Tác giả Chủ đề: Vĩnh Long - Cô Do - Viêm đại tràng, hở van tim  (Đã xem 1607 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi start2404

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.245
  • Thanked: 33 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #1 vào: 13-06-2014 07:11:03
Kính chào cả nhà,
Hôm nay mình xin giới thiệu hoàn cảnh của cô Sơn Thị Do ở Đông Thành, Bình Minh, Vĩnh Long.
Kính mong cả nhà xem xét giúp đỡ.

Qua sự giới thiệu của hội phụ nữ xã Đông Thành, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, PV Tiền phong đã tìm đến cụm tuyến dân cư Vượt lũ của xã này để tìm hiểu về hòan cảnh của gia đình bà Sơn Thị Do, (47 tuổi), người đàn bà đang mang trong mình chứng bệnh viêm phổi đại tràng cấp, hở van tim…đã biến chứng sang một số bộ phận khác của cơ thể nên hiện tại sức khỏe rất yếu, thân thể bà Do gầy còm như thể da bọc xương, môi tím tái…
Đến ấp Hóa Thành 2 xã Đông Thành (thị xã Bình Minh) hỏi về hoàn cảnh của bà Sơn Thị Do thì hầu như ai cũng biết và tỏ vẻ xót xa bởi gia đình này là một trong những hoàn cảnh bi thương nhất xã, bệnh tật và nghèo khó luôn chất nặng lên thân thể, cuộc sống và gia đình bà
Lúc chúng tôi đến thăm, căn nhà bà Do chỉ còn lại mỗi mình bà đang nằm co ro trên chiếc giường đặt ngay cửa chính, trên chiếc bàn nhỏ đặc cạnh đó là một cái chén nhỏ, bên trong chỉ vỏn vẹn vài cọng đậu que được lẫn với miếng đậu hủ bằng ngón tay cái, thấy khách đến bà Do gật đầu chào khách rồi khó nhọc mở miệng thốt thành lời, bà cho biết đây là chén đậu kho mà người hàng xóm vừa cho sáng nay, chồng bà thì đi làm thuê ngòai đồng, đứa con trai vừa mới học xong chương trình phổ thông cũng vừa mới đi thục cua đâu đó. Trước mắt chúng tôi là người phụ nữ gầy yếu, da nhăn sẩm, giọng nói yếu ớt bà cho hay cơ thể bà hiện giờ như ai cào xé, đau nhức đến tận xương tỷ, ăn ngủ không được, thuốc thang thì cũng chẳng có tiền mua và cũng vì không có tiền nên bệnh viện mới trả bà về đây, sống đắp đỗi với sự cưu mang đùm bọc của xóm giềng.
Theo hồ sơ bệnh án của bệnh viện thì bà Do đang mắc căn bệnh viêm phổi đại tràn mãn tính, tim hở 2 lá…giờ thì bà chỉ biết nằm ở nhà chịu trận vì gia đình đã bỏ hết tiền của để chữa trị suốt 10 năm qua
Bằng giọng nói đứt quãng từng lời bà Do nghẹn ngào cho biết, chồng bà là ông Thạch Hùng, 48 tuổi, cũng không mạnh khỏe gì, “ông ấy cũng thường hay bệnh do nhiều di chứng của nhiều căn bệnh trong cơ thể như tim mạch, huyết áp, đau đầu…, còn đứa con trai tên Thạch Lữ cũng đành nghỉ học ở nhà chăm sóc mẹ dù con tôi đhọc xong chương trình lớp 12 và đỗ vào ngành cao đẳng nhưng không có tiền cho con đi học”, Bà Do cho biết thêm, con trai bà đi móc cu ngoài đồng, còn chồng bà dù bệnh nhưng cũng phải cố sức đi phun thuốc thuê cho người ta kiếm tiền xoay sở com gạo trong nhà.
Nói về gia cảnh bà Do, người hàng xóm Nguyễn Thị Hoàng, 48 tuổi chia sẻ “Bà Do bệnh rất năng suốt gần 10 năm qua, người thân cũng chạy chữa đến cạn kiệt tiền bạc, đứa con trai của ông bà học giỏi nhưng cũng ngậm ngùi bỏ dở để chăm sóc mẹ, tội cho thằng nhỏ học giỏi, thi đậu ngành cao đẳng với số điểm rất cao mà không có tiền đi học, xóm giềng ở đây chỉ có thể giúp được lon gạo, khi thì đồ ăn lặt vặt chứ ở đây ai cũng nghèo, cũng khổ, cũng chạy vại kiếm từng bữa ăn mà, không giúp được gì nhiều, ở đây ai cũng xót cho hoàn cảnh của gia đình bà Do hết”, người hàng xóm trãi lòng mình.
Trao đổi với PV, bà Sơn Thị Can, phó chủ tịch hội phụ nữ xã Đông Thành, thị xã Bình Minh cho biết, đây là một trong những hoàn cảnh đặt biệt khó khăn ở địa phương, bà Do bệnh đã lâu nhưng đã không còn tiền chạy chữa, địa phương cũng chỉ giúp đỡ phần nào về mặt tinh thần, quà cáp dịp lễ tết sẽ ưu tiên nhưng nhiêu đó sao đủ giúp họ vượt qua, chỉ mong qua đây, địa phương cũng kêu gọi cộng đồng, những tấm lòng nhân ái khắp nơi rộng lòng giúp đỡ nhằm giúp gia đình này vượt qua khốn khó, và giúp em Lức có điều kiện tốt để đến trước viết tiếp mơ ước để cuộc sống sau này đỡ vất vã và sẽ có ích hơn.
Mọi sự chia sẻ, xin gửi về gia đình bà Sơn Thị Do, cụm tuyến dân cư vượt lũ thuộc ấp Hóa Thành 2, xã Đông Thành, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

.TRUNG TÍNH

Ta lang thang về miền vô định,
Cõi trần ai lắm cảnh đau thương.