Tác giả Chủ đề: Quận 9 - Gđ Ông Nguyễn Bửu Sơn  (Đã xem 18448 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi thongpc

Trả lời #13 vào: 09-11-2011 09:52:32
thongpc dự tính khỏang cuối tuần sẽ đi giao máy cho 3 anh em con chú Sơn, có anh chị nào đi với thongpc không?

cấu hình máy dự kiến như sau:

main 478
CPU: pentium 2.4Gh
DDRam1  512Mb
ổ cứng 40Gh
CD (tận dụng ổ cũ của các anh còn dùng tốt)

tất cả sử dụng tốt, trong quá trình sử dụng, nếu hư hỏng xảy ra thongpc tiếp tục sửa chữa, nâng cấp máy miễn phí.

 


Ngủ rồi thongpc

Trả lời #12 vào: 07-11-2011 13:41:31
mình \\\"đào\\\" trang này lên có phù hợp không các anh chị nhỉ?
hôm qua sau khi đi giao máy cho các em SV khuyết tật, mình theo chân em \\\"cọp\\\" ghé thăm gia đình này, đã tiện tay \\\"phỗng\\\" mất cái thùng máy của bác nào đó cho 3 anh này để về kiểm tra, không bíêt có phạm thượng nặng lắm không?. Mình đang dự tính đề xuất giao 1 thùng máy chạy ổn định (các anh đã có màn hình) cho trường hợp này sau khi tham khảo ý kiến các chị bên CMTL. Vì bộ đó quá cũ, kiểm tra lại có thể nó chỉ còn 1 ổ CD là chạy tốt, thongpc dự tính tiếp tục chắt lọc linh kiện cho 1 bộ khác mới hơn, mạnh hơn, ổn định hơn gởi các anh. Ai có suy nghĩ gì vui lòng cho ý kiến nhé.

@cọp:

link chi tiết gia đình này hình như không còn tồn tại, bài viết cũ hơn em còn giữ không?

 


Ngủ rồi Tiger

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 783
  • Thanked: 45 times
  • Thích 1
Trả lời #11 vào: 06-09-2011 23:51:09
traithuongyeuthuong viết:
Trích dẫn
Đang định Thứ6 này được nghỉ lễ tới thăm Chú Sơn thì nghe thông tin Tiger mới ghé thăm Chú Sơn, vậy mong Tiger cho cả nhà biết thêm tình hình của Chú luôn nhé. Cảm ơn nhiều ...

Vừa qua Tiger có việc nên tiện thể ghé thăm gia đình chú Sơn, xin lỗi vì đã không liên lạc để rủ mấy bạn đi cùng cho vui.

Thời gian qua với sự tích góp của hai vợ chồng chú Sơn đi phụ giúp bán hủ tíu cùng với khoản thu nhập của 3 anh em nên gia đình đã thuê thợ sửa sang lại căn nhà vách lá dừa ẩm thấp bấy lâu bằng tường xây và lát gạch men cho 3 anh em dễ sinh hoạt. Tổng chi phí hơn 20 triệu do chi phí vận chuyển vật liệu vào nhà rất khó khăn.
Gia đình rất mừng khi có thành viên dd tới thăm nên bùi ngùi kể lại những đợt dd tạo điều kiện cho 3 anh em được lên tham dự trung thu và sinh nhật diễn đàn.
Anh Hưng người con út ngõ ý xem nhà bác bào có dàn máy tính cũ có thể lướt web đọc báo được thì xin 1 bộ để giải trí vì ở nhà ngoài công việc cho gà vịt ăn thì rất buồn với lại công việc làm sim dạo này không ổn định nên 3 anh em không biết làm gì cả.  Trước bác Banbe6x có giúp 1 bộ máy nhưng nay bị hỏng nặng không sửa lại được. Xem bác nào có thể giúp 1 bộ không ạ?

Xin được gửi vài hình ảnh về căn nhà sau khi được sửa lại.










Thân mến!

 


Ngủ rồi traithuongyeuthuong

Trả lời #10 vào: 31-08-2011 18:34:26
Hi.Chào Cả nhà.  :cheer:
Mấy hôm rồi Traithuongyeuthuong lu bu côg việc, rồi phải lại mỗi ngày tới bv để điều trị cái chân bị đau nên chưa đi thăm GD Chú Sơn được. Mong cả nhà thông cảm nhé. Đang định Thứ6 này được nghỉ lễ tới thăm Chú Sơn thì nghe thông tin Tiger mới ghé thăm Chú Sơn, vậy mong Tiger cho cả nhà biết thêm tình hình của Chú luôn nhé. Cảm ơn nhiều ...
@vancao_nguyen    Chừng nào đi vậy Bác?
Hi.Mấy hôm nay ko lên DD nên chưa trả lời Bác được, định hẹn bác t6 này đi mà lại có thông tin như trên rồi...Vậy để hôm nào rảnh được chút mình sắp xếp đi thăm GD Chú nhé Vancao... Hẹn gặp bạn ở những trường hợp khác của Khu vực Thủ Đức và Q9 nữa hen... :P

 


Ngủ rồi vancao_nguyen

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 12
  • Thích 0
Trả lời #9 vào: 27-08-2011 20:21:17
Chừng nào đi vậy Bác?

 


Ngủ rồi traithuongyeuthuong

Trả lời #8 vào: 27-08-2011 19:21:50
Em se sap xep de di tham truong hop nay rui bao cho ca nha biet nhe. Cac ban o Thu Duc va Q9 co ai di cung minh ko? May Tu dung ko go co dau duoc.hic. :blush:

 


Ngủ rồi nguoithuhaiba

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 12
  • Thích 0
  • Giới tính: Nam
Trả lời #7 vào: 26-08-2011 22:36:17
không biết dạo này gia đình bác Sơn thế nào nữa ...??? trung thu năm nay trăng có sáng hơn năm trước không ?  :)

 


Ngủ rồi NgocDung

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 21
  • Thích 0
Trả lời #6 vào: 19-10-2010 06:44:15
Hôm Trung Thu ba anh em và Mẹ được xe của Tina đưa đón lên chung vui tại sân Phú Thọ.
Thu nhập qua việc làm của Tina giới thiệu đã giup cuộc sống của cả nhà dễ chịu rất nhiều , ngay cả cô con gái của chú Sơn cũng muốn xin làm việc này.

 


News

  • bạn
Trả lời #5 vào: 18-10-2010 22:20:37
Sau khi bác Opla và bác vitconxx ngừng CMTX và với một công việc mới dành cho 3 anh em thì ko biết hiện giờ cuộc sống của gia đình chú Sơn ra sao rồi? Rất mong các bác ở miền Nam tìm hiểu và cho diễn đàn biết chút ít thông tin về cuộc sống hiện tại của gia đình chú Sơn. Cảm ơn nhiều!

 


Ngủ rồi vitcon702

Trả lời #4 vào: 26-06-2010 06:43:58
That la mung cho gd bac Son vi nhung nguoi con cua bac da co cong viec on dinh thu nhap cung tuong doi va Vitcon cung xin ngung CMTX cho gd bac vao thang 6 nay.

 


Ngủ rồi DiepThien

Trả lời #3 vào: 25-06-2010 10:27:02
Em cũng đang phân vân không biết trường hợp này ra sao. Cảm ơn bác Opla đã cập nhật thông tin.

 


Ngủ rồi opla

Trả lời #2 vào: 25-06-2010 10:02:36
Đây là đường link trường hợp này tại diễn đàn cũ: xin bấm vào đây

Vừa qua, thành viên Sorrento đã giúp được cho 3 anh em việc làm hết sức phù hợp với tình hình sức khỏe hiện tại. 3 tháng nay, các anh em rất vui vì cảm thấy có ích và có thêm nguồn thu nhập ổn định khoảng 4.500.000 đồng/ tháng. Thật mừng cho gia đình chú Sơn đã vượt qua những khó khăn về kinh tế.

Hiện tại có 4 thành viên đang CMTX 400.000 đồng/ tháng, bao gồm Opla, vitconxx, DiepThien và Thaidzuy. Mỗi thành viên 100.000 đồng/ tháng.

Opla đề nghị xin được ngưng CMTX trường hợp này kể từ tháng 6-2010 để chuyển qua trường hợp khác.

Xin thông báo để cả nhà được rõ.

OP.

 


Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
Trả lời #1 vào: 03-06-2010 20:05:04
Em xin cập nhật hình ảnh về chuyến thăm 3 anh em con nhà chú Sơn với sự có mặt của  diễn viên Dustin Nguyễn ( do chưa thấy bài viết từ dd cũ chuyển qua nên em mở bài viết mới ah)




Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.