Tác giả Chủ đề: Thủ Đức - Gđ Trác Vy - Khiếm thị & nghèo  (Đã xem 10298 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi leah2011

Trả lời #13 vào: 07-01-2013 16:50:28
:) Cuối tuần này tớ sẽ đi tham gia đình Trác. Bạn nào muốn đi cùng thì liên hệ mình nha. Mình đi khỏang 5g chiều t7 tuần này. :laugh:

 


Ngủ rồi yugidazai

Trả lời #12 vào: 07-01-2013 03:11:11
yugidazai đã viết:
Trích dẫn
PhaLe đã viết:
Trích dẫn
...nhóm xác minh nhận thấy CMTX 500k/ tháng cho gia đình Tracvy là hợp lý để giúp đỡ 2 vợ chồng bớt khó khăn hơn.

Mong cả nhà giúp đỡ gia đình a Trác Vy ạ :)
Xin cám ơn.

 


Ngủ rồi yugidazai

Trả lời #11 vào: 13-12-2012 01:06:51
PhaLe đã viết:
Trích dẫn
...nhóm xác minh nhận thấy CMTX 500k/ tháng cho gia đình Tracvy là hợp lý để giúp đỡ 2 vợ chồng bớt khó khăn hơn.

Mong cả nhà giúp đỡ gia đình a Trác Vy ạ :)
Xin cám ơn.

 


Ngủ rồi PhaLe

Trả lời #10 vào: 18-11-2012 20:09:24
Hi cả nhà ! Cảm ơn lead đã viết bài xác minh.
Như bạn doanminhgai đã giới thiệu rất rõ về gia đình Tracvy, hiện tại lao động chính và chủ yếu chỉ có mình Trac, với số tiền kiếm được # 2800k/ tháng mà hơn phân nửa tiền phải dùng cho trả tiền nhà, số tiền còn lại phải chắt chiu và tiết kiệm lắm mới đủ sinh hoạt cho gia đình gồm 4 người. Hiện tại em bé của 2 vợ chồng được hơn 2 tháng nhưng không phải bú sữa ngoài mà chỉ bú Mẹ nên cũng đỡ được phần nào, nhưng khoảng 3-4 tháng nữa khi bé lơn hơn phải cần ăn dặm thêm thì lúc đấy với số tiền sinh hoạt ít ỏi kia 2 vợ chồng phải chích ra để mua thêm bột, thêm sữa cho bé. Cho nên nhóm xác minh nhận thấy CMTX 500k/ tháng cho gia đình Tracvy là hợp lý để giúp đỡ 2 vợ chồng bớt khó khăn hơn.

Cảm ơn cả nhà!

 


Ngủ rồi yugidazai

Trả lời #9 vào: 17-11-2012 20:11:11
Nhờ chị PhaLe cho thêm ý kiến về việc CMTX ạ :)
@leah2011: hôm 2 chị đi xác minh, chị có thể cho biết thông tin nào ngoài những thông tin như bài giới thiệu của chị doanminhgai ko ạ?
Xin cám ơn.

 


Ngủ rồi leah2011

Trả lời #8 vào: 17-11-2012 10:48:52
Cả nhà ơi, hòan cảnh này mọi người tính sao đây. Theo mình thì mỗi tháng ủng hộ Trác Nhớ 500k để nuôi con nhỏ được không? vì 4 người mà thu nhập của Trác khoảng 2triệu 8, chi phí nhà ở 1tr8, còn 1 triệu cho 4 nhân khẩu (nếu tháng đó không bị giật mất vé số). Mọi người ơi góp ý dùm nha
 :)

 


Ngủ rồi leah2011

Trả lời #7 vào: 12-11-2012 08:51:01
hiii. lúc hỏi thăm thì Trác nói là có khám rồi nhưng ko có khả năng nhìn thấy lại, còn em Nhớ thì chưa khám lần nào. Mắt nhớ có phản xạ với ánh sáng.2 bạn không phải do bẩm sinh, mà do bị bệnh lúc nhỏ sốt bại liệt hay gì đó nên mình nghĩ cứ thử xem sao.

 


Ngủ rồi yugidazai

Trả lời #6 vào: 10-11-2012 18:50:15
Yugi xin giúp chị leah2011 up hình:




Cám ơn nhóm xác minh đã đến thăm gia đình a Trác ạ :)
Mong mọi người giúp đỡ cho gia đình anh :)
leah2011 đã viết:
Trích dẫn
...hỗ trợ áo quần cho bé, sữa bột (hiện giờ bé bú mẹ)và tả cho vợ Trác đỡ cực.
...giới thiệu giúp để em ấy có thể vừa làm kiếm thêm thu nhập, vừa trông con.
Và mình cũng muốn mọi người giúp em Nhớ khám lại mắt xem có phẫu thuật được không, giúp em có cơ hội nhìn thấy lại ánh sáng

Về việc khám mắt Yugi ko rành nên ko biết, nhưng nếu Nhớ và a Trác đều bị khiếm thị bẩm sinh thì Yugi nghĩ chắc là khó có cơ hội,nhưng nếu có thì chúng ta nên giúp cả hai lun ạ :) (sao chị leah2011 chỉ \\\"thiên vị\\\" mỗi Nhớ thế :P)
Xin cảm ơn mọi người.

 


Ngủ rồi leah2011

Trả lời #5 vào: 10-11-2012 10:03:33
Mọi người ơi, Mình không biết cách up hình. Gửi mọi người link xem nha

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.517032614976249.124589.100000085461136&type=1&l=52e8aa7b90 :)

 


Ngủ rồi leah2011

Trả lời #4 vào: 10-11-2012 09:34:22
Chào mọi người.
Leah và Pha Lê đã ghé thăm gia đình Trác Vy.  Đây là hình mình chụp lại.  
 
Theo mình nghĩ thì gia đình 2 bạn tạm thời vẫn ổn, chỉ có đứa bé còn thiếu thốn. Sau khi bà nội về quê thì không có ai giúp chăm sóc bé.
Mình nghĩ không cần cưu mang thường xuyên. Chỉ cần hỗ trợ áo quần cho bé, sữa bột (hiện giờ bé bú mẹ)và tả cho vợ Trác đỡ cực. Đồng thời bạn nào có việc làm gì có thể làm tại nhà mà người khiếm thị có thể làm được thì giới thiệu giúp để em ấy có thể vừa làm kiếm thêm thu nhập, vừa trông con.
Và mình cũng muốn mọi người giúp em Nhớ khám lại mắt xem có phẫu thuật được không, giúp em có cơ hội nhìn thấy lại ánh sáng.  :unsure:

Khi hỏi thăm mình thấy gia đình rất thật thà, dễ mến. Mình có vài ý như vậy. Cả nhà góp ý thêm nha. :laugh:

 


Ngủ rồi PhaLe

Trả lời #3 vào: 04-11-2012 20:54:15
Chiều t4 (7/11) PhaLe sẽ đi xác minh TH này, có bạn nào đi cùng thì hẹn nhau lúc 5h trước cổng công ty Nhơn Hòa.

 


Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
Trả lời #2 vào: 24-10-2012 00:13:15
Cảm ơn bạn doanminhgai đã giới thiệu đến cả nhà hoàn cảnh của em Trác.quả thật người lành lặn trong thời buổi kinh tế này lo cho cà nhà đã là khó huống chi em Trác là người khiếm thị.
Phale ơi..có nhảy mũi ko nè. Th này phải nhờ đến sự giúp sức của em rồi đó. :)

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
 


Ngủ rồi doanminhgai

Trả lời #1 vào: 15-10-2012 16:01:54
Kính thưa cả nhà NTCM ! Hôm nay dmg mạo muội xin giới thiệu đến NTCM 1 hoàn cảnh đáng thương như sau. DMG biết em vì em là bạn với ông xã mình vài lần em đến nhà mình chơi cùng ông xã nên cũng vài lần mình nói chuyện cùng em, được biết hoàn cảnh của em lúc đó tuy khuyết tật nhưng cũng tương đối tạm ổn. Mãi 1 thời gian sau không gặp em với những lo toan bộn bề của cuộc sống riêng và thời gian gần đây mình gặp lại em cuộc sống em có nhiều thay đổi. Là em đã lấy vợ và đã có em bé nay được hơn 1tháng tuổi.

Em tên : Hoàng Đức Trác sinh năm 1986
Vợ em tên : Vy Thị Nhớ sinh năm 1987

Cả 2 em bị mù bẩm sinh và được hội người mù tỉnh Cao Bằng gửi vào hội người mù TP.HCM từ năm 2004. Nay 2 em đã cưới và sinh được cậu con trai tên là : Hoàng Hữu Phước sinh ngày 27/08/2012.

Vì đã lập gia đình nên không được ở lại hội người mù TpHCM nữa mà phải thuê phòng trọ sống. Hiện tại cả 2em đều không  nhìn thấy nên phải đưa bà nội vào trông coi cháu nhỏ mà bà thì cũng tuổi cao sức yếu và bà cũng nói khoảng mấy tháng nữa bà về (thông tin này dmg k nghe trực tiếp từ bà vì bà không nói được tiếng phổ thông  - bà dân tộc Tày - cả 2 em cũng đều dân tộc Tày - cả nhà giao tiếp với nhau bằng tiếng địa phương, còn khi nói chuyện với dmg thì 2em nói tiếng phổ thông  B) ). Hiện tại từ thứ 2 đến thứ 6 em Trác đi bán vé số, ngày thứ 7 và chủ nhật thì đi làm matxa tại hội người mù TP.HCM đường Cống Quỳnh (đối diện chợ Thái Bình các bạn nào có nhu cầu nhớ ủng hộ em  :lol: ). Thu nhập từ việc bán vé số tùy thuộc vào từng ngày nắng mưa mà e đi nhiều hay ít có ngày được ngày không lâu lâu em bị giật mất vé thì mất cả vốn lẫn lãi. Còn làm ở hội người mù thì 1xuất được 18.000đ mà mỗi ngày cũng từ 1-2 xuất mà e phải đi xe buýt từ nhà trọ đến chỗ làm cũng quá xa. Thêm nữa em có nói với dmg là tiền thuê nhà ngày xưa là 1.500.000đ/tháng + điện nước nay chủ nhà lấy tiền điện nước hết 300.000đ/tháng = 1.800.000đ/tháng rồi. Nên cuộc sống của em càng khó khăn hơn, chỉ 1 mình em đi làm mà phải nuôi 4 con người + tiền thuê nhà trọ nữa. Hiện tại cuộc sống em cũng vô vàng khó khăn nên rất mong cả nhà chúng ta xác minh và có hướng giúp đỡ em trong lúc này.

Địa chỉ của em là : Nhà chưa có số - đường số 9 – Khu Phố 5, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Tp.HCM  (đi vào hẻm chùa Bửu Phước – đối diện công ty Nhơn Hòa)
Điện thoại em Trác : 01698854250 – 0973312764 .

Xin cảm ơn tất cả mọi người đã giành thời gian đọc bài viết này.