Tác giả Chủ đề: Đăk Nông (Cư Jut) - Bạn Hoàng Nhung - Mong được vay vốn  (Đã xem 14087 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.176
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Tạm thời vài hình ảnh về gia đình :

Nhà

Hồ nhưng giờ không nuôi cá

1/2 vườn tiêu

1/2 vườn chưa trồng gì

Bố mẹ Hoàng Nhung

Chuồng heo ( lợn )

vợ chồng Hoàng Nhung ( chụp qua ảnh cưới )

Còn hình ảnh về giấy tờ vay ngân hàng và hàng xóm sẽ cập nhật sau .

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.176
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trưa ngày 9/3 , mình đã \\\"đột nhập\\\" vào tận huyện miền núi Cư Jut và đến tận nhà gia đình Hoàng Nhung , nhà Hoàng Nhung rất là dễ tìm . Đến nhà cách chừng 1 cây số là alo cho anh Hoàng Văn Du và anh Du đã ra dẫn vào nhà .
Khi mình thấy nhà của gia đình Hoàng Nhung thì mình lại nhớ về quê của mình vì nó giống quê mình
Trước hết mình xin nói về gia đình Hoàng Nhung như sau : Anh Hoàng Văn Du sinh năm 1964 làm nông , chị Nông Thị Thư cũng sinh năm 1964 và làm nông . Quê gốc của anh chị là ở Bắc Kan , dân tộc Tày . Gia đình có 3 người con là Hoàng Thị Nhung sinh năm 1985 là con đầu hiện đang làm một công ty như Hoàng Nhung đã giới thiệu ở trên và đã có chồng nhưng chồng làm công nhân ( như gia đình giới thiệu ) , người thứ hai là Hoàng Thị Tuyết sinh năm 1990 đã học xong cao đẳng , nay đang ở nhà và tháng 4 tới học liên thông đại học tiếp , người thứ 3 là Hoàng Trung Hiếu sinh 1993 đang học lớp 12 .
Gia đình có 5 sào ruộng , có 2000 mét vuông đất vườn đó một nửa trồng tiêu và một nửa chưa trồng gì cả vì không có vốn . Và có 7 con heo ( lợn ) giống nuôi được 5 tháng rùi .
Anh Hoàng Văn Du bị sẹo giác mạc , không có tiền điều trị và nên không thay được .
Năm 2009 vay vốn ngân hàng chính sách xã hội về chương trình học sinh - sinh viên có hoàn cảnh khó khăn :
 - 03/03/2009 vay 18 triệu lãi suất 0.5% hạn trả nợ cuối cùng 16/05/2015 .
 - Từ 20/09/2010 đến 19/10/2011 vay tiếp 6 triệu 500k lãi 0.17% => Tổng dư nợ là 24 triệu 500k .
 - 30/03/2010 vay tiếp 6500 000 lãi 0.5% tổng 31 triệu
 - Ngày 18/11/2010 vay tiếp 8 triệu lãi 0.5% tổng 39 triệu .
Vay chương trình hộ nghèo của ngân hàng chính xã hội : 23/12/2010 vay 15 triệu lãi 0.65% hạn trả nợ cuối cùng là ngày 16/11/2013
Vào ngày 2/6/2011 vay của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh xã Nam Đông Huyện Cư Jut là 30 triệu đồng lãi suất tại thời điểm ký hợp đồng tín dụng là 23%/năm . Ngày đến hạn trả nợ là 01/07/2012 .
Ngoài ra , gia đình còn vay thêm của những người hàng xóm ( cũng có danh sách đính kèm ) nhưng chỉ là tờ giấy viết tay . Nghe gia đình nói là những người hàng xóm thân quen nên họ không cần ghi chi tiết  . Vay của hàng xóm cứ 40k/1triệu/1tháng chứ không phải 60k/1triệu/1tháng như đã giới thiệu . Vay của hàng xóm tổng cộng là 29 triệu .
Trên đây là những thông tin mà gia đình đã cung cấp .
Mình có hỏi gia đình anh Du nếu được vay thì vay bao nhiêu và có hướng trả như thế nào . Gia đình có nói là nếu cho vay thì gia đình xin vay khoảng từ 35 đến 40 triệu VND , mỗi tháng sẽ trả 500k và trong vòng 3 năm sẽ trả hết .
Cho nên mình xin đề xuất như sau : Nếu cả nhà mình đồng ý cho vay thì cho gia đình vay từ 35 triệu đến 40 triệu .
Hình ảnh mình sẽ cập nhật sau .

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.176
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
sat_thu_thu đã viết:
Trích dẫn

@cả nhà: mong các MTQ quan tâm và cho thêm ý kiến về TH này, chẵng hạn có thể xm riêng tình trạng làm việc và sống của hoangnhung ở Bình Dương không, ví BD gần hơn, mà người xin vay là hoangnhung.

stt rất cám ơn mọi người

Cả nhà xem ý kiến của bác STT nêu trên như thế nào ạ ?
Không gì cuối tuần này mình đi DakNong rùi xông phá núi rừng và đến nhà người đẹp  :laugh:  :P  Hoàng Nhung xem như thế nào ạ ??

 


Ngủ rồi sat_thu_thu

@hoangnhung_9999 : em có đọc những mẫu hợp đồng cho vay không? Em hảy cho biết thêm chi tiết thu nhập của em và em trai, có thể xm việc làm của em ở Bình Dương không, dự định trả vay như thế nào, thời hạn bao lâu v.v...

@cả nhà: mong các MTQ quan tâm và cho thêm ý kiến về TH này, chẵng hạn có thể xm riêng tình trạng làm việc và sống của hoangnhung ở Bình Dương không, ví BD gần hơn, mà người xin vay là hoangnhung.

stt rất cám ơn mọi người

 


Ngủ rồi hoangnhung_9999

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 13
  • Thích 0
em xin chào cả nhà!
Trước hết em xin chân thành cảm ơn diễn đàn trong thời gian qua đã quan tâm, và giúp đỡ em rất nhiều dù rằng ước nguyện của em chưa được thực hiện, nhưng những lời an ủi, động viên của các Cô, chú, anh chị trong diễn đàn đã cho em được an ủi phần nào. Còn các giấy tờ mà các cô chú yêu cầu thì năm ngoái gia đình em có được xác nhận là hộ nghèo, nhưng năm nay gia đình của em bên chính quyền xếp gia đình em vào hộ gia đình cận nghèo, nên họ không có giấy xác nhận. Còn bảo hiểm ý tế, giấy vay nợ ngân hàng gia đình em đã chuẩn bị sẵn, còn tiền vay nặng lãi ở bên ngoài thì chỉ có 2 bên thoả thuận, nhưng gia đình em nợ ai thì bố mẹ đều ghi rõ. với lại vừa rồi bố em cũng lại bệnh nên nằm ở bệnh viên y học cổ truyền ở đak lak. Hiện tại gia đình em vẫn còn khó khăn, nếu qua diễn đàn này giúp đỡ được gia đình em thì em nghĩ rằng gia đình em sẽ vượt qua được. Hiện tại Bố em cũng đi chăn vịt thuê cho người ta để mong kiếm tiền gom góp dần để trả nợ. Nhưng em nghĩ nếu không nợ nặng lãi thì tốt biết mấy, còn nợ vay nặng lãi thì dù bố mẹ em có cố gắng cũng chỉ đáp ứng trả được tiền lời hàng tháng, còn khoản tiền gốc thì không thể. nên em mong rằng diễn đàn sẽ giúp đỡ gia đình em.
 
Đây là số điện thoại của Bố em. 01653 685 583 tên Hoàng Văn Du
 Số nhà: 595-THÔN 13-xã ĐĂK DRÔNG-CƯ JUT-ĐĂK NÔNG.


Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn diễn đàn.
 
Em xin chúc mọi người trong dĩên đàn Mạnh_Thành_Hạnh!

Thân!

 


Ngủ rồi sat_thu_thu

@hoangnhung_9999: em co chuan bi cac giay to nhu NamViet de nghi va co goi toi quan com 2000 chua?

 


Ngủ rồi hoangnhung_9999

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 13
  • Thích 0
chào cả nhà!chào tất cả mọi người!Do nơi ở không có mạng,nên thời gian gần đây mình không thể lên diễn đàn thường xuyên được.Nếu đợt này  chương trình có cho người lên ĐĂK NÔNG xác minh các gia đình có hoàn cảnh khó khăn,thì xin cho người ghé nhà mình để xác minh hoàn cảnh gia đình,vì gia đình vẫn đang gặp khó khăn,rất cần sự giúp đỡ của tất cả mọi người,địa chỉ là:SỐ NHÀ 595-THÔN 13-xã ĐĂK DRÔNG-CƯ JUT-ĐĂK NÔNG.
 Xin chân thành cảm ơn diễn đàn,cảm ơn mọi người.

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.176
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trường hợp này cũng đã lâu rùi nhưng do ở DakNong ít thành viên nên đã bị quên lãng gần 1 năm nay .
Cuối tháng này hoặc đầu tháng 3 mình đi DakNong ( gần thị trấn Gia Nghĩa ) có việc nên luôn tiện đi xác minh trường hợp này luôn .
@vuleuyen91 : Nếu bạn đi trước thì càng tốt còn không thì bạn có thể đi cùng mình vào thời gian mà mình nêu trên . Thân

 


Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
@sat_thu_thu
cám ơn anh (chi)đã theo dõi và lật lại hoàn cảnh này..
Trường hợp này do ở khu vực còn thiếu vắng thành viên nên qua một thời gian ko có cập nhật mới,nay có bạn vuleuyen91 ở khu vực trên,nên chúng ta chờ xem ý kiến của bạn như thế nào .
@vuleuyen91ơi  bạn cho bt ý kiến,những điều cần bt khi đi xác minh nắm thông tin bạn hãy tham khảo ở những bài viết xác minh trên DD cũng như quy trình tại đây.bạn nhé.
mong tin của bạn.Thanks

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
 


Ngủ rồi sat_thu_thu

mến chào cả nhà,

stt vừa gọi điện thoại số 0979229930 thì gặp em trai Hoàng Nhung, em có cho stt số 0979565189 của Hoàng Nhung, stt vừa gọi hỏi hoàn cảnh gia đình ra sao mà không thấy cập nhật nửa, cũng chưa gởi giấy tờ như NamViet đề nghị về quán cơm 2000 SGN, thì em trả lời:

vì thấy dđ nói sẻ có người lên xác minh nên chờ. Chờ lâu không thấy, nhưng em cũng không dám hỏi lại nửa vì dđ đã lên tiếng kêu em phải chờ quy trình làm việc của dđ.

stt có nói với em là bây giờ hảy gởi liền giấy tờ tới địa chỉ quán cơm mà stt đã tìm ra (bằng 1 click) cho Hoàng Liên hay liền:
14/1 đường Ngô Quyền, phường 5, quận 10, Sài Gòn

@vuleuyen91: mong em giúp stt xác minh cho đúng trường hợp này, stt xin đài thọ chi phí đi đứng cho em

mong dđ giúp chuyển tiền trước cho vuleuyen91 đi xác minh.

stt mong muốn cho gia đình người Tày này thoát cảnh cho vay nặng lãi, gánh nặng này là của cả xả hội !!!

 


Ngủ rồi sat_thu_thu

@NamViet: hoàn cảnh này nằm trong topic \\\" Tập hợp các trường hợp cho vay HB khác \\\" (Đăng ngày: 22/06/2011) là hoàn cảnh đầu tiên của danh sách.

Vì stt rất chống việc cho vay lãi nặng và qua dđ NTCM stt mới biết được là ở Việt Nam có ! (giống xem trong mấy phim Nam Hàn  :angry: ) nên stt rất muốn tập trung vào việc giúp đở những nạn nhân này.

Cho nên một lần nửa, stt mong dđ giúp tiếp tục xác minh việc này.

@hoangnhung_9999: gia đình em ra sao rồi ?

 


Ngủ rồi sat_thu_thu

@vuleuyen91: từ ngày đó tới nay, em đi xác minh chưa vậy ? Xác minh theo những yếu tố này:

Trích dẫn
Do địa chỉ nhà của HoangNhung ở Cư Jut, Đắk Nông - khu vực mà NTCM chưa có thành viên - nên khó có thể tới xác minh sớm được, NamViet xin đề xuất một cách khác để có vài thông tin ban đầu về hoàn cảnh này (đây là cách mà một số tổ chức từ thiện khác đang làm), đó là đề nghị HoangNhung gửi bưu điện bản photocopy các giấy tờ chứng minh hộ nghèo và bệnh án của cha mẹ bạn (các bản photocopy này phải có xác nhận của chính quyền xã và có dấu sao y). Cụ thể là sổ hộ nghèo hay giấy xác nhận hộ nghèo của UBND xã, BHYT, bệnh án ... ngoài ra cần có số điện thoại của anh/chị phụ trách mảng TBXH hay VP UBND xã để diễn đàn tiện liên hệ ... Địa chỉ nhận hồ sơ có thể lấy địa chỉ quán cơm 2K Saigon

Sau đó, Mod sẽ đăng tải các giấy tờ này lên topic này để mọi người tiếp tục thảo luận.


@hoangnhung_9999: mấy tháng qua rồi, tiền lãi nặng làm sao chịu nổi. Không thấy ai đưa hình ảnh lên theo chĩ dẫn của bạn NamViet, có nghĩa là em chưa gởi giấy tờ về địa chỉ quán cơm 2000 Saigon ?

Chắc có lẻ hoangnhung_9999 đã tìm được sự giúp đở khác rồi, duyên với NTCM không còn nửa hay sao, hay là em quá tuyệt vọng rồi (trước em hoangnhung_9999 viết rất thường, nay không thấy viết nửa).

mong là giã thuyết 1 (đã được giúp) đã xảy ra.
 :)

 


Ngủ rồi vuleuyen91

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 4
  • Thích 0
E chua di xac minh nhug truong hop nay bao gio. Vay can nhug thong tin gi? O day chua co nhom nao di xac minh het ha anh (chi), e muon di cung 1 lan de biet, de lan sau o day co nhung truong hop khac e di 1 minh cung dc. Cam on.

 


Ngủ rồi yugidazai

Yugi xin move bài của vuleuyen91 sang đây ạ:
vuleuyen91 đã viết:
Trích dẫn
Em o BMT vay khi nao anh chi di xac minh Gd. Hoàng Thị Nhung, xã Đakdrông, huyện Cư Jut, Tỉnh Đak Nông cho e xin di voi dc k. Cam on anh chi.

Vậy nhờ bạn vuleuyen91 đi xác minh giúp nhé, chắc bạn phải đi 1 mình rồi, chúc bạn may mắn. Mọi ngừoi chờ tin bạn :)

 


Ngủ rồi hoangnhung_9999

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 13
  • Thích 0
Em xin chào các anh chị!

Trước hết em xin chân thành cảm ơn các Anh chị trong thời gian qua đã quan tâm và chia sẻ cùng em và gia đình.

Em đã đọc thư của Anh chị em rất xúc động vì các anh chị đã dành rất nhiều tình cảm cho em. Những yêu cầu của Anh chị trong bài viết em sẽ sắp xếp và gửi giấy tờ cho các Anh chị.

Vừa rồi em mới điện về nhà và em gái nói Bố của em mắt bây  giờ lại tái phát đau lại.(Vì ngày trước không có tiền để mổ). Giờ em chỉ mong rằng diễn đàn sẽ giúp đỡ em để đưa Bố em đi điều trị mắt.

Em Hoàng nhung