Tin chung


NTCM KÊU GỌI 50 TẤN GẠO

CỨU TRỢ KHẨN CẤP SƠN LA

Tin chung


NTCM KÊU GỌI 50 TẤN GẠO

CỨU TRỢ KHẨN CẤP SƠN LA

Tác giả Chủ đề: Nhật trình xe 43A. 478-35 năm 2024  (Đã xem 6626 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi phuclehuu

  • Lười Ăn - Chăm tán gái!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.235
  • Thanked: 2223 times
  • Thích 1800
  • Giới tính: Nam
  • Lười ăn, chăm tán gái!
Trả lời #21 vào: 25-03-2024 12:19:09

Chuyến 0624

Bệnh nhân 74 tuổi. Hấp hối. Gia cảnh ngặt nghèo, không nhà ở, tá túc nhà mẹ vợ. Mẹ vợ vừa mất cách đây 15 ngày, cũng hộ nghèo, đắp đổi làm đám xong thì ông ngã bệnh, cấp cứu tại viện TW Huế khu vực hai, trưa trở yếu hấp hối.
Nhóm nhận tin, xác minh nhanh và đi ngay - đưa ông về.
Xe chúng ta ở trung tâm, cách TW2_ tầm 22 km …
Ông mất trên đường về.
Phân ưu cùng gia quyến.

Tài xế: Giang Còi
Km lăn bánh: 70km
Kinh phí: dầu và oxy, phụ liệu y tế.
Chi phí khác: không.

Bước dài _ Không vội vã!
 
The following users thanked this post: banbe6x, kim bang, letuantu


Ngủ rồi phuclehuu

  • Lười Ăn - Chăm tán gái!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.235
  • Thanked: 2223 times
  • Thích 1800
  • Giới tính: Nam
  • Lười ăn, chăm tán gái!
Trả lời #20 vào: 09-03-2024 12:07:51
Chuyến 0524

Xác minh nhanh trong đêm.
Bệnh nhân: Bà Kăn Tra
79 tuổi. Dân tộc PaKô
Ở tại Lê Lộc - Hồng Bắc - A Lưới.
Té chấn thương đầu và tay chân
Chuyển tuyến điều trị tổn thương nội sọ.
Tình trạng bệnh ổn, phục hồi cần thời gian. Ra viện sáng nay. Bệnh không thể tự ngồi, cần xe chuyên dùng để về.
Gia đình thuộc cận nghèo - là nghèo; A Lưới mà, chốn thân quen của nhóm.
Xin không được xe từ thiện, kín lịch, người con dâu (cũng bị đi chứng thần kinh) theo chăm đưa tạm về phòng trọ người làng ở TP Huế ở tạm, kết nối được với chúng ta khi đã muộn.

Xuất xe chuyến TP. Huế - Hồng Bắc A Lưới
80km lý thuyết, 3 đèo. 170km lăn bánh.

Khởi hành 9h10 sáng.
Tài xế : Giang Còi

Xe bục tiếp tio dầu số 3 và 4
Hai chuyến trước mỗi chuyến ta bục 1 tio, chuyến này về đến đèo Kim Quy thì bục ngang đỉnh.
Xe được đưa về Huế để bảo dưỡng tio dầu.

Có những lão hóa mà vận hành mới lộ, nên đội Huế phải chấp nhận vừa chạy vừa kiểm tra, miễn an toàn.

Chuyến trả bệnh an toàn. Sự cố trên đường quay về đã khắc phục được để đưa xe về Huế.


Bước dài _ Không vội vã!
 
The following users thanked this post: banbe6x


Ngủ rồi Tieuhuongduong

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.079
  • Thanked: 1067 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #19 vào: 07-03-2024 16:59:15
Chào cả nhà,


Chị Thanh Huy ủng hộ 2 triệu cho chương trình.

Cảm ơn anh chi em đã vất vả vì bênh nhân nghèo!



Vì ta cần nhau!
 
The following users thanked this post: banbe6x


Ngủ rồi phuclehuu

  • Lười Ăn - Chăm tán gái!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.235
  • Thanked: 2223 times
  • Thích 1800
  • Giới tính: Nam
  • Lười ăn, chăm tán gái!
Trả lời #18 vào: 05-03-2024 07:22:04
Chuyến 0424

Bệnh nhân Nhi - 10 tuổi. Tim
Hôm nay bé mất, Viện yêu cầu xe.

Lộ trình: TW Huế - Hương Bình, Hương Trà TT Huế. 35km khoảng 70 km lăn bánh.
Kinh phí khoảng 140k dầu (vùng đồi trung du).

Võ Thành A Đ . 10 tuổi. (Xin phép viết tắt tên bé). Tim bẩm sinh. Nhập cc tuần trước.
Bị sốc tim/ viêm cơ tim cấp đã tử vong. sau 8 ngày nhập viện.
Người nhà có nguyện vọng xin xe.

Chúng ta hỗ trợ đưa bé về.
Hình ảnh chỉ ở mức báo cáo. Không quay chụp rõ.
Tài xế: Giang Còi
Xuất phát: 16h40
Xe quay về Huế 19h
Chuyến đi bình an, cảm ơn cả nhà đồng hành.

Bước dài _ Không vội vã!
 
The following users thanked this post: banbe6x, Tieuhuongduong, letuantu, minhsơn97


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.333
  • Thanked: 9047 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #17 vào: 04-03-2024 10:48:03
.....
Nhóm sẽ tiến hành mua sắm thêm một băng ca tay như hình. Kinh phí đã có bạn Slim ủng hộ khoản này.

Thông tin cả nhà rõ. Thân.

Xin cảm ơn anh em trực tiếp đã vất vả vì bà con bệnh nhân nghèo...

Cảm ơn Slim đã ủng hộ nhé.

Thân mến.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi giangcoinamtruoc

  • Tồn tại hay không tồn tại!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 917
  • Thanked: 40 times
  • Thích 0
Trả lời #16 vào: 04-03-2024 10:13:39
Chi phí sửa và bảo dưỡng xe!

 
The following users thanked this post: banbe6x


Ngủ rồi giangcoinamtruoc

  • Tồn tại hay không tồn tại!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 917
  • Thanked: 40 times
  • Thích 0
Trả lời #15 vào: 03-03-2024 13:54:28
Thêm 4 chìa cho các tài xế! Tổng tiền 100k

 
The following users thanked this post: banbe6x


Ngủ rồi phuclehuu

  • Lười Ăn - Chăm tán gái!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.235
  • Thanked: 2223 times
  • Thích 1800
  • Giới tính: Nam
  • Lười ăn, chăm tán gái!
Trả lời #14 vào: 02-03-2024 13:13:34
Chuyến 0324

Lộ trình lầu 6 TW Huế - Pa Ngay, Tà Long, Đakrong Quảng Trị.
Khoảng cách lý thuyết 151km. Khoảng 310km lăn bánh. Kinh phí dự trù 800k cho chuyến đi, bao gồm dầu, oxy và phụ liệu y tế.

Bệnh nhân Ô Muôi - (Hồ Văn Muôi) 82 tuổi- dân tộc Vân Kiều, chạy thận. Chữa tại khoa chăm sóc đặc biệt TW Huế (lầu 6). Sáng nay hấp hối, không có tiền thuê xe đưa ông về nhà.
Yêu cầu từ bệnh viện xin xe.
Bản (thôn) này chúng ta đã làm chương trình, đã khảo sát và thân quen, 100% đồng bào thiểu số vùng cao, nghèo. Nằm ngay đỉnh Trường Sơn.
Thông tin đủ, nhóm xuất xe ca này. Bệnh hấp hối cần oxy, chúng ta hỗ trợ oxy bóp bóng về.

Tài xế Giang. Xuất phát 10h40
Trả bệnh lúc 15h
Xe về nhà lúc 19h
Dầu: đổ thêm 300k
Bình oxy mới - cả vỏ 850k
Bóp bóng nguyên bộ (tái sử dụng) 220k
Chi phí khác: Không.

Bệnh nhân mất trên đường về nhà. Cầu mong Ông an lạc.

Nhóm kêu gọi góp dầu để chúng ta đưa ông về nhà.

Tk 1575
MB bank - NH quân đội
Đoàn thị Khánh Ly


Xe hỏng bộ phận gạc nước, bục tiếp tio  dầu số1. Đã khắc phục xong và sẵn sàng lăn bánh.


Bước dài _ Không vội vã!
 
The following users thanked this post: banbe6x


Ngủ rồi giangcoinamtruoc

  • Tồn tại hay không tồn tại!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 917
  • Thanked: 40 times
  • Thích 0
Trả lời #13 vào: 02-03-2024 10:04:16
Sáng nay xe bảo dưỡng:

1. Thay dầu động cơ và thay lọc nhớt
2. Mô tơ gạt mưa và cần trục
3. Hàn chân nắp và nắp ca bô
4. Ống dầu số 1 bị bục khắc phục lại!

 
The following users thanked this post: banbe6x, ducanh078


Ngủ rồi giangcoinamtruoc

  • Tồn tại hay không tồn tại!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 917
  • Thanked: 40 times
  • Thích 0
Trả lời #12 vào: 01-03-2024 20:02:16
Xe vừa đưa bệnh nhân từ bệnh viên trung ương Huế về thoon ba ngày/Xã Tà Long/ Đăc rông/ Quảng Trị.  ( bệnh nhân mất trong lúc đi chuyển/ quá trình đi và về an toàn!
Quá trình đi chuyển rút ra một số vấn đề sau;
1. Đã lắp thêm dàn đèn phía trước và đèn lùi cho xe! Hiệu quả khi chạy đường núi, đèo rất hiệu quả( kinh phí 1500k)
2. Mô tơ gạt mưa bị cháy cần quấn lại, tiện lại trục gạt mưa
3. Thay nhớt động cơ sau khi đại tu máy!
4….

 
The following users thanked this post: banbe6x, loanngyen1202


Ngủ rồi phuclehuu

  • Lười Ăn - Chăm tán gái!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.235
  • Thanked: 2223 times
  • Thích 1800
  • Giới tính: Nam
  • Lười ăn, chăm tán gái!
Trả lời #11 vào: 29-02-2024 09:04:01
Chào cả nhà

Sau chuyến Hồng Hoá trở về, với áp lực 300km tới 7 đèo dốc con xe 21 tuổi cho chúng ta những lão hóa cần khắc phục tiếp:
Bục tio dầu máy
Mục cổ bình dầu
Gara đã khắc phục để cos thể lăn bánh tiếp vào chiều qua. Sáng nay đợi đến 8h chưa có yêu cầu chuyến xe nên nhóm quyết định hạ cầu sau vì có hiện tượng xì dầu sau chuyến đi. Thay dầu cầu, thay mới toàn bộ roăng phốt của cầu sau, thay dầu hộp số. Gara làm từ đây đến 8h sáng mai trả xe.

Trước đó xe đã được lắp bổ sung giàn đèn trợ pha led và trợ sáng lùi xe sau bất ánh sáng của chuyến 01. (Đèn lắp mới ngoài thiết kế, đèn theo xe đã làm chỉnh chu đợt trước nhưng hệ thống đèn xe là dây tóc cũ, phải lắp thêm led nên nhóm đã lắp trước chuyến đi Hồng Hoá)

Các bác tài sẽ tranh thủ khi xe làm cầu để dán đề can kính, lắp thêm khóa dây an toàn để khóa hành lý, thay bóng dây tóc nội thất bằng led …. (Đã được mua sắm như chi tiết báo cáo thu chi)

Nhóm sẽ tiến hành mua sắm thêm một băng ca tay như hình. Kinh phí đã có bạn Slim ủng hộ khoản này.

Thông tin cả nhà rõ. Thân.

Bước dài _ Không vội vã!
 
The following users thanked this post: banbe6x


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.333
  • Thanked: 9047 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #10 vào: 28-02-2024 10:56:05
Cảm ơn các bạn lái xe Sơn và Giang đã vất vả đưa cháu Thái về tới nhà an toàn.

Cảm ơn @Giang sơn đã ủng hộ cháu Thái.

Thân mến.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi phuclehuu

  • Lười Ăn - Chăm tán gái!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.235
  • Thanked: 2223 times
  • Thích 1800
  • Giới tính: Nam
  • Lười ăn, chăm tán gái!
Trả lời #9 vào: 28-02-2024 10:22:32
Chào cả nhà

Chiều muôn hôm qua nhóm nhận tin tại BV TW Huế có ca bệnh trả. Tai nạn giao thông đã hai năm, biến chứng. Cấp cứu tại viện Cu Ba Đồng Hới nằm hơn hai tháng điều trị. Cuối tuần trước bệnh nhân chuyển tuyến vào TW. Huế trả. Hai ngày xin xe mà không được, Viện hôm nay phải lấy giường ….
Đến cuối ngày họ mới biết Nhóm và thông tin xin xe.
Yêu cầu từ khoa Ngoại thần kinh. Xác minh nhanh qua thành viên Sơn Đào Bv Cu Ba thì chính Sơn Đào đã uh 1tr và kêu gọi thêm để thuê xe chuyển tuyến miễn phí cho ca này.
Nhà rất hoàn cảnh, có hai anh em thì người anh cũng tật nguyền, giờ em thực vật cũng đã hai năm. Thông tin đủ để nhóm xuất xe.

Chuyến 0224
Lộ trình: BV TW Huế - Hồng Hoá, Tuyên Hoá, Quảng Bình, cung đường 282km lý thuyết. Tầm 600km lăn bánh. Cung đường đèo dốc (7 cái), lên chân đông Trường Sơn.
Bệnh nhân: Đinh Xuân Thái 19 tuổi. Thực vật đã hai năm, biến chứng, viện trả.
Tài xế : chúng ta đi hai tài. Tx Sơn và Tx Giang.
Cảm ơn các bạn đã đưa bệnh nhân về cùng chúng ta.

Xuất phát 17h hôm qua, trả bệnh an toàn 1h sáng nay. Đường núi xe không vào tới, đoạn cuối phải cán tay.

Xe đã quay về Huế. Đã đưa kiểm tra sau chặng đường dài, bảo dưỡng để chuẩn bị cho hành trình kế tiếp. Xe bục tio dầu và mục cổ bình dầu. Khắc phục đến đầu chiều sẽ xong.

Xe về nhà bình an
Cảm ơn cả nhà đã đồng hành.
Thân

Bước dài _ Không vội vã!
 
The following users thanked this post: banbe6x, ducanh078, locnguyen


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.333
  • Thanked: 9047 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #8 vào: 26-02-2024 15:45:31
Chào cả nhà !

Nửa đêm nhận được thông tin mà vô cùng hồi hộp lẫn lo lắng vì đường xa chỉ một tài xế chạy đêm ( không biết trong ngày có thời gian nghỉ ngơi đủ không ), phần thương cháu nhỏ sức khỏe yếu có chịu nổi hành trình di chuyển dài với phương tiện tối giản cùng kinh nghiệm chưa nhiều của anh em...

Không biết làm gì ngoài cùng thức và Cầu nguyện Bình An cho tất cả mọi người !

Rất biết ơn tất cả mọi người để Xe Nhân Ái có thể lăn bánh thực hiện sứ mệnh của mình và hành trình phía trước sẽ Không thể Thành Công nếu Thiếu Các Bạn !

Michele_du và Gia đình chuyển tiền CMTX tháng 2/2024 cho chương trình cũng như mong có thêm sự chung tay của cả nhà.

Thân mến.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: Tieuhuongduong, ducanh078, locnguyen


Ngủ rồi phuclehuu

  • Lười Ăn - Chăm tán gái!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.235
  • Thanked: 2223 times
  • Thích 1800
  • Giới tính: Nam
  • Lười ăn, chăm tán gái!
Trả lời #7 vào: 26-02-2024 08:33:27
Chào cả nhà

Hôm qua, xe đã lăn bánh chuyến đầu tiên. 21h nhận tin xin xe về của một bệnh K máu, viện trả đêm chủ Nhật là điều bất khả, gấp lắm rồi. Đội đang cúng xe, nhưng hoàn tất nhanh lên đường luôn.

Chuyến 0124
Lộ trình TW Huế, Cùa Quảng Trị khoảng 95km
Hoàn cảnh bé Như Ý
Thẻ bảo hiểm Bảo Trợ (BT)
K máu từ 2018, hai năm nay ở viện Huế luôn. Đêm nay bé yếu BS cho về. Bệnh cần hỗ trợ oxy đến cuối đời nên chúng ta hỗ trợ oxy vận chuyển bệnh.

Hoàn cảnh K lâu ngày, thẻ BH là BT, yêu cầu xe từ Viện nên Nhóm không cần xác minh thêm.

Chúng ta đã chuyển bé về đến nhà, bệnh nhân ổn. Xe đã quay lại Huế rạng sáng nay.

Đặc thù xe chúng ta chỉ có 3 ghế ngồi, nên chúng ta thường đi 1 tài, hai ghế còn lại để người nhà, bệnh nhân nằm cáng; nên công tác hình ảnh sẽ chỉ đủ ở mức báo cáo, và thường không chỉnh chu, mong cả nhà thông cảm.

Vài hình ảnh lễ xuất hành và chuyến đi ngay khi đó: (Trong ảnh có xe O đồng Huế đỗ cùng làm cùng việc và ngày 16 hằng tháng âm - lên lễ an yên cùng)
Giấy tờ của bệnh nhân là giấy cũ để xác thật chụp tại nhà bệnh nhân khi đưa về, giấy tờ mới không có vì bệnh trả, chủ Nhật chưa làm thủ tục, chưa có.

Một chuyến đi bình an. Cảm ơn cả nhà.

Bước dài _ Không vội vã!
 
The following users thanked this post: banbe6x, Tieuhuongduong, ducanh078, locnguyen