Tác giả Chủ đề: Quảng Ngãi - Nguyễn Quyết Thắng- Mồ Côi - SơnTịnh  (Đã xem 1828 lần)

0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi phongba

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 3
  • Thích 0
Trả lời #1 vào: 22-07-2011 00:12:32
Tin này cũng hơn một tháng nay rồi, mình xin phép post lên cho diễn đàng cùng chia sẽ với nhân vật trong bài.
Dân Trí -  Đến trường thi môn đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT, nét mặt thí sinh Nguyễn Quyết Thắng nặng trĩu nỗi đau mất mẹ. “Mẹ ra đi quá bất ngờ, em chưa kịp hình dung về tương lai của em và gia đình như thế nào...
Vừa làm bài thi, em vẫn không tin mẹ đã vĩnh viễn ra đi. Khi đọc câu 2 đề Văn, em chỉ thầm khóc thương mẹ, 2 đứa em nhỏ và bà nội già yếu.\\\", Thắng tâm sự sau khi kết thúc môn Toán sáng nay 4/6.  
 
Thí sinh Nguyễn Quyết Thắng mang số báo danh 423, dự thi tại Hội đồng thi trường THPT Ba Gia, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi; ngụ ở thôn Bình Nam, xã Tịnh Bình, huyện Sơn Tịnh. Mẹ em mất lúc 4h sáng ngày 2/6/2011 - ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay do bị bệnh ung thư.
Trong căn nhà hiu quạnh, bà nội Thắng - bà Phạm Thị Ánh, 67 tuổi rưng rưng nước mắt khi nghĩ về tương lai 3 đứa cháu, bà tâm sự: \\\"Giờ này sức tôi đã già yếu, không làm gì để ra tiền được, trong khi cháu Thắng là đứa lớn nhất nên khả năng duy trì cuộc sống sẽ không biết như thế nào. Tôi cầu mong, các cháu tôi vượt qua sự bất hạnh này, tiếp tục sống trưởng thành và ăn học được đến nơi đến chốn\\\", bà lại khóc òa bên ba đứa cháu thơ dại.

Gia đình Thắng trông chờ vào 3 sào mì và 3 sào ruộng, nhưng ruộng đồng nơi đây chỉ biết nhờ trời tưới tiêu. Nay sức bà nội không thể làm được, còn 3 cháu phải đến trường, cuộc sống như ngàn cân treo sợi tóc.

Bà Ánh kể lại; \\\"Cha mẹ tụi nhỏ cưới nhau lúc cả hai đều 18 tuổi, cuộc sống cứ mãi quanh quẩn với nghề nông. Trời xui đất khiến, cách đây khoảng 2 năm, cha tụi trẻ mất vì tai nạn giao thông khi trên đường đi làm về, rồi mẹ nó đổ bệnh ung thư, gia đình chạy chữa ở các bệnh viện Đà Nẵng, TPHCM và ở Quảng Ngãi. Tệ hơn, con dâu tôi lại mất đúng ngày đầu tiên cháu Thắng đi thi tốt nghiệp, ai cũng lo lắng đến kết quả thi của cháu vì phải gánh chịu nỗi đau ngoài sức tưởng tượng này\\\".
Chị Đặng Thị Thủy (mẹ em Thắng) ra đi về cõi vĩnh hằng khi chỉ ở tuổi 38, còn ba em mất lúc 36 tuổi; họ ra đi khi còn quá trẻ nhưng tội hơn là 3 đứa con ngây thơ phải bơ vơ trên cõi đời bon chen. Quyết Thắng còn có 2 đứa em là Nguyễn Thị Thúy My chuẩn bị tham gia dự thi chuyển cấp vào lớp 10, còn đứa em trai út (tên Nguyễn Huy Hoàng) được 10 tuổi, học Trường tiểu học Tịnh Hiệp, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi.
Nuốt nước mắt thương đau, em Nguyễn Quyết Thắng vẫn mơ ước và quyết tâm đến với giảng đường đại học, chỉ có con đường họ mới giúp tương lai bản thân Thắng và hai em thoát nghèo.

\\\"Dù biết bây giờ em không có điều kiện đi thi đại học, nhưng em vẫn quyết tâm và nuôi ý nguyện phải thi và tiếp tục học. Bởi trước khi mẹ ra đi, mẹ luôn dặn dò em phải học và lo cho hai em trưởng thành\\\", Thắng bày tỏ ý nguyện cuối cùng của mẹ.

Đăng ký thi ĐH, CĐ năm 2011, em Thắng đã nộp hồ sơ vào Trường ĐH Quy Nhơn (khoa Quản trị kinh doanh) và Trường CĐ Thương mại Đà Nẵng.

Trao đổi với PV Dân trí sáng ngày 4/6, thầy Nguyễn Hồng Danh - hiệu phó Trường THPT Ba Gia bày tỏ: \\\"Chúng tôi xin chia buồn đến hoàn cảnh của em Nguyễn Quyết Thắng khi mẹ mất đúng vào kỳ thi tốt nghiệp. Trước hoàn cảnh này, nhà trường đã kịp thời quan tâm và động viên em tiếp tục tham gia thi. Ở trường, em rất ngoan hiền và nỗ lực học tập\\\".

Thầy Thái Văn Đồng - giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Ngãi cho biết: \\\"Hoàn cảnh em Thắng rất đáng thương, cá nhân tôi và ngành giáo dục xin chia buồn cùng em. Sau khi thi môn Văn, nếu em Thắng đạt kết quả trên 5 điểm, thì chúng tôi sẽ đặc cách cho em miễn thi các môn còn lại. Về phần mình, em Thắng cho biết gắng tiếp tục tham gia thi những môn còn lại và chúng tôi đề nghị Hội đồng thi trường THPT Ba Gia giúp đỡ cho em\\\".

Rời căn nhà nhỏ dưới tiết trời nắng gắt, tôi không khỏi chạnh lòng với hoàn cảnh ngặt nghèo ấy. Giờ đây, 3 đứa trẻ thơ phải mồ côi cha mẹ, bà nội già yếu với căn bệnh dạ tràng hành hạ. Ngoài 2 sào mì và 3 sào lúa khô cằn, hàng tháng bà nội Thắng được nhận chính sách là 1,7 triệu đồng (chồng liệt sĩ và lương thương binh).
Chia tay chúng tôi để chuẩn bị dự thi môn cuối cùng, em Thắng quyết tâm: \\\"Chỉ có con đường học mới giúp gia đình thoát nghèo, em sẽ cố gắng thi tốt và quyết bước vào giảng đường đại học\\\".

Em Nguyễn Quyết Thắng- xóm Khánh Thượng, thôn Bình Nam, xã Tịnh Bình, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.  Điện thoại: 055.6278 456.