Tác giả Chủ đề: Hồng Lộc, Lộc Hà - Em Hải (SV) - Nhà nhiều người bệnh  (Đã xem 19369 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi chichchoe

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 612
  • Thanked: 38 times
  • Thích 1
Em và gia đình đăng ký CMTX 300K/tháng từ tháng 10, chị dâu em ủng hộ em rùa 2000k để mua thuốc cho mẹ.

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Bác Daicatroc phân tích có lý lắm ạ, lại rất hợp tình nữa.

- Về CMKTX, em tổng kết sơ bộ có được 6,5 triệu VND từ NiceCRCC, Penguin, TLC, Mun Vũ, Minhna, DiepThien & Thaidzuy. Mong các bác chung tay thêm cho gia đình em Hải nữa ạ.

- Về CMTX: Theo đề xuất là 1,000,000 VND/tháng. Thời điểm hiện tại với mức khá cao thế này, 1-2 người lãnh trách nhiệm thì khó khả thi. Vậy chúng ta cùng làm theo kiểu \\\"nhiều cây chụm lại\\\" nhé. Thaidzuy tính các anh chị Miền Bắc đều coi Hải như em út trong nhà, mỗi người chia sẻ 50k - 100k / tháng cũng đủ cho anh em Hải số tiền CMTX như đề nghị. Làm như thế thì tháng nào Hải cũng nhận đuợc tình cảm từ đa số các anh chị Miền Bắc.

Em mở hàng 100,000 VNd / tháng ạ. Không biết cả nhà có ủng hộ ý kiến này không? Bắt đầu từ tháng 10/2011.

Thân,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi gaumevidai

Nhất trí với ý kiến của Đại ca, nhà Rùa con rất nhiều việc phải tháo gỡ, trước mắt là hỗ trợ một phần kinh phí để cho 2 anh em Rùa yên tâm học tập, sau đó là sẽ bàn với Bố con Rùa về phát triển kinh tế nếu Bác Xuân có nghề trồng cây cảnh thì rất tốt quan trọng là đầu ra thời gian trồng cây cũng lâu đấy không phải ngày một ngày hai, phải làm việc gì lấy ngắn nuôi dài thì kinh tế gia đình mới ổn định. Cả nhà mình xin góp thêm ý kiến để xem phương án nào tốt thì thực hiện trong thời gian sớm nhất.

 


Ngủ rồi daicatroc

ThaiDzuy đã viết:
Trích dẫn
..Trước mắt, cả nhà có thể thấy nổi cộm những chi phí cần giúp đỡ từ nhiều nguồn:
- Chữa bệnh: Hỗ trợ viện phí và dinh dưỡng
- Nợ ngân hàng: Giúp vốn để tăng thu nhập
- Học hành của Hải và Thu: Học phí, sinh hoạt phí...
..

Trên tinh thần của Bác ThaiDzuy đã nêu, nhóm XM đề xuất hướng giúp đỡ của Diễn đàn đối với gia đình Ruacon để mọi người cùng bàn bạc và cho ý kiến. Hiện tại:
- Bác Xuân: Việc chữa bệnh Lao vẫn được nhà nước hỗ trợ chi phí điều trị, Vẫn là lao động chính, nhưng sức khỏe yếu, thu nhập không ổn định và rất thấp.
- Bác Dinh: Chi phí khám chữa bệnh, thuốc thang, điều trị và đi lại khá tốn kém, hiện đã mất sức lao động.
- Em Dũng: Chi phí khám chữa bệnh hiện nay vẫn do Quân đội chu cấp.
- Rùacon thì cũng sắp kết thúc chương trình Đại học Xây dựng
- Em Thu thì còn hơn hai năm nữa mới hoàn thành việc học.

Vì vậy phương án giúp đỡ của nhóm XM đề xuất
- CMTX: 1.000.000 đ/tháng : Mục đích hỗ trợ thêm chi phí sinh hoạt và học hành của hai em Ruacon và Em Thu, thời gian thực hiện sẽ căn cứ vào thời gian kết thúc việc học của từng em để điều chỉnh cho phù hợp.
- CMKTX một khoản tiền tùy theo khả năng hỗ trợ của mọi người và phù hợp với điều kiện Diễn đàn, mục đích của khoản này nhằm hỗ trợ thêm nhằm giảm bớt khó khăn cho gia đình trong việc mua thuốc uống, bồi dưỡng sức khỏe cho hai Bác, chi phí đi lại và điều trị bệnh cho Bác Dinh, khoản này em không đề xuất con số giúp đỡ cụ thể vì bản thân gia đình Ruacon sau một thời gian theo đuổi việc chữa bệnh dài và liên tục như vậy nên kinh tế khá suy kiệt rồi, do đó mục tiêu hỗ trợ chính là giúp hai em học tốt để có công ăn việc làm, vực lại kinh tế gia đình, trả nợ cho bố mẹ.
- Việc đề xuất vay vốn Heartbank cũng là phương án khá tốt, có tính bền vững và khả thi cho gia đình Ruacon, nhưng theo em thấy hiện tại chưa đúng lúc, thời điểm tốt là sau  khi Ruacon tốt nghiệp Đại học, xác định được phương hướng công việc và bố em đã ổn định hơn về sức khỏe, Mọi người sẽ bàn lại với hai bố con về cách tìm hướng phát triển kinh tế gia đình như : Chăn nuôi, làm nghề phụ...(ví dụ nghề trồng cây cảnh của Bác Xuân chẳng hạn..)
- Ngoài hai hướng trên thì Bác sỹ Daisy cũng sẽ hỗ trợ thêm gia đình Ruacon rất nhiều về việc khám chữa bệnh cho  Bác Dinh khi ra Hà Nội về thông tin, thủ tục, thuốc thang và tư vấn....

Em sơ bộ ý kiến như vậy, BQT và các Bác cho thêm ý kiến.

 


Ngủ rồi Mun Vu

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 66
  • Thích 0
Hôm nay Mun Vũ đã hoàn thành việc chuyển 1 triệu đồng ủng hộ em Hải vô tài khoản của chú Pen rồi nhé. Nhờ Pen kiểm tra dùm nha.

Chúc cả nhà vui.

Mun Vũ

 


Ngủ rồi chichchoe

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 612
  • Thanked: 38 times
  • Thích 1
Hôm thứ 4 vừa rồi em và Siro đã đến chỗ ở của rùacon trong ký túc xá trường ĐH Xây dựng để thăm và hỏi han thêm về việc học của rùa. Nói chung thì việc học của em rùa tại trường tạm ổn,tuy hoàn cảnh khó khăn nhưng cũng vẫn cố gắng học. Hiện tại sinh hoạt phí của rùa khoảng 1000k/tháng, tiền thuê chỗ ở trong KTX rất rẻ khoảng 70k/tháng, đã đóng 1 lần đầu năm học.

Mong cả nhà quan tâm và giúp đỡ cho gia đình em ruacon_xd.

 


Ngủ rồi Mun Vu

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 66
  • Thích 0
Mun Vũ nghĩ hoàn cảnh của em Hải khá đặc biệt vì sự khó khăn chồng chất lên nhau. Có lẽ trước khi diến đàn và BQT có sự điều phối sao cho việc giúp đỡ có hiệu quả nhất, thì việc em Hải trụ vững để làm chỗ đựa cho cả nhà là việc cần làm gấp.

Mun Vũ trước mắt xin ủng hộ CMKTX em Hải 1 triệu đồng và chuyển vào tk Pen ngày mai. Cũng mong BQT và các ban trong diễn đàn bàn bạc và thống nhất giải pháp tháo gỡ các khó khăn này để các thành viên ủng hộ em Hải theo khả năng của mình và định hướng của diến đàn.

Chúc em Hải có đủ nghị lực và can đảm trong cuộc sống. Chúc cả nhà vui,

Mun Vũ

 


Ngủ rồi daisy

@chị Hà nội: đứa nào dám bảo bà chị thiếu hiểu biết kêu em, em gọi đầu gấu oánh chít. hihi. Em cũng tỉ tê với Rùa hôm thứ 7 vừa rồi rồi mà. Chính vì gia cảnh khó khăn (Rùa bảo nhịn sáng là thường) nên mới lo. Hoàn cảnh vậy nên mới dẫn tới nhiều biến chứng như thế.

 


Ngủ rồi Minhna

Em xin đăng ký 500k ạh! Hôm nào nấu cháo anh pen đến chùa buôn tý nhé tiện thể công tác cầm giúp em :laugh:

 


Ngủ rồi Hanoi

daisy đã viết:
Trích dẫn
@ chị Hanoi: ăn kiêng ở đây là chế độ ăn kiêng dành cho bệnh nhân tiểu đường ấy bà chị ạ. Cái này quan trọng lắm.


Em gái ơi!Chị ko đến nỗi thiếu hiểu biết về bệnh tiểu đường như thế đâu,mẹ chị cũng bị mà.ý của chị là nói về hoàn cảnh khó khăn nhà Rùa...

 


Ngủ rồi TLC

Rùa con,

Những khó khăn trong cuộc sống chỉ làm cho mình trưởng thành thêm thôi em ạ.

Ráng lên rùa con!


TLC xin CMKTX 1tr. Nhờ Penguin note và ứng trước.

Cám ơn

Where you begin doesn't matter. Your willingness to start is what counts. ~Rhonda Britten.
 


Ngủ rồi penguin

Cảm ơn các bác đã quan tâm, chia sẻ, lặn lội xác minh, tìm hiểu bệnh án để cả nhà thấy được tình hình hiện nay của gia đình Ruacon. Đọc bài của bác Daicatroc, Penguin thấy mình có lỗi vì chần chừ không đưa sớm lên diễn đàn, do không nghĩ tình hình lại nghiêm trọng đến như vậy. Xin được rút kinh nghiệm!
Penguin đăng ký CMKTX 1 triệu, sẽ chuyển vào quỹ sớm. Mong Ruacon giữ sức khỏe, không được chủ quan. Vì thêm 1 người trong gia đình nằm bệnh nữa thì sẽ rất gay go.
Thân.

 


Ngủ rồi nikecrcc

  • Rất Tích Cực
  • ***
  • Bài viết: 284
  • Thích 0
Thanh ủng hộ mọi quyết định CMTX (& cả KTX) của trường hợp này. Xin góp chút xíu vào quỹ giúp đỡ Rùa Con nhé.

Tuần sau Thanh sẽ chuyển 1tr (CMKTX), vẫn chuyển về thủ quỹ Pen, pk???

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trước hết cảm ơn Daicatroc và Daisy đã vất vả lặn lội vào tận quê để xác minh. Cũng mong các thành viên khác trên diễn đàn thông cảm vì sao Miền Bắc lại sốt sắng với hoàn cảnh này như vậy. Ý chí và nghị lực của Hải - Rùa Con chính là động lực để các thành viên tìm hiểu rõ hơn để tìm cách giúp gia đình em một cách hợp lý và hiệu quả nhất.

Thông tin về bệnh tình của cả nhà Hải đã gần đủ cho chúng ta thấy gia đình em chịu nhiều bất hạnh và khó khăn thế nào. Toàn là những trọng bệnh. Lao một phần do điều kiện sống thiếu thốn, dinh dưỡng không đầy đủ.

Trước mắt, cả nhà có thể thấy nổi cộm những chi phí cần giúp đỡ từ nhiều nguồn:

- Chữa bệnh: Hỗ trợ viện phí và dinh dưỡng
- Nợ ngân hàng: Giúp vốn để tăng thu nhập
- Học hành của Hải và Thu: Học phí, sinh hoạt phí...


Nói thật lòng, giá như chúng ta biết hoàn cảnh em sớm hơn. Nhưng giúp người không bao giờ là quá muộn. Thật sự mong cả nhà chung tay giúp gia đình em Hải - Rùa Con của cả nhà.

Thân,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi daisy

@ chị Hanoi: ăn kiêng ở đây là chế độ ăn kiêng dành cho bệnh nhân tiểu đường ấy bà chị ạ. Cái này quan trọng lắm.