Tác giả Chủ đề: Phú Nhuận - Bà Sáu Nhãn - Nghèo & bệnh tật  (Đã xem 25126 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi NamViet

Trả lời #3 vào: 27-11-2010 21:45:51
Nhờ anh LeHung, Ken  và Moon sớm xác minh trường hợp này.
Trà đá nha mọi người. Hi..Hi...

 


Ngủ rồi FireWall

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 69
  • Thích 0
Trả lời #2 vào: 27-11-2010 17:01:44
Wow, mong anh chi em DD xac minh som de moi nguoi co the giup do cho gia dinh cu Sau phan nao ah...

FW

 


Ngủ rồi KevinHieu

Trả lời #1 vào: 27-11-2010 14:50:48
Chào cả nhà,

Kevin xin giới thiệu một hoàn cảnh khó khăn mà Kevin tình cờ gặp trên đường đi công chuyện sáng nay ...

Gần khúc cổng xe lửa số 6 (ngã tư Huỳnh Văn Bánh và Lê Văn Sỹ), Kevin thấy một cụ già lưng còng, hai tay bám vào một cái ghế nhựa cao, tay phải kẹp vài tờ vé số, chân lê từng bước, cứ khoảng 1m thì cụ lại phải dừng lại ngồi nghỉ, rùi lại nhúc nhắc từng bước ngắn trên vỉa hè. Kevin dừng lại mua cho cụ tờ vé số và hỏi thăm hòan cảnh của cụ, rồi theo cụ về nhà tại hẻm nhỏ chạy dọc theo đường rày xe lửa. Tiếc là điện thọai Kevin lọai Nokia cùi không có chức năng chụp hình nên không chụp một tấm cho cả nhà coi cho dễ hình dung (mà xui nữa là có chụp thì cũng không xài được vì ngay trưa đó Kevin bị móc mất điện thọai trên xe buýt số 8 đi Thủ Đức).

Và đây là chi tiết về gia đình cụ :

Cụ bà Nguyễn Thị Nhãn (bà Sáu) - 78 tuổi và cụ ông Hồ Tàu - 89 tuổi
Địa chỉ : 115/2 Lê Văn Sỹ - P.13 - Q. Phú Nhuận

Tình trạng sức khỏe của bà : từng bị tai biến mạch máu não, thấp khớp, thường xuyên đau nhức, mắt mờ. Hiện mỗi ngày bà bán 20 tờ vé số, được 20K phụ con cháu.

Tình trạng sức khỏe của ông : ung thư tuyến tiền liệt, hiện nằm liệt giường, tiêu tiểu tại chỗ. Riêng tã giấy cho ông là 5 bịch Caryn (50 cái) / tháng (nếu xài rất tiết kiệm chỉ dành cho đi tiêu, còn đi tiểu thì dùng ống dẫn vô bịch cao su treo bên cạnh)

Ông bà có sổ hộ nghèo, được trợ cấp 150K / tháng và ông được trợ cấp người cao tuổi 120K/tháng, ông bà có BHYT nhưng vẫn phải thường xuyên uống thêm thuốc bên ngoài và phải thuê dịch vụ thăm khám tại nhà.

Gia đình hiện giờ sống dựa vào thu nhập của anh Thọ là con trai của ông với bà vợ đầu (đã mất), anh Thọ là giáo viên cấp 1, thu nhập thấp, vừa phải lo cho ông bà vừa phải nuôi vợ mất sức lao động và hai người con hiện một vừa tốt nghiệp đại học và một đang học cao đẳng (thật cảm phục cho nghị lực của anh và các cháu !!! ). Ngoài ra còn anh Trường là con trai của ông và bà Sáu, anh chạy xe ôm thu nhập rất bấp bênh, còn phải nuôi một con trai đang học lớp 10 (vợ anh đã bỏ đi lúc cháu mới 4 tuổi vì nhà quá nghèo)

Căn nhà bề ngang 4m, dài 4m, có gác xép dài 2m, được chia là hai : ông và 4 người gia đình anh Thọ ở 1 bên, bà và 2 người gia đình anh Trường ở 1 bên. Đây là nhà tình thương được chính quyền xây đã lâu, đã xuống cấp, thấp và rất nóng.

Mong cả nhà sớm xác minh để có thể giúp gia đình một phần nào, nhất là để giúp bà không phải hàng ngày lê từng bước đi bán vé số.

Điên thọai liên hệ : 0914.566.337 (anh Thọ) và (08) 3991.5254

Tái bút (chuyện thêm về nhân tình thế thái) : Kevin có tranh thủ ghé căn nhà lầu bên cạnh (số 115/4) để hỏi thăm về hoàn cảnh ông bà và kết quả chỉ là một cái lắc đầu và một câu nói \\\" dễ thương \\\" : tôi đi làm tối ngày, không biết gì hết về nhà đó ... pohand chấm cơm. Còn đi dọc khu vực gần nhà thì từ ông xe ôm đến chị bán nuớc đều biết về bà Sáu và rất thương bà, họ thường mua giúp vé số để bà sớm về nghỉ.

Thân,