Tác giả Chủ đề: Triệu Đại, Triệu Phong - Anh Hùng - K vòm họng  (Đã xem 15052 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Lệ Tear

Trả lời #49 vào: 10-10-2015 12:54:09
Chào cả nhà
Con đã nhận 7M từ các MTQ, và trao CMTX từ tháng 11/2014 đến tháng 9/2015
Riêng tháng 1 ( 29/02/2015) con đã chuyển 1000k cho gđ sắm tết
tháng 7 ( 13/7/2015): con đã chuyển 1000k) cho bé út đi viện
tháng 9: (25/9/2015):  Đến tháng 9, số tiền còn lại là 1000k, nên con trao luôn cho chị để chị đóng học phí cho bé đầu.
Tính đến ngày 25/9/2015 con đã trao hết số tiền 7 triệu.
Chi gửi lời cám ơn đến cả nhà đã giúp đỡ gia đình chị trong giai đoạn khó khăn.
Chúc cả nhà khỏe

Let\'s put smile on that face!
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #48 vào: 02-10-2015 17:25:24
Nhờ Lệ Tear tổng kết số tiền đã chuyển tới mẹ con chị Hòang trong thời gian qua và số tiền còn lại dùm nhé.

Cảm ơn Lệ Tear nhiều.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi Lệ Tear

Trả lời #47 vào: 01-10-2015 10:20:34
Chào cả nhà.
Ngày 25/9 vừa rồi con về nhà và ghé hăm gia đình chị Hoàng, bé thứ 2 và thứ 3 đã lên nhà thờ ở với sơ. Bé đầu đã vào năm học mới. Chị HOàng nuôi thêm 1 cặp heo và vẫn chằm nón, trong làng ai thuê gì thì chị làm nấy. Cuộc sống của chị cũng đỡ vất vã hơn trước. Con đã trao thêm cho chị 1000k để chị đóng học phí cho bé đầu.
Chị gửi lời cám ơn đến cả nhà.
Xét thấy hoàn cảnh của chị đã khá hơn trước nên con đề xuất ngưng CMTX, sẽ đề xuất khi cần thiết.
Cám ơn cả nhà ạ

Let\'s put smile on that face!
 


Ngủ rồi Lệ Tear

Trả lời #46 vào: 31-08-2015 09:05:26


Let\'s put smile on that face!
 


Ngủ rồi Lệ Tear

Trả lời #45 vào: 27-08-2015 08:36:04
Chào cả nhà.
Hôm nay con về nhà nên dsã ghé nhà chị Hoàng và trao CMTX tháng 8 cho gđ chị. Bé thứ 2 và thứ 3 đã theo sơ lên ở nhà thờ. Con gái đầu của chị đã vào năm học mới. Bé út thì lại hay đau nên chị cũng khá vất vã.
Chị vẫn nuôi heo, chằm nón nhưng thu nhập cũng chẳng đc bao nhiêu, vì nón ngươig ta mua rất ít.
Một số thông tin đến cả nhà.

Let\'s put smile on that face!
 


Ngủ rồi Lệ Tear

Trả lời #44 vào: 14-07-2015 07:22:03
Chào cả nhà.
Tối nay con đã trao CMTX đến tháng 7/2015. Đứa út của chị Hoàng mấy hôm ni bị sốt lên nhập viện 6 ngày vừa về hôm qua. Con đã đưa cho gì thêm 500k để mua thêm sữa cho em.
Tổng trao ngày: 13/7/2015 là 1000k
Một số thông tin đến cả nhà.
Con về nhà không có mạng, vào Huế con sẽ up ảnh.
Cám ơn cả nhà

Let\'s put smile on that face!
 


Ngủ rồi Lệ Tear

Trả lời #43 vào: 13-05-2015 11:06:04
Chào cả nhà
Tuần nào con vê nhà con cũng về thăm gđ chị Hoàng cả.
hiện sức khỏe của mấy đứa con gì vẫn tốt, đứa nào cũng học giỏi cả ạ.
con đã trung chuyển đến tháng 4/2015
tối nay vêf nhà con sẽ trao tháng 5/2015 ạ
cám ơn cả nhà

Let\'s put smile on that face!
 


Ngủ rồi Lệ Tear

Trả lời #42 vào: 24-02-2015 11:23:04
Chào cả nhà!
20/02 vừa rồi con có trao tiền CMTX tháng 2 đến gia đình chị Hoàng
Chị và các em vẫn khoẻ. Chị gửi lời cám ơn đến cả nhà ạ.
Chúc cả nhà khoẻ
Hình ảnh con up sau ạ :)

Let\'s put smile on that face!
 


Ngủ rồi Lệ Tear

Trả lời #41 vào: 09-02-2015 17:01:13
Một số hình ảnh gửi cả nhà



Let\'s put smile on that face!
 


Ngủ rồi Lệ Tear

Trả lời #40 vào: 09-02-2015 16:57:56
Chào cả nhà.
Ngày 29/01/2015 con đã trao tiền CMTX tháng 01 đến gia đình chị Hoàng, tuần nào con về con cũng ghé qua thăm cả ạ.
Mấy đứa con chị vẫn khỏe, đứa nào cũng học giỏi, chị vẫn chằ nón, nuôi heo kiếm thêm thu nhập
Mới đây, chị đi chở củi cho người ta không may bị ngã sưng chân nên không làm được gì, giờ thì đỡ hưn nhiều rồi, chị đã đi lại bình thường, thấy gần tết rồi mà gia đình túng thiếu nên con trích thêm 500k cho chị ăn tết.
Tổng trao ngày 29/01/2015: 1000k
Cám ơn cả nhà!

Let\'s put smile on that face!
 


Ngủ rồi Lệ Tear

Trả lời #39 vào: 13-01-2015 13:13:36
Một số hình ảnh gửi cả nhà.
Mấy đứa con của chị đứa nào học cũng giỏi, bé Uyên còn được giải A mỹ thuật nữa ạ,






Let\'s put smile on that face!
 


Ngủ rồi Lệ Tear

Trả lời #38 vào: 11-01-2015 08:44:31
Chào cả nhà
Cuối tuần nào về nhà con cũng qua thăm gia đình chị Hoàng và trao tiền CMTX hàng tháng ạ,chị và các em vẫn khoẻ, mấy em đứa nào học cũng giỏi. Chị vẫn chằm nón và nuôi lợn kiếm thêm thu nhập.
Con đang ở nhà, vào Huế con sẽ up ảnh
Chúc cả nhà cuối tuần vui vẽ :)

Let\'s put smile on that face!
 


Ngủ rồi Lệ Tear

Trả lời #37 vào: 06-12-2014 19:56:59
Chào cả nhà
Ngày 28/11 vừa rồi con có chuyển tiền cưu mang tháng 11 cho gia đình chú Hùng ạ, con quên cập nhật thông tin lên diễn đàn mất, hôm ni về thăm lại con mới nhớ, xin lỗi cả nhà ạ!
3 đứa con đầu của chú vẫn khoẻ, học giỏi nữa ạ, chỉ có bé út là hay đau , bé bị viêm phế quản, ho đang nằm tại bệnh viện Triệu Phong, chị Hoàng lên chăm con, còn ở nhà mấy chị em tự lo cơm nước với nhau.Chi phí cho bé út ở viện được miễn phí hết ạ.
Hình ảnh con sẽ up lên sau.
Cám ơn cả nhà!
Chúc các cô ,các chú, các anh, các chị cuối tuần vui vẽ ạ :)

Let\'s put smile on that face!
 


Ngủ rồi Lệ Tear

Trả lời #36 vào: 21-11-2014 12:31:41
Dạ,
Stk của con là: 0161001597471
tên tài khoản: Nguyễn Thị Lệ
Ngân hàng vietcombank chi nhánh Huế
Trước mắt con sẽ dùng số tiền chữa bệnh của chú để trung chuyển cho chú từ tháng 11 này, con sẽ thường xuyên cập nhậ tình hình của gia đình chú ạ.
Cám ơn cả nhà

Let\'s put smile on that face!
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #35 vào: 21-11-2014 12:09:35
Chào cả nhà !

Bắt đầu từ tháng 11/2014 chúng ta sẽ CMTX gia đình anh Hùng 500,000đ/tháng từ nguồn ủng hộ anh Hùng chữa bệnh 7,000,000đ của các thành viên NTCM.

Thành viên Lệ Tear sẽ trung chuyển tiền tới gia đình anh hàng tháng cũng như cập nhật tình hình để cả nhà cùng biết.

Tổ TK-KT cập nhật dùm.

@Lệ Tear: Cháu nhắn tin số TK của cháu cho chú nhé.

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS