Tác giả Chủ đề: CÁ ĐỘ, CỜ BẠC, SỐ ĐỀ : ĐƯỢC VÀ MẤT  (Đã xem 2126 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi love_noborder

Trả lời #1 vào: 07-01-2014 20:54:07
Hiện nay, nhiều vùng miền, nhiều khu vực rải rác khắp nước ta, từ thôn quê , vùng sâu vùng xa đến thành thị, đủ mọi hạng người, lứa tuổi có máu đỏ đen, chỉ sống mà trông chờ vạo vận may, lộc trời….
Ngồi quán cóc ven đường, nghe bàn tán , đoán số mà buồn. Chiều nay mới vớt được xác người chết trên biển. Ngay lập tức anh thanh niên bên cạnh hỏi thăm nạn nhân bao nhiêu tuổi … cốt để chiều nay đánh lô đề chứ không phải thương hại…..
Trường hợp khác xảy ra tai nạn giao thông, có người sốt sắng chen lấn, cố gắng len vào gần hiện trường để … chỉ nhìn biển số xe hay hỏi tuổi tác người bị nạn… Một cụ già  gần đất xa trời, một đứa bé mới hơn chục tuổi đầu hoàn toàn có thể đọc vanh vách số sẽ dự đoán của nhà đài chỉ qua lời kể của nguời nằm mộng. Thật là trí tưởng tượng siêu việt của đề tử đỏ đen!
Tiếp theo là cá độ. Một số nơi lại có trò cá độ chọi gà. Nhìn những chú gà chọi máu me bê bét, đá nhau chỉ tử để cho dân cá cược ăn thua đủ. Gà thắng thì cũng loét dầu, loét cổ, xệ cánh nhưng được chăm chút, còn chú gà nào thua thì không bị chết tại trận chiến thì cũng bị bán cho các bợm nhậu địa phương. Đâu biết rằng quy luật nhân quả trả vay rất công bằng, những chú gà chọi kia sinh ra trong oán hận ( mục đích để đá nhau), thì nó sẽ sống trong oán hận ( chọi nhau ) và cuối cùng là kết thúc cuộc sống trong oán hận ( bị gà khác đấ chết hoặc bị cắt cổ nhổ lông) nhưng ngẫm cho cùng , thật đáng thương cho những chú gà vô tội, vì nó là sản phẩm của con người, và thật đáng buồn cho những con người đã tàn nhẫn với loài vật  để tìm niềm vui ích kỷ trong chốc lát của mình.
Một hình thức cá độ nổi trội đang lan rộng khắp nơi là cá cược bóng đá. Việc cá cược thể hiện lòng đam mê thể thao một cách trong sáng như cá cược bữa ăn sáng, trả tiền cà phê, nước uống đã nhường chỗ  cho sự các cược ăn thua tiền tỉ, nhà lầu , xe hơi . Cá cược đã dẫn đến nhà tan cửa nát, tài sản bị xiết nợ, cầm cố, có người đã phải tìm đến cái chết. Tấm gương bao nhiêu người cứ sờ sờ ra đấy nhưng vì long tham sân si vô đáy , sức cám dỗ của con ma cờ bạc  này quá lớn khiến bao nhiêu người tiếp tục bị dồn vào chân tường không lối thoát.
Nhìn lại cờ bạc, số đề, cá độ….. nếu một người đủ tỉnh táo, sẽ nhận thấy rằng, các công việc mà họ đang làm không tạo ra sản phẩm và giá trị hàng hóa thì làm sao họ có thể lấy được thành quả, làm sao có thể biến họ trở thành người giàu có được?? Người chơi số đề , cá độ, cờ bạc có tạo ra được một xu nào không? Có làm nên hạt lúa củ khoai , tấm vải nào không mà đòi có tiền? Và trong khi sát phạt nhau, họ phải ăn, phải uống, phải hút …. và dĩ nhiên,  về tổng thể, theo định luật bảo toàn vật chất, số tiền của họ sẽ phải vơi đi, làm sao mà nhiều lên được?
Đó là chưa kể nhà cái đã ăn chặn hoa hồng . Một trận thắng chọi gà, thắng bạc , cá độ, con bạc phả trả cho chủ trường gà, chủ sới bạc 10-20% hoa hồng! Về bản chất, con bạc hôm nay thắng, mai thua nhưng chủ sới bạc thì cứ ung dung bòn rút vài chục phần trăm mỗi trận!! Nếu chịu khó dành 15 giây tính nhẩm một chút, thì không sớm thì muộn, toàn bộ số tiền đnáh bạc kía sẽ dần dần rơi vào túi các tay chủ thớt , các nhà môi giới ma mãnh và xảo quyệt mà thôi.
Số đề, sổ xố kiến thiết  cũng vậy. Ta làm sao thắng được  nhà cái. Nếu nhà cái mà thua thì làm gì còn ai dám đứng ra quay số,trả lương cho hàng trăm, hàng nghìn nhân viên, chi tiền quản cáo, in ấn, điện nước và chi phí quản lý? Những tay thầu đề làm gì còn đất sống, các con bạc tha hồ đoán già đoán non, làm sao lô đề tồn tại được? Lâu lâu đánh trúng một bữa thì cảm thấy hả hê, nghĩ là nhờ lộc trời. Họ đâu có biết là chơi gì cũng đều tuân theo phép xác suất toán học cả, còn nhà cái thì ung dung móc túi con bạc chỉ vì họ có tính toán giỏi hơn, khôn ranh hơn mà thôi. Nhà con chơi hai số 1 ăn 35, trong khi xác xuất nhà con thua là 100/1, như vậy, xét về xác suất, nhà cái nghiễm nhiên ẵm của con đề bình quân 65%  số tiền sau mỗi lần ghi số đỏ đen….
Đồng tiền ta làm ra là mồ hôi , nước mắt. Đồng tiền là vật vô tri vô giác nhưng đó nó là kết quả của  giá trị lao động của con người. Chúng ta không thể ngồi trông chờ sự may mắn qua kiếp đỏ đen để có tiền tiêu được vì nó trái ngược với chân lý, phản khoa học và phi thực tế. Chúng ta phải hiểu rằng, mọi việc làm không tạo ra giá trị sản phẩm như cờ bạc, cá độ, số đề ,… thì không thể thu được sản phẩm thặng dư, và tất nhiên, tài sản ta đang có  sẽ bị giảm dần theo thời gian theo cách nói của các cụ ngày xưa là “ ngồi ăn núi lở”,  đó là nguyên tắc bất di bất dịch. Đồng tiền phải được sử dụng để phát huy cao nhât giá trị của nó thông qua những việc làm chân chính, nhân văn và nhân bản để nhằm  giúp mình, giúp người và giúp ích cho đời.
Mong rằng mọi người hãy tỉnh táo hơn để chiến thăng chính mình, đừng để ma vương dẫn dắt đi vào con đường nhà tan cửa nát .