Tác giả Chủ đề: An Giang - Mẹ con Chị Ngon - Tịnh Biên  (Đã xem 43292 lần)

0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi tranphuquoc

  • Rất Tích Cực
  • ***
  • Bài viết: 234
  • Thích 0
Trả lời #10 vào: 10-05-2010 15:48:00
Xin lổi các bác nhe. Em quên cập nhật 160.000 tiền mua tủ quần áo.
1.484.000đ + 160.000đ = 1.644.000đ
CÁc bác thông cảm nhe.

 


Ngủ rồi tranphuquoc

  • Rất Tích Cực
  • ***
  • Bài viết: 234
  • Thích 0
Trả lời #9 vào: 10-05-2010 14:28:18
Xin chào.
Sáng chủ nhật rùi em có mua cho cả nhà chị Ngon một số đồ dùng và thực phẩm :
 1) 5kg gạo X 8.500đ = 42.500Đ
 2) 100.000Đ mua thực phẩm tươi
 3) 20 cái móc quần áo làm bằng nhôm 37.000đ
 4) 1 cái tủ chức quần áo 160.000đ
 5) 2 hộp sữa 138.000đ / hộp = 276.000đ
TỔng cộng : 615.000đ
 Số tiền còn tồn 1.649.000đ + 450.000đ ( vừa nhận ) -615.000đ = 1.484.000đ
Hình em sẽ nhờ post sau.
Cảm ơn và chúc sức khỏe cả nhà.

 


Ngủ rồi XuLanhTinhNong2

Trả lời #8 vào: 26-04-2010 23:14:43
Cảm ơn Tranphuquoc đã đi khảo giá. Như vậy thì mua cái tủ lớn luôn hen. Mình sẽ nhờ Trangvitgioi chuyển luôn số tiền này trong kỳ chuyển tiền CMTX tháng 5 tới này. Xin cảm ơn nhiều.

Lá Lành Đùm Lá Rách
- Xứ Lạnh Tình Nồng
 


Ngủ rồi tranphuquoc

  • Rất Tích Cực
  • ***
  • Bài viết: 234
  • Thích 0
Trả lời #7 vào: 26-04-2010 16:48:47
Anh Xulanhtinhnong : giá tủ như sau;
1 -  Tủ lớn giá : 160.000đ VND
2 -  Tủ nhỏ gía :150.000đ VND
Chúc sức khoẻ.

 


Ngủ rồi XuLanhTinhNong2

Trả lời #6 vào: 21-04-2010 23:20:44
Cảm ơn các bác đã ghé thăm và cập nhật tình hình hiện tại ạ. Nghe rất vui!

Mình xin ủng hộ cái tủ để đồ. Khi các bác khảo giá xong xin cho biết ngay hen.

Xin cảm ơn.

Lá Lành Đùm Lá Rách
- Xứ Lạnh Tình Nồng
 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #5 vào: 21-04-2010 22:57:34
Hôm nay, Tranphuquoc, PhuongVyHue, cùng hai ủng hộ viên là anh Tư Hùng, bác tài và Thaidzuy hành quân đến nhà chị Ngon.

So với lần đầu tiên NTCM biết tới mẹ con chị thì lần này phải nói là một sự thay da đổi thịt. Chị Ngon trẻ ra, vui vẻ và cười hoài khi gặp chúng tôi. Chị mắc cỡ khi bị mấy tên này trêu chọc. Hai bé cũng nhanh nhẹn và ngoan. Ơn Trời, mong người thương xót phù hộ hơn nữa cho 3 mẹ con chị.

Giếng nước NTCM đã hoàn thành, đang vào mùa khô nhưng may mắn chị vẫn có nước xài, theo chị mô tả là lọc bằng tro.

Giếng khá sâu:
 

Chị Ngon múc nước khoe với NTCM:
 

Bé Tuyền đi học về, nét mặt rạng rỡ trong nắng chiều. Chắc hẳn bé có những giây phút vui vẻ ở trường và cũng mong về nhà chơi với mẹ và em.

 

Nhà cửa sạch sẽ lắm, hai đứa con chơi đùa hiên nhà như chưa hề có đau ốm bệnh tật đâu đây.

 

Chị Ngon quý cây đèn LED (xulanhtinhnong2 tặng) nhất nhà, phải giấu trong tủ khóa cẩn thận, đêm đến mới xài.

Chị thao tác chuyên nghiệp lắm, ai cũng tròn mắt ngạc nhiên. (Công này do tranphuquoc \\\"cầm tay chỉ việc\\\" đó)

 

Tuy vậy quần áo trong nhà còn bừa bộn. Nếu có cái tủ vải (dạng tủ sinh viên hay xài) thì sẽ gọn gàng hơn nhiều.

 

Ra về chị còn tặng Xoài Ngon (do chính tay Ngon vun trồng, chính tay Ngon hái nên gọi là Xoài Ngon - ăn ngọt lịm cả nhà ạ!)

 

Hai nhóc thèm món Khổ qua xào Thịt, cô PhuongVyHue và bác Tài xế biếu mẹ con chị 100 ngàn để ra chợ mua thịt và khổ qua cho các bé ăn.


Đề xuất:

1. Trang bị thêm cho mẹ con chị chiếc tủ vải và một ít mắc áo để treo quần áo.

2. Bác nào có kinh nghiệm về xử lý nước, bày cách cho mẹ con chị cách lọc nước kinh tế mà lại an toàn vệ sinh ạ.

Thân,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #4 vào: 17-04-2010 23:48:32
Thứ 4 tới đây ngày 21/4/2010, Tranphuquoc, PhuongVyHue và Thaidzuy sẽ thu xếp thời gian ghé thăm chị Ngon để xem tình hình giếng nước thế nào cũng như kiểm tra vận hành cái đèn LED mà bác Xulanhtinhnong2 tặng hôm trước.

Cả nhà mình có ai nhắn nhủ gì mẹ con chi Ngon không ạ?

Thân,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #3 vào: 17-04-2010 23:45:50
Sau đó việc làm giếng được tiến hành. Giếng sâu hơn dự tính ban đầu, 3 cống chứ không phải 2 cống, tổng chi phí là 3.600.000 VND.

Cập nhật từ tranphuquoc:

Sáng chủ nhật ngày 08/03/2010 độ sâu của cái giếng đã được hòan thành, chỉ chờ ngày tô ximang bên ngòai vòng thành giếng là chúng ta và gia đình chị Ngon có thể cắt băng khánh thành.

Về chi phí làm giếng : Khá Cao

 * 3 cái cống giá 600.000đ / cái =    1.800.000đ

 * Chi phí thuê thợ đào giếng 450.000đ / sâu 1 mét đào sâu 4 mét :  4 mét * 450.000đ  =     1.800.000đ

Tổng chi phí làm giếng : 3.600.000đ

Vậy số tiền còn lại: 5.176.000đ - 3.600.000đ = 1.576.000đ

Sáng 10/3/2010, tranphuquoc có nhận thêm 450.000đ tiền mua sữa hàng tháng cho bé Tuyền.

Tổng cộng số tiền tranphuquoc còn giữ : 1.576.000 + 450.000 = 2.026.000đ

Ngày 04/04/2010 tranphuquoc có mua cho gia đình chị Ngon :

 1) 1 chai nước rửa chén : 7.000đ

 2) 2 chai nước tương Tam Thái Tử 2*8.500đ : 17.000đ

 3)  24 gói gội đầu sunsilk: 10.000đ

 4) 1kg đường: 17.000đ

 5) 1/2 kg bột ngọt:18.000đ

 6) 1 bịt xà bông OMO 1/2kg: 13.000đ

 7) 1 chai dầu ăn maverla 400ml: 11.000đ

 8) 1 chai kem P/S: 8.000đ

 9) 2 hộp sữa Dielac alpha 456 2*138: 276.000đ

Tổng cộng : 377.000 đồng

Số tiền còn lại: 2.026.000 - 377.000 = 1.649.000

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #2 vào: 16-02-2010 12:46:55
Ngày 12/9/2009, gia đình thành viên Momboo đã hành quân về Tịnh Biên, đến thăm và tặng quà NTCM cho 3 mẹ con:

Để cho Baboo giữ đống đồ mang theo, MB và tranphuquoc đi 1 vòng chợ Nhà Bàng mua các nhu yếu phẩm cần thiết cho chị Ngon (Cũng mất hơn 1 tiếng đồng hồ), rồi ba người trên 2 chiếc xe lặc lè đồ vật bắt đầu vào nhà chị.
- Từ xa đã thấy ba mẹ con chị trước cửa chòi. Thấy MB,BB và tranphuquoc chất đồ đạc lên cái sạp tre, gương mặt chị từ vui mừng chuyển sang ngạc nhiên rồi cảm động, Thú thật lúc đó MB thấy bao nhiêu mệt nhọc tan đi hết. Nhất là khi hai bé mang dép mới, lật truyện tranh ra xem rồi cười khúc khích, thấy cảm động quá. Còn vui hơn khi chị Ngon đem khoe giấy khen hạng nhất của bé Tiên nữa!
- Soan đồ đạc, trao từng món quà cho chị và đọc tên từng món quà của từng thành viên, chị cứ cười suốt và nói mãi câu \\\"trời ơi cám ơn mấy cô chú quá, tội nghiệp mấy cô chú quá...\\\", trong phần quà MB có mua 1/2kg thịt bò, chi reo lên kêu bé Tiên \\\"Con đem cất đi, vậy là lát nữa mình có thịt kho ăn rồi...\\\", hai cái bánh trung thu của hkfami, chị bào bé tiên đem để lên bàn thờ cúng xong mới được ăn, nói là: lâu rồi không có gì để cúng ông bà....(Nghẹn lời thật! ) rồi chị còn kêu người em ruột là anh  Huỳnh Văn Nên đi chặt dừa đãi MB nữa.
- Qua anh Nên và tranphuquoc, MB được biết UBND xã và 1 cty xổ số sẽ dựng cho chị 1 căn nhà trong vòng tháng 9...MB đã đưa vấn đề nước sạch ra bàn bạc cùng cả nhà, thì anh Nên đã đưa ra được hướng giải quyết rất hay: Anh cho biết có tay nghề làm hồ, do đó dự định sẽ xây cho chị Ngon 1 cái bể chứa nước mưa bằng gạch và ximang (Khi có căn nhà tình thương), cái bể này chứa được khoảng 1500 lít nước mưa - và quan trọng là không sợ ăn trôm lấy mất!!! Với số lượng nước như thế, anh đảm bảo đủ cho ba mẹ con chị dùng lâu dài. MB cũng có ý lo lắng là thời gian chưa làm nhà thì sao? Chị Ngon đã dẫn MB vào nhà, chỉ cái vại mới đã được hứng đầy nước mưa trong mát và bảo đã đủ sử dụng cả hơn 10 ngày nữa. MB đã thỏa thuận thẳng với anh Nên là thay vì thuê người ngoài (mà họ cũng không làm) thì MB mong anh Nên lo giúp vụ châm nước đều đặn cho chị dùng, phần tiền thuê người gánh nước sẽ biếu anh Nên (Khoảng 50.000/tháng) - Vì thực sự anh cũng rất nghèo, chỉ may mắn hơn chị Ngon là có sức khỏe bình thường mà thôi.
- Xem xét trong ngoài, MB và tranphuquoc quyết định phải mua ngay cái tủ, bởi vì với lượng đồ đạc như thế, không thể để bên ngoài được, có tủ chị sẽ bảo quản cất giử được nhiều thứ và sẽ yên tâm, vì đối với chị, những thứ mà MB mang đến \\\"Qúy lắm, sợ bị mất\\\" (Lời của chị). anh nên liên hệ được chuyến xe trâu của hàng xóm,vì thế MB và phuquoc đã quay ra chợ, mua luôn cái tủ 1,4m x 2m giá là 800 ngàn đồng.







Tổng kết chuyến đi:
A/ QUÀ GỬI THEO:
- Chị hkfami: Gỉo xách nữ đỏ với các món bên trong như chị đã báo + 2 cái bánh trung thu + 2 bịch đồ người lớn (MB sorry không mang đi bịch giày dép vì nặng quá, xin để lại dịp khác)
- NikeCRCC: 1bịch áo sơ mi (20 cái)
- Hindori: 1 thùng dụng cụ học tập, vở, truyện, sách tô màu + 1 bịch đồ trẻ em.
- thoanguyen : 2 hộp sữa bột Dumex (trong túi này còn có 1 chai dầu gió xanh+ 3 phần kem và bàn chải răng)
- MB đã trực tiếp biếu chị 100.000đ (đã đăng ký bên CMKTX)
B/ QUÀ MUA TẠI CHỖ:
1.Thực phẩm:
- Thịt chà bông 800GR (Mua ở SG)          120.000Đ
- Thịt bò tươi 500gr (mua ở Nhà Bàng):      45.000Đ
-Mắm cá lóc 1,1kg+ hũ đựng:                      115.000đ
-Trứng gà 1 hộp:         &n bsp;   23.000đ
-Gạo 20kg x 8.000 =           ; ;           ; ;           ; ;      160.000đ
- Sữa đặc có đường 5 hộp =  65.000đ
- Dầu ăn 1 lít =   22.000đ
- Nước mắm + nước tương (mỗi thứ 1 chai) = 19.500đ
- Hành khô+tỏi+tiêu+ muối iot  =   12.000đ
- Bột ngọt + hạt nêm (250gr/thứ) =  18.000đ
- Đường 2kg =   25.000đ
 TC thực phẩm : 624.500đ
2) Nhu yếu phẩm:
- Xà bông giặt 1kg;+ Kem đánh răng lớn    22.000đ
- Dầu gội đầu 1 chai              35.000đ
- Lược chải tóc + đồ cắt móng tay (cho bé Tiên xài riêng) = 8.000đ
- Bình thủy nước sôi 1 cái =   60.000đ
- Ấm nhôm 2 lít =  30.000đ
- 3 cái tô+ 5 chén +2 dĩa + 1chục đũa =  51.500đ
- Hũ nhựa bảo quản thức ăn 4 cái =  19.000đ
- Dép 3 đôi =  48.000đ
TC Nhu yếu phẩm: 273.500đ
3) Tiền khác:
- Mua tủ 1,4m x 2m       800.000đ
- Tiền vận chuyển tủ   (tranphuqupoc)           50.000đ
- Tiền bể nước (tranphuquoc)          500.000đ
- Trả tiền vại nhựa cho phuquoc         270.000đ
TC tiền khác: 1.550.000đ
tc tất cả 3 phần:  624.500 + 273.500đ + 1.550.000 = 2.448.000đ
- Ngày 11/9 MB đã nhận từ Merci            2.000.000đ

Từ tháng 9/2009, tranphuquoc sử dụng số tiền CMTX của NTCM để mua nhu yếu phẩm cho mẹ con chị Ngon, 100 ngàn tiền mặt để chị mua thực phẩm tươi, sữa cho bé…Tất cả đều được ký nhận, chụp hình và thông báo trên Diễn đàn hàng tháng.





Trung thu 2009, tranphuquoc cũng đem quà tới gia đình chị.

Thật vui vì cuối tháng 11/đầu tháng 12 ngôi nhà Đại đoàn kết dành cho gia đình chị đã hoàn thành do Công ty Xổ số tài trợ. Tuy còn đơn sơ nhưng đã vững chãi và sạch sẽ hơn trước rất nhiều. Nhóm bạn PhuongVyHue mua tặng cho hai bé bộ bàn học bằng nhựa.

Ngày 28/12/2009, PhuongVyHue về thăm lại mẹ con chị Ngon và đưa ra hai vấn đề là Nước và Điện cho nhà chị.
Nước: Sẽ tính tới phương án đào giếng Chi phí đào giếng + cống dự kiến khoảng 2.200.000 VND.
Điện: Tặng cháu bé đèn điện chạy bằng ắc quy hay đèn led để thay cho đèn dầu. Xulanhtinhnong2 nhận nhiệm vụ tài trợ loại đèn led này.

Từ tháng 1/2010, số sữa cho bé Tuyền được nâng lên 3 hộp / tháng.

Ngày 1/2/2010, Cây Mùa Xuân đã đến với gia đình chị Ngon với những phần quà của NTCM và quà riêng của vitconxauxi2009 cho gia đình chị.



Việc đào giếng vẫn đang tiến hành.

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #1 vào: 16-02-2010 12:05:57
Ngày 22/8/2009, nhân một chuyến công tác về Tịnh Biên, PhuongVyHue đã giới thiệu hoàn cảnh này.

Đó là chị Huỳnh Thị Ngon, 43 tuổi, một phụ nữa quá nghèo lại mắc bệnh hiểm nghèo mãn tính. Chị có hai con gái ,  bé lớn - con của người chồng thứ nhất -tên Lê Thị Cẩm Tiên sinh năm 2001 (8 tuổi) và bé nhỏ-con của người chồng thứ hai- tên  là Lê Thị Thanh Tuyền sinh năm 2004 (5 tuổi) . Bé này không may mắn cũng bị bệnh hiểm nghèo từ bé.
 
Hiện tại chị sống cùng hai con gái trong một căn nhà nhỏ mái tôn và vách bằng các cây tre do một số người hảo tâm  lợp cho ở. Mười năm trước chị đã bỏ Tịnh Biên theo chồng về xã Bảo Bình Đồng Nai để kiếm sống nhưng dường như số phận đã ngoảnh mặt đi với chị nên người chồng đã bỏ chị đi sau một thời gian chung sống và lấy hết tiền bạc của chị dù cả hai cùng có bé Cẩm Tiên . Chị tiếp tục làm thuê mướn sống qua ngày nuôi bé Tiên và gá nghĩa với 1 người thứ hai và sinh ra bé Tuyền. Không ngờ cuộc gá nghĩa này cũng không phải  là một nhân duyên tốt, người này thường xuyên đánh đập chị thế nên chị đã bỏ đi đem theo hai con trở về lại quê hương Tịnh Biên. Trở về với hai bàn tay trắng , không nhà cửa , không tiền bạc và bệnh tật. Một số người hảo tâm đã dựng cho chị cái nhà để 3 mẹ con ở che mưa nắng. Với sự dẫn đường cũa anh Hùng, công tác ở BV, sau khi băng qua mấy con đường hẽm gai góc lồi lõm và băng qua hai bãi đất rộng và những kênh nước ngập phân trâu bò, PhuongVyHue mới tìm đến được nhà chị Ngon. Nhà chị lọt thỏm ở giữa 1 vùng đất trống trải và rộng, bao quanh bởi những hàng dừa và thốt nốt, cô độc trơ trọi. Gọi là nhà nhưng khi đến nơi PhuongVyHue không khỏi xót xa cho cảnh nhà chị Dậu trong thập niên 21. Diện tích khoảng 11 m2, mái tôn , vách tre , cửa cũng làm bằng những cây tre, có 1 cái phản gổ là nơi ngủ của ba mẹ con. Trong nhà không có bất kỳ một thứ gì có giá trị ngoài những đống áo quần chăn mền cũ, chai lọ lỉnh kỉnh và cái bếp đất nung lạnh lẽo. Áo quần ,vật dụng nằm từng đống do không có tủ để chứa. Tài sản của chị đáng giá nhất có lẽ  là một chiếc xe đạp cà tang để đưa con đi học. Không có nhà vệ sinh, không có điện , không có nước. Nước để sinh hoạt hiện chị đang lấy từ một mương nước đọng để tắm giặt, nước uống thì hứng nước mưa, xin được hàng xóm bữa nào thì dùng không thì lấy từ mương.

PhuongVyHue đã nghe mọi người nói chị Ngon khá già so với tuổi nhưng thật sự khi gặp thì PhuongVyHue không khỏi xót xa, chị chỉ mới 43 tuổi nhưng bệnh tật và cuộc sống cơ cực đã xóa sạch hết nét xuân thì ở chị. Chị gầy ốm, tóc gần như bạc trắng và miệng móm mém vì răng đã rụng gần hết,như một bà lão hơn 60 tuổi. Hai cánh tay bị chàm khô, viêm da với những mảng đỏ, tróc vảy, hai cẳng và bàn chân phù nề , da dày tróc vảy với từng mảng đỏ lở loét. Nhìn chị đứng với hai con trông giống cháu đứng với bà hơn là với mẹ.

Cũng may là bé Tiên (con gái lớn) khỏe mạnh và bệnh tật của bé Tuyền vẫn chưa vào giai đoạn nặng nên nhìn hai bé gái vẫn xinh xắn và đáng yêu. Hai bé gái với sự giúp đỡ của địa phương nên vẩn được đến trường học tuy nhiên với hai bé, biết bao thiếu thốn về dinh dưỡng,quần áo, sách vở..vẫn còn đó chồng chất nặng trĩu rên vai người mẹ.

Hiện tại chị Ngon làm thuê làm mướn sống qua ngày, có ngày có vài ngàn, có ngày không có, hôm nào không có tiền mua gạo ba mẹ con hái dừa ăn thay cơm. Hiện sức khỏe chị cũng yếu,  hơn nữa hai cánh  tay, bàn tay  và  hai chân chị bị chàm khô, viêm da , chỗ thì bong tróc đỏ, chổ thì lở loét, phù nề, ngứa  ngáy, nhìn vào tay chân chị có lẽ không ít người sợ hãi e ngại  không muốn thuê chị làm. Hai con còn nhỏ và đi học nên chị phải lo cho con ăn uống và đưa đón con đi học. Đường từ trường về nhà khá xa và có đi qua nhiều hẽm, quảng vắng nên bé Tiên sợ không dám đi một mình, chị phải rang đưa con đi học và đón con mỗi ngày vì không muốn con bỏ học. Chị chỉ đủ sức để đạp chiếc xe cà tàng đến trường và sau đó dắt bộ xe về cùng con vì không chở con nổi và đường về nhà chị cũng heo hút, o bằng phẳng rất khó đi.

Hôm PhuongVyHue đến thăm chị Ngon đã  cùng với bác tài xế tốt bụng chia xẻ với chị một ít tiền  mua gạo.
Tuy nhiên, đó chỉ là giúp đỡ ít ỏi tạm thời trước mắt.

Vấn đề thiết yếu cần giúp cho chị Ngon bây giờ là chi phí để giúp ba mẹ con sống được ổn định hàng ngày để chị khỏi đi làm thuê và nghỉ ngơi, điều trị bệnh ,  đưa đón con đi học và làm việc nhà. Tình trạng sức khỏe của chị như hiện tại nếu lao lực thì rất nguy hiểm, nếu chị có chuyện gì thì hai con chị sẽ ra sao. Nhìn  ánh mắt trẻ thơ của bé Tiên khi bé nói với má\\\" má đừng chết nghe má, má chết thì con biết làm sao \\\" PhuongVyHue rất xót xa ...Ngoài ra nếu có được  sự hổ trợ thêm về dinh dưỡng cho bé Tiên cũng là cần thiết.
Nguồn nước sạch cho gia đình chị Ngon dùng là một vấn đề quan trọng không kém. Ai cũng biết nước quan trọng đối với chúng ta thế nào. Hiện tại chị Ngon dùng nước ở mương để tắm giặt là quá nguy hiểm. Nước mương quá dơ và có thể nhiểm phân trâu bò.  Với bệnh tật  hiện tại của chị, ai biết được nguồn nước này sẽ đưa thêm bao nhiêu nguồn bệnh tiêu hóa khác vào cơ thể suy kiệt và làm trầm trọng thêm tình  trạng viêm lở da tại tay và chân. Hai con của chị nếu dùng nguồn nước này cũng thật là nguy hiểm. Khi nhìn thấy \\\"nguồn nước \\\"dùng của chị là một mương nước ô nhiểm, PhuongVyHue đã thầm nguyện sẽ cố gắng giúp chị có được nguồn nước sạch. Với điều kiện chị chưa có điện thì chỉ có thể khoan giếng và dùng cần bơm tay để  bơm nước lên.
Ngoài ra một số vại nhựa dung tích vài chục lít cũng cần có cho chị để hứng nước mưa dành riêng cho việc ăn uống nấu nướng.







Ngay sau khi đưa tin, Thaidzuy có liên hệ trực tiếp với tranphuquoc để nắm bắt thêm tình hình mẹ con chị Ngon. Việc đưa thông tin về mẹ con chị để được các bạn giúp đỡ được chị Ngon đồng ý.

Trong khi chờ BQT quyết định, các thành viên đã nhiệt tình đóng góp cho mẹ con chị:
-   NikeCRCC: 30kg gạo và 500.000 VND
-   Thaidzuy: 300.000 VND
-   Vitconxauxi2009: 500.000 VND
-   Xulanhtinhnong2: 1.000.000 VND

NTCM rất quan tâm tới việc giúp mẹ con chị có nguồn nước sạch để sinh hoạt (mua bình chứa nước trước, sau đó tiến hành đào giếng) bên cạnh việc CMTX cho mẹ con chị có thêm dinh dưỡng.

PhuongVyHue cung cấp thêm thông tin:
1-Nguồn hỗ trợ địa phương: hiện tại gia đình chị Ngon được cấp phát sổ hộ nghèo và vừa rồi con chị được miển đóng tiền học. Các hổ trợ tiếp theo sẽ tùy ngân sách và sự giúp đỡ địa phương sau này nhưng hiện tại chỉ có vậy
2- Nguồn hỗ trợ từ Bệnh viện :
-Chi phí nhập học của hai con: phòng khám sẽ thanh toán số tiền này dựa trên phiếu thu của nhà trường
-Chỉ có sách giáo khoa học được phòng khám cấp. Nhưng tất cả đồ dùng học tập khác như tập vở trắng, bút..các vật liệu cần cho đi học không được hổ trợ, phải tự túc.
-Áo quần: được cấp phát 2-3 bộ vào các dịp đặc biệt trong năm như khai giảng, quốc tế thiều nhi, tết
-Dinh dưỡng: chỉ có bé Tuyền được hổ trợ, tổng các thứ được hỗ trợ trong 1 tháng gồm: 6 lon cá mòi hộp, 2 lon sữa đặc có đường (giống sữa ông thọ), 1 thùng mì gói Tiến vua. Bé Tiên o được hổ trợ gì
Bản thân chị Ngon 3-5 tháng/một lần được xoay tua hổ trợ một suất dinh dưỡng như trên.
Thành viên tranphuquoc sẽ đảm nhận việc sử dụng số tiền CMTX để mua gạo, mắm, dầu ăn, đường sữa…cho gia đình chị Ngon.

Do việc đào giếng mất thời gian nên trước mắt, BQT quyết định mua tặng chị một lu đựng nước sạch khoảng 160 lít. Hindori ủng hộ khoản này.

Việc đào giếng:
-   cotoiday, whoadung và nhóm bạn ủng hộ 300 USD
-   Anh Toàn chị Tuyết (bạn chị Vân Dung) ủng hộ 500.000 VND

Bên cạnh đó, các bạn cũng đưa ra một danh sách các nhu yếu phẩm cần thiết cho mẹ con chị Ngon:
-Gạo 3 mẹ con ăn 3 bửa trung bình khoảng 4 lon /ngày  (1 kg /ngày)
Dầu ăn và nước mắm cũng cần. Sữa cho hai bé cũng cần, nên dùng sữa bột hay sữa đặc có đường, di nhien sữa bột thì tốt hơn nhưng chờ ý mọi người
Ngoài ra các thực phẩm có đạm ( chà bông, thịt hộp...cá khô) /thức ăn  thì thế nào?
-Nhu yếu phẩm: chén ăn cơm  nhiều chén bể, xà phòng giặt, tắm rửa tay , kem đánh răng không có. Cũng cần giúp
-Áo quần: Chị Ngon cao 1,58 nặng 45 kg nên có thể dùng size trung bình , hai bé thì cũng o mập và trung bình nên có thể dùng size theo tuổi , 1 bé 8 tuoi, 1 bé 5 tuổi. Ngoài ra , giày dép, nón cho hai bé cũng cần vì hình như o có.
-Đồ dùng học tập: Tập vở trắng, bút chì , bút mực ,tẩy, chì màu, cặp.. nếu bạn nào có truyện cổ tích , đồ chơi trẻ em gái cũ còn tốt thì có thể cho hai bé để cháu có niềm vui trẻ thơ. Hiện tại thấy hai bé không có một thứ gì cả.
Căn cứ vào tình hình thực tế và sự đóng góp của cả nhà, ngày 29/8/2009 BQT quyết định:
1/ Mua một thùng nhựa đựng nước 160 lít (dù có hay chưa có giếng, lúc nào cũng cần!)

2/ Giúp lương thực hàng tháng: CMTX 500.000/tháng. Số tiền này sẽ gởi cho bạn tranphuquoc để mua lương thực và tuỳ bạn điều phối sao cho hợp lý (mua cái gì, số lượng...). Jennifer đăng ký CMTX 300k/tháng (từ tháng 10/09 – 03/10, xulanhtinhnong2 CMTX: 2 hộp sữa Dielac / tháng.

3/ Năm học mới đã tới, giúp 2 cháu quần áo, sách vở, học phí....
Thành viên Thoanguyen giúp 2 cháu bé hai hộp sữa Dumex 900gr. Xulanhtinhnong2 cũng xin giúp mẹ con chị 6 đôi dép để đi.

Ngày 5/9/2009, tranphuquoc đã giao cho mẹ con chị Ngon chiếc lu dựng nước, 160l giá 270.000 VND.


Từ đây người biết thương người...