Tác giả Chủ đề: Quảng Trị -Hỗ trợ sửa nhà và làm nhà ở miền núi  (Đã xem 4379 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #25 vào: 29-08-2016 17:00:47
Quá Tuyệt !

Cảm ơn các bạn Quảng Trị nhiều .

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi TunTun

Trả lời #24 vào: 29-08-2016 13:02:56
Like các bạn :)

 


Ngủ rồi dragonfly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.160
  • Thanked: 194 times
  • Thích 11
Trả lời #23 vào: 22-08-2016 14:12:37
Và kết quả
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
dragon thống kê Chi phí vật liệu cho ngôi nhà và chi phí vật dụng cho gia đình:
+ Tiền cưa gỗ: 4,2M (130 tấm)
+  Đinh: 45k (2kg)
+ Thép: 40k (3 cuộn)
+ Vít bắn: 28k
+ 1 cái chăn nhung: 220k
+ 10 cái chén: 60k
+ 10 đôi đũa: 10k
+ 2 cái soong: 88k
+ 2 cái tô: 25k
+ 5 cái dĩa: 35k
+ 1 cái chiếu & 1 cái màn: 135k
+ 1 chai nước mắm: 12k
+ 1 chai dầu ăn: 23k
+ 1 gói mỳ chính: 27k
+ 2 thùng mỳ tôm: 125k
+ Bánh kẹo cho mấy đứa nhỏ: 36k
Tổng tiền: 5109k

 


Ngủ rồi dragonfly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.160
  • Thanked: 194 times
  • Thích 11
Trả lời #22 vào: 22-08-2016 13:37:36
Trích dẫn của: \"dragonfly\" post=94115
Tiếp tục 1 hoàn cảnh do chị Chip và bạn bè hỗ trợ sửa nhà nên dragon cập nhật vào đây luôn cho dễ theo dõi.
Đó là trường hợp anh: Hồ A Dân (sn 1983)-Hồ Thị Mê (sn 1985)
Địa chỉ: Thôn Trằm-xã Hướng Lộc-huyện Hướng Hóa
Kinh tế chủ yếu của 2 vợ chồng là làm nương rẫy. Cũng khá chăm chỉ làm ăn nên gạo lúa anh chị làm cũng lo được miếng ăn cho 2 vợ chồng và 5 đứa con nhỏ (sn 2007, 2008, 2011, 2014 & 2015) nhưng dư ra để kiếm tiền mua gỗ bao che lại căn nhà thì 2 vợ không xoay được vì mắm muối thức ăn hằng ngày cũng bữa có bữa không, chỉ có lúa, nếp là không sợ thiếu vì các con còn nhỏ ăn chẳng bao nhiêu. Được thầy Tuấn (thầy dạy ở trường của bé đầu con anh chị) giới thiệu nhóm Quảng Trị cũng đã lên xác minh và tìm hiểu về gia cảnh của 2 vợ chồng.
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Xét thấy 2 vợ chồng làm lụng vất vả để lo cuộc sống hàng ngày đã khó, áo quần cũng chẳng đủ mặc, còn ngôi nhà ngoài trụ cột mái kiên cổ ra thì các mặt bên, trước sau bao che gỗ đã mục, phên đã hư, sàn nhà cũng đã hỏng. Gỗ thì anh đã kiếm trong rừng có rồi nhưng không có tiền trả thợ cưa gỗ. Thỏa theo hoàn cảnh và nguyện vọng của anh chị, mấy AE nhóm Quảng cũng đã đo đạc tính toán số gỗ cần mua và  tặng thêm 1 số vật dụng cho gia đình ngoài áo quần cũ quyên góp lên cho gia đình.


 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Sau khi ghé thăm lại đặt thợ cưa gỗ, nhờ trong nhà vận chuyển gỗ về thì mấy ACE Quảng Trị và Huế đã phụ giúp gia đình tháo bỏ gỗ cũ hư mục, phên sàn hư hỏng, đóng mới lại cho gia đình.

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi dragonfly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.160
  • Thanked: 194 times
  • Thích 11
Trả lời #21 vào: 22-08-2016 13:26:09
Tiếp tục 1 hoàn cảnh do chị Chip và bạn bè hỗ trợ sửa nhà nên dragon cập nhật vào đây luôn cho dễ theo dõi.
Đó là trường hợp anh: Hồ A Dân (sn 1983)-Hồ Thị Mê (sn 1985)
Kinh tế chủ yếu của 2 vợ chồng là làm nương rẫy. Cũng khá chăm chỉ làm ăn nên gạo lúa anh chị làm cũng lo được miếng ăn cho 2 vợ chồng và 5 đứa con nhỏ (sn 2007, 2008, 2011, 2014 & 2015) nhưng dư ra để kiếm tiền mua gỗ bao che lại căn nhà thì 2 vợ không xoay được vì mắm muối thức ăn hằng ngày cũng bữa có bữa không, chỉ có lúa, nếp là không sợ thiếu vì các con còn nhỏ ăn chẳng bao nhiêu. Được thầy Tuấn (thầy dạy ở trường của bé đầu con anh chị) giới thiệu nhóm Quảng Trị cũng đã lên xác minh và tìm hiểu về gia cảnh của 2 vợ chồng.
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Xét thấy 2 vợ chồng làm lụng vất vả để lo cuộc sống hàng ngày đã khó, áo quần cũng chẳng đủ mặc, còn ngôi nhà ngoài trụ cột mái kiên cổ ra thì các mặt bên, trước sau bao che gỗ đã mục, phên đã hư, sàn nhà cũng đã hỏng. Gỗ thì anh đã kiếm trong rừng có rồi nhưng không có tiền trả thợ cưa gỗ. Thỏa theo hoàn cảnh và nguyện vọng của anh chị, mấy AE nhóm Quảng cũng đã đo đạc tính toán số gỗ cần mua và  tặng thêm 1 số vật dụng cho gia đình.

 


Ngủ rồi dragonfly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.160
  • Thanked: 194 times
  • Thích 11
Trả lời #20 vào: 22-08-2016 13:25:34
Tiếp tục 1 hoàn cảnh do chị Chip và bạn bè hỗ trợ sửa nhà nên dragon cập nhật vào đây luôn cho dễ theo dõi.
Đó là trường hợp anh: Hồ A Dân (sn 1983)-Hồ Thị Mê (sn 1985)
Kinh tế chủ yếu của 2 vợ chồng là làm nương rẫy. Cũng khá chăm chỉ làm ăn nên gạo lúa anh chị làm cũng lo được miếng ăn cho 2 vợ chồng và 5 đứa con nhỏ (sn 2007, 2008, 2011, 2014 & 2015) nhưng dư ra để kiếm tiền mua gỗ bao che lại căn nhà thì 2 vợ không xoay được vì mắm muối thức ăn hằng ngày cũng bữa có bữa không, chỉ có lúa, nếp là không sợ thiếu vì các con còn nhỏ ăn chẳng bao nhiêu. Được thầy Tuấn (thầy dạy ở trường của bé đầu con anh chị) giới thiệu nhóm Quảng Trị cũng đã lên xác minh và tìm hiểu về gia cảnh của 2 vợ chồng.
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]







Xét thấy 2 vợ chồng làm lụng vất vả để lo cuộc sống hàng ngày đã khó, áo quần cũng chẳng đủ mặc, còn ngôi nhà ngoài trụ cột mái kiên cổ ra thì các mặt bên, trước sau bao che gỗ đã mục, phên đã hư, sàn nhà cũng đã hỏng. Gỗ thì anh đã kiếm trong rừng có rồi nhưng không có tiền trả thợ cưa gỗ. Thỏa theo hoàn cảnh và nguyện vọng của anh chị, mấy AE nhóm Quảng cũng đã đo đạc tính toán số gỗ cần mua và dự kiến tặng thêm 1 số vật dụng cho gia đình.

 


Ngủ rồi kim bang

  • Mắt thương nhìn cuộc đời!
  • NTCM
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.040
  • Thanked: 719 times
  • Thích 5
  • Giới tính: Nam
Trả lời #19 vào: 12-12-2015 17:45:47
Mình cảm ơn lia lịa! Ngưỡng mộ các bạn quá. Chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu quả!!!

 


Ngủ rồi haybanglong

Trả lời #18 vào: 12-12-2015 16:50:13
Một chương trình rất thiết thực, sử dụng tiền của MTQ rất hiệu quả. HBL cảm ơn bạn Chíp cùng nhóm bạn và cảm ơn nhóm bạn thực hiện chương trình rất nhiều. Hy vọng sẽ còn nhiều hc của vùng đất Quảng Trị anh hùng được quan tâm giúp đỡ.

Thân!

 


Ngủ rồi Chip

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 35
  • Thích 0
Trả lời #17 vào: 12-12-2015 15:51:13
Rất rõ ràng, chi tiết và minh bạch. Cảm ơn em!

Hẹn lần \"hợp tác\" tiếp theo nhé ;)

Trích dẫn của: \"dragonfly\" post=90748
dragon tổng kết 5 hoàn cảnh mà chị Chíp và bạn bè hỗ trợ:
Hoàn cảnh 1: 8500k
Hoàn cảnh 2: 4960k
Hoàn cảnh 3: 15508k
Hoàn cảnh 4: 5000k
Hoàn cảnh 5: 2121k
Tổng: 36.089k
Thay mặt diễn đàn, thay mặt các hoàn cảnh dragon cảm ơn rất nhiều chị Chíp và bạn bè của chị đã hỗ trợ để ACE nhóm Quảng Trị chia sẽ những khó khăn của họ, giúp họ có mái nhà ấm áp và ko pjải lo mưa gió.
thân,

 


Ngủ rồi dragonfly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.160
  • Thanked: 194 times
  • Thích 11
Trả lời #16 vào: 11-12-2015 17:24:49
dragon tổng kết 5 hoàn cảnh mà chị Chíp và bạn bè hỗ trợ:
Hoàn cảnh 1: 8500k
Hoàn cảnh 2: 4960k
Hoàn cảnh 3: 15508k
Hoàn cảnh 4: 5000k
Hoàn cảnh 5: 2121k
Tổng: 36.089k
Thay mặt diễn đàn, thay mặt các hoàn cảnh dragon cảm ơn rất nhiều chị Chíp và bạn bè của chị đã hỗ trợ để ACE nhóm Quảng Trị chia sẽ những khó khăn của họ, giúp họ có mái nhà ấm áp và ko pjải lo mưa gió.
thân,

 


Ngủ rồi dragonfly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.160
  • Thanked: 194 times
  • Thích 11
Trả lời #15 vào: 11-12-2015 17:15:57
Hoàn cảnh 5: Ông Phan Chỉ
Ông Phan Chỉ (sn 1921) và bà Lê Thị Lựu (sn 1931) sống tại thôn Nhan Biều 2-xã Triệu Thượng huyện Triệu Phong tỉnh Quảng Trị.
Ông bà có 7 người con nhưng sống cùng 1 chị (Dì Hường, 57 tuổi) không lập gia đình hay đau ốm.; còn 1 người bị tật nguyền (54 tuổi) do khai phá đất trúng bom, còn lại các anh chị khác đã lập gia đình nhưng sống chủ yếu nhờ làm ruộng và thợ xây nên cũng chẳng có để hỗ trợ bố mẹ.
Tuy đã già nhưng 2 ông bà có trồng rau để ăn và bán để kiếm tiền mua thêm thức ăn và khoản tiền trợ cấp từ nhà nước đủ để sống qua ngày, nhưng để dành dụm sửa mái nhà thì không có vì nhà đã được hội bom mìn hỗ trợ xây dựng đã lâu, nên ngói đã nứt hết. Còn nhà bếp mấy tấm tôn bao che đã mục nát.



(con gái ông Chỉ)


Vì vậy táo dỡ hết ngói ở nhà trên, lợp brô như mái trước, tháo dở tôn cũ nhà bếp và bao che lại bằng brô.














Ông Chỉ, bà lựu, 2 con gái (tặng dầu ăn+mỳ chính+bột canh+đường: từ nồi cháo Sài gòn gửi ra)
Chi phí:
+ 18 tấm tôn brô 1.8m*57k/tấm=1026k
+ 9 tấm 1m5*49k/tấm=441k
+ 8 tấm 1.2m*43k/tấm=344k
+ 3kg thép buộc brô*20k/kg=60k
+ cao su: 15k
+ 9 tấm tôn úp nóc*15k/tấm=135k
+ vận chuyển: 100k
Tổng: 2121k

 


Ngủ rồi dragonfly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.160
  • Thanked: 194 times
  • Thích 11
Trả lời #14 vào: 11-12-2015 16:59:43
Dragon định mở topic riêng nhưng các trường hợp này cũng do chị Chip và bạn bè hỗ trợ sửa chữa nên tổng hợp đây luôn cho dễ theo dõi được.
Hoàn cảnh 4: Thầy giáo Nguyễn Hòa (An Mô- Triệu Long_TRiệu Phong-quảng TRị) sđt 01655952326

Nguyên thầy là giáo viên trường THPT TRiệu Phong, nhưng năm 1991 thầy bị xuất huyết não nên bị liệt nửa người, nên phải bỏ nghề. Vì thế vợ thầy đã bỏ đi, để lại đứa con 19 tháng tuổi, và mẹ già. Một tay mẹ thầy chăm sóc thầy và cháu, rồi thầy cũng gắng tập luyện và 3 năm sau đó thì thầy cũng dần đi được chập chững, nhưng khi con trai thầy học lớp 11 thì mẹ thầy lại bị bệnh ung thư tuyến giáp giai đoạn cuối và giờ đã qua đời. Con trai thầy giờ đã tốt nghiệp cao đẳng ngân hàng và nhờ 1 người quen của thầy đã xin cho em vào làm ngân hàng ACB Sài Gòn, và đang học liên thông Đại học. Còn thầy thì chỉ có khoản hỗ trợ 360,000 đồng/tháng và thầy bán rau trong vườn ăn và sống wa ngày. Theo tìm hiểu thì nhà thầy đã được xây dựng khi thầy chưa ngã bệnh, rồi ngã bệnh xuống nên chỉ hoàn thiện phần thô và để như vậy sống đến giờ. Vì thời gian đã lâu nên những trụ gỗ+đòn tay gỗ/tre đã bị mối mọt ăn và nguy cơ sắp đỗ nát, nhà bếp của thầy được bao quanh bằng brô, nhà vệ sinh đã được xây. Nhà trên thì đã được tô 1 số mặt ngoài (mặt sau, mặt trên)








(nhà trên)


Hình thức sửa chữa: Dở nhà bếp cũ (diện tích 3.8m*6.5m), đào móng, xây tô lợp bro lại nhà bếp có gác xép chống lũ và tô nhà trên những mặt chưa tô (bên trong, mặt trước, mặt bên bếp)+ làm mấy ô thông gió nhà trên.
Tận dụng: tôn bro lợp, đòn tay thép 20m, cửa
Trong lúc mới lên dự toán cho ngôi nhà, thì 1 người học trò cũ của thầy đã hỗ trợ xây mới nhà bếp cho thầy. Nên còn lại chỉ hỗ trợ thầy để tô và hoàn thiện nhà trên và tráng sân luôn cho thầy:
+ 2.5m3 cát tô* 200k/m3=500k
+ 10.5 tạ xi măng*130k/tạ= 1365k
+ 12 cái Hoa bê tông (ô gió) *15k/cái= 180k
+  2.5m3 cát xây*120k/m3=300k
+ 50 viên tấp lô*3k/viên=150k
+ Tiền công thợ: 2.5M
Tổng: 4995k
Dragon đã chuyển thầy 5M để chi trả





nhà bếp


 


Ngủ rồi dragonfly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.160
  • Thanked: 194 times
  • Thích 11
Trả lời #13 vào: 11-12-2015 15:43:05
Trích dẫn của: \"Chip\" post=90733
Chip chân thành cảm ơn nhóm Quảng Trị rất nhiều!

Lần mô Chip xin tiền xong đưa cho các bạn cũng đều rất yên tâm, mọi việc đâu vào đó, rõ ràng, rành mạch. Thật sự không biết làm sao để cảm ơn nhóm mình nữa. Tháng 4 năm sau về quê, nhất định dắt mọi người đi ăn... cháo cá, hihi... Đơn sơ mộc mạc rứa thôi, đãi 1 người.... 3 tô ăn lấy sức để còn đi mần nhà tiếp hí :)

Chúc nhóm luôn khỏe mạnh để mình còn được \"nhờ vả\" nhóm dài dài :D

Tết ni ít nhất có 3 gia đình ấm êm trong nhà mới!!! Thương!

hi.cảm ơn chị và các MTQ mới đúng chứ. Nhờ có chị và các MTQ mà tụi em mới giúp được các hoàn cảnh. Và niềm vui của họ chính là niềm vui và là động viên rất lớn đối với tụi em rồi.

 


Ngủ rồi Chip

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 35
  • Thích 0
Trả lời #12 vào: 10-12-2015 22:12:24
Chip chân thành cảm ơn nhóm Quảng Trị rất nhiều!

Lần mô Chip xin tiền xong đưa cho các bạn cũng đều rất yên tâm, mọi việc đâu vào đó, rõ ràng, rành mạch. Thật sự không biết làm sao để cảm ơn nhóm mình nữa. Tháng 4 năm sau về quê, nhất định dắt mọi người đi ăn... cháo cá, hihi... Đơn sơ mộc mạc rứa thôi, đãi 1 người.... 3 tô ăn lấy sức để còn đi mần nhà tiếp hí :)

Chúc nhóm luôn khỏe mạnh để mình còn được \"nhờ vả\" nhóm dài dài :D

Tết ni ít nhất có 3 gia đình ấm êm trong nhà mới!!! Thương!

 


Ngủ rồi dragonfly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.160
  • Thanked: 194 times
  • Thích 11
Trả lời #11 vào: 10-12-2015 21:44:19
Trích dẫn của: \"banbe6x\" post=90715
Xin cảm ơn các bạn Quảng Trị đã làm những việc làm thật là ý nghĩa.

Đối với trường hợp 1 : Anh Hồ Văn Hà (1974)  .
Nhờ các bạn nói chuyện xem nếu như anh ấy muốn làm được việc để tự lo cho cuộc sống của mình thì chúng ta sẽ giúp anh ấy vào TP.Hồ Chí Minh để sinh sống
.
Cụ thể : Chúng ta sẽ giúp anh ấy nơi ở , ăn uống sinh họat trong thời gian đầu , tặng xe lắc cho anh đi lại và  hướng dẫn anh ấy cách làm việc để kiếm sống .
Túm lại chúng ta sẽ giúp anh Hà có một cuộc sống ý nghĩa hơn -  Đây là cam kết của 6x và nhóm NTCM khu vực thành phố Hồ Chí Minh..

Mong các bạn khu vực Quảng Trị trao đổi với anh Hà và Gia đình anh ấy dùm.

Thân.

Dạ chúng cháu sẽ ghé thăm chú Hà nói chuyện với chú và trao đổi với gia đình chú về vấn đề này xem thế nào ạ. Cháu  sẽ thông tin lại ạ. cảm ơn bác 6x