Tác giả Chủ đề: Quảng Thành, Quảng Điền- Bé Thu Thảo - Bệnh hiếm về mắt.  (Đã xem 15049 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Violet

Trường hợp này đáng thương quá. Ban Quản Trị cho quyết định cuối cùng đi để mọi người chung tay giúp đỡ.
Violet xin CMTX 200K/ tháng trong 1 năm, sẽ bắt đầu từ T11/2011.
Vui lòng cho hỏi cách thức chuyển tiền ạ.

Sống để yêu thương và được yêu thương từng ngày ...
 


Ngủ rồi slim

  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 185
  • Thích 0
Cập nhật hình ảnh xác minh bé Thảo:







 


Ngủ rồi conmaitimnhau_2525

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 57
  • Thích 0
mong cả nhà quan tâm tưoờng hợp bé thu thảo,nhìn em mà thấy thương lắm

 


Ngủ rồi giangcoinamtruoc

  • Tồn tại hay không tồn tại!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 906
  • Thanked: 33 times
  • Thích 0
Thân chào cả nhà buổi trưa thứ bảy 10h30p  ngày 15 tháng 10 năm 2011.
Nhóm XM Huế gồm:  Giangcoinamtruoc ,Gietthoigian 0707, comay a2n, slim, conmaitim nhau_2525, summe, lacquan,

Đã xác minh xong trường hợp: Huế - Bé Thu Thảo - Bệnh hiếm về mắt - Quảng Điền

Về các vấn đề cơ bản nhóm xác minh đồng ý với các ý kiến của  như trên của bài giới thiệu.
Bố em tên là: Phan Lợi ( 41 tuổi)và Mẹ em là Văn Thị Bần (41 tuổi) hai em nhỏ học cấp 1
Em gái: Phan Thị Cẩm Nhung học lớp 4 và em trai: Phan Đại Tấn học lớp 2
Cả nhà chỉ sinh sống và trông chờ vào 5 sào ruộng chỉ đủ nhu cầu lương thực cho 8 tháng nhưng lúc rảnh rỗi anh chị lại phải vất vả kiêm thêm thu nhập cho cuộc sống, nhưng thật không may trong lúc làm mùa anh bị đạp phải cây sắt nhọn vì thiếu hiểu biết nên bị uốn ván hiện giờ sức khỏe rất yếu!
Nhà em có sổ hộ nghèo (lúc nhóm đến thì sổ đang nằm trên xã, nhóm sẽ bổ sung sau).
.Được chính quyền hỗ trợ cho tiền xây nhà  nhưng chỉ làm được bề ngoài còn bên trong thì vẫn còn nền đất. Vì gom góp được bao nhiêu tiền chạy chữa cho Em mà không khỏi.

Em tên đầy đủ là: Phan Thị Thu Thảo  hiện đang là học sinh lớp 6 trường THCS Quãng Thành.Dù bị bệnh về mắt em luôn luôn phấn đấu trong học tập đạt học sinh tiên tiến.được tăng giấy khen “Học sinh vượt khó”.Em được tăng học bổng 500.000đ/ 1 năm.Được địa phương hỗ trợ tàn tật 180.000đ/1 tháng.
Do bị bệnh tật hành hạ nhưng em luôn cố gắng phân đấu chống chọi lại bệnh tật dể được đi học.Hàng tháng em phải đi tái khám và mua thuốc chữa bệnh hết khoảng 300.000đ/ 1 tháng.nếu chuyển biến xấu thì sẽ kê thuốc khác thêm rất tốn tiền!cả ngày đi học cũng như sinh hoạt hằng ngày em không nhắm mắt được.Khi nằm ngủ em phải đắp mắt lại bằng chiếc khăn để ánh sáng không chói vào.Thật tội!
Qua những gì đi xác minh thực tế và tìm hiểu

Nhóm Xác minh xin đề xuât với mọi người CMTX cho em Thảo  mức CMTX là 400.000đ/ 1 tháng (trong đó 300.000đ phụ tiền thuốc cho em và 100.000đ để chi tiêu thêm cho sinh hoạt)
Mong cả nhà chung tay giúp đỡ cho em trên con đường chống chọi bênh tật để được đến trường như bao bạn bè khác.Trân trọng!

 


Ngủ rồi giangcoinamtruoc

  • Tồn tại hay không tồn tại!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 906
  • Thanked: 33 times
  • Thích 0
Dạ! trương hợp này vì ở cũng khá xa, nên mọi người xem thử ai đi được, Quãng điền đang mùa lụt nên phải cẩn thận. Nếu trời tạnh thì sẽ lên đường xác minh vào sáng thứ bảy tuần này luôn!
Tập trung vào sáng thứ bảy lúc 8h.trước trường DHKH-huế.

 


Ngủ rồi gietthoigian0707

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 537
  • Thanked: 2 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trường hợp này gần nhà chị Ánh nuôi 2 con bại liệt mà gia đình chúng ta đang cuu mang đó,nhóm XM cuối tuần này đi luôn nhé!

 


Ngủ rồi truonghylan

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 43
  • Thích 0
Tại Thôn Kim Đôi, Xã Quảng Thành, Huyện Quảng Điền, Huế. Có bé PHAN THỊ THU THẢO suốt 13 năm không nhắm mắt. Bé sinh ngày 10 - 2 - 2000.
   Cha PHAN LỢI sinh năm 1973. Làm ruộng bị đạp nhầm cây sắt nên bị què chân.
   Mẹ VĂN THỊ BỒNG sinh năm 1974. Bán ve chai, để nuôi 3 con con dại.
   Bé Thảo hiện học lớp 6 Trường Trung học cơ sở Quảng Thành Huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế. Từ khi sinh ra cho đến nay, 2 mắt không nhắm lại được và không thể chuyển động lên xuống, qua lại được, cho nên bụi bặm và gió làm nhức buốt không chịu được, hàng ngày phải điểm thuốc và uống, đổi mặt Kính cho phù hợp với độ mắt hàng tháng, nên phải đi khám mắt luôn, rất tốn kém, vì vậy đời sống kinh tế gia đình trở nên khốn đốn, nhất là mùa mưa lụt.
    Bé đã được Nhóm Hướng Thiện Bác SIÊU ở Huế đưa đi khám mắt :
      - Bệnh viện Trung ương Huế, phẩu thuận 3 lần.
      - Bệnh viện Chợ Rẫy
      - Bệnh viện mắt Trung ương.
      - Bệnh viện Việt Nga ở Hà Nội.
    Với bệnh trạng của bé, Bệnh viện Mắt Trung ương đã xác nhận cho một giấy để đi chữa trị ở các nước tiên tiến, vì Việt Nam chưa đủ máy móc tối tân để điều trị.
    Bé rất chăm học, dù mắt yếu, đối với cha mẹ rất hiếu hạnh, ước mơ của bé là được chữa mắt lành như các bạn khác, để được tiếp tục học hành.
    Kính mong Quý vị Ân nhân thương xót.