Tác giả Chủ đề: Hải Dương - Anh Hòa - Tai Nạn LĐ - Nam Sách  (Đã xem 2643 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #5 vào: 16-04-2011 01:27:06
Mong các bạn xác minh Th này sớm

 


Ngủ rồi haybanglong

Trả lời #4 vào: 12-04-2011 19:19:43
Chào cả nhà!

    Đợt trước mình gọi cho vợ anh Hòa và có nhắn là: khi nào lên khám thì gọi cho mình. Hôm nay vợ anh Hòa gọi lên báo là: sáng mai bố chồng sẽ đưa anh Hòa lên khám lại ở Việt đức rồi sẽ về ngay. Mình có nói là: như vậy thì mọi người trên DD không thể thu xếp đến thăm tại BV được, cũng mong anh ấy không phải nằm điều trị đợt nào ở BV nữa; nếu có lần nào phải nằm viện thì cho mình số giường-phòng để nọi người thu xếp đến thăm-tìm hiểu.

    Sức khỏe của anh Hòa khá lên rất nhiều, đã ăn cơm và đi lại nhẹ nhàng được. Tuy nhiên vẫn phải tĩnh dưỡng lâu dài, chưa làm công việc gì được.

    Hiện nay gd nợ hơn 100T, do các anh em hai bên nội và ngoại đem cầm sổ đỏ ở NH để vay hộ, mỗi người vài chục triệu. Gia đình phải lo trả lãi và chi phí sinh hoạt cho gd có 2 con nhỏ.

    Rất mong các bạn thu xếp được thời gian để xác minh hc này tại Hải Dương ạ!

 


Ngủ rồi haybanglong

Trả lời #3 vào: 28-03-2011 20:53:43
Chào Nam Việt và các bạn!

     Lúc 5h chiều nay mình đã ghé Khoa tim-Việt Đức để thăm hc này nhưng anh Hòa đã xuất viện. Gọi điện hỏi thăm vợ anh Hòa thì biết:
     Anh Hòa nằm được 1 tháng thì bs cho ra viện về nhà; về được mươi hôm thấy đau ngực, gọi hỏi bs VD thì được khuyên nhập viện Bạch Mai nên đã nhập viện BM, sau khi khám và uống thuốc có chuyển biến tích cực thì bs lại cho ra viện ngày 26/3. Hiện nay anh Hòa đã ngồi được và ăn cháo là chính. Được viết lên báo nhưng đến nay mới nhận được vài triệu gửi qua đường bưu điện ( có lẽ vì vậy mà báo Dân trí không dăng thông tin phản hồi chăng?). Tiền nợ chính xác là bao nhiêu, lãi suất như thế nào thì vợ anh vẫn chưa biết chính xác vì mới ra viện mà anh vẫn yếu nên chưa có dịp hỏi lại anh rể ( người lo chạy tiền hộ gd).

   Hc này phải nhờ đến các bạn đi xm tại gia đình anh ở Hải Dương thôi bác Nam Việt ạ!

   Thân!

 


Ngủ rồi NamViet

Trả lời #2 vào: 27-03-2011 23:26:07
Chào cả nhà,

Trường hợp này báo Dân Trí đăng bài đã 3 tuần mà chưa thấy cập nhật tình hình bệnh tật cũng như sự giúp đỡ của độc giả.

Phiền các bạn CLB XM miền Bắc hoặc các bạn thường đi phát cháo từ thiện ở BV. Việt Đức thu xếp ghé thăm anh Hòa.

Thân ái !

 


Ngủ rồi hongquy

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 4
  • Thích 0
Trả lời #1 vào: 08-03-2011 23:09:27
Nghe chồng bị tai nạn khiến tim vỡ làm đôi, trái tim chị tưởng như cũng tan vỡ vì lo lắng, sợ hãi. Giây phút bác sĩ báo tin anh đã được cứu sống sau ca phẫu thuật, chị đã khấp khởi mừng, nhưng nỗi lo lắng vẫn trĩu nặng trên đôi vai gầy…

Tôi gặp người phụ nữ với vẻ mặt héo mòn, buồn bã ở hành lang bệnh viện khi chị đang ngồi chờ đến giờ “đưa cơm” cho chồng. Nói là đưa cơm chứ chị chỉ có thể vào thăm chồng được ít phút, vì anh vẫn đang phải nằm thở máy sau ca phẫu thuật vỡ tim được xem là hy hữu của mình.

Chị là Nguyễn Thị Khuyên (sinh năm 1982), vợ của anh Nguyễn Văn Hòa (sinh năm 1980, quê ở thôn Quan Sơn, xã An Sơn, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương), bệnh nhân vừa được bệnh viện hữu nghị Việt Đức Hà Nội cứu sống sau tai nạn lao động khiến quả tim anh bị vỡ làm đôi.
“Hôm ấy anh sang nhà em trai để giúp xây móng nhà, không may bị cần cẩu va vào ngực khiến anh bất tỉnh. Anh được đưa vào bệnh viện huyện rồi chuyển thẳng lên đây, các bác sĩ chẩn đoán tính mạng của anh khó giữ khi tim bị vỡ đôi, huyết áp tụt, cần được phẫu thuật ngay”, chị Khuyên nhớ lại.

Bệnh nhân Nguyễn Văn Hòa đang nằm thở máy sau ca phẫu thuật vỡ tim do tai nạn lao động

Trao đổi với chúng tôi, bác sĩ Nguyễn Hữu Ước, Trưởng khoa Tim mạch bệnh viện hữu nghị Việt Đức cho hay, kết quả chụp siêu âm cho thấy quả tim của bệnh nhân Hòa bị vỡ nát do va đập quá mạnh, các tổ chức trong tim bị tổn thương nặng nề. Tim bị vỡ vách liên thất, đứt chỗ bám của van 2 lá và van 3 lá gây suy tim cấp tính, rách toàn bộ vách liên thất. Với những tổn thương này, nạn nhân hầu như không có cơ hội sống.

Tuy nhiên, sự nỗ lực của tập thể y bác sĩ bệnh viện hữu nghị Việt Đức đã biến cái cơ hội sống sót nhỏ nhoi của anh Hòa thành hiện thực. Sau 5 tiếng đồng hồ phẫu thuật cam go, tim của bệnh nhân Hòa đã đập trở lại. “Hiện sức khỏe của bệnh nhân có tiến triển tốt, tuy nhiên vẫn phải theo dõi trong thời gian dài vì chưa tiên lượng được những hệ quả tiếp theo sau ca phẫu thuật. Bệnh nhân đang được chúng tôi điều trị ở phòng cách ly và cho thở máy”, bác sĩ Ước thông báo.
Tính mạng của anh Hòa đã tạm thời qua cơn nguy kịch, nhưng nỗi lo lắng của chị Khuyên thì chưa lúc nào nguôi, khi số tiền viện phí mà chị phải chi trả cho ca phẫu thuật cũng như quá trình điều trị sau hồi sức cấp cứu thực sự khổng lồ. “Anh nhà tôi không có bảo hiểm y tế do hoàn cảnh gia đình quá nghèo, tôi và anh ở nhà làm ruộng, thi thoảng nông nhàn thì anh đi làm thêm nghề thợ xây, bốc vác. Từ hôm anh bị tai nạn đến giờ, cả gia đình đi vay mượn khắp nơi tốn hết gần 200 triệu đồng rồi, lại phải vay theo kiểu tính lãi suất ngày. Phẫu thuật đã xong, nhưng thời gian điều trị sau phẫu thuật còn kéo dài lắm, chẳng biết rồi gia đình còn trụ được đến khi nào”, chị Khuyên buồn bã kể.

Chồng không có bảo hiểm y tế, chị Khuyên chẳng biết rồi sẽ trụ được bao lâu nữa ở bệnh viện khi chi phí điều trị quá lớn


Chị Khuyên và anh Hòa có 2 đứa con: 1 cô con gái năm nay 9 tuổi và 1 cậu con trai 3 tuổi. Nếu không gặp tai nạn lao động thì cuộc sống của hai vợ chồng cũng khá hạnh phúc khi cả hai vợ chồng đều hay lam hay làm. Từ ngày chồng bị tai nạn, việc chăm con chị Khuyên để lại cho ông bà nội, còn chị một mình lên bệnh viện chăm sóc anh.

“Tôi nghe bác sĩ bảo chồng tôi cần phải dưỡng thương, theo dõi diễn biến sức khỏe ở bệnh viện ít nhất 2 tháng mà lo quá, kiếm đâu ra tiền mà điều trị đây. Anh hỏi chuyện bán nhà cho chồng chữa bệnh ? Vợ chồng tôi đã có nhà đâu mà bán, đang sống nhờ ở nhà của ông bà nội. Mà cái nhà đó nếu có bán thì cũng được mấy đồng đâu”, chị Khuyên nói tiếp.
Nhìn chị cúi gằm, nước mắt như chực trào ra, tôi cảm thương cho người phụ nữ tảo tần nhỏ bé biết mấy. Nghĩ đến 2 đứa con của chị đang ở nhà mong ngóng tin tức của bố, lại nghĩ số tiền viện phí khổng lồ treo lơ lửng trên đầu để chồng chị có cơ may vượt qua tai nạn thương tâm, tôi cũng không khỏi buồn thay. “Nếu anh mà có mệnh hệ gì thì...”, dường như cả chị lẫn tôi cũng chẳng dám nghĩ tới cái vế sau cùng của chữ “thì” đầy xót xa, tủi phận này

Chị Nguyễn Thị Khuyên,  thôn Quan Sơn, xã An Sơn, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. ĐT: 01673.976.455


Báo Dân Trí đăng tin. Link http://dantri.com.vn/c167/s167-462692/chong-vo-tim-vo-cung-con-heo-mon.htm