Tác giả Chủ đề: Thuỷ Dương, Hương Thuỷ - Chú Chưng - Bệnh tiểu dường.  (Đã xem 17068 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Comoi

Mong BQT cho ý kiến về trường hợp này.
 
@Phanthihue: đây là tài khoản của diễn đàn
Thủ quỹ: Penguin

- Số tài khoản: 0021002259202.

- Tên tài khoản: Trần Thái Sơn

- Tại ngân hàng: Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN - CN Hà Nội (Vietcombank Hà Nội).

- Điện thoại: 0904 225 631

- Email: thaison245@gmail.com

.
 


Ngủ rồi cuong.nguyen

Tks Sunny_night...

 


Ngủ rồi phanthihue

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 45
  • Thích 0
huế  nghĩ chú  chưng thì  không thể  mở thẻ  được, vì chú cũng  yếu di chuyển thì  khó  khăn ,hay  là vợ  chú chưng, con  út thì chưa  đủ tuổi để  mở  thẻ  ATM. huế  đọc  trên dd mà  cũng  không thấy  số tk của  dd  đâu  hết, mong các  thành viên  nếu  biết  được số  tk  của  dd thì post lên diễn  đàn . huế cám  ơn  nhiều.

 


Ngủ rồi Sunny_night

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.169
  • Thanked: 839 times
  • Thích 11
  • Giới tính: Nữ
TH chú Chưng tuy đã được xác minh và đã có sự ủng hộ nhưng muh vẫn còn đợi ý kiến của BQT. KO biết chú có mở thẻ ATM được ko? Thành viên Huế sẽ cố gắng xác minh thêm lần nữa. Nếu chú ko mở thẻ ATM được thì Sunny_night xin nhận trung chuyển.
Cảm ơn Cuong.nguyen. Có thông tin chúng em sẽ post lên DD ngay ạ!

“Thở vào thở ra
Là hoa tươi mát, là núi vững vàng,
Nước tĩnh lặng chiếu, không gian thênh thang...\"
 


Ngủ rồi cuong.nguyen

cuong.nguyen van chua nhan duoc so TK can de chuyen tien ho tro cho chu Chung, mong cac anh chi tren dien dan som huong dan cuong.nguyen de chu Chung co dieu kien dieu tri benh tot hon, tks cac anh chi.

cuong.nguyen

 


Ngủ rồi phanthihue

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 45
  • Thích 0
em  cám  ơn  : cuong.nguyen và  vitcon  nhiều

 


Ngủ rồi phanthihue

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 45
  • Thích 0
vào diễn  đàn đọc  được tin  này  trong  lòng  huế  quá  vui  mừng  và  hạnh  phúc. Huế  không  biết  phải  nói  như  thế  nào nữa  , chỉ  biết nói  lời cám ơn  đến các  anh chị  đã  giúp  đỡ  chú  Chưng  trong giai  đoạn  khó khăn  này  . Chân thành cám ơn  diễn  đàn  và  2  bạn  Trang , Thi  rất  rất  nhiều .

 


Ngủ rồi cuong.nguyen

cam on cac anh chi o Hue. Mong dien dan xac minh som de tien viec theo doi va giup do. Truoc mat cuong.nguyen xin dang ki ho tro chu Chung 900.000/thang trong vong 1 nam de chu an uong, mong chu ko can phai di an xin nua de giu suc khoe tri benh. Xin cac anh chi vui long cho biet chi tiet TK de cuong.nguyen chuyen tien ho tro hang thang som nhe.

cuong.nguyen

 


Ngủ rồi vitcon702

Vitcon dang ky Cmktx giup chu 1trieu

 


Ngủ rồi phanthihue

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 45
  • Thích 0
chú  chưng hịên tại  dang điều trị  khoa  Nội  tiết-Thần  kinh  lầu  3(khu 4  tầng  cũ  ) lầu  3  phòng  số  9.
huế  chú  ý  mặt  chú  chưng  vẫn  còn  sưng  giống như  lúc  trước huế  gặp chú  tại chợ  vỹ  dạ .
 bệnh  tiểu  đường  khi  ăn  uống  phải chọn lọc (loại  thức ăn  chỉ dành cho  bệnh tiểu  đường thôi) đúng  không nhỉ  ?
 huế cũng  cầu  mong  chú  có thêm  sức  khỏe
huế  cũng  đồng  ý  với  ý  kiến của  bạn  sunny-night

 


Ngủ rồi Sunny_night

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.169
  • Thanked: 839 times
  • Thích 11
  • Giới tính: Nữ
Sáng nay Sunny_night, Nguyenthy và chị Huệ đã đi xác minh TH chú Chứng.
Lên BV gặp chú, nhìn chú ai cũng thương. Chú tên là Nguyễn Hữu Chứng, 51 tuổi (tuổi trong giấy tờ là 48), có vợ là Hồ Thị Lựu, địa chỉ nhà ở Tổ 4, phường Thuỷ Dương, TX Hương Thuỷ, Tỉnh Thừa Thiên Huế.
Gđ chú có 4 con: Con đầu đã đi lấy chồng. Đứa con trai thứ 2 năm nay 22 tuổi cũng đi làm ở xa. Em thứ ba cũng là con trai 17 tuổi đang học nghề ở SG. Em cuối cùng năm nay lên lớp 8 nhưng gđ quyết định cho em nghỉ học vì ko có tiền cho em học nữa.
Về bệnh tình, chúng em cũng đã hỏi chú và trực tiếp gặp hai bác sĩ Hương và Oanh để hỏi chi tiết. Chú bị bệnh Đái tháo đường thể một giai đoạn cuối đã lâu, cách đây 5 năm đi khám phát hiện thì đã bị nặng. Đây là bệnh khó chữa mà lại tốn kém nên ngày càng bị nặng và bây giờ đã bị nhiều biến chứng, nặng nhất là biến chứng thần kinh, chân tay bị teo cơ hết, người chỉ còn da bọc xương, đau nhức nhiều.
Về hướng điều trị, bác sĩ cho biết ko thể khỏi được mà phải điều trị lâu dài, hàng ngày tiêm thuốc và uống các thứ thuốc khác. Bệnh nhân có bảo hiểm nhưng phải chi trả 20% cộng với tiền ăn hàng ngày nên cũng ko đủ tiền, lúc nào cảm thấy có sức là chú lại ra cổng nhờ mấy bác xe ôm chở về chợ xin ăn, còn không nhờ họ mua cơm một ngày hết 30.000 tiền ăn.Chú bị biến chứng thần kinh, tay chân teo lại, đi lại vất vả, phải vịn mới đi được.  Vợ chú đi nấu và bán bánh canh thuê cho họ, làm từ sáng đến tận 9h tối nên ko lên chắm sóc chú, thỉnh thoảng tranh thủ chạy lên BV được thôi.
Bác sĩ Oanh cho biết TH này gần như nằm ở khoa này quen mặt, lúc nào khoẻ đôi chút thì về nhà vài ngày rồi lại lên viện lại, mà từ lúc nhập viện đến nay bệnh tình nặng hơn đợt trước, chú Chứng vào lần này đã được 5 ngày.
Theo như đề xuất của bác sĩ, nếu chúng ta giúp được cho chú thì nên CMTX hàng tháng để gđ có tiền chữa bệnh.
Theo đề xuất của nhóm xác minh, CMTX và hỗ trợ cho em thư 4 đi học tiếp lớp 8. Cái này có lẽ phải tiếp tục xác minh bằng cách đến nhà của chú nhưng nhóm xác minh chưa sắp xếp đi được mà như lời chú nói thì vợ chú cũng chẳng khi nào ở nhà, 9h đếm mới về. Bọn em sẽ cố gắng thu xếp sau.
Vài hình ảnh gửi đến cả nhà.
(Bệnh án chỉ chụp được bìa do họ ko cho chụp)

Chân của chú bị teo lại

Bệnh án của chú

“Thở vào thở ra
Là hoa tươi mát, là núi vững vàng,
Nước tĩnh lặng chiếu, không gian thênh thang...\"
 


Ngủ rồi cuong.nguyen

Hay qua, tks Sunny-night.

 


Ngủ rồi Sunny_night

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.169
  • Thanked: 839 times
  • Thích 11
  • Giới tính: Nữ
Trong mấy ngày tới Sunny_night sẽ liên hệ cùng các thành viên ở Huế đi xác minh TH này. Mong bạn Phanthihue cùng đi luôn, mình sẽ liên hệ với bạn theo số ĐT bạn cho ở trên.

“Thở vào thở ra
Là hoa tươi mát, là núi vững vàng,
Nước tĩnh lặng chiếu, không gian thênh thang...\"
 


Ngủ rồi cuong.nguyen

Cac anh chi o Hue co thong tin gi them ve truong hop nay ko ah, neu co vui long bao cho thuylevc hoac cuong.nguyen nhe, tks cac anh chi.

 


Ngủ rồi phanthihue

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 45
  • Thích 0
buổi  sáng  em  đi chợ  Vỹ Dạ -Huế và vô tình thấy  người  đàn  ông  ngửa  mủ xin chút tiền , em  mua  sữa  đậu  nành  gần  cạnh  ông  và  cho  ông  ít  ngàn . Em thấy  người  này  rất  ốm  và  chân tay  teo  lại  gần  hết  . Em  thấy  người  này  ngồi  cần  phải có  1  cái gối  để  kê  ở  dưới  mông  . Em  lại  gần  hỏi  ông  về  hoàn  cảnh  thì  được  biết  ông  tên  là  : Nguyễn  Hữu Chưng  , 48 tuổi  ,  người  Thủy  Dương  hay Hương Thủy - Hue gì  đó em  không  nhớ  rõ  .  ông  bị  bệnh  tiểu  đường  giai  đoạn cuối  và  hiện  đang  điều  trị  tại  lầu  3 của  bệnh  viện trung  ương  huế  
em  hỏi  ông: răng  chú  không  ở  trong  bệnh  viện  mà  ra ngoài này  ăn  xin  
chú  trả  lời: tui  không có  tiền  để  tiêm thuốc  nên  tui  ra  ngoài  ăn  xin  ,có  ít  tiền  để  tiêm  thuốc ,  tui  không có tiền  bác  sĩ không tiêm thuốc
- tui  nằm  viện  lâu rồi  bác  sĩ  hay  y  tá  đều  biết tui  hết  
em hỏi  ông :  thế  chú  có  bảo  hiêm  y  tế  gì  không \\\"
chú trả lời:  có , tui trả  20% mà  tui  cũng  không có  mà  trả  
em hỏi  ông: thế  vợ  con  chú mô
chú trả lời: vợ  con  đi nấu  bánh canh thuê  cho  người  ta , một  mình  tui  ở trong  bệnh  viện thôi
em  hỏi  ông:  thế  vợ  con không  ở  lại  chăm sóc  chú à
chú trả  lời:  vợ  con  đi  làm  thuê  để  có tiền  mà  chi trả  viện phí  và thuốc thang.
em hỏi  ông:  rứa thì  một  ngày chú  tiêm  thuốc  là bao nhiêu tiền
chú trả  lời:  một  ngày  khoảng  mấy  trăm  ngàn
Hiện tại  ông  này  không có tiền  để  điều trị . em  chỉ  ghi  được  1  ít thông tin  về  ông này  thôi . vì  chợ buổi sáng  rất  đông  người không tiện cho em  đứng  lâu  hơn được  
 cơ  thể  của  ông này  teo lại  và  rất yếu  , đứng  lên  ngồi  xuống  đều  cần  có  người  xung  quanh  giúp  đỡ  .
em  vô tình  gặp  hoàn  cảnh  này  em  cũng  rất  thương  ông  nhưng  mình em  thì  không  thể giúp  hết  được ,nên em  viết lại  trên giấy  ít thông tin  về  ông  và  tìm  những  nhà  hảo tâm  có lòng  giúp  đỡ  cho  ông  ấy để  ông  ấy  có tiền  để tiêm thuốc  và  kéo  dài sự sống.
em cũng chưa  lên  bệnh  viện để tìm  hiểu  vè  ông  này vì thời  gian  em  chưa  có  nên  chưa  đi được.
Em mong  các  anh chị   dành  chút  ít  thời  gian  tìm  hiểu  về  câu  chuyện  mà  em  kể  trên  .
Em  xin  chân thành cám  ơn  nguoitoicuumang
Đây  là số điện  thoại  của  em  : 01256858031  em tên là  huế