Tác giả Chủ đề: Phường 5, TP Vũng Tàu - Chị Mai - Con tật nguyền  (Đã xem 16717 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi le phung

Trả lời #7 vào: 29-03-2013 02:29:29
Chào cả nhà!
Ngày 26/3, Nguyenphuonghien, My Darling, kimthanh và Le phung cùng đi XM hoàn cảnh này.
Chồng Trần Cư, 34 tuổi. Vợ Nguyễn Thị Tuyết Mai, 32 tuổi. 2 vợ chồng có 4 đứa con: 13 tuổi, 12 t, 7 t, 5t và nuôi thêm 1 cháu gái 6 tuổi -  con của em gái chị Mai. Do em gái sau ly hôn thì bỏ con cho mẹ chị Mai nuôi, mẹ chị Mai ko may bị chết đột ngột năm 2010 nên chị Mai thay mẹ tiếp tục nuôi cháu.
Bé bị bệnh là bé Nguyễn Phong Phú, 7t. Năm bé được 2t thì ko may bị té xuống cảng nước, bất tỉnh. Theo lời chị kể, gia đình đưa vào bv của tỉnh. Đến chiều tối bé ộc máu, 20 ngày sau thì bs trả về bảo ko chữa được nữa. Gia đình tự đưa bé lên bv Nhi đồng 1, nhập viện 1 tháng. Bv kết luận bé bị di chứng ngạt nước, não đã bị ngạt nước quá lâu, quá trễ nên bs ko thể mổ lấy nước ra được. Và bé đã bước vào cuộc sống não thực vật, ko còn khả năng chữa trị được nữa. Bs chỉ cho toa thuốc về uống. Thuốc của bé gồm: Sirdalud, Rivotril 2mg, Ostram. Do gia đình khó khăn, đông con và bé cũng ko có khả năng hồi phục não nên chị Mai chỉ cho bé uống thuốc Rirdalud để giúp bé ngủ. Liều uống là 1 ngày 2 lần, 1 lần ¼ viên. Thuốc giá 54k/viên, 1 tháng uống 15v, tổng cộng là 810k/tháng. Tháng nào hết thuốc mà ko có tiền thì 1 viên chị Mai đành phải chia nhỏ thành 5-6 lần. Bé phụ thuộc vào thuốc, uống thuốc xong mới ngủ được, mỗi lần ngủ khoảng 2-3 tiếng. Cứ vừa uống thuốc xong là mặt bé xanh, môi tím. Khi hết thuốc thì mặt và môi của bé trở lại bình thường. Bé cứ khóc, khóc suốt, hoặc cười, cười hoài. Bé chỉ nuốt được cháo, rất khó khăn. Chờ bé ngưng khóc mới cho bé ăn, ko thì bé ói ra hết. Mỗi lần lên cơn là bé sùi bọt mép. 1 ngày bé ăn 4 buổi cháo, mỗi lần 1 ít và đêm thì uống 3 hộp sữa tươi nhỏ. Chị Mai thỉnh thoảng đi làm thuê lột da cá bò được 35k/đêm từ 12h đêm đến sáng. Lúc có việc, lúc không. Vì ngày phải chăm sóc bé và lo cơm nước cho 3 đứa con nhỏ, 1 đứa cháu gái nhỏ nên ko thể đi làm thuê vào canh ngày. Chồng chị thì đi câu mực thuê, 1 tháng được 2,5 triệu. Anh đi lênh đênh trên biển, 1 tháng mới về nhà được vài ngày. Con trai lớn 13 tuổi đã nghỉ học, cháu đi phụ bán quán hủ tiếu được 20k/buổi, lúc có lúc ko. Bé gái 12t học lớp 5. Bé trai út 5t sắp vào lớp 1. Gia đình chị Mai trước đây được phường cấp sổ hộ nghèo của Tỉnh được khoảng 2 năm thì phường lấy lại. Vì vậy các bé đi học ko được miễn tiền học phí, gia đình ko được cấp thẻ BHYT. Và vì nghèo quá nên chị cũng ko có tiền mua BHYT.
Nhà nghèo, đông con, nên từ lúc bé Phú bị di chứng não, chị Mai đã vay nợ với lãi suất từ 15% đến 20%/tháng. Lãi cứ chồng lãi, và số nợ hiện nay lên đến 15 triệu. Tiền lãi phải trả hàng tháng là 2.250.000 đ. Đó là số nợ chính, còn tiền mượn lặt vặt của bà con, hàng xóm vài trăm ngàn thì chị ko tính đến. TV Nguyenphuonghien cho biết, mẹ chị Mai trước khi chết đã vay 7 triệu tiền chính sách xã hội, và ko có khả năng chi trả. Hiện hàng tháng cô Hợp làm ở UBND phường 5 phải trả lãi thay chị Mai là 35k/tháng. Chị Mai xác nhận là đúng sự thật.
Căn phòng nhỏ ko đến 10m2, có thêm cái gác nhỏ phía trên là nơi sinh sống của cả đại gia đình gồm: 4 đứa con chị Mai, 1 đứa cháu gái, chị Mai, em gái chị Mai, em trai chị Mai và chồng chị Mai thì 1 tháng đi biển về ở được vài ngày. Căn phòng này là của ông bà ngoại chị cho mẹ chị, mẹ chị chết nên để lại cho cả đại gia đình chị cùng chung sống chật chội trong cái nghèo đói và bệnh tật. Em gái chị Mai đi làm công nhân, sáng đi chiều về, phụ 400k/tháng bao gồm cả tiền ăn, tiền điện và nước. Em trai chị đi biển về sống vài ngày trong nhà cũng phụ 400k/tháng. 1 MTQ bán mắm gần đó cho chị 10kg gạo/tháng. 1 chị MTQ nào đó cũng thương tình giúp 300k/tháng. Người đi thu tiền nước thương gia cảnh nhà chị quá khó khăn nên hàng tháng tiền nước nhà chị khoảng 80k thì người đó chỉ lấy 40k, còn lại 40k thì đóng thay cho chị. Nhận được sự giúp đỡ đó nhưng cũng ko thể nào đủ để chị nuôi nổi 4 đứa bé đang tuổi ăn học và 1 đứa con bệnh tật phải dùng thuốc hàng ngày. Và vì thế, nợ cứ chồng nợ dần dần, và các bé cũng đứng trước nguy cơ phải bỏ học vì ko đủ tiền đóng học phí!
Nhóm XM đề xuất CMTX 500k/tháng phụ giúp chị mua thuốc cho bé Phú uống để giúp làm giảm cơn đau hành hạ bé mỗi ngày, mỗi giờ và góp phần giúp các bé có cơ hội tiếp tục đến trường học lấy cái chữ như bao đứa trẻ khác. Mong cả nhà giúp đỡ gia đình chị Mai. Rất cám ơn!
Do loại thuốc của bé Phú uống thuộc danh mục cấm, chỉ bán theo toa. Chị Mai mua tại VT ko có nên mỗi lần hết thuốc là phải mất thêm khoảng 200k tiền xe đi SG, đến nhà thuốc đối diện cổng bv Nhi đồng 1 để mua.  Nguyenphuonghien cũng có lần nhờ người quen ở SG mua, nhưng do ko có toa nên ko mua được thuốc. Lần này thì Le phung có việc lên SG, sẵn tiện sẽ đến bv NĐ1 mua dùm thuốc cho chị nên đã mượn toa thuốc của chị Mai, là toa thuốc cũ và duy nhất (do mấy lần trước gia đình cứ đi mua thuốc là xé sổ khám bệnh ra cầm theo mua, sơ ý làm mất luôn). Và có lẽ sẽ tính cách nào tiện lợi để chị Mai đỡ bớt chi phí tiền xe mỗi lần đi mua thuốc. Bạn nào biết thì hướng dẫn giúp nha, cám ơn rất nhiều!
Thân!
@Nhóm XM: nhờ nhóm bổ sung thêm ý còn thiếu của bài XM, ảnh chụp giấy tờ và toa thuốc giúp nha. Cám ơn!

 


Ngủ rồi le phung

Trả lời #6 vào: 29-03-2013 02:15:09


Tay bé cứ nắm cứng lại, ko thể xoè ra bình thường được


Đường hẻm nhỏ vào nhà chị Mai là nơi phơi đồ của 3 gia đình nghèo gồm: gđ chị Mai và 2 gđ người thân

Chân bé cứng lại, phải để chồng lên nhau từ đây cho đến hết cuộc đời của bé. Vì cứ để như bình thường thì 2 chân sẽ cạ vào nhau, gây lở loét!

Gác nhà chị Mai nhìn từ bên ngoài

Đây là nhà ông bà ngoại chị Mai ở gần đó. Bà đi nhặt ve chai, ông đi nhặt cơm thừa, phơi khô để bán. Chung 1 cảnh nghèo!

 


Ngủ rồi nguyenphuonghienntcm

Trả lời #5 vào: 25-03-2013 14:56:31
Chào cả nhà!
 Ngày mai hẹn gặp mọi người ở Cổng UBND phường rồi mình cùng đi ah?

Thân.

 


Ngủ rồi le phung

Trả lời #4 vào: 25-03-2013 11:08:52
Chào cả nhà!
Chiều mai le phung và kimthanh sẽ đi xác minh hoàn cảnh này, do thienung dạo này rất bận ko đi được. Bạn nào đi cùng thì liên hệ Le phung nha, đt: 0983399055. Rất mong nhận được sự đồng hành tiếp sức của các tv mới ở khu vực BRVT, và các khu vực lân cận, vì VT quá ít tv. Cám ơn mọi người!

 


Ngủ rồi nguyenphuonghienntcm

Trả lời #3 vào: 19-02-2013 08:07:29
Chào cả nhà!
   Ngày hôm qua do không có TV nào cùng đi XM với mình nên một mình NPH không thể đi XM được? :side: ?
 Trong tuần này các TV ở VT ai đi đc thì ll với NPH để cùng đi nhé?
Thân!

 


Ngủ rồi nguyenphuonghienntcm

Trả lời #2 vào: 16-02-2013 22:27:01
Chiều thứ 2 tức ngày 18/2/2013 có bạn nào đi XM TH này liên hệ cùng mình đi nhé.

 


Ngủ rồi giahanntcm

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 1
  • Thích 0
Trả lời #1 vào: 14-02-2013 22:35:42
Cuộc sống thật bất công, cuộc đời thật trớ trêu!
Tại sao trên đời lại có những số phận kém may mắn vậy? Có ai đã từng rơi lệ trước những số phận hẩm hiu? GIahan muốn giúp những hoàn cảnh tội nghiệp trong đời lắm nhưng thật khó một người không bằng nhiều người nên tôi mày mò tìm hiểu và rất may được một người bạn giới thiệu Nhóm NTCM lọ mọ đăng ký để trở thành thành viên để giới thiệu những hoàn cảnh kém may măn,
Giahan xin giới thiệu hoàn cảnh Chị Mai -Con tật nguyện ở Địa chỉ: 60/50 Bạch Đằng, P5, TP VT.
Sinh ra Đứa con thứ 2, vẫn lành lặn như bao đứa trẻ khác, nhưng vì một chút sơ suất để con té xuống biển và không có tiền để đưa con đi chữa trị nên nên em đã trở thành một người sống cuộc sống thực vật, chỉ biết uống sữa để sống. nay đã 6 tuổi nhưng chỉ được 5 - 6 Kg.
Gia đình chị Mai có 3 người con, Con trai đầu vì gia đình nghèo không có tiền nên đã nghỉ học phụ bố mẹ nuôi em bệnh tật, còn bé Út đang học lớp 6 chị đang tính cho bé nghỉ học vì gia đình khó khăn qua, hai vợ chồng làm không đủ tiền thuốc cho con trai bị bệnh, chị thì thỉnh thoảng mới làm được vì phải trông con, còn chồng chị thì đi biển thuê lúc nào đánh bắt có còn có tiền còn không đánh được con cá nào thì đành về tay không, Nên cuộc sống bấp bênh, túng quẫn, cả 5 người nhét nhau trong căn nhà khoảng 10m3 trông thật thương tâm có ai biết mà không khỏi động lòng thương xót.
Rất Mong mọi người trong nhóm NTCM giúp gia đình chị thoát khỏi những khó khăn, bế tắc trong cuộc sống!
Xin chân thành cảm ơn!