Tác giả Chủ đề: Nam Định - Chị Ngọt - Tai nạn giao thông  (Đã xem 1870 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi laohatien

Trả lời #1 vào: 20-06-2012 19:57:14
Tôi nhận được thông tin từ gia đình chị Vũ Thị Ngọt, cầu khẩn sự giúp đỡ từ phía diễn đàn NTCM.

Chị Vũ Thị Ngọt sinh năm 1981, đã lập gia đình, có  hai cháu, đứa lớn 11 tuổi, đứa bé 3 tuổi. Một buổi khoảng ngày 10-5, chị và hai con đi dạo chơi gần nhà, bị một kẻ say rượu tông phải, chị bất tỉnh nhân sự, còn chút may mắn cho gia đình là hai cháu bé đi cùng thì chỉ bị xây xước nhẹ. Gia đình đưa lên bệnh viện Saint Paul cấp cứu. Chị nằm tại khoa hồi sức cấp cứu là 23 ngày, mổ sọ não rồi, nhưng vẫn hôn mê không biết gì, chi phí đã lên tới gần 350 triệu. Gia đình chạy vạy khắp nơi, anh chồng thật là tốt tính, vẫn hàng ngày còn nước còn tát, đi vay mượn, vay nóng có, vay được đâu thì được, hy vọng là chị vợ tỉnh dậy , chí ít là tự lo được cho bản thân mình. Hoàn cảnh nhà nông, gia đình con nhỏ, cha mẹ già, nay lao động như anh cứ lăn lộn mà trông vợ. Ăn uống cũng trông chờ được người này người nọ cho đến đâu thì đến.
Mong mọi người xem xét chung tay giúp gia đình vượt qua khỏi giai đoạn khó khăn này.
Liên hệ anh (chồng) Nguyễn Văn Hoàn Đ/c thôn Tây Nạc, xã Đồng Sơn,Huyện Nam Trực, Nam Định. SĐT 0905801838. Phòng cấp cứu Khoa Thần kinh Bệnh viện Saint Paul