Tác giả Chủ đề: Lâm Đồng - Ông Huỳnh Ty - Chàm mãn tính - Bảo Lộc  (Đã xem 23253 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi vancao_nguyen

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 12
  • Thích 0
Trả lời #34 vào: 27-08-2011 20:05:59
Mình đã chuyển 400k vào quỹ ngày 26/8/2011 . Thủ quỹ vui lòng kiểm tra và chuyển cho chị Phương nhé!

 


Ngủ rồi asian

Trả lời #33 vào: 19-08-2011 15:09:25
Xin chia buồn cùng gia đình ông. Cầu chúc ông về nơi đất thánh an lành!

@ vancao_nguyen: Để tiện viện theo dõi và cập nhật thường xuyên, bạn vui lòng chuyển vào quỹ và quỹ sẽ điều phối lại cho các trường hợp bạn đăng ký ủng hộ nhé. Cảm ơn bạn.

 


Ngủ rồi vancao_nguyen

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 12
  • Thích 0
Trả lời #32 vào: 18-08-2011 21:16:12
Xin lỗi bạn phonui về sự nhầm lẫn vô duyên của mình.
mình xin đk CMKTX cho chị Phương 400k , mình chuyển thẳng vào tk của bạn phonui có được không hay phải chuyển vào quỹ?

 


Ngủ rồi phonui_dalat

Trả lời #31 vào: 18-08-2011 11:23:54
cuối cùng cái lap. cứng đầu cứng cổ của em cũng chịu nhận mạng.
Ông ba đã mất, cô P hiện cũng đang bệnh nên em đã chuyển 300K tiền mặt tiền CMTX t.8 cho cô Phương để cô có thể mua thuốc.
hiện giờ cô P vẫn sống một mình, theo quan sát của em thì vườn tược cũng bị bỏ hoang, cỏ mọc um tùm.sức khoẻ cô  ko tốt nên cũng thể làm cỏ được. Cà-phê cũng được trung tâm khuyến nông hỗ trợ ghép cải tạo giống mới nhưng tỷ lệ mầm sống rất thấp. hiện cô cũng đang rất khó khăn.Mong cả nhà quan tâm và giúp đỡ cô nhiều hơn

vancao_nguyen đã viết:
Trích dẫn

Còn cô con gái ông bây giờ ra sao, nhờ bạn Cúc cập nhật. Mình sắp có chuyến về Bảo Lâm ,nếu có thời gian sẽ ghé thăm.
Chào cả nhà!

e xin đính chính, em ko phải là Cúc. chỉ là chủ thẻ ATM mà em đang sử dụng tên Cúc thôi, hãy cứ gọi em là phonui như những thành viên khác vẫn gọi.thanks!!!

 


Ngủ rồi vancao_nguyen

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 12
  • Thích 0
Trả lời #30 vào: 17-08-2011 20:48:39
Chào cả nhà!
Đây là bài viết đầu tiên của tôi. Nhưng đây không phải là lần đầu tôi theo dõi trường hợp này. Thật tiếc là những ngày ông mất tôi cũng có mặt tại Bảo Lộc nhưng không hề hay biết. Thôi thì tôi cũng cầu cho linh hồn Phanxicôxaviê sớm về ở bên Cha.
Còn cô con gái ông bây giờ ra sao, nhờ bạn Cúc cập nhật. Mình sắp có chuyến về Bảo Lâm ,nếu có thời gian sẽ ghé thăm.
Chào cả nhà!

 


Ngủ rồi asian

Trả lời #29 vào: 20-07-2011 12:34:55
Xin chia buồn cùng gia đình ông Ba. Cầu Chúa dẫn dắt ông về nơi đất Chúa.

 


Ngủ rồi phonui_dalat

Trả lời #28 vào: 18-07-2011 09:59:30
chiều qua, em đã qua viếng ông và đã phúng viếng gia đình 300k tiền CMTX t.7. đám tang của ông được chuẩn bị cũng khá tươm tất.

đây là hình em chụp được tối qua(em chụp bằng điện thoại nên ko được rõ, mong cả nhà thông cảm.)



 


Ngủ rồi vicuocsongnhanloai

  • Rất Tích Cực
  • ***
  • Bài viết: 205
  • Thích 0
Trả lời #27 vào: 17-07-2011 15:57:01
 

Xin chia buồn cùng gia đình.

 


Ngủ rồi NamViet

Trả lời #26 vào: 17-07-2011 12:26:54
Xin chia buồn với gia đình ông Ba và cầu mong linh hồn ông sớm siêu thoát.

Trường hợp này nhóm NV trực tiếp xác minh và giúp đỡ nên có nhiều ấn tượng sâu đậm về nhân tình thế thái ... hàng xóm, xứ đạo (đặc biệt là Cha xứ và ông Chánh Trương) và xã hội thì rất quan tâm lo lắng cho ông còn mấy người con thì bỏ mặc ... không rõ tới đây việc phân chia tài sản đất đai sẽ còn xảy ra những chuyện bi hài gì nữa?

Phiền bạn Phonui_Dalat tiếp tục theo dõi tình hình cô Phương và cập nhật cho NV biết nha, anh BiBong đã hứa sẽ giúp tiếp 300K cho cô Phương cho tới hết 2011, phiền bạn tiếp tục nhận trung chuyển dùm (riêng tháng 7 bạn chưa mua đồ thì chuyển qua đưa tiền mặt, gọi là chút tiền phúng viếng của nhóm NV gửi gia đình)

Chào thân ái !

 


Ngủ rồi gietthoigian0707

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 537
  • Thanked: 2 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #25 vào: 17-07-2011 11:13:39
xin thành thật chia buồn cùng gia dình ông,VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC

 


Ngủ rồi phonui_dalat

Trả lời #24 vào: 17-07-2011 11:03:49
Cả nhà ơi! Ông ba vừa mất lúc 3h sáng hôm nay,tiền CM tháng này mình chưa kịp mua đồ cho ông mà giờ ông đã đi rồi,xin BQT DD và cả nhà giúp đỡ mình để phụ giúp đám tang cho ông...hic...

 


Ngủ rồi phonui_dalat

Trả lời #23 vào: 15-06-2011 12:43:22
do hổm rày bận quá, bữa nay e mới đi mua đồ cmtx T.6 cho ông ba với cô. cụ thể như sau:
* 10 kg gạo x 11.000đ = 110.000đ
* 1 bịch ngũ cốc dinh dưỡng Nutritious Cereal 600gr = 53.000đ
* 1 chai dầu ăn Meizan 1l = 37.000đ
* 1 chai nước mắn Nam Ngư đệ nhị 1l = 14.000đ
* 1/2kg đường = 10.500đ
* 1kg trứng gà = 34.000đ
* 10 gói mì bốn phương = 28.000đ
* 1 bịch muối I-ốt 1kg = 4.500đ
>>> tổng cộng: 291.000đ (dư 9.000đ + 1.000đ(tháng trước) = 10.000đ)

ông Ba sức khỏe không được tốt, bữa nay ông không tự đi lại được. khắp người nổi ngứa. e dã nhận lời sẽ mua dầu dừa để ông thoa,như thế sẽ đỡ ngứa(cô Phương nói như thế). ông lại bắt đầu có hiện tượng nói lẫn, e cũng cố gắng nghe nhưng không hiểu là ông nói gì nữa. cũng lâu rồi ông không đi khám bệnh, cũng không uống thuốc gì.e cũng không biết là ông cần loại thuốc nào nữa vì khi hỏi thăm thì cô Phương cũng không biết. Nhà mình có ai có cách gì không, giúp em với....

 


Ngủ rồi phonui_dalat

Trả lời #22 vào: 12-05-2011 19:48:37
Chào cả nhà!
sau khi hỏi ý kiến của ông ba và cô Phương,chiều nay em đã mua đồ và đem đến nhà cho ông và cô. cụ thể như sau:
* 10kg gạo x 11.000đ = 110.000đ
* 5 hộp cá hiệu 3 cô gái x 8.500đ = 42.500đ
* 1 chai nước mắm nam ngư đệ nhị x 13.500đ = 13.500đ
* 1 chai dầu ăn Meizan 1 lít x 37.000đ = 37.000đ
* 1/2 kg đường cát trắng x 20.000đ = 10.000đ
* 1 bịch bột ngọt ajinomoto 400gr x 23.500đ = 23.500đ
* 1/2 kg trứng gà x 33.000đ = 16.500đ
* 1 hộp sữa Milo 400gr x 46.000đ = 46.000đ
>>>>> TỔNG CỘNG: 299.000đ  (300.000đ - 299.000đ = 1.000đ)
em đi chợ lần đầu, nên chưa có kinh nghiệm, chủ yếu là dựa vào nhu cầu của ông và cô. có gì mong cả nhà góp ý.

Bệnh của ông cũng đã đỡ, giờ ông không phải uống thuốc nữa. nhưng ông lại bị đau lưng, ông không ngồi thẳng được. ông nói thoa dầu nóng ít hôm sẽ bớt.
ông có vẻ vui khi nhận được \\\"quà\\\". ông gửi lời cảm ơn mọi người đã giúp ông và cô....

 


Ngủ rồi NamViet

Trả lời #21 vào: 07-05-2011 07:22:26
Chào cả nhà,

Sau khi trao đổi với bạn phonui_dalat và ông chánh Tâm, NamViet đề xuất phương án mới giúp đỡ gia đình ông Ba bằng hiện vật chứ không đưa tiền mặt như trước nữa.

Lý do :
- ông Ba thì ngày càng già yếu, cô Phương thì thiểu năng
- nhà ông và cô ở trên đồi cao xa chợ, việc đi lại mua lương thực thực phẩm rất khó khăn
- bạn phonui_dalat nhà gần đó đã xung phong nhận việc đi chợ mua đồ dùm ông và cô, hàng tháng sau khi nhận tiền của anh BiBong, bạn sẽ mua đồ theo yêu cầu của ông và qua nhà giao trực tiếp cho ông. Bạn sẽ đăng danh sách đồ đã mua lên topic, giống cách làm của bạn TranPhuQuoc ở An Giang.

Vậy xin thông báo cho cả nhà cùng biết và phiền tổ theo dõi cập nhật.

Thân ái !

 


Ngủ rồi phonui_dalat

Trả lời #20 vào: 15-04-2011 11:04:55
hôm qua, em đã qua nhà ông ba để đưa tiền CMTX t4 cho ông và cô.
ông ba bây giờ đã yếu đi rất nhiều.
 theo như lời cô Phương thì bây giờ ông chỉ ăn được cháo, mỗi bữa ăn cũng rất ít, ông vẫn phải uống thuốc mỗi ngày.hai tay của ông, từ khuỷu tay xuống, da đã đổi qua màu xám đen. em không biết triệu chứng đó là gì nhưng hỏi thăm cô Phương thì cũng không thu thập được gì thêm.
ít thông tin về ông và cô cho cả nhà được biết....