Tác giả Chủ đề: Trà Vinh - Cụ Hạnh - Thương tật, sống neo đơn  (Đã xem 1670 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Thanh Thưởng

  • bạn
Trả lời #1 vào: 09-06-2014 13:34:25
Cụ tên. Diệp Thị Hạnh sn 1933, ấp Đại Thôn, xã Phước Hảo, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh,

Cụ không có chồng, con, người thân, phải sống côi cút trong căn nhà chừng 6m2. Với mong ước có cái ăn, cái mặc đầy đủ, nhưng ước mơ đó gần như quá sức với Bà khi tuổi đã xế chiều, không còn sức lao động.

Do chân phải của bà bị nhiễm trùng nên phải cắt bỏ một phần chân phải. Đã hơn 3 tháng, nhưng chân bị cắt của bà cụ vẫn chưa lành hẳn vết thương.
Thấy hoàn cảnh đáng thương của bà nên một nhà hảo tâm đã dựng cho bà 1 căn nhà lá nhỏ ven bờ sông để bà có chổ nghĩ ngơi và dưỡng sức. Hiện giờ tình trạng sức khỏe của bà còn rất yếu, chỉ nằm trên giường suốt mà không thể làm gì. Hiện nay cuộc sống của cụ Hạnh đang hết sức khó khăn. Cuộc sống thường ngày phải trông chờ từng miếng ăn đến từ hàng xóm xung quanh nên rất mong nhận được sự giúp đỡ của cộng đồng và các nhà hảo tâm.