Tác giả Chủ đề: Thử Đức - Mẹ con chị Hồng cháu Hải  (Đã xem 10403 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi hyvong

Trả lời #30 vào: 15-08-2014 08:43:04
Tình Người đã viết:
Trích dẫn
Chào cả nhà!
Sáng hôm nay Tình Người và bạn Diễm Mai có ghé thăm mẹ con cô Hồng.
Trước hết xin lỗi ca nhà vì đã hiêu nhần ý của anh hyvong về việc đầu tư vốn cho cô Hồng mua ve chai, chứ ko phải là mở vựa ve chai.
Tình Người cũng đồng ý với ý kiến của anh hyvong, giúp cô ít vốn và cái cân để mua ve chai.


Dear T.N

Cho Minh hoi, Hôm truoc khoan tien con lai sau khi Mua dong phuc cho Khoi &  Sang, T.N da dua cho Ba Noi Sang chua neu chua thi lay do Mua cai can di (neu dua roi thi ok, Minh se Tim Mua). T.N & Loan xem khi Nao tien Minh se toi trao so Von va dung cu cho C.Hong lam ke muu sinh.

Cam on hai C/E nghiep.

 


Ngủ rồi coivothuong

Trả lời #29 vào: 06-08-2014 12:27:34
Chào cả nhà,

Lời đầu tiên cho tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả mọi người vì những giúp đỡ rất hữu ích và kịp thời đến me con chị Hồng.

Như lúc trước tôi có chia sẻ, nỗi trăn trở lớn nhất của tôi là làm sao giúp bé Hải có được giấy khai sinh.

Tôi đã tìm hiểu thông tin về các quy định, trường hợp của chị Hồng phải đăng ký khai sinh quá hạn (sẽ bị phạt tiền) và đăng ký tại nơi đang cư trú (Phường Trường Thọ). Trường hợp không có giấy chứng sinh, không có người làm chứng việc sinh, thì chị Hồng phải làm giấy cam đoan về việc sinh là có thực. Tôi hy vọng mơ ước của bé Hải sẽ có thể thành hiện thực.

Tuy nhiên, do công việc tôi làm giờ HC trùng với giờ làm việc của Phường Trường Thọ và tôi cũng chưa sắp xếp được thời gian để nghỉ việc ghé P.Trường Thọ. Vì vậy, cũng muốn chia sẻ để mọi người thông cảm và có Anh/Chị nào nhà gần có thể giúp tôi với bé Hải để bé Hải sớm có được giấy Khai sinh.

Xin cảm ơn cả nhà./.

 


Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.165
  • Thanked: 2831 times
  • Thích 22
Trả lời #28 vào: 05-08-2014 07:13:54
Loan up ảnh giúp Tình Người

Người với người sống để yêu nhau !
 


Ngủ rồi Tình Người

Trả lời #27 vào: 04-08-2014 23:19:32
Chào cả nhà!
Sáng hôm nay Tình Người và bạn Diễm Mai có ghé thăm mẹ con cô Hồng.
Trước hết xin lỗi ca nhà vì đã hiêu nhần ý của anh hyvong về việc đầu tư vốn cho cô Hồng mua ve chai, chứ ko phải là mở vựa ve chai.
Tình Người cũng đồng ý với ý kiến của anh hyvong, giúp cô ít vốn và cái cân để mua ve chai.
Mong cả nhà giúp cô Hồng
Hôm nay qua thăm được biết hôm qua cháu Hải bán vé số bị người ta giật mất 30 tờ nên giờ hết tiền vốn đê mua vé số bán tiếp.
Nhân tiện 1 bạn TNV bên quán cơm 2000đ muốn giúp đỡ KTX cô Hồng để mua balo cho Hải đi học nhưng hôm trước Tình Người đã gửi cho em 1 cái balo nên vẫn giữ 200.000đ đó lại, lúc chiều đã hỏi ý kiến bạn ấy đồng ý giúp cô Hồng để cháu Hải mua vé số bán tiếp.
Cảm ơn cả nhà đã quan tâm giúp đỡ.
Thân!

 


Ngủ rồi Tình Người

Trả lời #26 vào: 02-08-2014 20:52:54
Em chào Anh Đạt.
 Em đã đọc qua ý kiến của anh,em thấy ý kiến của anh không khả quan cho lắm. Em xin phép nói 1 vài ý về vấn đề này.

Thứ nhất, cô Hồng không được bình thường, cô không nhớ nổi ngày sinh của con mình và cả ngày sinh của mình.

Thứ 2 cô không có đất đai, nhà ở hiện nay của cô là người ta cho ờ nhờ.

Thứ 3 vốn đầu tư vô vựa ve chai em nghĩ 1 triệu không đủ.
Đó là những ý kiến của em, mong mọi người góp thêm ý kiến...

 


Ngủ rồi hyvong

Trả lời #25 vào: 01-08-2014 15:13:56
Chào Loan, Đạt,

Hôm tối thứ tư, chúng ta có ghé thăm TH Chị Hông,và Bác Quới, và qua 2 lần trực tiếp nói chuyện, trao đổi với \\\"Mẹ con chị Hồng cháu Hải - Thủ Đức\\\", tôi xin có ý kiến về việc CM với TH này như sau:

[ul][/ul]Về Chị Hồng:

[ol][/ol]Bản thân Chị vẫn còn trong tuổi lao động, sức khoẻ vẫn đủ để làm việc (hiên tại Chi đi lượm ve chai, bán vé số..)

[o2][/o2]Trao đổi về việc mưu sinh của Chị trước khi DĐ đến thăm, thì Chị đi lượm ve chai, bán vé số. Tôi cũng gợi ý sao Chị không thu mua ve chai và bán lại cho các vựa ve chai, Chị cho biết là do không có vốn, do khi mua ve chai tại các công ty thì họ bán số lượng lớn như: săt, giấy vụn....nên Chi không có đủ tiền mua.

Qua tiếp xúc, thì tôi nhận thấy Chị cũng có it nhiều Kinh nghiệm trong việc thu mua ve chai: như giá cả thu mua, bán lại....Chị cũng nói nếu biết tính toán thì việc thu mua ve chai cũng có thể giúp Chị về việc trang trải bửa cơm gia đình.

Do đó tôi xin đề nghi giải pháp \\\"thu mua ve chai\\\" như sau:

- Việc thu mua ve chai cân: tiền vốn đầu tư, bàn cân (cân vật lieu giấy, sắt...), phương tiện vận chuyển (xe đạp, xe ba gác đạp..)

Vốn đầu tư: trước mắt đầu tư 1.000.000 VNĐ. số tiền này lây ra từ CMTX mà tháng trước tôi đăng ky cho TH này 250K/thang, từ tháng 7 - 12.2014 (tong cộng sẽ là 1.500.000 VNĐ), vừa rồi các bạn đã trao cho Chị 500K cho hai tháng 7 &8, giờ còn lại 1.000.000 (thay vì chúng ta trao mỗi tháng, với số tiền như thế Chị cũng khó làm được gi). nếu OK, tôi sẽ chuyển 1tr khi thực hiện.

Bàn cân: Chúng ta sẽ giúp Chi một cái cân (giá trị khoảng 100-200K gì đó).

Phương tiện: Chị nói hiện tại đang có xe ba gác đạp rồi (đến để xác minh lại, do mấy lần gặp Chi tại nhà bác Quới không) lý do Chị có xe này là vì trước đây chị mua để khi lượm ve chai về gom lại cho nhiều rồi lấy xe chở đi bán cho vựa.

Với TH này, tôi nghĩ chúng ta giúp cho Chị \\\"một cần câu\\\" tốt hơn \\\"một chén cơm\\\". khi chúng ta thực hiện giải pháp này, thi mỗi tháng chúng ta sẽ giảm phần  CM lương thực xuống nhu: 10kg /thang thì còn lại 5kg thôi...mỗi tháng chúng ta tới thăm, để kịp thời động viên hay góp ý cho Chị sữ dung đồng vốn theo đúng cam kết của việc hổ trợ.

Chị cũng cho biết thêm, tiền cháu Hải bán vé số, chi gởi nhờ  Ông đại lý vé số giử như là tiền tiết kiệm cho cháu Hải phòng khi bịnh hoạn.

Vài lời mạo muội, Mong cả nhà cho ý kiến.

 


Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.165
  • Thanked: 2831 times
  • Thích 22
Trả lời #24 vào: 30-07-2014 15:50:09
Cảm ơn cô/chú hyvong đã quan tâm giúp đỡ.
Tối nay đi làm về Loan và các bạn sẽ sắp xếp ghé thăm, gửi ít quà cho bé Hải.
Nếu sắp xếp được cô/chú hyvong cùng đi chung nhé. Chắc tầm khoảng 7h tối là tới nhà cô Hồng đấy ạ  :)
Xin cảm ơn!

Người với người sống để yêu nhau !
 


Ngủ rồi hyvong

Trả lời #23 vào: 30-07-2014 11:17:05
chào Loannguyen,

Wow, Cám ơn các nhieu,

Hôm tối thứ 6 rồi, tôi có ghé qua thăm và nói chuyện với bác Quới, chi Hồng và 3 đứa nhõ,

Khi nào Loan co ghe cho cháu Hải mua đồ nhớ nhắn tin gọi tôi đi cùng với, vì tôi hứa với mấy đứa nhõ đi mua sach vỡ, dung cụ đi học trước ngày 15.08 này, và gởi cho mấy đứa quần áo.

so MB: 0902769157. Tên Nguyễn Thành Đạt.

 


Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.165
  • Thanked: 2831 times
  • Thích 22
Trả lời #22 vào: 29-07-2014 10:19:50
Chào cả nhà!
Hôm chủ nhật vừa rồi, nhóm bạn TNV quán cơm 2000đ SG sau khi phát cháo xong ở BV Gia Định đã đến thăm cô Hồng và sửa lại ngôi nhà, dọn vệ sinh khu bãi rác nơi cô đang ở.
Bạn của chị Lephung - ủng hộ 500.000đ, sau khi hỏi ý kiến, Loan đã sử dụng:
+ 100.000đ mua ván sửa lại 2 cái tủ của cô đã bị mục gần hết.
+ 200.000đ trao tiền mặt cho cô Hồng
+ 200.000đ tạm thời Loan đang giữ để mua quần áo mới cho Hải đi học (lần sau mua sẽ up ảnh - vì hôm chủ nhật dọn nhà trễ quá nên không đưa Hải đi mua quần áo được)
Chị Thienhaianh ủng hộ mền, tập viết, bút, kem đánh răng và bàn chải đánh răng cho 2 mẹ con. Một số tấm bạc sửa nhà được tận dụng từ nhà bác 6x :lol:
Cô Hồng gửi lời cảm ơn đến bạn của chị Lephung và các bạn TNV cùng cả nhà chung tay giúp đỡ.
Một vài hình ảnh chia sẻ cùng cả nhà:
Ngôi nhà trước khi dọn dẹp, sửa chữa






















Thân!

Người với người sống để yêu nhau !
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.207
  • Thanked: 8965 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #21 vào: 23-07-2014 14:10:52
hyvong đã viết:
Trích dẫn
...
Tôi đăng ký CMTX 6 thang cho mỗi TH:

- Chi Hong & Chau Hai: 250K từ tháng 7.2014 - 12.2014
...

Xin cảm ơn Hyvong đã nhận CMTX mẹ con chị Hồng cháu Hải, cảm ơn Phale đã nhận trung chuyển tiền và nhu yếu phẩm tới gia đình chị Hồng.

Tổ TK-KT cập nhật dùm.

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.165
  • Thanked: 2831 times
  • Thích 22
Trả lời #20 vào: 21-07-2014 11:18:18
Chào cả nhà,
Chiều hôm qua chị PhaLe, loanngyen và Kiều đến thăm mẹ con chị Hồng và cháu Hải. Mọi người qua lúc mẹ Hồng đang nấu cơm trưa và cháu Hải đi chợ mua thịt cho mẹ nấu ăn.
Đập vào mắt mọi người là căn nhà lụp xụp của hai mẹ con với lỉnh kỉnh đồ đạc (hầu hết là không dùng được nhưng cô Hồng không nỡ bỏ đi do người ta cho). Mẹ hồng nói vừa phải vay của chị hàng xóm 30k để mua thức ăn vì cả hai mẹ con nhịn ăn đã 3 ngày rồi.
Hàng ngày cô Hồng và cháu Hải đi nhặt ve chai, cả tuần cũng chỉ bán được khoảng 200k, nhiều lúc người đi đường thương cho vài chục nghìn, không có thì lại chịu đói. Nhiều lúc chỉ ăn cơm không sống qua ngày. Nhiều người cũng biết hoàn cảnh của cô Hồng và muốn giúp đỡ nhưng có lẽ vì hai mẹ con đi suốt ngày ngoài đường nên ko gặp được. Có hôm đi lượm ve chai đến 11h khuya mới về tới nhà.
Điện buổi tối được cô hàng xóm cho câu nhờ bóng điện, nước thì cũng xin ở ngoài để dùng. Quần áo cũng không dám giặt xà phòng, phần vì không có tiền mua, phần vì giặt xà phòng tốn nhiều nước. Nhìn cậu con trai lanh lợi nhưng lèm nhèm, quần áo bẩn, dép thì mang chiếc nọ, chiếc kia thấy thương lắm. Hai chiếc xe đạp được người ta cho nhưng em ít khi dùng đến, đi đâu cũng đi bộ để còn nhặt ve chai, sắt dọc đường. Hiện Hải đang theo học lớp 3 tại chùa. Người mẹ cũng không thể nhớ rõ con mình bao nhiêu tuổi và sinh năm nào nữa.
Cuộc sống của hai mẹ con thật sự khó khăn, chỉ đến thăm mới thấu hiểu được.
Hôm qua chị PhaLe cũng gửi cho cô Hồng 500k tiền CMTX T7&8 do bác hyvong giúp và trao vật phẩm CMTX T7 từ quán cơm 2000đ SG
Cô Hồng gửi lời cảm ơn đến bác hyvong và cả nhà đã giúp đỡ. Cô cứ cảm ơn mãi không thôi.
Một vài hình ảnh về hoàn cảnh và hình ảnh trao tiền xin gửi đến cả nhà:
Trao tiền CMTX tháng 7&8 từ bác hyvong, gạo và gia vị CMTX tháng 7 từ QC 2000đ SG



Căn nhà chật chội đầy muỗi với lỉnh kỉnh đồ

Căn nhà chật chội đầy muỗi với lỉnh kỉnh đồ

Nước sinh hoạt (nấu ăn, uống, tắm rửa, giặt đồ...)

Nước giặt đồ được tiết kiệm hết cỡ, xà phòng để giặt đồ đối với cô là 1 điều xa xỉ :(

Hai mẹ con cô Hồng

Bữa trưa của hai mẹ con

Thân!

Người với người sống để yêu nhau !
 


Ngủ rồi PhaLe

Trả lời #19 vào: 19-07-2014 12:32:10
Phale đã nhận đc tiền cô/ chú hyvong cm gđ cô Hồng
Ngày mai sau khi đi nấu cháo về mọi người có ghé thăm và trao tiền cho gđ cô Hồng. Nếu đi đc cô/ chu hyvong tới ngã tư MK lúc 11h30. Mọi người gặp nhau ở đó.
Thaks.

 


Ngủ rồi hyvong

Trả lời #18 vào: 18-07-2014 05:53:47
hyvong đã viết:
Trích dẫn
PhaLe đã viết:
Trích dẫn
Phale sẽ nhận trung chuyển TH này
Cô/ chú hyvong chuyển qua tk sau
Chủ tk: Lê Thị hồng Gấm
Tk vcb : 0071003972906, chi nhánh kỳ đồng
Đt : 0986771108


Dear Phale,

OK, sang Mai toi se CK.

Khi Nao co ai di on site TH nay Nho SmS de tham Gia voi.

Thanks Phale


Dear PL,

Da CK 500k /2 thang 7&8 cho TH nay.

Cam on

 


Ngủ rồi hyvong

Trả lời #17 vào: 16-07-2014 22:50:39
PhaLe đã viết:
Trích dẫn
Phale sẽ nhận trung chuyển TH này
Cô/ chú hyvong chuyển qua tk sau
Chủ tk: Lê Thị hồng Gấm
Tk vcb : 0071003972906, chi nhánh kỳ đồng
Đt : 0986771108


Dear Phale,

OK, sang Mai toi se CK.

Khi Nao co ai di on site TH nay Nho SmS de tham Gia voi.

Thanks Phale

 


Ngủ rồi PhaLe

Trả lời #16 vào: 16-07-2014 19:49:35
Phale sẽ nhận trung chuyển TH này
Cô/ chú hyvong chuyển qua tk sau
Chủ tk: Lê Thị hồng Gấm
Tk vcb : 0071003972906, chi nhánh kỳ đồng
Đt : 0986771108