Tác giả Chủ đề: Đà Nẵng - Bé Đỗ Thị Ngọc Ánh - Bệnh hiểm nghèo  (Đã xem 11497 lần)

0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi nguoithuhaihai

Trả lời #8 vào: 23-06-2011 22:58:28
Ba mẹ cháu Ngọc Ánh nhận khoản tiền hỗ trợ khẩn cấp của NTCM vào chiều 23-6:

 

Bravo các bạn Bichthuy_md, BIMMIC & Muathu!

Penguin: Bác chuyển trả 1.000.000đ vào TK của muạthu nhé!

 


Ngủ rồi Túy Nhân

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 6
  • Thích 0
Trả lời #7 vào: 23-06-2011 22:11:08
Cảm ơn các bạn NTCM.

 


Ngủ rồi BIMMIC

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 48
  • Thích 0
Trả lời #6 vào: 23-06-2011 21:48:46
18h chiều nay, BIMMIC và Bichthuy_md đã vào thăm bé Ngọc Ánh tại bệnh viện Nhi sản Đà Nẵng. Đã 17 ngày nhập viện đến nay bé Ánh vẫn còn hôn mê, phải thở bằng máy, nhịp tim rất chậm.
Hiện nay bà nội, ba, mẹ đều túc trực 24/24 chờ bé tỉnh lại. Nhưng theo anh Đỗ Minh Phụng, ba của bé Ánh thì ngay cả bác sĩ trực tiếp điều trị cũng không biết được chắc ngày bé sẽ tỉnh và khả năng có chữa được các căn bệnh hay không. Hiện nay bé mắc 5 chứng bệnh rất nặng đó là VIÊM PHỔI NẶNG + NHIỄM TRÙNG MÁU + VIÊM MÀNG NÃO MỦ + LAO NÃO + XUẤT HUYẾT DẠ DÀY. Chị Trương Thị Thu Huyền, mẹ Ánh cho biết, vì cả hai vợ chồng đều lao động phổ thông (vợ công nhân, chồng thợ điện lạnh) nên cứ bận bịu suốt ngày, không có thời gian chăm sóc con. Từ lúc sinh (10.08.2010) đến trước lúc đổ bệnh Ánh hoàn toàn phát triển bình thường, ăn ngon, ngoan ngoãn. Đùng một cái Ánh đổ bệnh và được các bác sĩ kết luận là do phát hiện muộn quá.
Còn nước còn tát nên anh chị đều dốc hết sức lực, tiền bạc để chữa chạy cho cháu. Hiện nay, mỗi ngày anh chị phải tốn 800 - 900 ngàn tiền mua thuốc. Theo lời anh Phụng thì đây là loại thuốc nhập ngoại, giá cao nhưng có hy vọng hơn. Không có của dư, 2 gia đình nội ngoại cũng bình dân nên không giúp được gì nhiều. Anh chị đang chạy ngược xuôi để vay mượn với hy vọng có thể phần nào mang lại hy vọng sống cho con.
Theo thống nhất của BQT, BIMMIC và Bichthuy_md đã trao 1 triệu tiền giúp đỡ trước mắt. Bichthuy post ảnh lên nhé.
Thân!
PS: Thú thực một điều là, khi bước vào khoa hồi sức nhi của bệnh viện này mới thấy thêm phần nào những giá trị cuộc sống mà mình đang có. Bé Ánh chỉ là một trong rất nhiều trường hợp đang lay lắt từng ngày ở đây. Bản thân thì phó mặc cho số phận, còn người thân thì đau đớn về tinh thần, kiệt quệ về tài chính.

 


Ngủ rồi nguoithuhaihai

Trả lời #5 vào: 23-06-2011 13:42:51
CLBXMMT:
Muathu & Bichthuy_md sẽ xác minh ngay trong ngày hôm nay.

 


Ngủ rồi pquyen

Trả lời #4 vào: 22-06-2011 21:58:17
Nhờ các bác ở Đà Nẵng đi thăm hỏi gấp bé Ánh nhé!.

Trước mắt, Chúng ta giúp gia đình bé 1.000.000. Bác nào đi thăm ứng trước, quĩ sẽ hoàn lại sau.

Thân.

 


Ngủ rồi Túy Nhân

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 6
  • Thích 0
Trả lời #3 vào: 22-06-2011 21:05:15
Chân thành cảm ơn sự quan tâm của các bạn.

 


Ngủ rồi laohatien

Trả lời #2 vào: 22-06-2011 20:52:40
Xin chào bạn Tuý Nhân!
Rất cảm ơn tấm lòng của bạn với các hoàn cảnh khó khăn như đã được đăng tải. Tuy nhiên tại NTCM khi bạn đăng các thông tin nhằm kêu gọi hỗ trợ cho các trường hợp khó khăn thì phải đợi sau khi được xác minh thông tin và được sự đồng ý của Ban Quản Trị mới được phép kêu gọi đóng góp trực tiếp cho các hoàn cảnh khó khăn. Mong bạn lưu ý tới điều này và sửa bài theo đúng quy định.
Hiện tại khu vực miền trung chúng tôi cũng có một câu lạc bộ xác minh nên hy vọng các bạn trong câu lạc bộ sẽ nhanh chóng kết nối với bạn để tìm hiểu và chung tay giúp đõ hoàn cảnh này.Thân!

 


Ngủ rồi Túy Nhân

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 6
  • Thích 0
Trả lời #1 vào: 22-06-2011 20:42:19
Mạn phép đặt thông tin này tại đây.

Trích dẫn
Trẻ em là hạnh phúc của mọi gia đình, là tương lai của đất nước. Xã hội và gia đình đều mong muốn con em mình sinh ra khỏe mạnh, được chăm sóc, được cắp sách tới trường, được vui chơi. Nhưng không phải ai ai trong chúng ta cũng đều được hưởng niềm hạnh phúc tưởng chừng như rất đỗi bình dị ấy.
 
      Vẫn còn đó quanh ta biết bao hoàn cảnh thật đáng thương như trường hợp của đoàn viên Trương Thị Thu Huyền (V-1653) ở bộ phận: V-250A - Công ty TNHH DAIWA VN, có con gái Đỗ Thị Ngọc Ánh chỉ mới 10 tháng tuổi đang mắc phải căn bệnh  VIÊM PHỔI + NHIỀM TRÙNG MÁU + VIÊM MÀNG NÃO. Nhập viện trong tình trạng quá nặng, hiện nay con của chị Huyền đang trong cơn hôn mê đến giờ chưa tỉnh lại.

Tình trạng của bé hiện nay chỉ là “ CÒN NƯỚC CÒN TÁT” mà thôi.

      Hai vợ chồng chị Huyền đều là công nhân, đồng lương ít ỏi, chỉ mong mưu sinh qua ngày lấy đâu ra tiền thuốc thang hàng ngày cho bé, chi phí tiền thuốc điều trị cho bé quá nhiều, những 12 đến 13 triệu đồng/ 1 tuần, đã khó lại càng khó hơn. Dù đã cố gắng hết sức để chạy chữa cho cháu nhưng tài sản thì ra đi mà bệnh tật thì vẫn còn đó chẳng thuyên giảm là bao.
 
       Với mong muốn gửi tới hoàn cảnh éo le còn nhiều khó khăn trong cuộc sống, vật chất dù ít dù nhiều nhưng sẽ là nguồn động viên rất lớn cho gia đình chị Huyền vượt qua thời điểm khó khăn này.
                   
     “ LÁ LÀNH ĐÙM LÁ RÁCH,
LÁ RÁCH ÍT ĐÙM LÁ RÁCH NHIỀU”.
[/B]

      SỨC TRẺ  rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn!!! Hy vọng các bạn hãy thể hiện một cử chỉ cao đẹp nêu cao tinh thần tương than tương ái.

“YÊU THƯƠNG THỂ HIỆN QUA HÀNH ĐỘNG, GIÚP ĐỠ LÀ KHÔNG CHỜ ĐỢI BỞI TRÁI ĐẤT CHÚNG TA LÀ MỘT VÒNG YÊU THƯƠNG!!!”

 
Ngay bây giờ, các bạn có thể tham gia cùng chúng tôi chia sẻ cho hoàn cảnh đáng thương của gia đình chị Huyền bằng cách:

Hiện bé Ánh đang nằm tại khoa sản nhi, bệnh viện 600 giường mới vừa xây xong bên Non Nước, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành Phố Đà Nẵng

Mọi thông tin chi tiết liên lạc vui lòng liên hệ với Sức Trẻ qua số điện thoại:
    [INDENT] Đỗ Đại Nghĩa: 0983551702
     Nguyễn Thị Diệu Hạnh: 0902934369
     Nguyễn Thị Thanh Hòa: 0905820960[/INDENT]


Số ĐT liên hệ của chị Huyền: 0977629373


Sức trẻ gửi lời cảm ơn chân thành đến những tấm lòng của tất cả mọi người!!!
----------------------------------------
http://suctredanang.org/diendan/showthread.php?t=36
----------------------------------------
Chịu trách nhiệm thông tin này, lần đầu tiên đăng bài viết ở NTCM ACE quản lý nếu có thấy gì ko đúng xin hãy góp ý:
(Túy Nhân) - Đặng Văn Linh - 0978756004
----------------------------------------