Tác giả Chủ đề: Tam Phước, Long Thành - Chị Gái - Nuôi trẻ bỏ rơi  (Đã xem 19285 lần)

0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #12 vào: 26-12-2010 00:55:43
Chào cả nhà ! Đầu tháng 12 này 6x có ghé thăm chị Gái và trao trực tiếp tiền CMTX tháng 12 luôn ( thường thì 6x chuyển vào TK của chị ) . Tình hình sức khoẻ của chị vẫn như những tháng trước , cháu Hương thì đi học và sức học năm nay cũng không tốt lắm .
Hiện nay mức CMTX của chị là 300,000đ/ tháng ( Từ trunghoang : 200k ; Beaver : 100k ).
Nếu có thay đổi gì trong việc cưu mang mẹ con chị Gái trong năm 2011 thì các bạn cho ý kiến dùm nhé . Xin cảm ơn các bạn đã giúp đỡ cho trường hợp này .

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Lời Yêu Thương

  • bạn
Trả lời #11 vào: 21-09-2010 21:46:01
Jotun đã viết:
Trích dẫn
Tình hình sẽ báo cáo lại sau do mình đang rất bận :( mọi người thông cảm.
Quà đã trao tay ngày 18/9


Hôm 18/9 , bạn đến trước mà không nói nhỉ để mình cùng đi đến một lần luôn , cuối cùng mình đi thăm bé Thảo ở Biên Hòa xong rồi mình về Bà Rịa rồi ghé thăm bé Hương luôn .


 


Lời Yêu Thương

  • bạn
Trả lời #10 vào: 21-09-2010 14:57:01
Tình hình sẽ báo cáo lại sau do mình đang rất bận :( mọi người thông cảm.
Quà đã trao tay ngày 18/9


 


Lời Yêu Thương

  • bạn
Trả lời #9 vào: 10-08-2010 16:02:21
banbe6x đã viết:
Trích dẫn
Chào cả nhà ! Hôm qua 6x có ghé thăm mẹ con chị Gái và gửi cho cháu Hương hộp đồ chơi xếp hình của Lehung73 . Chị rất vui khi có người tới thăm tuy nhiên sức khoẻ của chị ấy dạo này có kém hơn trước , cháu Hương thì năm nay lên lớp 2 tuy nhiên học lực chỉ ở mức trung bình cho nên 6x đã đến gặp cô chủ nhiệm lớp 1 ( 2 năm liền ) để gửi gắm nhờ cô kèm cặp cháu Hương vì chị Gái không biết chữ nên việc học của cháu không có người đôn đốc và nhắc nhở . Hy vọng rằng năm nay cháu Hương sẽ học dỡ hơn .
Vài hình ảnh về chị Gái - cháu Hương :
http://img153.imageshack.us/img153/4548/gai8810.gif

Sáng nay 10/08/2010 , mình đại diện nhóm Từ Thiện Mầm Xanh đã đến thăm mẹ con chị Gái và trao tặng cho bé Hương _ con nuôi của chị Gái bộ sách lớp 2 và dụng cụ học tập để chuẩn bị tháng tới là bé Hương bước vào học lớp 2 .

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #8 vào: 09-08-2010 15:24:05
Chào cả nhà ! Hôm qua 6x có ghé thăm mẹ con chị Gái và gửi cho cháu Hương hộp đồ chơi xếp hình của Lehung73 . Chị rất vui khi có người tới thăm tuy nhiên sức khoẻ của chị ấy dạo này có kém hơn trước , cháu Hương thì năm nay lên lớp 2 tuy nhiên học lực chỉ ở mức trung bình cho nên 6x đã đến gặp cô chủ nhiệm lớp 1 ( 2 năm liền ) để gửi gắm nhờ cô kèm cặp cháu Hương vì chị Gái không biết chữ nên việc học của cháu không có người đôn đốc và nhắc nhở . Hy vọng rằng năm nay cháu Hương sẽ học dỡ hơn .
Vài hình ảnh về chị Gái - cháu Hương :
http://img153.imageshack.us/img153/4548/gai8810.gif

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #7 vào: 04-08-2010 08:43:01
Chào cả nhà ! Từ tháng 8-2010 Vitcon702 ngừng CMTX trường hợp này . Như vậy hiện nay khoản CMTX của thành viên NTCM chúng ta dành cho mẹ con chị Gái là 300k/ tháng trong đó trunghoang : 200k/ tháng đã gửi tiền nhờ 6x trung chuyển cho đến hết tháng 12-2010 ; Gray : 100k/ tháng do trangvitgioi trung chuyển hàng tháng .

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi laohatien

Trả lời #6 vào: 13-07-2010 23:36:59
Lời Yêu Thương đã viết:
Trích dẫn


Xin đính chính lại với bạn Lời Yêu Thương là bạn nhomai_2002 ko trợ giúp tiền cho chị Gái hàng tháng. Số tiền CMTX 500.000đ/tháng do các thành viên ủng hộ là : vitconxx - 200k , trunghoang - 200k , Gray - 100k[/quote]
Ok. Cảm ơn bạn . Cho mình số điện thoại của 3 người đó cái để mình liên hệ và trao tiền ủng hộ.[/quote]

banbe6x mở được TK cho chị Gái tại ngân hàng Agribank chi nhánh Long Thành .
Thông tin TK của chị Gái như sau :
THÁI THI GÁI
TK số : 5911205012389  NH Agribank chi nhánh Long thành , phòng giao địch Phước tân

Vậy  Lời Yêu Thương có cần chuyển tiền ủng hộ có thể gửi qua diễn đàn (để báo cáo và trung chuyển) hoặc gửi trực tiếp thì diễn đàn không chịu trách nhiệm về các thông tin chuyển tiền mà bạn đã làm.

 


Lời Yêu Thương

  • bạn
Trả lời #5 vào: 13-07-2010 12:26:37
[/quote]

Xin đính chính lại với bạn Lời Yêu Thương là bạn nhomai_2002 ko trợ giúp tiền cho chị Gái hàng tháng. Số tiền CMTX 500.000đ/tháng do các thành viên ủng hộ là : vitconxx - 200k , trunghoang - 200k , Gray - 100k[/quote]
Ok. Cảm ơn bạn . Cho mình số điện thoại của 3 người đó cái để mình liên hệ và trao tiền ủng hộ.

 


Ngủ rồi Merci

Trả lời #4 vào: 13-07-2010 12:17:09
Lời Yêu Thương đã viết:
Trích dẫn
Sáng nay ngày 13/07 , mình đã đến thăm gia đình chị Gái tại Long Thành . Bạn Nhomai_2002 và trung hoang đã trợ giúp chị Gái mỗi tháng 400.000 , mình cũng góp vào ủng hộ cùng hai bạn nữa . Bên cạnh đó , đầu năm này bé Hương bước vào học lớp 2 , nay bên nhóm mình cũng đang làm chương trình Sách cho ngày tựu trượng 2010 tại Tiền Giang nên cũng dành cho bé Hương một bộ sách lớp 2 . Nếu anh chị em nào có sách vở lớp 2 thì góp thêm để tặng bé Hương . Mọi chi tiết xin liên hệ tại đây hoặc cho Lời Yêu Thương nha .


Xin đính chính lại với bạn Lời Yêu Thương là bạn nhomai_2002 ko trợ giúp tiền cho chị Gái hàng tháng. Số tiền CMTX 500.000đ/tháng do các thành viên ủng hộ là : vitconxx - 200k , trunghoang - 200k , Gray - 100k

Nhà không cần quá lớn miễn là trong đó có đủ tình yêu thương!!!
 


Lời Yêu Thương

  • bạn
Trả lời #3 vào: 13-07-2010 12:13:21
Sáng nay ngày 13/07 , mình đã đến thăm gia đình chị Gái tại Long Thành . Bạn Nhomai_2002 và trung hoang đã trợ giúp chị Gái mỗi tháng 400.000 , mình cũng góp vào ủng hộ cùng hai bạn nữa . Bên cạnh đó , đầu năm này bé Hương bước vào học lớp 2 , nay bên nhóm mình cũng đang làm chương trình Sách cho ngày tựu trượng 2010 tại Tiền Giang nên cũng dành cho bé Hương một bộ sách lớp 2 . Nếu anh chị em nào có sách vở lớp 2 thì góp thêm để tặng bé Hương . Mọi chi tiết xin liên hệ tại đây hoặc cho Lời Yêu Thương nha .

 


Lời Yêu Thương

  • bạn
Trả lời #2 vào: 12-07-2010 22:57:57
Mình cũng ở gần Long Thành , có gì mai mình sẽ ghé nhà chi Gái . Việc phụ giúp chị Gái thì mình rất ủng hộ .

 


Ngủ rồi Merci

Trả lời #1 vào: 12-07-2010 21:21:41
- Ngày 01/04/2009, thành viên banbe6x giới thiệu :

Tình cờ banbe6x  được biết đến một trường hợp khó khăn ở Ấp Long Khánh 1 , xã Tam phước , huyện Long thành , tỉnh Đồng nai – Đó là chị Thái thị Gái 48 tuổi .

Cách đây khoảng 7 năm chị bị bệnh đường tiêu hóa và đã phải làm phẫu thuật ở TT Ung bướu TP HCM , sau phẫu thuật mặc dù sức khỏe yếu đi nhiều nhưng chị vẫn cố gắng làm lụng để nuôi thân .

 Trong nhiều nghề chị từng làm có công việc nuôi giữ trẻ và chính công việc này đã gắn cuộc đời chị với bé Hương – cô bé bị mẹ gửi rồi bỏ rơi luôn từ hơn 5 năm nay , nay bé Hương đã hơn 6 tuổi và đang học lớp 1 tại trường Tiểu học Tam phước.


  Có lẽ bệnh tật và cô đơn khiến chị quấn quýt với bé Hương  nên dẫu khó khăn bao nhiêu chị cũng cũng không nỡ gửi cháu vào nơi nuôi dưỡng trẻ mồ côi .

Chính quyền địa phương nơi đây cũng có những giúp đỡ nhất định cho chị Gái và cháu Hương  như việc cho chị được ở nhờ trong căn nhà ngay sau lưng văn phòng của ban dân ấp hơn 3 năm nay ( căn nhà của chị đã phải bán để lấy tiền chữa bệnh từ nhiều năm nay) , làm BHYT diện hộ dân nghèo cho chị và cháu Hương . Gần đây nhất địa phương đã giúp chị làm giấy khai sinh cho cháu Hương để cháu có thể vào học kịp với độ tuổi cũng như xin cho cháu được miễn giảm tiền học phí .

  Nơi ở và việc học của cháu Hương thì ổn rồi tuy nhiên chi phí sinh hoạt hàng ngày vẫn là nỗi lo lắng của chị Gái nhất là khi trời mưa gió cũng như khi trở bệnh và chẳng thể đi làm việc vặt hay bán vé số được .


 Đưa trường hợp này lên mình mong rằng chị Gái và cháu Hương sẽ được nhận thêm sự trợ giúp từ phía DĐ NTCM chúng ta . Xin cảm ơn !

  Để xác minh trường hợp này mọi người có thể đến ngay trụ sở Ấp văn hóa Long Khánh 1 , xã Tam phước , Huyện Long thành , Đồng nai ( Quốc lộ 51 cách ngã ba vũng tàu  9km , ngay cầu Suối Độn rẽ phải khoảng 800m là tới ) căn nhà chị Gái ở nhờ thuộc UBND xã Tam phước và nằm ngay sau lưng trụ sở này .


  Cũng có thể liên hệ với anh Tư Thành – Trưởng ấp dẫn đường  ĐT : 0913151180

- Ngày 07/04/2009, thành viên nhomai_2002 đi xác minh
:

Chào cả nhà ! Chiều hôm qua, nhomai_2002 và trung hoang đã đến gia đình chị Gái để xác minh, về cơ bản thì có một số thông tin mà bác banbe6x đưa lên là chính xác rồi, nhomai_2002 xin được bổ sung thêm một chút thông tin như sau.
     Chị Thái Thị Gái sinh năm 1961, hiện tại ko còn khả năng lao động. Tháng 05/2001 chị đã được bệnh viện Ung Bướu_Sài Gòn phẫu thuật cho một lần nhưng vì ko còn khả năng kinh tế để chi trả cho việc chữa trị nữa cho nên chị vào bệnh viện tái khám lần cuối cùng là tháng 07/2002. Từ đó đến nay mỗi lần đau yếu chị phải đi khám bên ngoài, ở những nơi gần nhà chị và mua thuốc về uống.
     Cách đây khoảng 3 tháng, người chị ruột của chị tên là Thái Thị Ánh sinh năm 1955 đã về đây ở cùng, gọi là chị em nương tựa lẫn nhau. Chị Ánh mắc căn bệnh đau bao tử ( dạ dày ) khoảng 20 năm nay, chồng chị đã mất, căn nhà của vợ chồng chị để lại cho người con riêng của chồng ở. Hàng ngày chị đi làm công việc quét dọn, rửa chén đĩa cho một cangteen cơm công nghiệp ở một cty gần đó với mức thu nhập 30.000đ/ngày.
     Trao đổi với chú Tư Thành là trưởng ấp và một số bà con lối xóm quanh đó, nhomai_2002 được biết thêm gia đình chị Gái cũng được xét vào diện hộ nghèo của ấp nhưng chỉ được giúp đỡ khi có nhà hảo tâm nào đó quan tâm tới địa phương cho quà và ủng hộ cho địa phương. Ngoài ra chị cũng được cấp một thẻ BHYT theo tuyến trạm y tế xã Tam Phước. Cách đây mấy năm chị cũng được ngân hàng chính sách cho vay 10 triệu để làm vốn sán xuất và hết năm 2009 là đáo hạn. Nhưng vì bệnh tật đau yếu liên miên không làm gì được và số tiền đó cũng đã dùng để mua thuốc uống và điều trị bệnh. Số tiền này chị đã trả được 3 triệu, còn nợ lại 7 triệu. Căn nhà mà hiện giờ chị đang ở là được chính quyền địa phương cho mượn ở tạm và hiện tại bây giờ thì mỗi tháng gia đình chị cũng được đình chùa ở đó giúp đỡ cho 10kg gạo. Thi thoảng chị cũng nhận được sự giúp đỡ của bà con lối xóm quanh đó.
     Trường hợp của bé Hương là con nuôi của chị thì đúng như những gì mà bác banbe6x đã thông báo rồi cho nên nhomai_2002 ko đề cập đến nữa !
     Nhomai_2002 và trung hoang đề xuất hình thức giúp đỡ là CMTX 400.000/tháng để giúp cho chị có thêm chút tiền trang trải cho cuộc sống hàng ngày của 3 người, lo chi phí thuốc men cho chị. Xin mời cả nhà cùng cho ý kiến ! Xin cám ơn !

- Hình thức giúp đỡ : CMTX 500.000đ/tháng từ các thành viên
vitconXX : 200k , trunghoang : 200k , Gray : 100k

- Cả nhà xem lại trường hợp này từ dd cũ theo link bên dứơi :
http://ntcmvietnam.com/vsbaiviet.asp?TID=8252&PN=2&TPN=1


Nhà không cần quá lớn miễn là trong đó có đủ tình yêu thương!!!