Tác giả Chủ đề: Huế - Thu Thảo - SV nghèo cần giúpđỡ - ĐH YD Huế  (Đã xem 7544 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi comay_a2n

Trả lời #3 vào: 08-10-2012 19:42:17
Lúc 19h00 ngày 07/10/2012 nhóm xác minh gồm Comay_a2n và Phong_1992 đã đến thăm và xác minh xong trường hợp:
Huế_  Thu Thảo SV nghèo cần giúp đỡ_ ĐH Y Dược

Sau khi hỏi thăm thì được biết hoàn cảnh của em Thảo giống như những gì anh Giangcoinamtruoc đã đưa tin.
Khi em Thảo học lớp 6 thì cha em lấy vợ khác, đuổi ba mẹ con em ra khỏi nhà.
Từ đó mẹ con em sống nhờ trên một mảnh đất nhỏ sát đường đi, được nhà nước hỗ trợ 5 triệu để xây nhà Đại Đoàn Kết.
Mẹ của em tên: Phạm Thị Năm, 44 tuổi,  hiện tại mẹ em đang đi làm thuê bốc vác gỗ nhưng thu nhập rất thất thường đặc biệt khó khăn khi vào mùa mưa gió.
Em của Thảo tên: Phạm Hưng Luận sinh năm 1992,  Em đã hoàn thành xong nghĩ vụ quân sự hiện em đang học nghề mộc. ( Được miễn tiền học và tiền ăn ở tại Sài gon)
Em út tên: Phạm Hưng Thông sinh năm 1997 hiện đang học lớp 9.

 Em Thảo đã tốt nghiệp trường Cao Đẳng Y Tế Quảng Nam, và em tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình là học Đại học, em đã thi đậu vào trường ĐH Y Dược  tại Huế ngành Điều dưỡng đa khoa(tiền học phí của em ở trường đã có nhà chùa giúp đỡ). Khi ra đến Huế em được bà con hàng xóm cho mượn tiền để lo ăn ở trước tiên sau đó sẽ đi làm thêm để trang trải trong học tập. Vì từ nhỏ đã sống nhờ ở Chùa nên ra Huế cái gì cũng lạ lẫm và bỡ ngỡ thiếu thốn đủ mọi thứ. Hằng ngày em đến lớp phải đi bộ vì không có  điều kiện. Hiện em ra nhập học muộn nên phải thuê phòng trọ khá xa một tháng hết 350.000 đồng ( chưa có tiền điện + nước). Một ngày em đi chợ nấu ăn hết 7.000 đồng (tiền gạo được các cô chú, hàng xóm giúp mỗi người một ít).
Gia đình em thuộc diện hộ nghèo, học tập cũng được miễn giãm một phần nào đó. Nhưng thật vẫn không đủ để trang trải trên con đường học tập.( Phong_1992  tuần sau  về quê sẽ bổ sung hình ảnh và thông tin thêm đến cả nhà)
Ngoài ra vào buổi tối em đi học sơ cấp Dược ở trường Cao Đẳng Y Tế Huế để nâng cao thêm chuyên môn
Sau khi xác minh nhóm xác minh đề xuất như sau:
CMTX:     5.00.000 đồng/tháng hỗ trợ em thêm tiền thuê phòng trọ và tiền sách vỡ
CMKTX: 01 Chiếc xe đạp để em có phương tiện đi học vì ở xa nơi học ( khi em ra nhập học muộn nên các phòng trọ gần trường đã hết phòng)
 Mong cả nhà chung tay giúp đỡ em trên con đường học tập. Đầu tuần chúc cả nhà vui vẻ và hạnh phúc!
Hình ảnh XM:

Em Thảo và Phong_1992
 

Phòng trọ của em Thảo:

 

 

 


Ngủ rồi comay_a2n

Trả lời #2 vào: 07-10-2012 16:01:36
Tối nay,lúc 19h00 Comay sẽ đi xác minh trường hợp này. Có ai rảnh thì alo cho Comay nhé!

 


Ngủ rồi giangcoinamtruoc

  • Tồn tại hay không tồn tại!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 905
  • Thanked: 31 times
  • Thích 0
Trả lời #1 vào: 06-10-2012 15:04:08
Sáng nay, đến phòng một người bạn, tình cờ Giangcoi gặp một hoàn cảnh của một em sinh viên rất tội nghiệp, Em tên là Phạm Thu Thu Thảo, sinh viên năm 1 trường ĐH Y Dược Huế. Em quê ở huyện Duy Xuyên - Quảng Nam.
Gia đình em vốn là một gia đình thuần nông, cuộc sống khá khó khăn, gồm bố, me và 3 chị em, em Thảo là con đầu. Tuy nhiên, bố mẹ em đã chia tay, giờ mẹ và các em ko có chỗ ở, phải ở nhờ nhà họ hàng. Cuộc sống SV của em cũng vì thế mà bị ảnh hưởng, em gần như ko có sự hỗ trợ từ gia đình. Hiện em đang ở trọ, cuộc sống rất vất vả, tuy em có đi làm thêm nhưng ko đủ để trang trải cho cuộc sống sinh viên (học Y nên em học cũng khá nhiều và phải đi bệnh viện, ko có nhiều thời gian rảnh để làm thêm).
Mong mọi người xác minh và giúp đỡ hoàn cảnh của em Thảo.
Địa chỉ em Thảo tại Huế; số nhà 15, kiệt 65 Phan Bội Châu - Huế.