi,những nỗi buồn cay đắng hoàn cảnh của em rồi nó cũng qua thôi,bệnh tình của mẹ em,đang điều trị lâu dài,hiện nay em đã tiếp tục đi làm và con em đã lên nhà dòng ở để chuẩn bị đi học rồi,
thôi em tạm gác dòng tâm sự em tại đây lần sau em ghé thăm đại gđ ta  
em chào anh chị và các thanh viên
Tiêu đề: Thủ Đức - Nguyễn Thị Thanh - Nghèo, vượt khó
Gửi bởi: banbe6x vào 07-08-2010 09:48:19
Chúc mẹ con hoaithuong_xn có sức khoẻ tốt và cuộc sống ngày càng ổn định hơn . NTCM luôn ở bên em ! Thân .
Tiêu đề: Thủ Đức - Nguyễn Thị Thanh - Nghèo, vượt khó
Gửi bởi: hthuong_xn vào 22-09-2010 15:21:48
em chào các anh chị !
em thành thật xin lỗi anh chị các bạn trên dđ, thời gian qua em không hồi âm gì cho cả nhà minh được.
lời đầu tiên em xin kính gửi tới đại gđ ctcm sức khỏe dồi dào và hạnh phúc,dđ mỗi ngày phát triển mạnh mẻ nhiều hơn,cũng đã lâu rồi em không lên dđ được,cũng là thời gian đó em lo công việc và cs,hôm nay đã có một ngày cho em được ngồi lại đây để thư giãn, dù cs và cv em như thế nào, đi chăng nữa thì trong lòng em không thể nào quên dđ ntcm được. các anh chị đã dành nhiều thời gian và tình cảm thân thương cho em,cho tới nay em đã cố gắng được nhiều,cuộc  sống em mới có ngày hôm nay, để cho em niềm vui nho nhỏ,hôm nay em sẽ báo một tin cho các anh chị và các bạn trên diễn đàn biết ha,hiện nay em đã chuẩn bị thay đổi cv, em đã thuê một căn ốt mặt bằng rất đẹp,và trung tâm công nhân đi làm rất đông,gần khu chế xuất linh trung2, và gần khu công nghiệp đồng an,em đã chuyển qua kinh doanh buôn bán,mặt hàng tạp hóa,và bán đồ ăn sáng cho công nhân,em hy vọng em sẽ làm được,cũng tiện thể tới ngày 27/9 (dương lịch) này, tức là vào ngày thứ 2 tuần sau,là em bắt đầu khai trương cửa hang tạp hóa,  (thanh an)em tân trọng kính mời các anh chị tranh thủ bớt chút thời gian,ghé xuống em chia sẽ niềm vui cuộc sống mới của em,ủng hộ dùm em,thật ra em cụng liều mạng,trong tay không có một triệu nào, mà em cũng liều mạng một lần vay mượn tiền bạc các bạn bè đều giúp đỡ, để em kinh doanh vì đây cũng là một cơ hội tốt cho cuộc sông 2 mẹ con em,một mình em tự xoay tự chuyển đồ cả một tuần nay cũng rất vất vả, nhưng hôm nay đã xong hoàn thành, chờ ngày khai trương nữa nữa thôi  em nói nha các anh chị xuống em sẽ ngạc nhiên và em đã dữ lời hứa đêm sinh nhật ntcm rằng, em sẽ cố gắng cs 2mẹ con em một ngày nào đó sẽ tốt hơn,đó mới đúng là một cô bé vượt lên số phận, em hy vọng sẽ không tuyệt vọng, phải không các anh chị,? em chào các anh chị, em mong ngày gặp lại...!em chúc các anh chị trên dđ vui vẻ,
Tiêu đề: Thủ Đức - Nguyễn Thị Thanh - Nghèo, vượt khó
Gửi bởi: hthuong_xn vào 03-10-2010 20:42:01
EM CHÀO CÁC ANH CHỊ !
CỦA HÀNG TẠP HÓA CỦA EM TỪ HÔM KHAI TRƯƠNG ĐẾN GIỜ,BÁN CŨNG ĐƯỢC BÁN ĐÔNG KHÁCH NHẤT VÀO BUỔI SÁNG, TỪ 6G SÁNG ĐẾN 8G 3 TIẾNG EM BÁN ĐƯỢC CẢ VỐN VÀ LỜI LÀ ĐƯỢC 300,000Đ,CÒN THỜI GIAN CÒN LẠI ĐẾN TỐI THÌ KHÁCH MUA HÀNG CŨNG LAI RAI, TỔNG THU NHẬP TRONG NGÀY TẤT CẢ LÀ ĐƯỢC 500,000Đ CẢ NGÀY,EM THẤY CHUYỂN QUA NGHỀ BUÔN BÁN KINH DANH, CŨNG THẤY VUI, ĐƯỢC GIAO TIẾP KHÁCH HÀNG MỖI NGÀY, THỜI GIAN THÌ BẬN RỘN, CÓ HÔM EM QUÊN MẤT ĂN CƠM,EM CŨNG HY VỌNG RẰNG, NỔ LỰC CỦA EM SẼ CỐ GẮNG MỖI NGÀY MỖI ÍT, ĐỂ ĐƯỢC CỬA HÀNG ỔN ĐỊNH HƠN,THỰC RA CỬA HÀNG CỦA EM CŨNG CÒN THIẾU MỘT SỐ HÀNG HÓA NỮA, MÀ EM KHÔNG CÒN TIỀN ĐỂ MUA HÀNG NỮA,NGUYỆN VỌNG VÀ MONG MUỐN CỦA EM Ở ĐÂY RẤT MONG ANH CHỊ TRÊN DĐ CHUNG TAY HẰNG GIÚP ĐỠ CHO EM VAY MỘT ÍT VỐN SỐ TIỀN LÀ  4TRIỆU,TRONG VÒNG 7 THÁNG EM SẼ HOÀN TRÃ LẠI,MẶT HÀNG CỦA EM CÒN THIẾU LÀ, SỮA, DẦU ĂN,NƯỚC MẮM, VÀ MẤY LOẠI NƯỚC GIẢI KHÁT VÀ EM MUỐN LẤY THÊM MẤY MẶT HÀNG KHÁC NỮA, NHƯ SỮA CÁC LOẠI Ở ĐÂY BÁN RẤT CHẠY, CÔNG NHÂN MUA ĐI LÀM UỐNG, MÀ EM THÌ CÒN THIẾU MẶT HÀNG,KHÁCH TỚI MUA KHÔNG CÓ BÁN, EM KÍNH MONG ANH CHỊ BỚT CHÚT THỜI GIAN, GHÉ XUỐNG CỬA HÀNG CỦA EM XEM EM LÀM ĂN, NHƯ THẾ NÀO RỒI,GIÚP ĐỠ EM VỚI Ạ,VÌ EM CŨNG MUỐN THỰC TẾ,VÀ ĐỂ CÁC ANH CHỊ ĐÃ CÓ KINH NGHIỆM TRONG KINH DOANH, TRUYỀN LẠI KINH NGHIỆM CHO EM HỌC HỎI THÊM VỚI Ạ,EM CHÂN THÀNH CẢM ƠN ANH CHỊ TRÊN DĐ NHIỀU! ANH CHỊ CÓ GHÉ TỚI EM , THÌ VẪN ĐI THEO Đ/C CỦ,TỚI NGÃ TƯ GÒ DƯA, ĐI ĐƯỜNG TỈNH LỘ 43, PHƯƠNG BÌNH CHIỂU QUẬN THỦ ĐỨC, KHU CHẾ XUẤT LINH TRUNG 2. ĐT EM LÀ 0933254206,
Tiêu đề: Thủ Đức - Nguyễn Thị Thanh - Nghèo, vượt khó
Gửi bởi: HMHai vào 04-10-2010 00:31:18
Chào cả nhà,
Bác nào ở TpHCM đi thăm lại em Thanh để ủng hộ tinh thần, đồng thời cho ý kiến để giúp đỡ như nguyện vọng của Thanh.
Nếu mọi chuyện tốt đẹp thì chúng ta sẽ có thêm một trường hợp được giúp bằng Heart Bank nữa.
Cám ơn.
Tiêu đề: Thủ Đức - Nguyễn Thị Thanh - Nghèo, vượt khó
Gửi bởi: k87yeng vào 04-10-2010 00:38:52
HMHai đã viết:
Trích dẫn
Chào cả nhà,
Bác nào ở TpHCM đi thăm lại em Thanh để ủng hộ tinh thần, đồng thời cho ý kiến để giúp đỡ như nguyện vọng của Thanh.
Nếu mọi chuyện tốt đẹp thì chúng ta sẽ có thêm một trường hợp được giúp bằng Heart Bank nữa.
Cám ơn.


Hi anh HMHai,

TH Thanh để cuối tuần này em sắp xếp xem đi được không nhé! Em sẽ đi cùng anh Lehung73, Tommy và kêu gọi thêm 1 số bạn nữa.

Ken.
Tiêu đề: Thủ Đức - Nguyễn Thị Thanh - Nghèo, vượt khó
Gửi bởi: hthuong_xn vào 08-10-2010 21:20:40
EM CHÀO CÁC ANH CHỊ!
EM CẢM ƠN VÀ RẤT VUI, CÁC ANH CHỊ TRÊN DĐ ĐÃ XẮP XẾP THỜI GIAN, CUỐI TUẦN NÀY GHÉ THĂM EM,VÀ EM CŨNG RẤT MONG LÀ ĐƯỢC NHƯ VẬY VÀ MỌI CHUYỆN SẼ TỐT ĐẸP...,ĐC EM LÀ CÁC ANH CỨ TỚI CỔNG KHU CHẾ XUẤT LINH TRUNG 2, RỒI HỎI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HOÀN HẢO, TỚI CỔNG BỆNH VIỆN HOÀN HẢO,HỎI KHÁCH SẠN HOÀNG DŨNG,NHÌN TRƯỚC CÓ DÃY ỐT MỚI XÂY BÊN CẠNH,ỐT CỦA EM LÀ SỐ 3 TẠP HÓA THANH AN,CÁCH CHỖ CỦ EM Ở KHOẢNG MẤY TRĂM MÉT THÔI
EM CHÀO CÁC ANH CHỊ VÀ CÁC BẠN TRÊN DĐ
Tiêu đề: Thủ Đức - Nguyễn Thị Thanh - Nghèo, vượt khó
Gửi bởi: Xelan90 vào 13-10-2010 16:43:16
trangvitgioi đã viết bên \\\"CẬP NHẬT CMKTX TH10\\\":

Trích dẫn
03/06/2010 J633 - 0005377 + 1,700,000.00 Sender:48304001.DD:030610.SHGD:10000010.BO: NGUYEN THI LE THUY.NGUYEN THI LE THUY TT CMKTX SV PHUONG TRA VINH CMTX BE DUC LTHIEU TU 6.12.2010 TAI VCB DA NANG

Chào Le Thuy,
Bạn vui lòng cho biết số tiền bạn CMKTX em Phương bao nhiêu và mức CMTX bé Đức, Lái THiêu là bao nhiêu và trong bao lâu nhé, như vậy tổ TC-TK mới chuyển đúng số tiền cho từng trường hợp được. Le Thuy cũng lưu ý giúp là quỹ sẽ không chuyển tiền CMTX mà chính thành viên nhận cưu mang sẽ chuyển trực tiếp cho hoàn cảnh hoặc thông qua thành viên trung chuyển giùm. Cảm ơn bạn.
Hi chị Tep,
Khoản này mình còn treo trong quỹ, sau khi trao đổi với bạn Le Thuy thì bạn ấy quyết định em Phương đã mất nên 1tr cmktx của em sẽ chuyển cmtx cho bé Đức, con chị Thanh, Thủ Đức mỗi tháng 100.000đ, từ tháng 6/2010 đến hết tháng 11/2011. Chị cập nhật trong báo cáo giúp em nhé. Tks chị.

Vậy bạn Le Thuy vui lòng xác nhận lại thông tin trong topic này nhé!
để tổ ĐP có quyết định
Cảm ơn lòng hảo tâm của bạn
Tiêu đề: Thủ Đức - Nguyễn Thị Thanh - Nghèo, vượt khó
Gửi bởi: lehung73 vào 13-10-2010 22:23:01
Chào cả nhà..
Hôm thứ hai..11-10,nhóm gồm Lehung,K84eng,Tommy.đã ghé thăm chị hthương như lời mời của chị
Hơn 8g nhóm đã tới địa chỉ mới như chị đã cho bt..điều đầu tiên nhận bt là mặt bằng chị thuê kinh doanh rộng,nằm gần ngã ba ,đường lớn,là nơi qua lại của khu chế Linh Trung 2 và khu công nghiệp Đồng An..nhưng tiệm đóng cửa ? :(

Đt cho chị thì bt chị đang đi làm ở khu chế xuất?nhóm chờ dc 30p thì hoaithuong về..và mở cửa..tiệm tạp hoá hiện ra như hình bên dưới.. :)
(http://img145.imageshack.us/img145/6012/imag01073333140.jpg)

(http://img98.imageshack.us/img98/5856/imag01083341310.jpg)

(http://img412.imageshack.us/img412/992/imag01093349036.jpg)

(http://img69.imageshack.us/img69/2893/imag01103325919.jpg)


Tiếp xúc hthuong cho bt..tiệm đã mở cửa đc hơn nữa tháng..vốn mở tiệm là do bạn bè,hội khuyết tật,cho mượn..tổng cộng hơn 11 triệu.do hàng còn ít nên một ngày tiền lời thu đc là khoảng 60k..hoaithuong thuê kiôt và ở cùng một người bạn (giá 1t5,điện nước tính riêng,người bạn phụ mỗi tháng 400k)
Buổi sáng hthuong đi làm do chưa xin nghỉ đc để bạn trông coi cửa hàng,bán khoảng hai tiếng rồi đóng cửa vì cũng đi làm…..do chưa có vốn nhiều nên cửa hàng còn thiếu những mặt hàng  theo hoaithuong là bán chạy cho công nhân như,nước giải khát,thuốc lá,sữa..và có thể mở thêm bán đồ ăn sáng vv..vv
Hoaithuong cũng cho bt.thứ 7 cuối tuần này sẽ chính thức nghỉ việc để lo buôn bán..

Sau khi đến thăm và nói chuyện với hthuong..Lehung và cả nhóm có chút ý kiến.
Tuy rất ủng hộ hthuong trong việc tự tìm cách vươn lên bằng nỗ lực chính mình nhưng do cửa hàng  hoạt động chưa ổn định nên chưa thể hỏi chính xác thu nhập cả ngày là bao nhiêu..do vậy  chưa thể hỏi hoaithuong chi tiết về dự án ,kế hoach vay tiền.
Đề nghị:Sau khi hthuong chính thức nghỉ làm hẳn thì sẽ xuống thăm lại.xem tình hình buôn bán thực tế…lúc đó thì xin ý kiến của BQT luôn là thích hợp nhất..
Tiêu đề: Thủ Đức - Nguyễn Thị Thanh - Nghèo, vượt khó
Gửi bởi: penguin vào 15-10-2010 20:00:27
Xelan90 đã viết:
Trích dẫn
trangvitgioi đã viết bên \\\"CẬP NHẬT CMKTX TH10\\\":

Trích dẫn
03/06/2010 J633 - 0005377 + 1,700,000.00 Sender:48304001.DD:030610.SHGD:10000010.BO: NGUYEN THI LE THUY.NGUYEN THI LE THUY TT CMKTX SV PHUONG TRA VINH CMTX BE DUC LTHIEU TU 6.12.2010 TAI VCB DA NANG

Chào Le Thuy,
Bạn vui lòng cho biết số tiền bạn CMKTX em Phương bao nhiêu và mức CMTX bé Đức, Lái THiêu là bao nhiêu và trong bao lâu nhé, như vậy tổ TC-TK mới chuyển đúng số tiền cho từng trường hợp được. Le Thuy cũng lưu ý giúp là quỹ sẽ không chuyển tiền CMTX mà chính thành viên nhận cưu mang sẽ chuyển trực tiếp cho hoàn cảnh hoặc thông qua thành viên trung chuyển giùm. Cảm ơn bạn.
Hi chị Tep,
Khoản này mình còn treo trong quỹ, sau khi trao đổi với bạn Le Thuy thì bạn ấy quyết định em Phương đã mất nên 1tr cmktx của em sẽ chuyển cmtx cho bé Đức, con chị Thanh, Thủ Đức mỗi tháng 100.000đ, từ tháng 6/2010 đến hết tháng 11/2011. Chị cập nhật trong báo cáo giúp em nhé. Tks chị.

Vậy bạn Le Thuy vui lòng xác nhận lại thông tin trong topic này nhé!
để tổ ĐP có quyết định
Cảm ơn lòng hảo tâm của bạn

Thành viên Le Thuy rất bận và không thường xuyên vào diễn đàn được. Tuy vậy, chị đã xác nhận số tiền trên bằng email gửi Penguin như Trangvitgioi đã viết ở trên. Theo lệnh điều phối của bác Pquyen, ngày 12/10, quỹ đã chuyển 500.000VND tiền CMTX từ tháng 6 đến tháng 10/2010 vào tài khoản của chị Thanh.
Cảm ơn chị Le Thuy, anh Xelan90 và cả nhà.
Tiêu đề: Thủ Đức - Nguyễn Thị Thanh - Nghèo, vượt khó
Gửi bởi: hthuong_xn vào 17-10-2010 10:48:17
em chào các anh chị trên dđ ntcm
em thật sự cảm ơn chị le thuy và anh chị dđ đã có tấm lòng hảo tâm giúp đỡ số tiền cho bé đức,em không biết nói gì hơn, những gì tc và sự quan tâm anh chị các bạn trên dđ đã dành cho hoàn cảnh 2 mẹ con em trong lúc em đang rơi vào khó khăn,em cảm ơn rất nhiều và em sẽ cố gắng nghị lực vươn lên để có cs tốt hơn
Tiêu đề: Thủ Đức - Nguyễn Thị Thanh - Nghèo, vượt khó
Gửi bởi: hthuong_xn vào 17-10-2010 11:11:50
em chào các anh chị!
em cảm ơn anh chị trên dđ đã xuống xác minh cửa hang của em,ngày hôm qua thứ 7 chính thức là ngày em nghĩ việc hản ở công ty, bắt đầu từ hôm nay em đã dành thời gian vào cửa hàng,để bán hàng,ngày hôm thứ 6 vừa qua em bán từ sáng sớm, đến tối là tổng thu nhập lại cả vốn và lời được (một triệu) ngày thứ 7 và chủ nhật cũng bán được, hiện giờ một số mì tôm và nước giải khát và sữa đã hết rồi,em không đủ tiền lấy đầy đủ. nên em đã lấy bận ít về bán trước mắt đã,hôm nay em đã có thùng xốp bỏ đá và ướp các nước giải khát vào bán cũng được các anh chị ạ.em tính lấy một ít (trái dừa)về bán thêm nữa, giờ em rất cần một số mặt hàng khác mà em đang thiếu,em rất kính mong anh chị trên dđ chung tay hàng giúp đỡ em cho cho cửa hàng của em được đầy đủ hàng để bán cho khách hàng mua và mong dđ anh chị xuống xác minh cửa hàng một lần nữa cho chính xác hơn, và giúp đỡ em với nhá, em chân thành cảm ơn anh chị các bạn dđ ntcm rất nhiều !
Tiêu đề: Thủ Đức - Nguyễn Thị Thanh - Nghèo, vượt khó
Gửi bởi: hkfami vào 17-10-2010 12:53:58
Chào hthuong_xn,

Vì không tiện đường nên mình không thể đến thăm cửa hàng, nhưng nhìn hình ảnh và biết thu nhập như vậy mình nghĩ bạn đã có chọn lưa đúng đắn & phù hợp. Xin chúc mừng bạn đã bắt đầu công việc mới thuận lợi, phát đạt, như thế hứa hẹn cuộc sống của hai mẹ con sẽ tốt hơn.

Cho mình chia sẻ chút kinh nghiệm vì ngày xưa cũng từng lò dò đi buôn bán, cũng mở tiệm mà trong tay không có nhiều vốn, cũng vay mượn rồi trả lãi & vốn hàng tháng. Ban đầu mình bán ít ít hàng, tiền lời mình không lấy ra xài mà để trả nợ & đắp vào thành vốn để mua thêm hàng hóa. Sau một thời gian lấy hàng & trả tiền cho chủ hàng đầy đủ, ngừơi ta cho mình lấy số lượng lớn hơn và giới thiệu thêm nhiều lọai hàng khác để mình bán trước trả tiền sau....

Vậy mình nghĩ bạn nên từ từ, khoan mượn thêm tiền nữa, cứ toàn tâm toàn sức chăm sóc việc bán hàng, tạo sự thân thiết với ngừơi mua và giữ uy tín với các đại lý thì dần dần việc buôn bán sẽ phát triển. Bạn nên giữ uy tín bằng cách trích tiền lãi hàng ngày ra một phần để trả nợ theo cam kết, phần thì làm vốn mở rộng mặt hàng. 6 tháng hay 1 năm sau là bạn trả được hết nợ cũ và có thể không cần nhiều vốn liếng nữa vì có lẽ lúc đó các công ty & các đại lý sẽ tìm tới năn nỉ bà chủ Thanh An cho ký gởi hàng hóa với tỷ lệ chiết khấu rất cao  :laugh: .

Hy vọng nhận được nhều tin vui từ hthuong_xn, và rất hy vọng bé Đức sớm được sống cùng với Mẹ, không phải đi học nội trú tốn kém & thiếu tình cảm gia đình nữa.

Thân mến.
Tiêu đề: Thủ Đức - Nguyễn Thị Thanh - Nghèo, vượt khó
Gửi bởi: hthuong_xn vào 21-10-2010 19:04:03
em chào chị hkfami, và đại gđ nhà mình
thực ra em cảm ơn chị đã cho em kinh nghiệm của chị đã từng kinh doanh, nhưng hoàn cảnh của em rất khác chị nhiều chị ạ,mỗi tháng em lo làm sao phải đủ trả tiền ốt mặt bằng, tiền ăn, tiền đóng học cho con, nếu em mà tính ra, thì ít nhất mỗi tháng em phải thu nhập, được 4500,000đ thì mới đủ trang trải cs được chị ạ, chính vì vậy em phải tính đến mặt hàng nhiều, đầy đủ có cho khách mua, mỗi cái lời chút ít, góp lại thì mới nhiều được,ngoài cửa hàng kinh doanh của em mọi thứ em đều trông mong vào tất cả mọi chi phí vào đó,lâu nay khách hàng họ cũng hỏi mua(sim, thẻ cào điện thoại,mà thứ đó vốn phải nhiều,em cũng đã hỏi các đại lý lấy hàng nơi em hiện đang lấy thì họ không cho khách hàng nợ, và có lấy hàng cty nhà phân phối thì bắt buộc mình phải có ít nhất 3tr, hoạc 4tr, lấy hàng đợt đầu thì đầu sau 3 đợt lấy thì họ cho nợ, mỗi tuần họ cứ tới cửa hàng thu tiền gốc một lần, chứ họ không cho khách hàng nợ lâu đâu chị ạ,giờ đây em rất tiếc là em không có tiền để lấy hàng đủ cho khách hàng đến mua, họ tới mua, cái thì có bán cái thì không có để mua họ đành phải đi chỗ khác mua,của hàng của em còn thiếu nhiều thứ chưa có, em mong dđ giúp đỡ em với ạ,cho em vay khoảng 3tr hoặc 4tr, đến tháng 10 năm 2011 em sẽ trả hết,hoặc hàng tháng em phải trả cho dđ bao nhiêu đó cũng được, lúc này em rất là bận không ai trông hàng cho để lên mạng thường xuyên được ạ, em mong anh chị trên dđ thông cảm dùm em ,


em cảm ơn anh chị các bạn trên dđ nhiều !
Tiêu đề: Thủ Đức - Nguyễn Thị Thanh - Nghèo, vượt khó
Gửi bởi: lehung73 vào 21-10-2010 23:36:38
Chào hthuong và cả nhà...lehung và nhóm xác minh sẽ trực tiếp gặp hthuong một lần nữa ,cập nhật thông tin và lúc đó chờ BQT quyết định...thanks
Tiêu đề: Thủ Đức - Nguyễn Thị Thanh - Nghèo, vượt khó
Gửi bởi: lehung73 vào 27-10-2010 23:14:09
chào cả nhà..
sáng nay..nhóm xác minh gồm bác 6x,lehung,k87yeng,Tommy  đã ghé thăm đột xuất cửa hàng tạp hoá của hthuong thật sớm..

Sau khi quan sát nhóm nhận thấy.địa điểm hợp lý vì là ngã ba ,đường vào của khu chế xuất và khu công nghiệp ,số lượng khách khá đông ( đa số là công nhân).

Tiếp chuyện với hthuong..em tỏ ra rất quyết tâm trong công việc mới này..số tiền mà em đã đc bạn bè giúp đỡ cũng đã đc lên kế hoạch trả chi tiết..nhưng do nhiều mặt hàng chủ lực bán cho công nhân còn thiếu mà số vốn ít ỏi của em đã cạn nên em mới nhờ đến sự giúp đỡ của nhà mình..
nhận thấy kế hoach buôn bán của em rất thuyết phục,số tiền lời hàng ngày đủ để em trang trải cuộc sống nếu như em có đc sự giúp đỡ từ Heart Bank để kéo thêm hàng hoá..

vậy cả nhà xem xét nhằm giúp cho hthuong có cơ hội vươn lên chính bằng sức mạnh của chính mình

Riêng kế hoach vay và trả cho Heart Bank như thế nào thì chính hthuong sẽ  trình bày chi tiết cho cả nhà nhé hthuong

(http://img713.imageshack.us/img713/2842/imag0150d.jpg)

ngã ba nơi ra vào của hai khu công nghiệp

(http://img514.imageshack.us/img514/880/imag0152c.jpg)

(http://img4.imageshack.us/img4/8644/imag0149j.jpg)

em còn thiếu xót điều gì bác 6 và hai bạn trong nhóm xác minh bổ xung thêm nhé :P
Tiêu đề: Thủ Đức - Nguyễn Thị Thanh - Nghèo, vượt khó
Gửi bởi: HMHai vào 28-10-2010 09:02:12
lehung73 đã viết:
Trích dẫn
...
Tiếp chuyện với hthuong..em tỏ ra rất quyết tâm trong công việc mới này..số tiền mà em đã đc bạn bè giúp đỡ cũng đã đc lên kế hoạch trả chi tiết..nhưng do nhiều mặt hàng chủ lực bán cho công nhân còn thiếu mà số vốn ít ỏi của em đã cạn nên em mới nhờ đến sự giúp đỡ của nhà mình..
nhận thấy kế hoach buôn bán của em rất thuyết phục,số tiền lời hàng ngày đủ để em trang trải cuộc sống nếu như em có đc sự giúp đỡ từ Heart Bank để kéo thêm hàng hoá..

vậy cả nhà xem xét nhằm giúp cho hthuong có cơ hội vươn lên chính bằng sức mạnh của chính mình
...


Chào cả nhà,
Tôi thấy rất mừng cho Hoài Thương vì em có quyết tâm vượt khó, mong tổ điều phối và Heart Bank tính toán giúp đỡ.
Thanks.
Tiêu đề: Thủ Đức - Nguyễn Thị Thanh - Nghèo, vượt khó
Gửi bởi: KevinHieu vào 28-10-2010 09:18:02
Kevin xin ủng hộ 5triệu cho vay HeartBank cho Hoài Thương. Nếu được, HT có thể bắt đầu trả vốn từ tháng 1/2011 đến tháng 10/2011, mỗi tháng trả 500K.

Kevin sẽ chuyển tiền sau khi có sự đồng ý của BQT

Thân,
Tiêu đề: Thủ Đức - Nguyễn Thị Thanh - Nghèo, vượt khó
Gửi bởi: pquyen vào 28-10-2010 09:44:17
Chào cả nhà.

Theo nhóm xác minh, việc chị Thanh cần thêm vốn để kinh doanh có hiệu quả hơn là cần thiết. Chị Thanh cũng đã bày tỏ sự quyết tâm vươn lên bằng con đường kinh doanh bán lẻ tạp hoá.

Mặt khác, về vị trí kinh doanh của chị cũng rất thuận tiện. Và quan trọng hơn, bác kenvin đã đăng ký cho chị vay 5.000.000.

Tóm lại các yếu tố đều thuận lợi cả. Vậy chúng ta sẽ cho chị vay theo CT Heart Bank.

Bác 6x lên kế hoạch tiếp xúc với chị Thanh để thực hiện việc cho vay nhé!

Tổ KT-TK cập nhật trường hợp này.

Thân.
Tiêu đề: Thủ Đức - Nguyễn Thị Thanh - Nghèo, vượt khó
Gửi bởi: KevinHieu vào 28-10-2010 15:29:17
Kevin đã chuyển 5 triệu vô TK của Penguin. Phiền Penguin xác nhận khi nhận được tiền và tiến hành những bước tiếp theo.

Bác nào theo dõi trường hợp này làm ơn cho Kevin xin một bản copy Giấy Cho Vay HeartBank có chữ ký của HT nhé ( mình xin để giữ làm kỷ niệm đó mà )  

Thân,
Tiêu đề: Thủ Đức - Nguyễn Thị Thanh - Nghèo, vượt khó
Gửi bởi: hthuong_xn vào 28-10-2010 19:25:29
em chào các anh chị và các bạn trên dđ ntcm!
lời đầu tiên em chân thành cảm ơn anh chị rất nhiều và em thật sự ngày hôn nay mới tranh thủ lên mạng được một tí, em đang nhờ đứa cháu và đứa em trông hàng dùm,cũng đã lâu rồi tính ra cũng đã gần được một năm rồi nay gặp lại được anh 6x, em rất ngặc nhiên, và nỗi vui mừng,mà trong lòng em đã xúc động các anh chị đã xuống thăm lại em vào một buổi sáng bất ngờ, giờ cao điểm em đang bán hàng,mà em phải để các anh chị đứng đợi em, hôm đó có gì em thiếu sót mong anh chị thông cảm dùm với nha,em cảm ơn anh chị trên dđ đã ủng hộ giúp đỡ em về việc cho vay vốn để em lấy thêm mặt hàn về bán, và em mong muốn cửa hàng của em mội ngày phát triển mạnh hơn và cũng như các anh chị trên dđ luôn cầu mong sao cửa hang của hthuong mỗi ngày bán đắt hàng và đông khách và hthuong có một cuộc sống bằng mơ ước nghị lực đi lên tốt hơn điều này thật sự trong lòng em cũng như cs của em đang khao khát,một ngày nào đó em thành công và em sẽ không khổ nữa và nếu như sau này cs của em khá đi lên,một điều mơ ước nho nhỏ của em, em sẽ cố gắng giúp đỡ lại những người có hoàn cảnh (bất hạnh...)và cũng như trước đây và bây giờ hthuong đã  từng được dđ ntcm giúp đỡ, và dành t/c luôn ở bên 2 mẹ con hthuong đó là một điều may mắn cho em và em luôn tự hào điều này,
hiện giờ thì các mặt hàng của em còn thiếu như là, sữa,mì tôm, sữa ông thọ, và sữa ngôi sao,dầu ăn...,đường cát trắng, và đường đỏ.nước mắm và một số bánh kẹo...,trứng gà trứng vịt, nước giải khát,  nước yến,và các nước giải khát khác và em tính lấy thêm (sim cạc thẻ điện thoại) những thứ này khách hàng luôn hỏi hàng ngày,cũng như buổi sáng nay em bán được 800.000đ từ 6g sáng kém 15p đến 9g sáng,càng ngày khách hàng mua hàn lại càng đông, 2 chi em bán không kịp cho khách mua,em hiểu cũng như em muốn rằng, trước lúc anh chị cho em vay số tiền thì em hứa đến tháng 10 năm 2011 em hoàn trả lại hết và mỗi tháng em trả dần cho anh dđ 300.000đ mỗi tháng em trích một ít tiền lời ra một ít trả trước cho nhẹ cọc, và sau khi anh chị thông qua ban quản trị trên dđ thì tiến hành em sẽ photo (chứng minh nhân dân)có công chứng,và kèm thêm một bản viết tay cam kết vay vốn kinh doanh, đây cũng là một lòng tin của em mà em đang cần phải cố gắng nhiều, mong anh chị trên dđ giúp đỡ em thời gian sớm với, em cảm ơn rất nhiều,bài viết của em có gì thiếu sót mong anh chị thông cảm cho em, em viết vội vàng quá
em chào anh chị
Tiêu đề: Thủ Đức - Nguyễn Thị Thanh - Nghèo, vượt khó
Gửi bởi: KevinHieu vào 28-10-2010 19:44:04
Chào Hoài Thương,

Anh nói lại đề nghị của anh cho em hiểu nhé :

- Anh đã chuyển 5 triệu cho thủ quỹ diễn đàn là PenguinPenguin sẽ chuyển cho anh/chị nào nhận theo dõi trường hợp của em để họ đưa tiền mặt cho em và em ký vô Giấy Cho Vay HeartBank (Ngân hàng từ thiện không tính lãi)

- Em có 2 tháng 11 và 12 của năm 2010 chưa phải trả tiền cho diễn đàn

- Từ tháng 1/2011 đến tháng 10/2011, em sẽ trả dần mỗi tháng 500.000Đ vô TK của anh Penguin là :
Tên TK: Trần Thái Sơn
Số TK: 00 21 002 259 202.
Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN - CN Hà Nội (Vietcombank Hà Nội).
Điện thoại: 0904 225 631

- Sau khi chuyển tiền, em lên mạng viết mấy chữ để anh Penguin theo dõi và xác nhận

- Trường hợp tháng nào em kẹt tiền chưa thể trả đúng hạn, em cũng lên mạng viết vài chữ giải thích lý do chậm trễ và cam kết sẽ trả bù như thế nào để mọi người cùng biết.

Chúc em thành công với tiệm tạp hóa xinh xắn của mình nhé !

Thân,
Tiêu đề: Thủ Đức - Nguyễn Thị Thanh - Nghèo, vượt khó
Gửi bởi: lehung73 vào 28-10-2010 21:49:41
Chào cả nhà..

 Nếu đc sự đồng ý của cả nhà Lehung sẽ nhận theo dõi và trao tiền cho hthuong..cũng như sẽ trao bản photo cho bác kevin làm kỉ niệm..thanks
 
 @bác kevin cho Lehung hỏi chút..hthuong thì lên kế hoach trả cho HeartBank mỗi tháng 300k,phía bác thì đề nghị mỗi tháng 500k..vậy là như thế nào..bác cho em bt ý kiến với..vì HeartBank sẽ tuỳ theo khả năng của người vay bác ah  :(
Tiêu đề: Thủ Đức - Nguyễn Thị Thanh - Nghèo, vượt khó
Gửi bởi: KevinHieu vào 29-10-2010 06:13:36
lehung73 đã viết:
Trích dẫn
@bác kevin cho Lehung hỏi chút..hthuong thì lên kế hoach trả cho HeartBank mỗi tháng 300k,phía bác thì đề nghị mỗi tháng 500k..vậy là như thế nào..bác cho em bt ý kiến với..vì HeartBank sẽ tuỳ theo khả năng của người vay bác ah  :(


Kevin xin bảo lưu ý kiến là đề nghị HT thu xếp hoàn trả dần tiền vốn hàng tháng là 500K, chuyển thẳng cho thủ quỹ diễn đàn.

Nếu HT có ý kiến khác, phiền em trình bầy một cách hợp lý hợp tình ở đây luôn nhé.

Thân,
Tiêu đề: Thủ Đức - Nguyễn Thị Thanh - Nghèo, vượt khó
Gửi bởi: hthuong_xn vào 29-10-2010 11:28:35
em chào anh kevinhieu và chào cả nhà mình!
em cảm ơn các anh chị trên dđ, theo như anh kevi đưa ra tính từ tháng 1/1/2011 là em bắt đầu trả nợ dần cho anh vào tk là mỗi tháng 500k, vậy cũng được anh ạ, và em sẽ thực hiện như anh đã đưa ra,mỗi tháng em chuyển tiền vào tk cho tiện cũng được, sau khi chuyển tiền em sẽ viết bài báo cáo cho đg nhà mình biết , em cảm ơn anh kevin và dđ ntcm rất nhiều!
thôi em tranh thủ chút thời gian thôi, em chào anh chị
Tiêu đề: Thủ Đức - Nguyễn Thị Thanh - Nghèo, vượt khó
Gửi bởi: DiepThien vào 29-10-2010 15:42:17
Chúc mừng hoaithuong_xn,

Có thể bạn hơi lo lắng trước \\\"quyết định rắn\\\" của bác KevinHieu nhưng kinh nghiệm (chuyên đi vay nợ) của DiepThien cho thấy, khi có chút sức ép, mình càng nỗ lực hơn và khi vượt qua thì thật là hạnh phúc.

Cầu mong bạn và con trai nhiều sức khỏe để lo cho tiệm tạp hóa ngày một đông khách và phát tài.
Tiêu đề: Thủ Đức - Nguyễn Thị Thanh - Nghèo, vượt khó
Gửi bởi: banbe6x vào 30-10-2010 04:00:40
Chào cả nhà ! Vậy là trên cả mong đợi của hoaithuong_xn khi mà KevinHieu đã cho vay tới 5,000,000đ . Còn việc hoàn vốn thì khi trò chuyện cùng nhóm ghé thăm ngày 27-10 thì hoaithuong_xn cũng đã xác định là có khả năng hoàn vốn vay hàng tháng từ 500,000đ đến 600,000đ .
Như vậy chúng ta sẽ tiến hành việc cho hoaithuong_xn vay tiền với lãi suất bằng 0 ( chương trình Heart bank của diễn đàn từ thiện www.nguoitoicuumang.com ).
Nguồn cho vay từ KevinHieu .
Người hỗ trợ và theo dõi quá trình hoàn vốn là lehung73 .
Xin cảm ơn cả nhà . Mong rằng với đồng vốn may mắn từ KevinHieu cộng với quyết tâm vươn lên của hoaithuong_xn thì khoản vốn này sẽ mau chóng quay về để tiếp tục giúp cho những trường hợp khác nữa .

@lehung73 : Nhờ bác lehung73 mang hợp đồng vay vốn Heart bank đến cho hoaithuong_xn coi và ký rồi sau đó thông báo để thủ quỹ Pen chuyển tiền thẳng vào tài khoản của hoaithuong_xn . Cảm ơn lehung73 .
@P.Quyen : Nhờ bác duyệt chi cho trường hợp này . Cảm ơn bác .
Tiêu đề: Thủ Đức - Nguyễn Thị Thanh - Nghèo, vượt khó
Gửi bởi: pquyen vào 01-11-2010 23:31:28
Nếu có thể được, tôi nghĩ, chúng ta nên trao tiền cho vay trực tiếp cùng với việc ký giấy cho vay, vì sẽ tăng thêm phần \\\"rôm rả, trịnh trọng...\\\" (vì chắc chắn sẽ có phần phát biểu của người đại diện NTCM và phát biểu của người được cho vay và...sẽ có vỗ tay và chụp hình nữa... :) ). Phần khác, trong giấy vay sẽ có người làm chứng (hàng xóm, cán bộ thôn xóm...) do đó việc này thực hiện trực tiếp.

Các bác bàn thêm, tổ điều phối sẽ chuyển ngay.
Tiêu đề: Thủ Đức - Nguyễn Thị Thanh - Nghèo, vượt khó
Gửi bởi: banbe6x vào 02-11-2010 19:47:43
pquyen đã viết:
Trích dẫn
Phần khác, trong giấy vay sẽ có người làm chứng (hàng xóm, cán bộ thôn xóm...) do đó việc này thực hiện trực tiếp.

Các bác bàn thêm, tổ điều phối sẽ chuyển ngay.


Ngân hàng sẽ là người làm chứng có giá trị pháp lý rất cao nếu tiền được chuyển khoản thông qua TK tại ngân hàng .

Thông thường chúng ta hay nhờ thành viên trung chuyển khoản tiền cho vay vì người được vay vốn Heart Bank thường không phải thành viên của DĐ hoặc không có tài khoản tại ngân hàng nhưng ở trường hợp này hoaithuong_xn là một thành viên của DĐ và bạn ấy có TK tại ngân hàng cho nên thủ quỹ của chúng ta có thể chuyển tiền trực tiếp cho hoaithuong_xn và khi bạn ấy xác nhận trên DĐ về việc đã nhận được tiền vay thì chúng ta cũng đã hoàn thành một phần trách nhiệm \\\"cầu nối\\\" giữa KevinHieu với hoaithuong_xn rồi . Việc xin 2 chữ ký của hoaithuong_xn và KevinHieu có thể thực hiện sau một bước cũng được và như vậy đồng vốn sẽ tới với hoaithuong_xn nhanh hơn một chút so với việc chuyển tiền qua lehung73 mà còn phải hẹn thêm vài bạn nữa để đến trao tiền cho hoaithuong_xn .
Các bạn cho ý kiến thêm nhé vì dù sao Heart Bank của chúng ta cũng còn non trẻ nên rất cần sự góp ý để có được bộ khung nguyên tắc phù hợp với từng tình huống cũng như đúng với luật hiện hành . Xin cảm ơn mọi người .
Tiêu đề: Thủ Đức - Nguyễn Thị Thanh - Nghèo, vượt khó
Gửi bởi: pquyen vào 03-11-2010 08:40:24
Ngân hàng chỉ xác nhận chúng ta có chuyển tiền cho chị Thanh chứ không thể xác nhận là chúng ta cho Thanh vay, họ không có có đủ khả năng và cũng chẳng quan tâm lý do chuyển đâu!!!

Nên tôi vẫn bảo lưu ý kiến, nên trực tiếp đưa tiền. Có thể chậm vài ngày những mọi chuyện rõ ràng và đúng thủ tục. Đằng nào bác lehung cũng phải ghé lại thêm một lần nữa để lấy chữ ký, thế thì sao không trao trực tiếp nhỉ?

Nếu chúng ta cho luôn thì sao cũng được! Nhưng cho vay thì sẽ phải có những thủ tục cần thiết như ngân hàng.

Bác kenvin là người cho vay, vậy bác cho ý kiến cuối cùng nhé!

Thân.
Tiêu đề: Thủ Đức - Nguyễn Thị Thanh - Nghèo, vượt khó
Gửi bởi: KevinHieu vào 03-11-2010 10:00:30
Các bác nói về lý thì em không rành nên không dám có ý kiến, em chỉ góp ý là về tình, việc trao và nhận trực tiếp nó có cái gì đó rất xúc động không thể diễn tả bằng lời (em đã được sống trong cảm giác đó khi trao tiền vay HeartBank cho gia đình em Thi, không thể dùng lời để diễn tả cảm giác trong mắt của mẹ và em gái của Thi lúc đó ...)

Chứ chuyển tiền wa ngân hàng trong những trường hợp như thế này, em thấy tiền nó lành lạnh sao ý ...
Tiêu đề: Thủ Đức - Nguyễn Thị Thanh - Nghèo, vượt khó
Gửi bởi: banbe6x vào 03-11-2010 11:53:23
Cảm ơn bác P.quyen và KevinHieu đã góp ý cho 6x . Đúng là việc trao tiền vay Heart Bank trực tiếp với cả tình cảm của các  thành viên DĐ dành cho hoaithuong_xn sẽ có ý nghĩa hơn nhiều .

Nhờ bác P.Quyen duyệt chuyển tiền cho lehung73 để bạn ấy sớm tổ chức chuyến thăm và trao tiền cho hoaithuong_xn dùm . Cảm ơn bác .
Tiêu đề: Thủ Đức - Nguyễn Thị Thanh - Nghèo, vượt khó
Gửi bởi: pquyen vào 07-11-2010 19:27:36
Như vậy việc trao tiền tận tay chị Thanh đều \\\"thấu tình đạt lý\\\".

Pen em chuyển 5.000.000 cho bác lehung để thực hiện CT Heart Bank cho chị Thanh.

Mời bác Kenvin trao tận tay số tiền này cho chị Thanh.

Thân.
Tiêu đề: Thủ Đức - Nguyễn Thị Thanh - Nghèo, vượt khó
Gửi bởi: penguin vào 08-11-2010 20:32:16
Quỹ đã chuyển 5.000.000VND vào tài khoản anh Banbe6x. Nhờ anh 6x chuyển tới anh Lehung73 để trao cho chị Thanh. Cảm ơn anh!
Tiêu đề: Thủ Đức - Nguyễn Thị Thanh - Nghèo, vượt khó
Gửi bởi: lehung73 vào 11-11-2010 21:46:06
chào cả nhà..

 Hôm nay lehung vừa gọi điện cho hthuong thì đc biết..hthuong vừa về quê đc hai hôm,mẹ hthuong bệnh trở nặng..phải đưa vào bệnh viện huyện Quỳnh Lưu cấp cứu,em cho bt hôm nay mẹ em đã khoẻ lại..ko còn thở ôxi nữa..bác sĩ bảo đã hết nguy hiểm và tuần sau sẽ xuất viện..lúc đó em sẽ vào Nam lại ngay
 
 Vậy là dự định trao số tiền của CT Heart Bank cho hthuong xin đc dời đến tuần sau,khi em vào lại nơi bán hàng..
lehung xin cập nhật tin tức cho cả nhà đc biết..Thân
Tiêu đề: Thủ Đức - Nguyễn Thị Thanh - Nghèo, vượt khó
Gửi bởi: Lời Yêu Thương vào 13-11-2010 10:52:32
lehung73 đã viết:
Trích dẫn
chào cả nhà..

 Hôm nay lehung vừa gọi điện cho hthuong thì đc biết..hthuong vừa về quê đc hai hôm,mẹ hthuong bệnh trở nặng..phải đưa vào bệnh viện huyện Quỳnh Lưu cấp cứu,em cho bt hôm nay mẹ em đã khoẻ lại..ko còn thở ôxi nữa..bác sĩ bảo đã hết nguy hiểm và tuần sau sẽ xuất viện..lúc đó em sẽ vào Nam lại ngay
 
 Vậy là dự định trao số tiền của CT Heart Bank cho hthuong xin đc đời đến tuần sau,khi em vào lại nơi bán hàng..
lehung xin cập nhật tin tức cho cả nhà đc biết..Thân

Mình cũng mới biết thông tin về bạn Thanh và mình cũng có gọi điện hỏi thăm và được biết hiện nay Thanh đã về quê chăm sóc mẹ và khỏang 1 tuần nữa là Thanh sẽ vào miền Nam .
Tiêu đề: Thủ Đức - Nguyễn Thị Thanh - Nghèo, vượt khó
Gửi bởi: hthuong_xn vào 20-11-2010 20:34:12
Chào các anh chị & các bạn!
  Em vừa trở vào TP HCM hôm nay sau 1 thgian chăm sóc mẹ đau ốm. SK của mẹ em cũng tạm ổn. Em xin gửi lời cảm ơn đến các anh chị (LeHung73, LoiYeuThuong, Xelan90…) thgian qua đã quan tâm gọi điện thăm hỏi
Kính mến!
Tiêu đề: Thủ Đức - Nguyễn Thị Thanh - Nghèo, vượt khó
Gửi bởi: lehung73 vào 21-11-2010 21:48:20
chào cả nhà và hthuong
 
  Do hôm nay lehung bận công tác xa ko về kịp để lên ngày hẹn qua thăm và trao tiền Heart Bank cho hthuong .mong hthuong và cả nhà thông cảm.sẽ sắp xếp nhanh nhất trong tuần này .
bác Kevin cố gắng sắp xếp đi cùng anh em qua trao tiền cho hthuong nhé .THANKS
Tiêu đề: Thủ Đức - Nguyễn Thị Thanh - Nghèo, vượt khó
Gửi bởi: lehung73 vào 22-11-2010 15:33:49
chào cả nhà.

  tối nay 7g Lehung cùng bác 6x sẽ qua thăm và trao tiền Heart Bank cho hthuong.bạn nào cùng thu xếp đi đc thì cùng nhau đi nhé.thanks
Tiêu đề: Thủ Đức - Nguyễn Thị Thanh - Nghèo, vượt khó
Gửi bởi: lehung73 vào 22-11-2010 22:14:00
Tối nay..khi cơn mưa Sài Gòn khó chịu ,cứ dai dẳng chưa bt khi nào chịu nghỉ mệt.Lehung cùng bác 6X ,Y THY,
đã cùng nhau có một chuyến đi Thủ Đức ghé thăm đột xuất hthuong

  sau khi thăm hỏi tình hình sức khoẻ của mẹ em sau khi ở viện về.ba anh em cùng nói chuyện và hỏi thêm những dự định sắp tới khi mà hthuong có đc một số vốn cho mượn từ DD .em đã tâm sự thật nhiều cũng như hứa sẽ thực hiện cam kết ,ko phụ lòng mọi người ủng hộ em.
chia tay.Lehung đã đại diện DD trao cho hthuong số tiền 5 triệu từ quỹ Heart Bank mà người cho vay là bác Kevin Hiếu.Hthuong chân thành gửi lời cảm ơn đến anh Kevin cũng như cả nhà đã giúp đỡ em.
mong rằng với số tiền mà trong đó gửi gắm nhiều kì vọng của mọi người dành cho em.chúc hthuong sẽ vượt lên chính mình và thành công trong kinh doanh, giúp gia đình nhỏ của em luôn có niềm tin và cuộc sống sẽ tốt hơn..như những gì em mơ ước. :)

Bác 6 post dùm em mấy tấm hình mà bác chộp đc cho cả nhà xem nha bác
Tiêu đề: Thủ Đức - Nguyễn Thị Thanh - Nghèo, vượt khó
Gửi bởi: banbe6x vào 23-11-2010 09:23:55
Chào cả nhà ! Vài hình ảnh ghé thăm hoaithuong_xn tối 22-11 xin gửi tới mọi người :
(http://img820.imageshack.us/img820/1203/hoaithuong2211.gif)
Tiêu đề: Thủ Đức - Nguyễn Thị Thanh - Nghèo, vượt khó
Gửi bởi: hthuong_xn vào 25-11-2010 16:04:01
Chào cả nhà!
Em xin cảm ơn anh 6x, anh LeHung & chị Ythy đã đội mưa đến thăm hỏi hoàn cảnh của em & trao tiền Heart Bank. Em cũng xin gửi lời cảm ơn đến anh KevinHieu & hứa cố gắng không làm phụ lòng anh cùng cả nhà NTCM. Chúc cả nhà nhiều sức khỏe & hạnh phúc
Kính mến!
Thanh
Tiêu đề: Thủ Đức - Nguyễn Thị Thanh - Nghèo, vượt khó
Gửi bởi: hthuong_xn vào 24-12-2010 22:18:01
em chào cả nhà!
giáng sinh em xin gửi tới lời cầu chúc cho đại gia đình nhà mình một mùa gián sinh vui vẻ hạnh phúc và an lành.lúc này em bận công việc quá,cửa hàng mội ngày đông khách hơn,nên em không lên mạng được, mong các anh chị và các bạn thông cảm cho hthuong he!
Tiêu đề: Thủ Đức - Nguyễn Thị Thanh - Nghèo, vượt khó
Gửi bởi: ThaiDzuy vào 25-12-2010 23:46:39
Bạn hthuong_xn ơi,

Cả nhà rất mừng vì của hàng bạn đông khách và bạn bận rộn hơn. Giữ sức khỏe để buôn bán gặp nhiều thuận lợi nhé.

Thân,
Tiêu đề: Thủ Đức - Nguyễn Thị Thanh - Nghèo, vượt khó
Gửi bởi: hthuong_xn vào 15-01-2011 13:50:55
em chào cả nhà!hôm nay sinh nhật
(nguoitoicuu mang)em xin gửi tới lời chúc,chúc cả nhà minh buổi tối sinh nhật thật là vui,mỗi ngày cũng như mỗi năm phát triển nhiều hơn,thành công, hạnh phúc,em rất tiếc năm nay em bận cv không tham dự sinh nhật được,trong lòng hthuong băn khoăn không gặp lại được, để thăm cả nhà mình va anh huy bình dương, hôm nay anh cũng tham dự sinh nhật, chúc anh buổi tối sinh nhật vui vẻ hạnh phúc anh nhé!
anh kevin hieu ạh!
đến ngày 24/1/2011 này em sẽ chuyển khoản vào stk 500k anh trần thái sơn anh he,lúc này em cũng hơi kẹt là lấy hàng bán tết, nhưng em sẽ cố gắng thực hiện đúng lời hứa,cả nhà mình,nguyện vọng của em đang cố gắng nhiều,cố gắng lúc nào mình mở được (đại lý)bán sỉ và lẻ,lúc dó hthuong mới yên tâm được,em mong cả nhà mình thông cảm cho em nhé! em cảm ơn nhiều! thân mến
Tiêu đề: Thủ Đức - Nguyễn Thị Thanh - Nghèo, vượt khó
Gửi bởi: KevinHieu vào 15-01-2011 18:14:51
Chào Thanh,

Rất vui khi nhận được tin của em, cũng thông báo để em biết là số tiền em gửi lại diễn đàn hàng tháng sẽ được xoay vòng ngay lập tức để giúp một trường hợp khác ở Huế ... Vậy nên mong em cố gắng giữ đúng lịch hoàn trả tiền vay, trong trường hợp bất khả kháng, mong em thông báo ngay để anh chuyển bổ xung liền cho kịp thời.

Đây là hoàn cảnh của em Diệu Ái ở Huế mà anh em mình và diễn đàn đang chung tay giúp đỡ :
http://www.nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=23&id=15138

Thân,
Tiêu đề: Thủ Đức - Nguyễn Thị Thanh - Nghèo, vượt khó
Gửi bởi: hthuong_xn vào 17-01-2011 21:38:05
em chào cả nhà mình!
anh hieu ơi thứ 3 tuần sau vào ngày 22/01/2011 dương lịch em sẽ chuyển khoản cho dđ anh cho em stk chính xác để em gửi nhe!
Tiêu đề: Thủ Đức - Nguyễn Thị Thanh - Nghèo, vượt khó
Gửi bởi: hthuong_xn vào 25-01-2011 15:20:31
em chào cả nhà mình!
sáng nay em đã chuyển tk vào cho anh penguin, là 500k rồi anh hiếu ạh, em nhờ anh penguin kiểm tra tk giùm cho hthuong với nhé!
 em cảm ơn anh hiếu và anh penguin và cả đại gđ nhà mình rất nhiều!
em xin gửi đến đg mình lời cầu chúc bước sang năm mới dồi dào sk ăn tết vui vẻ và thành công trong cv mọi sự được bình an,và hạnh phúc,
hthuong chào cả nhà mình, hẹn gặp lại năm mới,
Tiêu đề: Thủ Đức - Nguyễn Thị Thanh - Nghèo, vượt khó
Gửi bởi: hthuong_xn vào 18-02-2011 12:27:13
em chào cả nhà!
anh hiếu !sau dịp tết em đã về quê, nay đã vào tphcm lại tiếp tục cho cv của mình kinh doanh,tháng này em hơi kẹt tiền anh cho em 20 tháng 3 em chuyển tk cho anh phenguin, 2thangs luôn được không anh?mong anh thông cảm cho em với tháng này em thật sự rất kẹt,em rất mong anh chị trên dđ thông cảm dùm em, em xin cảm ơn anh hiếu và anh chị trên dđ nhiều!
Tiêu đề: Thủ Đức - Nguyễn Thị Thanh - Nghèo, vượt khó
Gửi bởi: KevinHieu vào 18-02-2011 16:55:58
Chào Thanh,

Anh đồng ý với đề nghị của em. Chúc em luôn khỏe và mua may bán đắt !

Thân,
Tiêu đề: Thủ Đức - Nguyễn Thị Thanh - Nghèo, vượt khó
Gửi bởi: hthuong_xn vào 23-03-2011 10:51:46
em chao cac anh chi!
anh hieu oi! em da chuyen 500k cua thang 2 vao tk cho anh phenguin roi nhe,nho anh phenguin kiem tra tk dum hoai thuong voi nha,con lai thang 3 anh cho em dau thang 4 chuyen anh nha, luc nay em dang ket qua, mong anh thong cam cho em, luc nay em khong co tg de cap nhap tren mang theo doi dd dan thuong xuyen duoc ,cam on anh hieu tat ca anh chi cac ban tren dd,
chuc ca dai gia dinh minh hp thanh cong tren con duong cong danh, dien dan moi ngay phat trien manh hon.
than men!
Tiêu đề: Thủ Đức - Nguyễn Thị Thanh - Nghèo, vượt khó
Gửi bởi: penguin vào 24-03-2011 02:23:40
Chào chị Hthuong_xn,
Quỹ đã nhận được 500.000VND của chị. Chúc chị sức khỏe và việc buôn bán luôn gặp thuận lợi.
Tiêu đề: Thủ Đức - Nguyễn Thị Thanh - Nghèo, vượt khó
Gửi bởi: hthuong_xn vào 29-04-2011 10:31:21
em chào!HIẾU
CHÀO CÁC ANH CHỊ TRÊN DĐ!
em xin lỗi anh hiếu nha, lúc này em bận việc quá không lên mạng được, mong anh thông cảm dùm cho hoài thương với nhé!
hôm trước em  có hứa với anh là cuối tháng 4 này chuyển khoản trả nợ cho anh 2 tháng, tháng 3 và thang 4, thật sự em lúc này làm đến đâu trả nợ đến đó rất là kẹt, hoài thương cho cả nhà mình biết là hoài thương trả nợ cũng gần hết cho bạn bè rồi, tháng 8 này chắc chắn hoài thương sẽ trả hết nợ,bao ngày tháng lo lắng nợ nần mà mốm người ra, giờ nhẹ nhỏm hơn được một chút rùi.
anh hiếu ơi! sáng nay em có chuyển tk vào anh penguin là 500k của thang 3 vừ qua,HOÀI THƯƠNG NHỜ ANH pengiun kểm tra tk giùm em,CẢM ƠN ANH, còn tháng tư em xin khất anh cuối tháng 5 em chuyển luôn thể ha, mong anh hiếu và cả nhà thông cảm dùm cho em với, em cũng không muốn Sai lời hứa,
EM CẢM ƠN ANH HIẾU VÀ CÁC ANH CHỊ  TRÊN DĐ NHIỀU HEN,CUỐI TUẦN NHÂN DỊP LỄ 30/4 VÀ 01/05 EM XIN GỬI ĐẾN CHÚC CẢ NHÀ MÌNH NGHỈ LỄ VUI VẺ HP,CHÚC DĐ NTCM MỖI NGÀY PHÁT TRIỂN NHIỀU HƠN,
HOÀI THƯƠNG
Tiêu đề: Thủ Đức - Nguyễn Thị Thanh - Nghèo, vượt khó
Gửi bởi: KevinHieu vào 29-04-2011 12:20:17
Chào Hoài Thương,

Rất vui khi nghe em kể chuyện và anh đồng ý với đề nghị của em. Như bác DiepThien đã nói, khi mình có món nợ sau lưng thúc đẩy, mình sẽ nỗ lực hơn rất nhiều và khi vượt qua rồi sẽ thấy vui lắm đó ...

Chúc em luôn mạnh khỏe, mua may bán đắt và nghỉ lễ vui vẻ nhé !

Thân,
Tiêu đề: Thủ Đức - Nguyễn Thị Thanh - Nghèo, vượt khó
Gửi bởi: hthuong_xn vào 03-06-2011 11:35:16
EM CHÀO ANH HIEU VÀ CẢ NHÀ MÌNH!
EM ĐÃ GỬI VÀO TK ANH pengiun 500k của tháng 4 rồi, nhờ anh kiểm tra dùm hth với, anh hiếu ơi còn tháng 5 và 6 nữa em cũng đang chờ tiền của một người bạn hứa cho em vay,em muộn được rồi em chuyển cho anh của thang 5 luôn ha, chúc cả nhà mình khỏe và hạnh phúc may mắn,
hth mong anh hiểu thông cảm với nhá
cảm ơn anh nhiều
Tiêu đề: Thủ Đức - Nguyễn Thị Thanh - Nghèo, vượt khó
Gửi bởi: NamViet vào 08-06-2011 19:39:52
Chào chị Thanh,

Anh Penguin xác nhận đã nhận được 500K của chị trả tiền vay HB tháng 4/2011 và số tiền này sẽ được chuyển cho em Diệu Ái (Quảng Trị) là tiền CMTX em Ái tháng 6/2011  

Bác Kevin có nhắn lại là sau khi chị chuyển xong tiền vay HB tháng 5/2011 và tháng 6/2011 (2 kỳ nữa), bác sẽ tặng chị số còn lại 500K x 4 tháng = 2 triệu, như là món quà động viên tinh thần cho chị, vì chị mặc dù ban đầu khởi nghiệp rất khó khăn nhưng vẫn giữ uy tín và chuyển trả đủ tiền vay HB trong thời gian qua. Đó là sự tự trọng rất đáng quý !

Chúc chị sẽ gặp nhiều thành công trong cuộc sống, xin gửi tặng chị 4 câu thơ :

Cuộc đời luôn có thăng trầm
Bước cao bước thấp hết trầm lại thăng
Dù cho gian khổ nhọc nhằn
Vững chân ta bước chỉ thăng không trầm

Chào thân ái !
Tiêu đề: Thủ Đức - Nguyễn Thị Thanh - Nghèo, vượt khó
Gửi bởi: hthuong_xn vào 09-06-2011 13:19:21
em chào anh kevin hiếu!chào tất cả anh chị các bạn trên dđ thân mến!
cảm ơn anh phengiun đã nhắn gửi cho kevin hiếu,đến với em,em không biết phải nói làm sao lúc này cho anh hiếu và mọi người hiểu được em lúc này, em chỉ bết cảm ơn thật nhiều và thầm mong ước làm sao một ngày nào không xa nữa,em thành công trong cs mà bấy lâu nay em đang khao khát,một nghịlực đi lên,bên cạnh em đã có người tôi cưu mang, các anh chị che chở em đã mang lại cho em thật nhiều niềm vui trong cs cũng như tinh thần lẫn vật chất cũng là một nguồn an ủi che chở phần nào cho 2 mẹ con em, một bước ngoạt khởi bước đầu vào con đường kinh doanh hiện em đã có,và em cần phải cố gắng nhiều hơn thế nữa,để không phụ lòng tốt với anh kevin hiếu và các anh chị trên dđ,em sẽ cố gắng hoàn thành hiệp đồng vay tiền anh kenvin vào cuối tháng sáunày,em cho cả nhà mình biết là đầu tháng 7 dl này em đi thi thể thao (khuyết tật)toàn quốc năm nay thi ở tpHCM,TH ĐANG PHẤN ĐẤU cố gắng, dịp này con trai về nghĩ hè nên em cũng rất bận, con trai hth năm nay cũng được (học sinh tiên tến)học tốt hơn mọi năm nên hth cũng phấn khởi,tiền học phí đóng ở trường và trên các sơ, năm nay hth không nợ các sơ, đã thanh toán hết hiện giờ hth phải thuê một người phụ bán buổi sáng 1gio trả cho họ 15000đ một tiếng, cọng thêm con trai hth phụ lặt vặt nữa,mạt hàng đã đầy đủ,tg qua có một quán  bên cạnh thấy hth bán đông khách, họ cũng bán hàng theo hth, rồi cạnh tranh hth, cũng tìm mọi cách phá hth, nhưng hth vẫn cố gắng,âm thầm để họ làm gì họ làm, họ luôn hăm dọa đánh đập hth, nhưng họ không dám đánh,hth để mặc kệ họ, miễn sao hth vui vẻ với khách hàng bán đông khách là được,các anh chị ơi!
tháng 8dl này anh chị các bạn nào ghé lên anh huy bình dương không?cho hth ngồi xe ké ghé lên thăm anh xelan với thấm thoát mới đó cũng mấy năm rồi không lên thăm anh được,không biết lúc này anh có khỏe không nữa.thôi hth tạm dừng lại đây.
chúc cả nhà mình dồi dào sk,và hp đại thành công...chuc cho dđ mỗi ngày phát triển nhiều hơn, để mang lại cho nhiều người có thêm một niềm vui, cũng như sự sống..!
thân hth
Tiêu đề: Thủ Đức - Nguyễn Thị Thanh - Nghèo, vượt khó
Gửi bởi: penguin vào 07-07-2011 00:22:08
Ngày 05/07, quỹ đã nhận được 1.000.000VND từ chị Hthuong_xn chuyển trả tiền vay HeartBank tháng 5+6. Quỹ đã chuyển tiếp tới SV Diệu Ái (Luckystar) là tiền CMTX tháng 7+8 theo đề nghị của anh KevinHieu.
Thân.
Tiêu đề: Thủ Đức - Nguyễn Thị Thanh - Nghèo, vượt khó
Gửi bởi: Xelan90 vào 11-07-2011 10:14:25
Chào cả nhà!
Xl90 xin cập nhật một vài tin tức về Hthuong_xn. Sau khi tham dự giải bơi lội người khuyết tật toàn quốc, bạn đã đạt được 2 huy chương bạc & đồng ở cự ly 50m, 100m ếch. Đến cự ly 200m thì không may bị trượt chân ở cạnh hồ bơi, chân bị bong gân nặng (bên chân khuyết tật) nên phải dừng cuộc thi. Hiện ngồi ở nhà bán hàng chưa di chuyển nhiều được

Hthuong cũng gửi lời cảm ơn đến DĐ đã giúp đỡ bạn ấy trong thời gian qua, TV Lê Thúy CMTX bé Đức, nhất là bác KevinHieu đã tặng bạn ấy 500k x 4th = 2tr tiền HeartBank như một lời động viên thiết thực cho nghị lực phấn đấu vượt khó của bạn ấy
Thân mến!
Tiêu đề: Thủ Đức - Nguyễn Thị Thanh - Nghèo, vượt khó
Gửi bởi: hthuong_xn vào 14-07-2011 11:16:48
em chao ca nha!
hom nay chan HTH co do mot chuc nen ca nhac  ra ngoai mang viet len dd doi dong,gui toi anh chi va cac ban loi cam on, dd da giup do hth tg qua,hth that may man vo cung de hth co gang that nhieu trong cuoc song, nhu ngay hom nay, cam on anh huy da viet dum cho hth may loi len dd cho ca nha biet ve hth thoi gian qua,hth se hua ca nha minh hth se co gang that nhieu hon the nua,mot ngay nao do khong phu long tot voi cac anh chi va cac ban tren dd, da cuu mang 2 me con hth suot may nam qua, cam on that nhieu.
chuc ca nha minh khoe va dd moi ngay phat trien manh me nhieu hon,mang lai cho moi nguoi bat hanh nhung niem vui hp, la hth cung vui roi.
than!
HTH
Tiêu đề: Thủ Đức - Nguyễn Thị Thanh - Nghèo, vượt khó
Gửi bởi: banbe6x vào 21-08-2011 08:56:56
Chào cả nhà !
Nhân chuyến đi Bình Dương nhận cá Tầm vừa rồi 6x cùng Magic_Q có ghé thăm Thanh một lúc .
Nhìn chung cuộc sống của Thanh đã khá ổn định , hàng hoá chưng bày nhiều và đa dạng hơn trước , thấy Thanh kết hợp hài hoà nhiều mảng kinh doanh để tạo lợi nhuận và phủ kín thời gian trong ngày ngoài ra con trai của Thanh cũng học tập tốt nên cũng mừng cho gia đình Thanh .
Qua trò chuyện Thanh không ngớt lời cảm ơn sự động viên và trợ giúp của KevinHieu trong giai đoạn khởi nghiệp đầy bỡ ngỡ và khó khăn .
Chúc Thanh vững tiến trên con đường đã chọn .
Vài hình ảnh xin gửi tới cả nhà để cùng chung vui với Thanh:
Cửa hàng hiện nay
(http://cC2.upanh.com/26.898.34124561.NfB0/img0372.jpg)
Chủng loại hàng hoá đa dạng(http://cC5.upanh.com/26.898.34124564.Xoq0/img0373.jpg)(http://cC6.upanh.com/26.898.34124535.5Bl0/img0367.jpg)Kết hợp lại với nghề May sở trường(http://cC1.upanh.com/26.898.34124560.AQV0/img0371.jpg)(http://cC8.upanh.com/26.898.34124557.TD0/img0369.jpg)(http://)
Tiêu đề: Thủ Đức - Nguyễn Thị Thanh - Nghèo, vượt khó
Gửi bởi: ThaiDzuy vào 21-08-2011 13:31:12
Nhìn hàng quán phong phú mặt hàng thật mừng cho Thanh. Chúc hai mẹ con thêm nhiều nghị lực.

Thân,
Tiêu đề: Thủ Đức - Nguyễn Thị Thanh - Nghèo, vượt khó
Gửi bởi: asian vào 21-08-2011 14:05:27
Mừng cho 2 mẹ con Thanh có cửa hàng buôn bán thật với đa dạng mặt hàng. Chúc Thanh buôn bán thuận lợi nhé!
Tiêu đề: Thủ Đức - Nguyễn Thị Thanh - Nghèo, vượt khó
Gửi bởi: My Darling vào 24-05-2012 17:20:47
Vừa rùi mình có ghé thăm Thanh . Thanh cũng vừa đi bệnh viện về nhưng nay đã đỡ rùi . Giờ Thanh cũng nhận hàng về bán cũng được nhưng bán được nhiều vẫn là sim , card điện thoại . Sau khi về lo đám tang cho mẹ xong rùi vào thì khi vào thì hết vốn mua sim , card nên Thanh muốn vay nóng cả nhà mình khoảng 5 triệu để mua sim card về bán . Mỗi tháng sẽ trả khoảng 1 triệu trong vòng 5 tháng .
Sau đây vài hình ảnh :
(http://nm2.upanh.com/b6.s29.d2/1adb077f4c1b881f8de8fa82cf9ad4ff_45164102.img0038.jpg) (http://www.upanh.com/img_0038_upanh/v/bre0cu3sbqv.htm)(http://nm4.upanh.com/b5.s29.d2/fdf109ac34de9ba7a5d430f91c609838_45164104.img0039.jpg) (http://www.upanh.com/img_0039_upanh/v/7re85u8s1ql.htm)(http://nm5.upanh.com/b3.s1.d4/0c31d828d506211128379f89e77c9829_45164105.img0040.jpg) (http://www.upanh.com/img_0040_upanh/v/2reeau0scqm.htm)(http://nm8.upanh.com/b4.s1.d4/5cac5a61d9f7519ef1ed7aedccd98ccb_45164108.img0041.jpg) (http://www.upanh.com/img_0041_upanh/v/9re16uasfqo.htm)(http://nm0.upanh.com/b3.s28.d1/8ea4309cac7403ae3120b83f1254a35b_45164110.img0042.jpg) (http://www.upanh.com/img_0042_upanh/v/9ref3ufs4qz.htm)
Tiêu đề: Thủ Đức - Nguyễn Thị Thanh - Nghèo, vượt khó
Gửi bởi: Xelan90 vào 02-06-2012 11:10:38
Chào cả nhà!
Vì lý do sức khỏe & công việc chưa lên máy được, nên hôm qua Thanh có điện nhờ Xelan90 viết vài chữ kéo bài viết vừa rồi của MyDarling lên.
Như ý nguyện muốn vay vốn 5tr của Thanh. Bạn ấy do chuyện ma chay cúng tuần cho mẹ phải bay ra bay vào tốn kém nên bị âm vốn và mất khách nữa. Vì vậy,lúc này bạn ấy rất cần số vốn ở trên để mua sim card và hàng hóa nữa. Thanh hứa sẽ hoàn vốn trong 5 tháng. Mong CLBXMMN hoặc TV nào đó có thể xm giúp đỡ cho Thanh sớm được vay vốn kiếm sống
Chân thành cảm ơn
Tiêu đề: Thủ Đức - Nguyễn Thị Thanh - Nghèo, vượt khó
Gửi bởi: banbe6x vào 03-06-2012 03:56:07
Xin chia buồn cùng Thanh . Cầu mong Mẹ Thanh sớm siêu thóat và phù hộ cho gia đình em trong cuộc sống .

Nhờ các bạn ghé thăm và xác minh tình hình hiện tại của Thanh . Xin cảm ơn các bạn .

Thân .
Tiêu đề: Thủ Đức - Nguyễn Thị Thanh - Nghèo, vượt khó
Gửi bởi: mottamlong vào 04-06-2012 08:59:12
Có bác nào muốn làm cha tinh thần bé Đức không vậy hiihiiii!
Tiêu đề: Thủ Đức - Nguyễn Thị Thanh - Nghèo, vượt khó
Gửi bởi: Xelan90 vào 05-06-2012 16:07:48
Chào cả nhà!
Để tránh cái \\\"ổ gà lạc đề\\\" của mottamlong. Xin mạn phép cả nhà trích dẩn nguyên văn, kéo bài viết của MyDarling lên
@Moon ơi: Tr hợp này có được xếp hàng thứ 8 trong DS chờ xm ko bạn?
Mến
My Darling đã viết:
Trích dẫn
Vừa rùi mình có ghé thăm Thanh . Thanh cũng vừa đi bệnh viện về nhưng nay đã đỡ rùi . Giờ Thanh cũng nhận hàng về bán cũng được nhưng bán được nhiều vẫn là sim , card điện thoại . Sau khi về lo đám tang cho mẹ xong rùi vào thì khi vào thì hết vốn mua sim , card nên Thanh muốn vay nóng cả nhà mình khoảng 5 triệu để mua sim card về bán . Mỗi tháng sẽ trả khoảng 1 triệu trong vòng 5 tháng

 .
Tiêu đề: Thủ Đức - Nguyễn Thị Thanh - Nghèo, vượt khó
Gửi bởi: k87yeng vào 05-06-2012 16:30:23
mottamlong đã viết:
Trích dẫn
Có bác nào muốn làm cha bé Đức không vậy .Hiiiii Hiiii


Tại sao gd người ta mới trải qua chuyện buồn mà anh lại buông lời đùa cợt? Chị Thanh trước kia cũng lên DD đọc và viết bài, chị ấy sẽ cảm thấy như thế nào khi đọc đến những dòng chữ anh viết ở trên?

Tôi nghĩ anh đã lớn, anh nên nghiêm túc trong mọi chuyện, để những người trẻ như tôi tôn trọng anh. Chuyện chụp hình ở nhà 2 cô bị liệt ở Đồng Nai lần trước chắc anh vẫn còn nhớ?

Mong Mod xóa giùm DD bài viết của Mottamlong ở trên. Và tôi mong rằng anh Mottamlong đừng bao giờ phát ngôn theo sở thích như vậy nữa.
Tiêu đề: Thủ Đức - Nguyễn Thị Thanh - Nghèo, vượt khó
Gửi bởi: k87yeng vào 05-06-2012 16:39:35
Trong tuần này Ken thu xếp thời gian đi Thủ Đức thăm chị Thanh và XM thêm thông tin. Bác nào đi cùng xin pm ạ. Cũng lâu lắm rồi từ hồi đi XM lần đầu TH của chị, nay Ken đã quên đường vào chỗ chị Thanh ở rồi. :(
Tiêu đề: Thủ Đức - Nguyễn Thị Thanh - Nghèo, vượt khó
Gửi bởi: hthuong_xn vào 08-06-2012 11:37:14
EM XIN CHÀO CẢ NHÀ MÌNH!
cũng lâu rồi hôm nay em mới ghé vào dđ được, không biết cả nhà mình có được khỏe không ạ?em cung xin chúc cho dđ NTCM cả nhà mình luôn sức khỏe dồi dào,phát huy công việc dđ mỗi ngày phát triển nhiều hơn,
em cảm ơn các anh chị và các bạn đã chia buồn cùng em,thời gian mẹ em bệnh nặng cho đến lúc mẹ đã qua đời em cũng không lên mạng được, bện cạnh em mọi lo toan mọi công việc mọi nhọc nhằn để cố gắng với công việc thời gian lo cho mẹ lo cho con trai, lo cho bản thân mình có cuộc sống đi lên cho đến được sự thầm mong muốn khao khát sau này...
nên em không thường xuyên ghé thằm DĐ nhà mình được mong cả nhà thông cảm cho em với nhé!
hôm trước em rất ngạc nhiên bạn mydarling ghé thăm em,em cảm ơn bạn mydarling đã hỏi thăm em, qua những lời tâm sự cởi mở của em tất cả cũng là sự thật, chấp nhận với hoàn cảnh của em với thời gian mẹ mới qua đời, nên em cũng đang gặp mọi khó khăn,qua bài viết của em đây em rất mong các anh chị các bạn lần nữa ghé thăm em, xác minh hoàn cảnh em hiện tại,để có thể giúp đỡ em thêm phần nào trong thời gian này với,em rất mong cả nhà mình nhiều lắm,và em cũng không biết nói gì hơn nữa và mãi trong lòng em luôn trân trọng cảm ơn cả nhà mình thật nhiều!
em
hth
Tiêu đề: Thủ Đức - Nguyễn Thị Thanh - Nghèo, vượt khó
Gửi bởi: hthuong_xn vào 08-06-2012 11:52:59
EM CHÀO CẢ NHÀ MÌNH!
em nhờ cả nhà mình xóa bài viết của một tấm lòng,một tấm lòng tại sao không có ý thức gì vậy?hoàn cảnh của hth không cần (anh chàng một tấm lòng) quan tâm và bận tâm đến. một tấm lòng đó rất nguy hiểm,hth biết rất rõ về một tấm lòng này,hth không tôn trọng con người tấm lòng ĐẠO ĐỨC GIÃ, đề nghĩ xin cả nhà mình xóa bài viết của tấm lòng.
hth cảm ơn cả nhà mình đã đọc bài viết này
em hth
em chào cả nhà
Tiêu đề: Thủ Đức - Nguyễn Thị Thanh - Nghèo, vượt khó
Gửi bởi: banbe6x vào 08-06-2012 13:18:19
mottamlong đã viết:
Trích dẫn
Có bác nào muốn làm cha bé Đức không vậy .Hiiiii Hiiii


Là một thành viên của diễn đàn NTCM nhưng bạn đã hành xử thiếu nghiêm túc , thiếu Nhân ái và lạc đề .
Đề nghị bạn nghiêm túc rút kinh nghiệm cho bản thân bạn .
Dù không muốn nhưng 6x buộc phải đề nghị Admin treo nick bạn trong vòng 1 tuần .

Xin lỗi cả nhà vì đã xử lý chậm trễ với bài viết của mottamlong .

Thân.

@hoaithuongxn,k87yeng : 6x không xoá bài viết của mottamlong vì muốn mọi người cùng nhau rút kinh nghiệm trong cách ứng xử với nhau trên diễn đàn .
Thương yêu con của hoaithuong , con của 6x hay bất kỳ thành viên NTCM như chính con em của mình không phải là ước mơ mà chúng ta đang trên con đường thực hiện đó sao ?
Mong hoaithuongxn đừng buồn và gắng vượt qua khó khăn trước mắt , 6x tin rằng mọi người luôn ở bên em .
Tiêu đề: Thủ Đức - Nguyễn Thị Thanh - Nghèo, vượt khó
Gửi bởi: Nhóm_NTCM vào 08-06-2012 23:26:03
Admin phản đối bài viết của mottamlong vì sự khiếm nhã, bỡn cợt trong một chủ đề đang được trao đổi nghiêm túc.

Admin treo nick của bạn trong 7 ngày, kể từ hôm nay.
Tiêu đề: Thủ Đức - Nguyễn Thị Thanh - Nghèo, vượt khó
Gửi bởi: lehung73 vào 09-06-2012 22:40:51
Chào cả nhà.
trưa 8/6 lehung cùng với Ken đã tranh thủ ghé thăm nới ở của chị Thanh.Lehung xin cập nhật tình hình hiện tại của chị cho cả nhà ah.
với sự giúp sức của DD cuộc sống của chị Thanh dần tốt hơn.Khoản nợ trước đây chị thiếu đã trả hết.Thu nhập hàng ngày nhờ việc bán tạp hóa,bán xăng,sửa đồ,bán thẻ cào đã đủ nuối sống mẹ con Thanh cũng như để dành chút ít lo cho cuộc sống.
Vừa qua mẹ chị ở quê vừa mất,gia đình lại khó khăn nên một tay Thanh lại phãi lo lắng ,khoản tiền chút ít để dành lâu nay làm vốn thoáng chút trang trải chi phí đã bay vèo hết mất.
quay vào thành phố,tuy hàng hóa vẫn còn để bán nhưng lại ko còn vốn để kéo thêm những hàng đang thiếu,khách hàng lâu nay chị Thanh về quê đã mất một ít,nay mở cửa lại nhưng thiếu hàng lại tiếp tục thưa thớt,công lao gầy dựng lâu nay có nguy cơ ế ẩm .mà vay mượn bên ngoài thì lại phát sinh lãi cao.Mới đây chị lại sốt siêu vi nằm ở bệnh viện Hoàn Hảo hơn mười ngày nên hoàn cảnh lại khó khăn hơn.
(http://nn5.upanh.com/b5.s29.d1/24698c014c1d03b66bdad7f2547d0a38_45920255.h.jpg)
(http://nn8.upanh.com/b1.s27.d2/b3cf3dbfa9e20ee9c5bca3290c08c7ab_45920258.h.jpg)
chị Thanh bên hàng tạp hóa đã vơi hàng của mình

lehung đã xem sổ ghi chép một ngày bán hàng của chị cả tiền vốn và tiền lời khi có hàng đầy đủ là hơn 2 triệu,trong đó khoản tiền lời là hơn 300 ngàn.Trong giai đoạn này chị tâm sự muốn diễn đàn mình giúp đỡ chị một ít vốn để gầy dựng lại hàng hóa,mua thêm sim card để bán hàng .Lehung và Ken đã hỏi chị là khoản bao nhiêu,chị cho biết chỉ khoản 5-6 triệu là chị có thể vực dậy cửa hàng của chị rồi.Sau đó mỗi tháng chị sẽ trả lại cho DD là 700k.
chị cũng rất ngại vì đã một lần dd giúp chị,chị đã cố gắng vươn lên như những gì đã hứa ,nhưng thật là lần này ngoài dự tính nên đành phải cầu cứu đến diễn đàn.
(http://nn1.upanh.com/b2.s27.d1/c747d504322aca131e2bf48fad3fc6de_45920261.h.jpg)
Bé Đức con chị Thanh

Thật là vui khi thấy công việc buôn bán của chị khởi sắc ,cuộc sống mẹ con Thanh đã ổn định bằng chính sức của mình...Chuyện bất ngờ bây giờ khiến một mình chị,với sức khỏe ko tốt ko bt xoay sở ra sao nên mong diễn đàn chung tay giúp đỡ chị ah.
Tiêu đề: Thủ Đức - Nguyễn Thị Thanh - Nghèo, vượt khó
Gửi bởi: votinh vào 18-06-2012 09:23:20
Chào cả nhà . Tôi là người dùng nick name : mottamlong . Tôi tin vào lòng nhân ái .Tin vào trí tuệ . Sự tư duy nhạy bén của các anh chị em cũng như Ban Quản Trị . Qua trường hợp bé Thanh ( Tôi trực tiếp giới thiệu Thanh về D Đ NTCM này ) Hướng dẫn cho Thanh từ việc tạo email . đăng ký thành viên ... và kể cả việc đăng ký tìm bạn bốn phương để Thanh có một Người Đàn Ông cùng Thanh vui sống những tháng ngày còn lại của cuộc đời . Các bác nghĩ các bác hiểu Thanh được bao nhiêu . Lúc trước tôi với Thanh gặp nhau hằng ngày .Tâm sự bao nhiêu chuyện . Từ nuôi dạy con cái , nghệ thuật sống và lòng yêu thương .
   Thanh đang khao khát một tình yêu cháy bỏng , ở tuổi 35 các bác hiểu tâm lý , sinh lý một phụ nữ đã từng có chồng . ...!
 Các bác quyết định khóa nick mình .Thời gian đó không lâu nếu đúng 7 ngày .Nhưng đúng 7 ngày qua . Tại quận 9 .Đường vào nhà Dì Liên (http://nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=26&id=24265) Một mạng người đang trên giường bệnh và ...vĩnh viễn đi xa mãi mãi . Bỏ sau lại là sự xót thương vô vàn của thân nhân con cháu quyến thuộc , còn bản thân mình như nằm trên đống lửa chông gai trằn trọc .

  Tôi mạo muội thiết nghĩ .
- Thứ nhất xét về mặt nhân ái . Tôi tham gia diễn đàn tính ra cũng là 6 năm trời .Trải qua bao nhiêu trường hợp , bao hoàn cảnh và tôi suy nghĩ thấu đáo từng câu nói , nét chữ và gữi gắm vào đó để tìm cho đời những tấm lòng nhân ái cùng san sẻ vui buồn với họ . Bản thân tôi , mẹ già một mình nơi đất cằn sỏi đá ,tần tảo từ 5 h am đến hơn 7h pm để kiếm từng cọng rau bát cháo nuôi anh em chúng tôi ăn học nên người ...Đức Phật đã dạy tôi thấu hiểu nhân quả , lòng từ bi hỉ xả , sự yêu thương muôn loài . Xã hội ( trường , trường đời đã dạy tôi kỹ năng ứng xử . ...
  Vẫn đề bé Thanh , tôi xem như đứa em gái bất hạnh và tạo cho Thanh điều kiện để tự tin vui sống và tính tự lập = việc tự mình tìm đến d đ thay vì tôi viết bài giới thiệu . Lúc chỉa sẻ thông tin về \\\" Người cha cháu Đức \\\" các bác nghĩ xem lẽ nào tôi lại vô tình , tàn nhẫn bất lương đi đùa cợt chính cuộc đời của đứa em gái mình ???????
  Tôi biết các hoàn cảnh và thành viên NTCM này không ít các anh , cũng vợ bỏ vợ chê hay gãy gánh giữa đường . Tôi nói \\\" Người cha bé Đức ...\\\" với một niềm hy vọng có một người ...sẽ một ngày tìm đến với Thanh . Vậy mà !
- Thứ 2Xét về mặt kỹ thuật mạng , ứng dựng tin học . Các bác có ăn học , có kỹ thuật cao về IT . Không biết khi các bác khóa một nick .Các bác có nghĩ có khi nào sáng mai thức dậy , Vào diễn đàn , Nó có thể là một trang web trống không hoặc thậm chí thành web đen ? Và Hệ thống phần cứng , sever là một đống phế liệu ? Các bác nghĩ là D Đ này được bảo mật và không có một lỗi kỹ thuật nào sao .
  Nói vậy để mọi người cùng ngẫm . Và nhân đây tôi cũng nói thẳng nick này tôi giận quá tạo ra tạm để nói những dòng này . ( rồi thôi ) và các bác nhớ giùm là lời tôi nói trên đây .Kể cả đời thực ( Các bác thông qua My Darlin , nguyenthihue , cobetramlang ...và mọi người chung quanh tôi để biết về tính cách con người tôi . Tôi không thích đùa , và cũng không nói đùa

@votinh : Nếu thực sự quan tâm đến hoaithuongxn thì bạn không thì bạn không nên spam chủ đề này .

Quan tâm và giúp đỡ một người là rất quý và chúng ta đều trân trọng điều đó tuy nhiên nếu chỉ biết áp đặt cách nghĩ của mình mà không đếm xỉa đến cảm nhận của người được giúp đỡ thì việc làm tốt của mình vẫn chưa trọn vẹn mà nhiều khi còn bị phản đối từ người được giúp như chính trường hợp của hoaithuongxn đối với bạn.

6x không xoá nhưng làm mờ bài viết của bạn.
Mong bạn thông cảm vì những tranh luận không đáng có xảy ra sẽ làm ảnh hưởng đến việc ủng hộ cho hoaithuongxn trong giai đoạn khó khăn này và chắc bạn cũng không muốn điều đó xảy đến với hoaithuongxn phải không ?
Bạn nên viết bài này trong mục Tâm sự - Chia sẻ để mọi người dễ dàng trao đổi với bạn hơn.

Thân.

Nhắc nhở lần 2 : Nếu Votinh không tôn trọng sự nhắc nhở thì với vai trò của Mod 6x sẽ xoá bài này của bạn và đề nghị treo nick votinh .

Nếu thực lòng thương cho hoàn cảnh của hoaithuongxn thì bạn sẽ không spam chủ đề này liên tục

Thân.
Tiêu đề: Thủ Đức - Nguyễn Thị Thanh - Nghèo, vượt khó
Gửi bởi: votinh vào 18-06-2012 10:24:21
Vì Thanh trong topic này là chỗ quen như Thanh đã nói . Tôi lo cho Thanh để nhận được sự cảm ơn là tôi nguy hiểm , là đạo đức giả ? Hoài Thương ( Nguyễn thị Thanh ) trước kia thế nào . Bây giờ thì sao ? Và Người nhà bạn ấy ...ai cũng phải trải qua Sinh - Lão - Bệnh - Tử . Lúc không đủ ăn đủ mặc , ở cái phòng ổ chuộc bên Linh Trung . Bây giờ có đồng ra đồng vào , có xe tay ga rồi . Cuộc sống ổn rồi , khát vọng làm giàu rồi thì kêu tôi nguy hiểm , tôi ĐẠO ĐỨC GIẢ ? Tôi muốn chính Thanh đọc được những dòng này , cũng như bài viết trên . Còn chuyện Thanh đã nhờ tôi đăng hồ sơ tìm bạn bè các bác cứ hỏi Thanh là có hay không ?
Tôi sẽ đến hỏi Thanh về việc này xem bạn ấy trả lời thế nào
Tiêu đề: Thủ Đức - Nguyễn Thị Thanh - Nghèo, vượt khó
Gửi bởi: banbe6x vào 18-06-2012 11:06:55
hthuong_xn đã viết:
Trích dẫn
EM CHÀO CẢ NHÀ MÌNH!
em nhờ cả nhà mình xóa bài viết của một tấm lòng,một tấm lòng tại sao không có ý thức gì vậy?hoàn cảnh của hth không cần (anh chàng một tấm lòng) quan tâm và bận tâm đến. một tấm lòng đó rất nguy hiểm,hth biết rất rõ về một tấm lòng này,hth không tôn trọng con người tấm lòng ĐẠO ĐỨC GIÃ, đề nghĩ xin cả nhà mình xóa bài viết của tấm lòng.
hth cảm ơn cả nhà mình đã đọc bài viết này
em hth
em chào cả nhà


Đây là những điều Thanh viết về bạn .
Đúng hay Sai 6x không bàn tới và bạn có thể mở một đề tài mới tại mục Tâm sự - Chia sẻ .

Thân.
Tiêu đề: Thủ Đức - Nguyễn Thị Thanh - Nghèo, vượt khó
Gửi bởi: lehung73 vào 18-06-2012 12:00:18
@Votinh(mottamlong):như anh 6x đã nhắc nhở.Nếu có gì cần tâm sự mời bạn hãy qua topic bên tay phải viết bài.Hãy nhường topic này lại để cả nhà chung tay giúp đỡ hoàn cảnh Hoaithuong đang trong lúc khó khăn.
chuyện giữa bạn và hoaithuong nếu có gút mắt gì thì có thể gặp nhau để nói cho rõ và hiểu nhau hơn.
Nhưng nếu thật sự bạn quan tâm hoaithuong như em gái thì bài viết bị nhắc nhở của bạn đã đi quá xa và lạc chủ đề khi hoàn cảnh hoaithuong đang gặp lúc này.
@Còn về vấn đề kĩ thuật.Mong bạn đừng nói nghe nặng nề quá,như có ý hăm dọa.Vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn phải ko bạn.
Mong là với cái \\\"Tâm \\\" khi tham gia diễn đàn,và với sự thấu đáo lời đức phật đã dạy từ ,bi,hỉ,xả..lời nói đó chỉ là một phút nóng giận nhất thời thôi ban hen. :)
Lehung spam một chút..
quay lại chủ đề.Với hoàn cảnh hoaithuong đã xác minh ..các bác tổ HB và cả nhà cho ý kiến để BQT xem xét ah.
Thanks
Tiêu đề: Thủ Đức - Nguyễn Thị Thanh - Nghèo, vượt khó
Gửi bởi: votinh vào 18-06-2012 22:41:47
Các bác vì hoàn cảnh này và nghĩ mình spam , mình thế này thế nọ ...Và rồi ( dòng chữ đỏ ) có ai đã đến thắp cho họ nén nhang ?
Tiêu đề: Thủ Đức - Nguyễn Thị Thanh - Nghèo, vượt khó
Gửi bởi: thubuon vào 18-06-2012 23:54:25
lucbattongtam đã viết:
Trích dẫn
... Mà cô nói chú ấy cũng quá đáng thật đó , để treo nick chú ấy mà không giới thiệu người bị bệnh kịp phải chết .
  Kính chào

Lucbattongtam ơi ! bạn dừng làm rối topic này thêm bạn ui. Nếu thực sự muốn giới thiệu thì chú ấy cũng có thể giới thiệu = nick votinh.
Tiêu đề: Thủ Đức - Nguyễn Thị Thanh - Nghèo, vượt khó
Gửi bởi: banbe6x vào 19-06-2012 11:02:24
lucbattongtam đã viết:
Trích dẫn
Lâu quá con mới ghé vào . Thấy cái mục này mà buồn cười quá . Xét cho cùng thì ai cũng làm con người , tức phải có tham - sân - si , hỷ - nộ ái - ố . Bình thường thôi mà .
Con xin spam 1 chút xíu
chú mottamlong và cô hoaithuong này sao lại đá nhau thế . Trên xã hội thực tế hiện nay , làm ơn đừng mong ngày trả ơn , mắc oán cũng thường nên chú mottamlong nên hiểu . hơn nữa trên đời cần có chữ NHẪN  làm gốc , Có cái TÂM làm trọng NHẪN + TÂM  không bằng nhẫn tâm thì là gì .
Đọc hết chủ đề này thấy tấm lòng của mấy cô mấy chú bao la quá làm con khao khát giá như ở quê nhiều cụ cả ngày còng lưng bứt từng cái lá rau má , sáng sớm hôm sau bưng ra chợ ngồi đợi bán kiếm 5 , 10 ngàn , nuôi con vào đại học nên con nghĩ cô hoai thương cũng nên xem xét có nên lợi dụng lòng nhân ái của mấy bác mấy cô như vậy hay không .Vì con có xem qua thì còn rất nhiều trường hợp trên diễn đàn còn bi đát hơn cô rất nhiều mà .
   Qua hình con thấy cửa hàng của nhà cô còn hơn cả cái chợ quê con thế . Con chỉ giám spam mấy ý  nghĩ non trẻ thơ dại của con vậy . Có gì cũng mong mấy cô mấy bác , chú mottamlong và cô hoaithuong . Mà cô nói chú ấy cũng quá đáng thật đó , để treo nick chú ấy mà không giới thiệu người bị bệnh kịp phải chết .
  Kính chào


lucbattongtam đã viết:
Trích dẫn
Con xin lỗi , con cũng đã nói là con xin spam một chút xíu . Mấy cô nói nên con đọc lại từ đầu Topic này thì thấy mấy cô mấy chú giúp chị Ng Thị Thanh này còn hơn là người thân trong nhà . Không biết người nhà của các cô chú sẽ được quan tâm cỡ nào . Chứ xem ra thì cô Nguyễn Thị Thanh đã được tài trợ quá nhiều mà cuộc sống cũng đâu đến nỗi nào khó khăn lắm đâu mà nhỉ . Mong là chúng ta ai cũng vượt khó mà vươn lên bằng chính năng lực của mình . Chứ con thấy chủ nhân topic lên đây toàn than thở rồi xin xỏ mãi e là lòng nhân ái của các cô các chú bị lợi dụng quá mức rồi .Con trẻ người non dạ nhà quê lúa lắm nghĩ sao nói vậy mong là cô Ng Thị Thanh xem xét lại chính mình .



Bài viết của lucbattongtam với suy nghĩ võ đoán , chủ quan và không dựa trên tinh thần cảm thông , chia sẻ với một người phụ nữ khuyết tật , hiện đang đơn thân nuôi con nhỏ lại vừa mất đi một người thân yêu nhất trong cuộc đời .

6x đã làm mờ phần nội dung bài viết không phù hợp cuả lucbattongtam .
Mong bạn có hành xử Nhân ái hơn trên diễn đàn .

Thân.
Tiêu đề: Thủ Đức - Nguyễn Thị Thanh - Nghèo, vượt khó
Gửi bởi: lucbattongtam vào 19-06-2012 13:09:46
Bài viết của lucbattongtam với suy nghĩ võ đoán , chủ quan và không dựa trên tinh thần cảm thông , chia sẻ với một người phụ nữ khuyết tật , hiện đang đơn thân nuôi con nhỏ lại vừa mất đi một người thân yêu nhất trong cuộc đời .

6x đã làm mờ phần nội dung bài viết không phù hợp cuả lucbattongtam .
Mong bạn có hành xử Nhân ái hơn trên diễn đàn .

Thân.[/quote]

Con chỉ thấy cô ấy lợi dụng lòng tốt cúa mấy cô mấy chú thì đúng hơn thôi .

Mà thôi .Con đâu giám bình phẩm gì nhiều .Con đọc qua nhiều trường hợp còn bi đát hơn như cô Hoa ở Định Quán (http://nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=17&id=52946#53169) Hay Hồ thị Mai Vĩnh Long (http://nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=17&id=52177) thê thảm hơn nhiều mà nên con chỉ nói vậy thôi .

 Xử lý nhân ái thì cũng nên công bằng , lý trí một chút chứ .Phải không chú 6x . Một khi mà lòng nhân ái bị lòng tham của người khác lợi dụng thì còn gì để nói .
Xin lỗi đã trích dẫn làm phân tán topic . Con chỉ mong chú xem lại từ đầu topic xem thái độ của cô Thanh đối xử với D Đ có phải như con nói hay không . Toàn kể lể van xin . Bảo nhân ái con thấy bất công cho mấy chú mấy cô để người ta lợi dụng quá mức . Còn làm mờ bài viết khác nào che dấu sự u mê của lòng nhân ái .Con sẽ xóa luôn
Tiêu đề: Thủ Đức - Nguyễn Thị Thanh - Nghèo, vượt khó
Gửi bởi: banbe6x vào 19-06-2012 14:40:21
lucbattongtam đã viết:
Trích dẫn
...
Con chỉ thấy cô ấy lợi dụng lòng tốt cúa mấy cô mấy chú thì đúng hơn thôi .

Mà thôi .Con đâu giám bình phẩm gì nhiều .Con đọc qua nhiều trường hợp còn bi đát hơn như cô Hoa ở Định Quán (http://nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=17&id=52946#53169) Hay Hồ thị Mai Vĩnh Long (http://nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=17&id=52177) thê thảm hơn nhiều mà nên con chỉ nói vậy thôi .

 Xử lý nhân ái thì cũng nên công bằng , lý trí một chút chứ .Phải không chú 6x . Một khi mà lòng nhân ái bị lòng tham của người khác lợi dụng thì còn gì để nói .
Xin lỗi đã trích dẫn làm phân tán topic . Con chỉ mong chú xem lại từ đầu topic xem thái độ của cô Thanh đối xử với D Đ có phải như con nói hay không . Toàn kể lể van xin . Bảo nhân ái con thấy bất công cho mấy chú mấy cô để người ta lợi dụng quá mức . Còn làm mờ bài viết khác nào che dấu sự u mê của lòng nhân ái .Con sẽ xóa luôn


@:lucbattongtam: Bạn đạ tỏ rõ thái độ phản đối việc giúp đỡ hoaithuongxn . Đó là quyền của bạn và mọi người tôn trọng quyết định cá nhân đó.

Nhưng đối với NTCM chúng ta thì : Một hoàn cảnh khó khăn này không thể là lý do để không giúp đỡ một hoàn cảnh khó khăn khác và mọi quyết định còn ở phía trước.

6x nhắc nhở bạn lần 2 là : Không làm phân tán chủ đề .
 
Các ý kến đóng góp mang tính xây dựng luôn được hoan ngênh nhưng cần viết trong mục : Ý kến đóng góp hoặc mục Tâm sự - Chia sẻ.
Các bài viết không mang tính xây dựng mà chỉ nhằm vào mục đích cá nhân và gây chia rẽ , mất đoàn kết sẽ bị xoá bỏ . Nặng hơn nữa sẽ bị đề nghị treo nick hoặc khoá nick vĩnh viễn.

Thân.
Tiêu đề: Thủ Đức - Nguyễn Thị Thanh - Nghèo, vượt khó
Gửi bởi: mottamlong vào 19-06-2012 16:21:42
Mtl xin các bạn , cũng như lucbattongtam đừng spam nữa cái . Tôi xin được chưa . Bạn lucbatongtam xem kỹ nội quy cũng như lòng nhân ái nhé .
 Việc giúp đỡ hoaithuong là quyền và cũng là tấm lòng của mọi người . Mình nói câu \\\" người cha Đức cũng là thành ý , nhưng vì hoaithuong không cần mtl nữa .Không sao tránh làm loãng nội dung topic
  Thành thật xin lỗi . xin miễn bàn tán vấn đề này
Tiêu đề: Thủ Đức - Nguyễn Thị Thanh - Nghèo, vượt khó
Gửi bởi: hthuong_xn vào 22-06-2012 15:52:19
EM CHÀO CẢ NHÀ!
trước tiên em cảm ơn cả nhà mình đang quan tâm hoàn cảnh của em hiện nay,em cũng hy vọng rằng cả nhà mình trên DĐNTCM sẽ hiểu được em nhiều hơn...bằng thực tế nhiều hơn.
EM XIN LỖI CẢ NHÀ MÌNH ÍT PHÚT CHO PHÉP EM ĐƯỢC NÓI VỚI MOTTAMLONG,LUCBATLONGTAM ĐÔI LỜI,cảm ơn lucnatlongtam theo dõi bài viết của hth_xn nhé!
thật sự hth hơi buồn khi đọc được những lời nói của mottamlong,votinh,lucbatlongtam.hth nói với một mottamlong lần cuối cùng là, nếu anh muốn nói gì hth thì qua nha hth,2 người nói chuyện tử tế, nhà anh gần nhà hth cách 40m thôi mà,còn hth đã nhận được rất nhiều tin nhắn mottamlong gửi qua đt chưởi hth,hth không có thời gian để cải nhau với những người như mattamlong,vô tình,lucbatlongtam, trên mạng đâu nha,hth rất yên tâm các anh chị và các bạn trên DĐNTCM không hiểu lầm hth là một con người lợi dụng lòng tốt của người khác là được.hth rất tiếc rằng luc batlongtam đã nghĩ sai hth rồi nhé!
em kính chúc gđ nhà mình luôn sức khỏe dồi dào,trong công việc luon được hiệu quả,DĐNTCM luôn mỗi ngày phát triển nhiều hơn...
hth kính chúc riêng cho lucbatlongtam sớm được nhiều người quan tâm mình nhiều hơn nghen!
hth chào cả nhà
Tiêu đề: Thủ Đức - Nguyễn Thị Thanh - Nghèo, vượt khó
Gửi bởi: mottamlong vào 27-06-2012 12:19:41
Xin chào cả nhà , chào bạn Ng Thị Thanh . Thực sự trong lúc chúng ta đang phân vân vì nhiều hoàn cảnh khắp cả nước đang được giới thiệu trên diễn đàn . Từ khi chuyển về Q9 đến nay , mình về quê sinh sống . Và hôm nay mới tranh thủ ghé vào thăm diễn đàn . Mình rất vui vì mỗi ngày , cả nhà ta đều làm được nhiều việc mang đến niềm vui và hạnh phúc cho mọi người .
   Mình cũng buồn lắm . Chỉ xin gữi đến bạn Thanh cũng như bà con một câu duy nhất
       HẠNH PHÚC NHẬN VỀ LÀ KHI BIẾT CHO ĐI .
và xin cám ơn bạn Thanh đã cho tôi một phát hiện mới về bản thân và nhân cách sống .
 @ Xin nhắc bạn lucbattongtam .
Đến với người tôi cưu mang .Bạn có quyền lan tỏa lòng nhân ái và trái tim yêu thương .( bạn ghé xem lại 10 Nghịc lý... (http://www.nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=30&id=365).

 Có thể cả bạn và tôi và ...vẫn biết thực tế là vậy nhưng đôi khi đó là lẽ thường tình .
 Có dịp gặp nói chuyện nhé : 0928 965 647 .Yahoo : khuyenhocviet .
Tiêu đề: Thủ Đức - Nguyễn Thị Thanh - Nghèo, vượt khó
Gửi bởi: hthuong_xn vào 10-04-2013 20:04:15
EM CHÀO CẢ NHÀ MÌNH!
Lâu rồi em không ghé thăm DĐ cả nhà mình, hôm nay em ghé thăm cả đại gđ mình,em rất mong cả nhà mình thông cảm cho em !
em thật sự cảm ơn, em thành tâm kính chúc cả nhà mình sức khỏe luôn dồi dào&DĐ mỗi ngày phát triển mạnh mẻ nhiều hơn,
thưa cả nhà mình ! hôm nay em lên thăm  đại gia đình nhà mình, và cũng tiện thể đây em báo tin cho cả nhà biết là em đã mở thêm được ĐẠI LÝ VÉ MÁY BAY, đây là cũng một sự cố gắng lớn lao đầy nổ lực của em để có ngày hôm nay thật là vui hạnh phúc khi có tất cả các anh chị trên DĐ NTCM chung tay đã một thời gian giúp để hoàn cảnh 2 mẹ con em thời gian qua,chính vì vậy em cảm nhận được lòng tốt cả nhà mình mà em đã hết mình phấn đấu,ngoài ra với thời gian và công việc lem lũ vất vả, thức khuya dậy sớm, làm việc lo cho con ăn học, nên em cũng không có thời gian dành riêng cho mình,
nhân dịp thứ 7 tuần này vào ngày 13/04 /2013 em chính thức khai trương phòng vé máy bay, em cũng thành tâm kính mời đại gia đình nhà mình tới tham dự niềm vui  chia sẽ cùng em,để em được vui hơn, em rất cảm ơn cả nhà mình,một lần nữa em chúc cả nhà mình luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống& hạnh phúc là em vui
KÍNH MẾN!
 hthuong_xn
Tiêu đề: Thủ Đức - Nguyễn Thị Thanh - Nghèo, vượt khó
Gửi bởi: banbe6x vào 05-01-2018 09:31:26
Chào cả nhà !

Thành viên Hoaithuong_xn đã được NTCM chúng ta giúp đỡ từ năm 2009 và đến năm 2012 với nghị lực mạnh mẽ bạn ấy đã vượt qua được những khó khăn của mình.

Thời gian sau đó cho đến khoảng giữa năm 2016 công việc làm ăn của bạn ấy phát triển thuận lợi.
Những quy mô phát triển lớn hơn cũng đã bộc lộ những yếu điểm mà Hoaithuong_xn chưa chuẩn bị được để rồi kinh doanh lại trở nên sa sút,  cuộc sống cá nhân không thuận lợi.

Sau khi sinh em bé vào khoảng quý 1/2017 thì việc kinh doanh càng tệ hơn khi bạn ấy dùng tiền vay nặng lãi để kinh doanh.

Cho tới thời điểm này thì Hoaithuong_xn đã phải ra khỏi nhà thuê và chưa biết đi đâu về đâu.

Thấy tình cảnh bi đát này của Hoaithuong_xn nên gia đình 6x sẽ cho bạn ấy ở nhờ một thời gian.

Mong các bạn khu vực TP. HCM lưu ý giúp xem có công việc nào phù hợp với sức khỏe của bạn ấy thì giới thiệu dùm ( bạn ấy khuyết tật vận động )

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.
Tiêu đề: Thủ Đức - Nguyễn Thị Thanh - Nghèo, vượt khó
Gửi bởi: banbe6x vào 02-08-2018 05:45:51
Chào cả nhà !

Mấy tháng vừa qua Hoaithuong_xn ở trọ và ở nhờ tại khu vực quận 12 ( thuận tiện hơn cho công việc Hoaithuong_xn chọn lựa ).

Mới đây Hoaithuong_xn có liên lạc với 6x báo tin cho 6x biết bạn ấy đang điều trị bệnh cho con gái tại Bv Nhi đồng 1 sau thời gian điều trị tại Bv ĐK Quận 12 và Bv Nhi đồng 2.
Bạn ấy cũng mới bị tai nạn xe trong quá trình đưa con đi khám bệnh và may mắn là chỉ tổn thương phần mềm.

Tình hình cuộc sống của Hoaithuong_xn khó khăn và mong được NTCM chúng ta giúp đỡ bạn ấy.

Dự kiến 15h45 ngày hôm nay 6x sẽ ghé Bv Nhi đồng 1 thăm mẹ con Hoaithuong_xn.
Bạn nào có thể cùng đi thì nhắn tin cho 6x hoặc đến thẳng bệnh viện nhé !

Em bé tên :  Nguyễn thị ngoc An
sinh 15/6/2017  
Giuong so 8 .phong 308 khoa Hô hấp nhưng mà đang nằm tại hành lang do bệnh viện quá tải.


Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.

Vài hình ảnh gửi đến cả nhà về quá trình điều trị bệnh cho bé ở Bv ĐK Quận 12,Bv Nhi đồng 2 và Bv Nhi đồng 1  [ Bạn không có quyền xem tập tin này ]   [ Bạn không có quyền xem tập tin này ]   [ Bạn không có quyền xem tập tin này ]   [ Bạn không có quyền xem tập tin này ]   [ Bạn không có quyền xem tập tin này ]   [ Bạn không có quyền xem tập tin này ]   [ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
Tiêu đề: Thủ Đức - Nguyễn Thị Thanh - Nghèo, vượt khó
Gửi bởi: banbe6x vào 03-08-2018 10:02:19
Chào cả nhà !

Chiều hôm qua 6x ghé Bv Nhi đồng 1 để thăm mẹ còn Hoaithuong_xn nhưng bạn ấy đã xuất viện từ ngày 1/8/2018 rồi.

Điện thoại liên lạc thì được biết bé đã khá hơn nên được cho điều trị ngoại trú và do sử dụng BHYT đúng tuyến nên không tốn tiền trong việc điều trị bệnh cho bé mà chỉ tốn chi phí ăn uống và đi lại mà thôi.

6x đề nghị giúp Hoaithuong_xn 1,000,000đ để mua sữa cho em bé.

Bạn nào chung tay hỗ trợ việc CMKTX khoản tiền trên cho bé Ngọc An thì đăng ký dùm nhé.

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.

Giấy xuất viện    [ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
Tiêu đề: Thủ Đức - Nguyễn Thị Thanh - Nghèo, vượt khó
Gửi bởi: banbe6x vào 14-08-2018 17:47:10
Chào cả nhà !

Trưa nay 6x ghé thăm nơi ở trọ mới của mẹ con Hoaithuong_xn tại số 38N/1 đường HT 05, phường Hiệp thành, Quận 12.

Khi 6x đến thì Hoaithuong_xn còn đang đi làm và em bé được gửi tại nhà trẻ ngay bên cạnh nhà trọ.

Hiện nay Hoaithuong_xn đang làm cho xưởng may gần nhà với thời gian 8 tiếng/ngày, được nghỉ ngày Chủ nhật và lương 3 triệu đồng /tháng.
Hoaithuong_xn thuê căn phòng nhỏ mặt tiền đường này giá 2,5 triệu đồng/tháng với mục đích mở tiệm tạp hóa nho nhỏ tại đây, bạn ấy cũng sẽ nhận hàng về may gia công khi vắng khách.

Vấn đề hiện tại của Hoaithuong_xn là một số vốn 5,000,000đ để mua hàng hóa về bán và mong chúng ta cho bạn ấy vay.
Sau 3 đến 6 tháng bạn ấy sẽ hoàn vốn từng phần tùy theo tình hình kinh doanh.

Michele_du và Gia đình sẽ cho Hoaithuong_xn vay 3,000,000đ.

Bạn nào cho Hoaithuong_xn vay 2,000,000đ thì đăng ký nhé.

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.

Vài hình ảnh gửi đến cả nhà.   [ Bạn không có quyền xem tập tin này ]   [ Bạn không có quyền xem tập tin này ]  

Tọa độ nhà trọ của Hoaithuong_xn  [ Bạn không có quyền xem tập tin này ]   [ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
Tiêu đề: Thủ Đức - Nguyễn Thị Thanh - Nghèo, vượt khó
Gửi bởi: banbe6x vào 31-08-2018 11:26:24
Chào cả nhà !

Sau khi nhận được khoản tiền vay 5,000,000đ từ Heart bank của chúng ta là Hoaithuong_xn triển khai ngay các công việc như dự kiến.

Vừa buôn bán vừa nhận hàng may gia công nên cũng rất vất vả.

Vài hình ảnh Hoaithuong_xn gửi đến cả nhà :

Hàng may gia công   [ Bạn không có quyền xem tập tin này ]   [ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
Buôn bán khác   [ Bạn không có quyền xem tập tin này ]   [ Bạn không có quyền xem tập tin này ]

Link vay Heart bank của Hoaithuong_xn : http://www.nguoitoicuumang.com/ngan-hang-t-thi-n/52636-tp-hcm-tha-a-c-cha-thanh-mong-a-c-vay-va-n?start=30#106549
Tiêu đề: Thủ Đức - Nguyễn Thị Thanh - Nghèo, vượt khó
Gửi bởi: banbe6x vào 30-01-2019 06:14:37
Chào cả nhà !

Trưa hôm qua 6x cùng Kimbang ghé thăm và trao Gạo Nếp cùng tiền Lì Xì Tết Kỷ Hợi tới mẹ con Hoaithuong_xn.

Hoaithuong_xn đang may thời vụ dịp Tết và  cũng đã tranh thủ thời gian nghỉ trưa để về nhà gặp mặt 2 anh em.
Hiện nay công việc may 8 giờ được 300,000đ, nếu tăng ca thì được tính 50,000đ/giờ và Hoaithuong_xn đang cố gắng kiếm tiền trả nợ cũng như trang trải cuộc sống của 2 mẹ con.

Việc buôn bán của Hoaithuong_xn không thuận lợi như dự tính nên bạn ấy đã chuyển chỗ ở cho nhẹ chi phí thuê nhà và có thể sau Tết sẽ có sự dời chuyển nữa cho thuận lợi hơn.

Hoaithuong_xn rất vui và gửi lời cám ơn tới NTCM chúng ta.

Chuyến đi này không gặp được em bé vì cháu đang ở nhà trẻ.

Vài thông tin xin gửi tới cả nhà.

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.

Sau bao năm quan tâm và giúp đỡ Hoaithuong_xn giờ mới có dịp gặp mặt   [ Bạn không có quyền xem tập tin này ]